Chưa xemBởi Apollo
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 17/6/2025



Apollo xin cảm ơn cho những câu chuyện huyền bí, Apollo cũng nghe được một câu chuyện do chính chị Nga kể cho Apollo nghe, chuyện xảy ra trong gia đình của chỉ. Câu chuyện này có liên quan tới thầy pháp và thầy bói.

Chị Nga kể:
Bà mợ của người bạn tôi sắp đi Mỹ nên chuẩn bị đãi tiệc để từ giã. Trong số khách quen có 1 ông thầy giáo. Ông biết coi bói và coi cho ai cũng không lấy tiền. Ông này nói với bà mợ là: "Bà không có đi đâu hết, bà mà đi là có người khiêng bà đó." Bà mợ cười ông thầy nói tầm bậy, vì bà đã có giấy xuất cảnh, nay mai là bà đi thôi. Ông thầy không có nói gì thêm. Tối bữa đó, bà mợ họp con cháu lại để chia gia tài, rồi đám con cháu giành gia tài tranh cãi dữ dội làm cho bà tức quá, rồi ngã xuống chết luôn. Ứng với lời ông thầy nói hồi sáng.

Nghe kể vậy, tôi xin địa chỉ rồi tìm tới để nhờ ông coi bói dùm cho mình. Khi tôi tới đó thì ông không coi cho tôi mà lại coi ra là trong nhà tôi đang có chuyện, biểu tôi về nhà kêu người lớn tới đây. Đúng là lúc đó trong nhà đang có chuyện của thằng em trai 17 tuổi. Hồi 4 tháng trước nó bị nhức đầu, đi bác sĩ cho thuốc uống, nó uống một lần cả bụm thuốc. Rồi sau đó nó bị nổi cơn điên, xách dao gặp ai cũng muốn chém. Má tôi là người đạo Công giáo nhưng nghe ai chỉ ông thầy bùa nào cũng tới nhờ mà vẫn không có ai giúp được. Lần này, tự nhiên không ai nói mà có ông thầy biết chuyện trong nhà nên má tôi mừng và rất là tin tưởng.

Lên gặp ông thầy thì ông kêu đi mua 1 củ khoai, mấy miếng mía và 1 cục huyết để ông làm phép. Tôi chạy đi mua khoai với mía xong, còn đang tính không biết đi đâu có cục huyết, thì ngay trên đường ghé qua nhà người quen, vừa lúc có con gà bị chết, họ làm thịt nên tôi xin được cục huyết gà. Đầy đủ rồi mang lên cho ông thầy. Ông để mấy thứ đó lên bàn thờ, để 1 xâu chuỗi nhỏ lên củ khoai rồi kêu gia đình tới khấn. Ông đứng đằng sau lưng tôi đọc lầm rầm cái gì đó bằng thứ tiếng rất lạ. Khấn xong thì củ khoai đó mang xắt nhỏ ra để đem về cho đứa em ăn. Thật là hay, thằng em ăn xong thì từ từ dịu lại, không tỏ vẻ hung hăng nữa và từ đó nó đã bình thường trở lại.

Lúc ở chỗ nhà ông thầy, ông nói là thằng em bị bịnh do có người ếm nó, và má tôi sẽ biết được ai là người làm chuyện này, khi thấy người đó bị gấp đôi cái họ làm. Ít lâu sau, trong xóm, có hai đứa nhỏ, 5 và 6 tuổi, con của ông hàng xóm, bị lên cơn điên cũng dữ dằn giống như thằng em của tôi vậy. Tôi thấy tội nghiệp quá chạy lên kiếm ông thầy, xin ông giải cho hai đứa nhỏ, nhưng ông nói là giải cho hai đứa thì thằng em tôi sẽ bị trở lại. Ông nói cứ để vậy thì sẽ không sao, nhưng nếu đem vào nhà thương thì sẽ bị chết. Rốt cuộc ông đó đưa hai đứa vào nhà thương, thì có 1 đứa chết.

