Chưa xemBởi Cafe_den
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 10/4/2025


Vợ con sau khi sinh bị đau hai chân, hai tay. Con cũng đã chở đi đông y trị nhưng không khỏi. Sau một thời gian, khi về quê có nhờ cậu Hai, là chỗ quen biết, là người có khả năng chữa đau trật xương khớp. Vì cậu ấy bận nên gặp nhau dọc đường rồi vào tạm nhà hàng xóm. Con thấy cậu dùng bút bi vẽ chữ bùa Nam Tông đơn giản lên da chỗ bị đau nhức, đọc thầm câu chú vào bàn tay và xoa lên chỗ đã vẽ. Cứ vẽ y một chữ như vậy, chỗ chân thì vẽ nhiều hơn. Cậu không lấy tiền. Về lại nhà thì hai chân vợ con hết đau thật, còn hai cánh tay thì chỉ giảm chứ không khỏi. Thôi vậy cũng mừng vì hai chân vốn rất nhức mỏi. Con lại được dịp tận mắt chứng kiến một trường hợp trị bệnh bằng phép.

Học trò thấy nhờ siêu hình trị bệnh cũng không qua câu "phước chủ may thầy", 5 ăn 5 thua. Con cũng nghe có một người đã quá cố, ông ấy có khả năng chỉ cần nói tên họ thôi là cũng có thể trị trật nhức xương khớp từ xa hoặc qua điện thoại mà không cần gặp mặt.
Chưa xemBởi Tú Uyên
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 10/4/2025


Con có người anh họ bị tai nạn gãy xương nhiều chỗ: vai, sườn, tay, chân, có thể gọi là nặng. Có nhiều chỗ không thể bó bột được nên gia đình con chở một ông người dân tộc đến nhà thổi. Ông này chuyên thổi vào vết thương của những người bị vấn đề về xương, đặc biệt là gãy xương. Sau một tuần thổi tích cực thì bệnh của anh ấy chuyển biến rõ rệt và hoàn toàn phục hồi, có thể đi làm được sau 1 tháng, đến nỗi bạn bè ở cơ quan không thể tin nổi về sự phục hồi kỳ diệu này.
Cũng ông thầy này thổi cho em trai con, em con bị dính đốt sống, bệnh viện không chữa được nên kêu ông này về thổi thì không khỏi.
Chưa xemBởi Gia An
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 10/4/2025


Ở dưới quê con, có một ông thầy nổi tiếng chuyên trị bệnh cho những người bị trật khớp tay, khớp chân mà không cần dùng đến thuốc. Điều đặc biệt là ông không cần phải sờ hay chạm vào người bệnh, mà chỉ cần hỏi chỗ bị đau là chỗ nào. Ông ấy cầm một con dao đi thẳng ra ngoài sân, tới cây vú sữa và đọc nhẩm câu gì đó trong miệng, rồi giơ tay lên cao chém ba nhát dao vào cây vú sữa. Thế là xong, điều đặc biệt là ông không lấy tiền của ai cả.

Con còn nhớ lúc nhỏ, con bị trật cổ, không nhúc nhích được luôn, nên con mới chạy qua nhà nhờ ông giúp. Con nhớ rất rõ, ông hỏi con bị đau chỗ nào. Con nói: "Dạ, con bị đau cái cổ, ông Bảy ơi giúp cho con." Ông nói: "Về đi, lát hết mày."
Con cảm ơn rồi đi về. Thật kỳ diệu, khoảng nửa tiếng sau là con hết đau, con nhớ hoài cho đến bây giờ.
Chưa xemBởi Tiến Thành
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/4/2025


T.Thành muốn góp một câu chuyện mà gia đình đã trải qua vài lần từ hơn chục năm trước lúc chưa biết tới MPTĐ. Do không trực tiếp chứng kiến và thấy không hoàn toàn linh ứng nên đã quên bẵng, giờ mới nhớ lại xin được gửi lên thư viện.

Chuyện xảy ra năm 2009, bà nội T.Thành lớn tuổi nên đi bị vấp chân vào võng, ngã gãy xương đùi và xương chậu. Bác sỹ khuyên không chữa trị vì cụ đã hơn tám mươi tuổi, xương cũng sẽ không lành được, phải nằm một chỗ suốt đời. Bố T.Thành nghe người họ hàng nói, có bà lang xứ Mường chuyên chữa gãy xương, chỉ cần đi ra đó lấy một túi phép treo đầu giường sẽ tự khỏi. Bố là người vô thần, nhưng cũng nửa tin nửa ngờ. Dù sao bà cũng đã phải nằm một chỗ rồi, thử đi một chuyến ra ngoài Thanh Hóa xem sao. Bố T.Thành phải hẹn bà lang trước rồi đi từ sáng sớm vì khi về không được ngừng nghỉ dọc đường.

Nhà bà ở một vùng trung du, ngôi nhà bà giản đơn như bao ngôi nhà khác ở vùng quê. Bàn thờ Tổ chữa bệnh được đặt trang trọng giữa nhà. Thấy khách đến, bà niềm nở tiếp đón và nói chuyện đời, chuyện đạo, khuyên người ta sống tốt. Cuối cùng, bà nói túi phép này là gia truyền nhiều đời, dùng để cứu nhân độ thế tích chút công đức. Người có nạn tới xin túi phép phải ra trước bàn thờ đảnh lễ và đặt lễ tùy tâm. Khi xong việc, ai có lòng thì ra tạ lễ cũng tùy tâm.

Bố T.Thành mang túi phép ấy về treo ở đầu giường bà nằm. Chỉ sau 3 ngày, vị trí xương bị gãy đang tím đen và sưng lớn đã biến mất. Bà không còn đau nữa và 1 tháng sau có thể đi lại bình thường. Bà nói, trong 3 đêm đầu tiên treo túi phép thì nghe thấy tiếng dao kéo lẻng kẻng như có bác sỹ vô hình đang phẫu thuật chân cho bà vậy.
T.Thành được biết túi phép này còn linh ứng với một số người khác. Khi họ mang phim X-quang đối chiếu trước và sau cho bác sỹ xem thì ai cũng đều kinh ngạc, không tin được có phép màu rõ ràng trong đời sống như vậy. Cũng có người thỉnh túi phép về nhưng không được linh ứng.