Tôi biết được là lúc trước ông này có tới mượn tiền má tôi nhưng má tôi không cho ông mượn. Tôi thấy hai đứa nhỏ bị khùng khùng rất là tội nghiệp mà không biết làm sao. Mà cũng rất khó hiểu, tại sao con nít phải chịu tội của người lớn chứ?
P.Nga

"Hienvi"Trẻ em phải chịu hậu quả do hành động của cha mẹ là điều khó hiểu. Trong niềm tin tôn giáo, có khái niệm về nghiệp quả của gia đình và tổ tiên, gọi là cộng nghiệp, tức hành động của một thế hệ có thể ảnh hưởng đến thế hệ kế tiếp. Từ quan điểm đạo đức, có vẻ như bất công khi trẻ em vô tội phải chịu đựng vì những việc làm của cha mẹ. Tuy nhiên, trẻ em cũng là những linh hồn đã trải qua nhiều kiếp đời và có nghiệp riêng của họ. Khi đến thế giới này, họ phải nhận nghiệp quả của cả cá nhân và gia đình. Khi phải chịu đựng hậu quả, như bệnh tật và tai nạn, đó có thể là một lời cảnh tỉnh, giúp con người nhận thức về sự tồn tại của thế giới vô hình và khuyến khích họ khám phá các vấn đề tâm linh, cũng như nhắc nhở họ sống có đạo đức.


Bài xem thêm:
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi nhattam
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 11/6/2025


Cách nay khoảng hơn một tháng, trong một chuyến đi thăm chùa Linh Quang Tịnh Xá ở quận Tư, NT được anh bạn đi cùng kể một câu chuyện vừa mới xảy ra, hết sức rùng rợn trong gia đình anh, như sau:

Dì ruột của anh vốn là một phật tử tại gia, thường xuyên đi chùa niệm phật và cũng có quen với một sư cô, được xem như là đại đệ tử của sư cô này. Khoảng một năm sau đó, ở Bình Dương có một ngôi chùa mà vị trụ trì vừa mới qua đời, và Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã cử sư cô này đến tiếp quản và làm trụ trì ở đây. Ở ngôi chùa này ngoài vị trụ trì vừa mới mất còn có vị phó trụ trì, nhưng lần này vị phó trụ trì này không được bổ nhiệm nên rất tức giận và ghen ghét. Không biết làm sao, vị phó trụ trì đã tìm đến những vị đạo sĩ tu bên ngoài chùa để làm phép hại sư cô trụ trì mới, nhưng không được. Thất bại, vị phó trụ trì này đã chuyển sang làm phép hại người dì của anh bạn này, với mục đích làm cho trụ trì mới đau khổ.

Sau khi các vị đạo sĩ làm phép, người dì của anh bạn trở nên khác thường. Anh kể cứ 12 giờ khuya, dì ngồi dậy đi ra ngoài, đi lòng vòng ở đâu không biết, đến gần sáng mới về. Dì thường xuyên bị đau bụng, da thịt ngày càng xanh xao và người cũng ốm đi, tính tình thay đổi, hay nổi cáu và chửi bới chồng con. Gia đình rất lo lắng đã đưa dì vào bệnh viện, sau khi làm các xét nghiệm và siêu âm, bác sĩ kết luận trường hợp này rất lạ: trên hình ảnh không thấy nội tạng, chỉ thấy một tấm ảnh đen. Người dì yếu dần, gần kiệt sức. Lúc này, tay chân đã chuyển sang màu đen, nhìn rất đáng sợ. Gia đình đã báo với sư cô để nhờ giúp đỡ, nhưng sư cô cũng không thể làm gì, dù đã cầu cứu nhiều nơi và nhiều chùa.

Cảm động trước sự đau khổ của Phật tử và bất mãn trước hành động của vị phó trụ trì, một trong các đại đệ tử của sư cô đã mách với sư cô toàn bộ sự việc và cung cấp thông tin để sư cô cứu lấy đệ tử của mình. Đã gần một tháng trôi qua mà không tìm được giải pháp, người dì đã chuyển sang giai đoạn nói nhảm và nói tiếng Campuchia không rõ ràng. Gia đình cũng cầu cứu khắp nơi nhưng không có kết quả. Nghe tin về một vị thầy ở Thủ Đức có tiếng, gia đình liền đưa dì lên gặp. Vị thầy này phúc hậu, sau khi gặp dì, ông dùng một ly nước, nhỏ sáp đèn cầy vào và niệm chú. Khi quan sát, ông thấy có 3 miếng sáp đèn cầy nổi lên. Vị thầy cho biết còn ba ngày nữa, nếu không chữa trị kịp thời, người dì sẽ chết. Tuy nhiên, vị thầy này không thể trị được, nên gia đình đành đưa dì về trong nỗi đau khổ và chờ đợi điều không may xảy ra.

Trời không phụ lòng người, như thể cảm thông cho nỗi khổ của con người. Vị trụ trì mới được các sư ở chùa khác mách cho rằng ở Vũng Tàu có một vị đạo sĩ rất nổi tiếng về trị bệnh tà. Gia đình liền đưa dì lên gặp ông. Vừa mới gặp, vị đạo sĩ liền nói: "Thật may! Nếu để qua ngày mai, tôi cũng bó tay."
Sau đó, ông lấy ra một tấm khăn đỏ, trên đó có những dòng chữ ngoằn ngoèo, rồi dặn người nhà rằng vào đúng 12 giờ khuya, hãy lấy khăn này quấn chị lại. Đồng thời, mua ba trứng hột gà tươi ngoài chợ, luộc chín rồi lăn vào người chị. Sáng mai, mang ba trứng hột gà và cái khăn lên cho đạo sĩ.
Đến nơi, trước sự chứng kiến của mọi người, vị đạo sĩ lấy dao chẻ ba trứng hột gà ra. Bất ngờ thay, bên trong mỗi trứng đều có một cục chì đen thui, to bằng ngón tay.
Sau đó, đạo sĩ đưa cho dì một ly nước và bảo uống. Một lúc sau, dì đau bụng dữ dội và mắc tiểu. Khi dì đi tiểu, cảnh tượng thật khủng khiếp và rùng rợn trước sự chứng kiến của mọi người. Dì tiểu ra rắn rít, bò cạp núi. Ấn tượng kinh hoàng nhất là, cuối cùng, dì tiểu ra một con gà con nặng 250g. Mọi người có cảm tưởng như dì vừa sinh ra một đứa con. Nhưng những con vật đó, sau khi ra ngoài khoảng hai phút, đều tự động chết.

Đạo sĩ nói rằng dì đã bị ba cái vong nhập vào và không muốn ra, mà còn muốn bắt dì đi luôn. Vì vậy, ông sẽ trục từng vong ra.
Ngày đầu tiên, đạo sĩ đã trục được hai vong nhưng vong thứ ba không chịu ra và còn đòi bắt dì cho bằng được. Đạo sĩ đã chiêu dụ hết lời—nào là mua giấy tiền vàng bạc, quần áo, bữa ăn thịnh soạn, rồi đưa lên núi tu—nhưng vong vẫn không chịu. Cuối cùng, đạo sĩ nói: "Hay là tôi đưa ông về Campuchia?" thì vong mới đồng ý. Vong này là vong già nhất, đã hơn 400 tuổi.
Tối hôm đó, theo lời mách bảo của đệ tử vị phó trụ trì, trụ trì mới biết rằng vào đúng 12 giờ khuya, các vị đạo sĩ bên kia lại lên đàn làm phép để đánh trả lại vị đạo sĩ này. Vì vậy, lúc 11 giờ khuya, vị đạo sĩ lập đàn trước để làm phép, còn mọi người thì ngồi niệm Phật.
Quả thật, đúng 12 giờ khuya, dì lại bệnh nặng, la hét um sùm. Cái vong già cũng đổi ý, không muốn đi về Campuchia nữa, khiến tình huống trở nên rất nguy hiểm. Trước tình hình đó, vị đạo sĩ đã dùng rất nhiều phép thuật để đánh trả. Sau đó, ông đánh mạnh vào lưng dì một cái, khiến cái vong văng ra ngoài và cuối cùng chịu nhận lễ, rồi quay về Campuchia.
Cùng lúc đó, bên phía kia, đệ tử của vị phó trụ trì gọi điện báo với sư cô rằng ông đạo sĩ bên đó, khi đang làm phép, bất ngờ bị hộc máu mồm và phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ông này còn tuyên bố rằng, sau khi lành bệnh, ông sẽ báo thù.
Lúc này, dì cũng trở lại bình thường. Đến sáng, sắc mặt dì khá lên rất nhiều và đã hoàn toàn khỏi bệnh. Gia đình rất vui, sắm sửa lễ vật để lên lễ tạ đạo sĩ. Vị đạo sĩ sau đó đã trao cho dì một cái vòng đeo tay để hộ thân.

Anh bạn này còn kể rằng mẹ anh nói vị đạo sĩ này rất giỏi. Khi nghỉ trưa trong nhà ông, mọi người thấy ông nằm ngủ trên võng nhưng lại xuất hồn, đi lên đi xuống.
Lúc mới vào phòng, ông hỏi mọi người: "Các vị có tin vào thế giới siêu hình không?" Mọi người trả lời có. Sau đó, ông bày rượu thịt ra cúng và bảo tất cả tắt đèn.
Thật ngạc nhiên, mọi người thấy rất đông chiến sĩ đến ăn nhậu—người ngồi, kẻ đứng. Trước cửa nhà ông đều có người đứng gác.

Giờ đây, dì của anh bạn này đã khỏe hẳn và rất tin tưởng vào Trời Phật.

Nhất Tâm kính hết.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi linhdan
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 17/6/2025


Đọc qua bài ca ếm rùng rợn do nhattam kể thật là khó tin, nhưng Linhdan cũng có nghe 2 câu chuyện bị ếm cũng lạ lùng như vậy.

Người đầu tiên là một người bạn thân, sau khi được điểm đạo, anh mới kể là trước đây anh có học qua với một ông thầy bùa, anh chính mắt thấy nhiều chuyện lạ lùng từ người thầy này của anh và cũng từ những người tới tìm thầy của anh để xin giải ếm. Anh bạn này của LD thì chỉ có cơ duyên với ông thầy này một thời gian ngắn, anh hiện nay là một kỹ sư về điện tử nên ít khi nào anh nói về những chuyện thần bí với ai. Trong những câu chuyện của anh, có chuyện này là đặc biệt. Một người phụ nữ trạc 40 tuổi đến tìm ông thầy của anh (ở Sàigòn) vì bà bị ai đó ếm, cái bụng trương lên thật to, bà ấy trông rất tiều tụy. Ông thầy cho bà đứng sau lưng ông, ông thì đứng trước bàn thờ làm phép đọc chú lâm râm gì đó, còn mấy đệ tử của ông thì đứng xem, không bao lâu thì bà này ói ra một con gà con làm ai nấy đều giựt mình sửng sốt, chú gà con mình mẩy ướt nhem chạy lăng quăng vài bước rồi lăn ra chết. Cái bụng của bà này xẹp xuống ngay lúc đó, bà ta mừng rỡ cám ơn tíu tít rồi ra về. Ông thầy của anh bạn này thì cứ tỉnh như không.

Câu chuyện thứ hai, LD nghe được từ một bà chủ quán quen với LD cũng đã lâu. Sau khi LD gợi chuyện hỏi thăm bà có tin vào thần bí không, có bao giờ bà thấy ma không với hy vọng được nghe bà kể chuyện ma, bà nói là tin chứ sao không tin, ma thì bà chưa chính mắt thấy qua, chỉ được nghe kể lại, còn chuyện mà bà chính mắt thấy là chuyện người này ếm người khác ra làm sao. LD nghe vậy liền hỏi tới bà mới kể là trong nhà bà có người bà con không biết gây thù chuốc oán với ai mà bỗng nhiên đổ bịnh, ăn uống không được, cả người xanh xao vàng vọt như người gần chết rồi. Cả nhà chạy tìm thầy thuốc, tây y sang đông y, rồi cuối cùng may có người chỉ cho đi gặp một ông thầy dưới quê. Ông thầy này làm phép, đốt bùa rồi lấy mấy cái trứng gà lăn lên tay, chân, ngực bụng của người bịnh. Sau đó ông bẻ trứng gà đó ra cho mọi người coi, ai nấy đều la lên, vì trong trứng gà có mấy cây đinh trong đó. Người bịnh được cho về nhà, từ từ khoẻ lại.

Hôm nay lại nghe chuyện anh bạn của Nhattam kể có những chi tiết tương tự như hai câu chuyện trên nên LD nghĩ những chuyện này tuy khó tin nhưng có thể là có thật. Ai tin thì tin, không tin cũng không sao.
Chưa xemBởi ngocxuan
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 11/6/2025


Xin cám ơn nhattam và linhdan đã chia sẻ những câu chuyện rất hay. NX xin góp thêm ý kiến hầu cầu mong thêm những lời chỉ dạy từ các thầy ở VTHB.

Lấy từ điểm khoa học khách quan mà nhìn về những câu chuyện trên thì NX thấy nó hơi phản khoa học... như là “tiểu hay ói ra một con gà..v.v...”. Nhưng vì đã có 3 nhân chứng sống không quen biết nhau, kể 3 chuyện tương tự với 3 ông thầy ở 3 nơi khác nhau nên mình cũng có một chút căn cứ để tin vào những chuyện này. Thêm vào đó là không ai có ý đồ quảng cáo tuyên truyền để kiếm tiền nên mình cũng có cơ sở để tạm cho những câu chuyện trên là có thật. Và nếu là có thật thì chúng ta rút ra được ý nghĩa gì từ nó? Theo như những gì NX được học trên diễn đàn thì:

1. Người bị ếm là người có nghiệp nên phải chịu khổ sở để trả nghiệp. Nếu nghiệp nhẹ thì những thầy bà hành nghề có lương tâm cộng thêm người bịnh biết mình có nghiệp và ăn năn hối lỗi, thì có thể hết nhanh, cũng như bịnh thường thì đi bác sĩ vài lần là khỏi. Còn nếu là nghiệp nặng thì khó khăn hơn, cũng như bịnh nan y, có thể phải chết, hay đền mạng theo luật nhân quả. Và trong quá trình tìm thầy trị bịnh thì sẽ được học hỏi thêm về đạo.

2. Trong câu chuyện của nhattam thì pháp sư vì tiền mà ếm người, hay lý do ganh ghét gì đó mà hãm hại người khác thì cuối cùng cũng bị trừng phạt. Nhưng nếu không hối lỗi mà muốn đợi 'khỏe rồi thì sẽ trả thù" thì chắc chắn sẽ bị thê thảm hơn. Vì rõ ràng thầy pháp bị trừng phạt là vì làm theo ý mình mà không phải theo luật công, hay là ý của thánh thần.

3. Người thầy/ pháp sư chữa được cho người bị ếm hết bệnh sẽ được mọi người khâm phục. Bên ngoài là thấy ông thầy có pháp thuật dữ dội, nhưng bên trong là đơn xin giải ếm của ông đưa lên được thánh thần duyệt xét và chấp nhận. Vì những năng lực pháp thuật huyền bí của một con người đều do thánh thần ban cho.

4. Cuối cùng là Thánh thần thường hay làm ra những chuyện ly kỳ, thần bí để tiếng đồn xa, và đông người sẽ biết đến chuyện ếm đối, sẽ biết sợ, biết tu hay biết cầu khẩn tới trời phật. Những người được chứng kiến người bị ếm hay chứng kiến cảnh giải ếm đều trực tiếp nhận được chuyện thần bí, trải nghiệm rõ ràng để biết có thế giới siêu hình. Hiểu được có kẻ tà, người chánh, có người ếm thì có người gỡ, và hơn hết là có Trời Phật Thánh Thần và tất cả những gì mà Thánh Thần muốn làm thì vẫn có thể làm được ... kể cả những chuyện lúc đầu khi nghe thì có vẻ hơi hoang đường hay phản khoa học.

Đây chỉ là cái nhìn theo cái học của NX từ diễn đàn này, tổng hợp lại những ý của các thầy đã dạy cho con mà thôi. Con kính xin các thầy ở VTHB chỉ dạy thêm cho con.

NX

Bài tham khảo:
- LONG BÌNH ĐIỀN (Thần bí và Đạo - Cư sĩ Triệu Phước)
- Gặp gỡ giới bùa phép
- Ngãi?
- NGUYÊN LÝ TRỪ TÀ
Chưa xemBởi dangvuong
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 11/6/2025


Sau đây, tôi xin kể câu chuyện về ca ếm mà Ba tôi đã chứng kiến.

Chú Thành là bạn của Ba từ thời còn thanh niên cho đến giờ. Chú Thành có vợ và hai người con gái. Cách đây mấy năm, hai người ly dị, nên bán hết nhà cửa để chia tài sản. Mỗi người sẽ cho mỗi đứa con 200 triệu đồng làm vốn làm ăn. Không hiểu vì lý do gì mà còn dư 10 cây vàng, nên đâm ra kiện tụng tùm lum hết mấy năm liền, và cho tới bây giờ vẫn còn kiện nhau.

Sau đó, cô vợ mới tìm thầy “ếm” chồng mình bằng loại “ngải chân voi.” Người bị ếm bị hành bệnh lúc nóng, lúc lạnh liên miên, da mặt thì đen sạm lại. Có lúc nói được, có lúc thì không nói được. Chân thì sưng phù to lên như bàn chân voi, thịt từ từ thối rữa, nứt toạc ra từ chân lên tới đùi, nhìn rất ghê. Chú chỉ còn cách nằm một chỗ, không đi đâu được. Hết mấy tháng liền chạy đông chạy tây tìm thầy chữa trị cũng không ăn thua gì, nên chuyển sang khám ở bệnh viện tỉnh. Bác sĩ cũng bảo là chỉ còn cách nằm chờ chết thôi. Bà con bạn bè lên thăm nhìn mặt lần cuối. Ba của DV cũng lên bệnh viện thăm xem sao, và cũng tưởng như chú sẽ không qua khỏi, chắc chỉ nằm chờ chết.
Sau đó, mấy người huynh đệ trong bổn đạo của chú Thành (trong đó có Ba của DV) họp lại và mời phần Độ, là ông “pháp sư” gì đó, về xem sao. Ông cho biết chú Thành kiếp trước có nợ với cô vợ này, nên kiếp này phải trả thôi. Đó là nguyên tắc công bằng trong siêu hình mà. Ông khuyên một câu: “Đã là người tu hành thì nên vứt bỏ tham, sân, si. Không nên tranh giành với nhau làm gì, khi thác (chết) rồi thì có đem đi được đâu? Chỉ có mình tự mình mới vượt qua được thôi.” Xong rồi ông xuất đi.

Ba nói hy vọng nhờ phần Độ của chú Thành sẽ giúp chú vượt qua kiếp nạn này, vì chú cũng có phần hay về nhập xác (DV không có hỏi nên không biết là của vị nào) nhưng cũng thuộc hàng Cậu. Khoảng hai tuần lễ sau, nghe Ba nói chú Thành đã đỡ nhiều rồi và cũng ngồi lên quay qua quay lại nhưng còn hơi đau. Mới đây, nghe Ba nói chú cũng đã khỏe và ăn uống được nhiều nên cũng mừng cho chú.
Chưa xemBởi XuanYen
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 11/6/2025


Kính chào các huynh, tỷ

XY chưa bao giờ tin vào việc yểm bùa cho đến khi tận mắt chứng kiến cảnh bị người ta ganh ghét mà yểm nhà của mình. Khi gia đình còn ở chỗ cũ, ba mẹ XY luôn gặp tai nạn, bao nhiêu lần chết đi sống lại. Việc làm ăn thì sa sút, thua lỗ. Bao nhiêu tiền dành để trị bệnh cho ba mẹ, rồi mẹ lại gặp tai nạn giao thông. Cả gia đình không hiểu lý do tại sao lại như vậy, lúc nào cũng khấn vái Quan Thế Âm Bồ-tát cứu khổ cứu nạn.
Rồi đến một ngày, cậu mợ XY thấy hoàn cảnh gia đình như thế, mới bàn với ba mẹ đi vào Sài Gòn mời cô Tư—cô này chuyên giúp đỡ người khác bị bùa ếm và đã cứu được nhiều người. Lúc này, XY nghĩ bệnh hoạn, tai nạn là việc thường gặp của con người, chứ cũng chưa biết có ếm đối. Vì ở xa, nên mẹ XY chỉ điện thoại cho cô và đọc tên chủ nhà, tuổi cho cô. Ngày hôm sau, mẹ điện thoại lại. Cô nói nhà XY đã bị ếm rất nặng rồi. Mẹ đã mời cô giúp cho nhà XY. Sự việc là như vậy, nhưng XY vẫn chưa tin, nếu không tận mắt chứng kiến.

Cô kêu mẹ mua mấy quả trứng gà, một cân trà và một nhúm đất mà người ta dùng để xây nhà. Mẹ đã mua sẵn, chuẩn bị đâu vào đó. Sáng hôm sau, cô ra và nói nhà bị yểm ở hai nơi: từ cửa chính rồi đến phòng ngủ của ba mẹ. Mục đích là chặn không cho tiền vào mà chỉ ra, còn hại ba mẹ XY chết dần chết mòn.
Cô cho tất cả các thứ vào một cái đĩa lớn, cắm mấy cây nhang lên, rồi khấn vái gì đó. Trông cô rất mệt. Sau đó, cô dùng tay trộn đều các thứ lại, rồi bóp vỡ vụn những quả trứng gà. Thật không thể tin được, trong quả trứng gà không phải là lòng đỏ mà là một gói giấy được gói ghém rất cẩn thận. Cô mở ra thì thấy trong gói giấy là hình nhân bằng giấy—một nam, một nữ—đầu và toàn thân đều bị những cây đinh sắt ghim lại. Ngoài ra, còn có một tờ tiền giống như tiền Miên và một đồng xu bị rỉ sét.
Tiếp theo, cô đến trước phòng ngủ của ba mẹ và cũng làm như vậy. Cô lấy ra một gói khác, nhưng gói này chủ yếu là yểm ba mẹ XY. Theo lời cô, mục đích là muốn hại ba mẹ cho đến chết. Lòng trắng trứng không còn là lòng trắng nữa mà toàn là máu. XY và cả nhà chứng kiến, ai cũng rùng mình và sợ hãi. XY rất ngạc nhiên vì những điều mình cho rằng không bao giờ có lại xảy ra trước mắt mình.

Khi nhà XY bị giải tỏa ra chỗ mới, mẹ cũng mời cô ra. Lần này, việc làm ếm chỉ đi được đến cửa. Cũng như lần trước, cô lấy ra một gói gồm những cây đinh và hình nộm còn mới, chưa bị rỉ sét. Còn những tờ tiền Miên thì đã bị loang lỗ. Cô nói người ếm này học bùa ếm của người Miên. Trên tờ tiền và trên hình nộm đều viết chữ Miên. Sau đó, cô tháo gỡ xong và trấn ếm ngay trong nhà để không bị người xấu ếm nữa.

Xuân Yến.
Chưa xemBởi Bạn đạo
Đệ ko hiểu tại sao ếm trong linh giới mà khi giải lại ra được vật chất là cả sinh vật và đồ vật như gà, bò cạp, rắn rít, đinh, móc câu??? Nguyên lý nào lại có sự biến hóa như vậy???
bimamon
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi oneway
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 17/6/2025


Chào bimamon,
Bạn có câu hỏi rất hay và oneway cũng có thắc mắc tương tự vì chưa bao giờ tận mắt thấy, cũng chỉ là nghe lại nhiều câu chuyện ếm giải.
Nhưng thật sự nhờ có nhiều câu chuyện như vậy từ xưa đến nay, nên sẽ cho chúng ta một chỗ trong tâm trí để học hỏi, tìm hiểu, chứ không phải hồ đồ la làng lên theo kiểu: "Trái đất là trung tâm vũ trụ, Mặt trời quay xung quanh Trái đất" :)
Theo oneway nghiệm thì khoa học chỉ đã đang phát hiện một vài định luật, nguyên lý của vũ trụ. Kiến thức của khoa học chỉ bằng hạt cát của vũ trụ.
Và rõ ràng các vật thể hữu hình đều được sắp xếp từ các vi nguyên tử, phân tử, nên việc Siêu hình (hay bimamon gọi là linh giới) tác động thế nào vẫn còn là điều bí ẩn.

Chỉ lấy ví dụ cơ bản, chúng ta hay xem các nhà ảo thuật biến cái hộp trống rỗng ra con thỏ, con vịt,... hay ảo thuật gia David Copperfiled biến máy bay mất tiêu hoặc làm xuất hiện cả đoàn tàu xe lửa...
Thì chắc chắn các đại Thần linh là những ảo thuật gia siêu đại tài mà trí óc con người chưa biết được.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi khachtrangian
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 11/6/2025


Xin chào tất cả các đạo hữu,

Loạt bài này làm ktg nhớ lại khoảng thời gian giữa năm 1974-1975. Chính ktg đã tận mắt xem trên TV Sài Gòn một bộ phim tường thuật lại một ca chữa bệnh, gỡ thư ếm của một ông thầy người Thái Lan—chắc quay lại từ đài truyền hình Thái.

Trong đó có chiếu cận cảnh: sau khi cầm nhang khoán vài vòng trên bụng một bệnh nhân nữ đang nằm, ông nhấn ngón tay rồi bàn tay vào bụng để trần của bệnh nhân, như ta ấn tay vào cục bột nhão. Không thấy máu chảy, chỉ thấy tay ông bị ướt (hình như không có bao tay y tế), rồi ông bắt đầu lấy ra tóc rối và vài vật bằng kim loại. Ktg không nhớ rõ hết, ngoài tóc—vì đó là vật được lấy ra đầu tiên và nó dài loằng ngoằng, nhìn thật ghê! Sau đó, ông rút tay ra, vuốt qua lại vài lần trên bụng người bệnh, như ta nắn bột hay đất sét ướt. Da bụng dính liền lại như cũ, hoàn toàn không chút máu nào chảy ra!? Thật là đúng như ảo thuật.
Có một điều lạ là, suốt từ đầu đến cuối, không thấy người bệnh có phản ứng hay phản xạ đau đớn gì hết. Sau đó, bệnh nhân đứng dậy như vừa được bác sĩ chẩn đoán, xoa bóp ngoài da vậy. Người bệnh khác đứng xếp hàng, người nào xong thì đi ra, người kế tiếp lại nằm xuống, giống như đến khám bệnh.

Nếu bộ phim này xuất hiện trên internet hiện nay, có thể người ta sẽ nghi ngờ nó có chỉnh sửa. Nhưng ktg nghĩ rằng, vào thời điểm đó, nó nằm trong một loạt phim phóng sự tìm hiểu về các hoạt động xã hội đặc thù của xã hội Thái Lan. Những người xem được những đoạn phim như vậy, dù duy vật cỡ nào, chắc chắn sẽ có cùng một tâm trạng: mình còn quá ngu ngơ, khờ khạo về những điều còn ẩn khuất của đời sống tâm linh—luôn nằm ngoài sự hiểu biết của con người.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Vô_Tư
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 11/6/2025


V. cũng xin chia sẻ với các bạn câu chuyện thư ếm có thật xảy ra với ba của V. thời trẻ.

Thời trẻ, ba của V. có qua làm ăn sinh sống ở Thái Lan. Trong thời gian này, ông sống với một người phụ nữ Thái. Thời gian sau, vì nhớ gia đình bên Việt Nam, ba V. muốn về VN. Cô ấy vì thương ba, sợ ông về VN rồi không quay lại nữa, nên cô cản không cho ông về. Nhưng ba của V. nhất định phải về thăm lại gia đình mình. Cuối cùng, cô ấy cũng chịu để ba về nhưng hỏi ba V. rằng về rồi có quay lại với cô không. Ba V. hứa sẽ quay lại. Trước khi về VN, cô đã làm cơm và chiên trứng cho ba ăn.

Sau khi về VN, vì nhiều lý do, ba không quay lại Thái Lan nữa. Rồi bụng ông bắt đầu đau và càng ngày càng nặng. Ông đi trị khắp nơi, đông y, tây y gì cũng không giảm. Lúc đó, ba nghe trên núi ở Châu Đốc có nhiều thầy bùa giỏi nên tìm tới cầu may, hy vọng gặp được đúng thầy đúng thuốc. Rồi ba gặp một ông thầy. Ông thầy coi bệnh thì phán rằng ba bị ếm bằng bùa Thái Lan. Ông thầy cho ba uống bùa, sau đó ba ói ra hai trứng vịt khẩy mỏ, sắp nở thành con. Ông thầy nói số ba của V. chưa tận nên mới được gỡ ếm sớm. Nếu muộn hơn, để vịt nở thành con thì không cứu được nữa.

Sau khi ói ra hai trứng vịt, ba hết đau và xin thọ giáo ông thầy để học bùa. Sau này, ba xuống núi và đi khắp nơi để trị bệnh cứu người. Có một trường hợp của cô nọ bị hành bệnh hoài. Đi thầy thì nói bị ếm, đi tây y chụp X-quang thì thấy có cây kim tây phía sau lưng cô. Cô tìm đến ba để nhờ gỡ giùm. Ba cho uống bùa, sau đó cây kim tiêu mất. Chụp X-quang lại thì không thấy nữa. Có những trường hợp khác đến nhờ ba gỡ ếm. Ba cũng cho uống bùa, làm cho người ta ói ra tóc rối, có khi là những thứ bằng kim loại…./.