- Thứ 5 Tháng 5 24, 2018 9:19 am
Con xin đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con xin đảnh lễ Đức Thầy!
Con xin báo cáo về sự giúp đỡ của Vị độ vô hình với bệnh đau đầu của con:
Ngày thứ 2 (21/5), sáng đi làm con đã thấy đau đầu. Con đau đầu nhiều lần rồi nhưng đau đến mức đó thì quả là không chịu nổi. Con vừa nghiến răng vừa gõ bàn phím, nhưng cũng không tập trung cho công việc được. Đau quá, mắt con nhòe đi, cuống mắt như bị móc ra, đây là dạng đau "thiên đầu thống' mà đông y hay nói đến, nó thể gây mù bất cứ lúc nào. Nhất là đỉnh đầu như có người cầm búa nện vào. Đau quá, con trượt khỏi chiếc ghế đang ngồi (dạng ghế xoay có bánh xe ở văn phòng), trượt xuống, mặt gục vào mặt bàn.
Bất chợt, con nhìn lên màn hình máy vi tính, thì không hiểu sao lại xuất hiện cụm từ "CAO HUYẾT ÁP". Ba chữ ấy màu đỏ - cam trên nền đen. Con đã đau và nhòe mắt đi rồi, con không hề viết chữ đó, cũng không lướt web để hiện ra banner của 1 website nào, việc hiện lên ba chữ ấy con tin là có sự trợ giúp từ Vị độ.
Con quyết định đi đo huyết áp. Đi trong tâm trạng không tỉnh táo, tai ù, mắt nhòe, vậy mà Vị độ giúp con, con đã không tai nạn. Đến quầy bán thuốc, chị y sĩ đo huyết áp con khi đó là 120/85. Chị ấy kết luận huyết áp bình thường. Con bảo, chị bán thuốc hạ áp cho em. Chị ấy nhất định không bán vì bảo con không hề cao áp. Nhưng con kiên quyết mua và con đau lắm rồi, nếu còn chịu đựng cơn đau đó thì chắc con sẽ chết nên con bảo chị, cứ bán cho em, có gì em chịu. Mua thuốc xong, con đi xe máy về, lại trong tình trạng nắng nóng cao độ giữa mùa hè, mặt đường nhựa bốc lên hầm hập, đầu con đau buốt và mắt nhòe đi từng đợt. Tạ ơn Thánh thần, con còn sống sót trở về nhà đã là một điều kì diệu!
Một giờ sau khi uống thuốc hạ áp, con thấy đỡ đau, rồi con mới bình tâm lại chắp nối các chi tiết sự việc để bây giờ ngồi kể lại: Từ trước đến nay huyết áp con rất thấp, luôn duy trì ở mức 90/60. Vì thế chưa bao giờ có y bác sĩ nào nói với con về chuyện con cần dùng thuốc hạ áp. Hàng chục năm nay chung sống với bệnh tật, khi những cơn đau đầu từ nặng đến nhẹ dội lên, bác sĩ luôn chỉ có những lời khuyên về việc cơ địa yếu, huyết áp thấp và cần nâng cao huyết áp lên thôi. Vậy nên nhìn thấy cụm từ "Cao huyết áp" hiện lên trên màn hình, con cũng cực kỳ bất ngờ, thậm chí sốc. Nhưng con tin rằng đó là sự mách bảo của Vị độ để cứu con trong cơn đau đớn nên con nhất định mua thuốc hạ áp về uống. Tối hôm đó con ngủ ngon.
Ngày hôm sau (thứ 3) con mới tìm hiểu thêm và gọi cho bác sĩ quen, vẫn theo dõi bệnh tình cho con. Cô ấy nói, đúng là có 1 nhóm người có cơ địa đặc biệt, huyết áp chỉ có thể ở mức thấp, hễ lên cao một chút (chưa phải cao so với mặt bằng chung) là đã bị đau đầu, mệt mỏi, nhòe mắt... Việc huyết áp mới lên đến 120/85 mà con uống thuốc hạ áp vào đã thấy dễ chịu ngay, chứng tỏ con thuộc nhóm này. Chính cô ấy, suốt thời gian theo dõi bệnh cho con cũng không nghĩ ra vấn đề này nên luôn bỏ qua việc hạ áp. Và đến đây thì cũng dễ dàng giải thích được tại sao con luôn có những cơn đau đầu bất chợt, hoặc luôn thấy đầu óc trì độn, âm u, vai gáy đau mỏi và nhức sâu trong cuống mắt. Đó đều là những triệu chứng điển hình của cao áp nhưng khi đo, huyết áp mới chỉ có 100/85 hay 110/85 nên không có chỉ định hạ áp, và con cứ thế chung sống với cơn đau khó hiểu của mình.
Thứ 4, con không còn đau đầu nữa. Nhưng ăn sáng xong đã thấy hơi mệt, cuống mắt lại mỏi sâu, có vẻ sẽ đau nên con pha trà hạ áp để uống. Và cả ngày thứ 4 con yên ổn, không hề đau mỏi vai gáy, không đau cuống mắt và đầu.
Con tin rằng dòng chữ xuất hiện trên màn hình máy vi tính là lời chỉ dẫn của Vị độ cho con. Cô bác sĩ cũng nói rằng sức khỏe của con không thể chỉ nhờ thuốc hạ áp mà khắc phục được ngay nhưng khi hiểu đúng vấn đề trực tiếp gây ra những cơn đau rồi mới làm cơ sở cho việc giải quyết những vấn đề tiếp theo. Đặc biệt là chỉ khi giảm đau đầu, con mới có thể tập thể dục và làm những việc vận động tay chân để tăng cường sức khỏe được.
Con xin kính bút ạ!
Con xin đảnh lễ Đức Thầy!
Con xin báo cáo về sự giúp đỡ của Vị độ vô hình với bệnh đau đầu của con:
Ngày thứ 2 (21/5), sáng đi làm con đã thấy đau đầu. Con đau đầu nhiều lần rồi nhưng đau đến mức đó thì quả là không chịu nổi. Con vừa nghiến răng vừa gõ bàn phím, nhưng cũng không tập trung cho công việc được. Đau quá, mắt con nhòe đi, cuống mắt như bị móc ra, đây là dạng đau "thiên đầu thống' mà đông y hay nói đến, nó thể gây mù bất cứ lúc nào. Nhất là đỉnh đầu như có người cầm búa nện vào. Đau quá, con trượt khỏi chiếc ghế đang ngồi (dạng ghế xoay có bánh xe ở văn phòng), trượt xuống, mặt gục vào mặt bàn.
Bất chợt, con nhìn lên màn hình máy vi tính, thì không hiểu sao lại xuất hiện cụm từ "CAO HUYẾT ÁP". Ba chữ ấy màu đỏ - cam trên nền đen. Con đã đau và nhòe mắt đi rồi, con không hề viết chữ đó, cũng không lướt web để hiện ra banner của 1 website nào, việc hiện lên ba chữ ấy con tin là có sự trợ giúp từ Vị độ.
Con quyết định đi đo huyết áp. Đi trong tâm trạng không tỉnh táo, tai ù, mắt nhòe, vậy mà Vị độ giúp con, con đã không tai nạn. Đến quầy bán thuốc, chị y sĩ đo huyết áp con khi đó là 120/85. Chị ấy kết luận huyết áp bình thường. Con bảo, chị bán thuốc hạ áp cho em. Chị ấy nhất định không bán vì bảo con không hề cao áp. Nhưng con kiên quyết mua và con đau lắm rồi, nếu còn chịu đựng cơn đau đó thì chắc con sẽ chết nên con bảo chị, cứ bán cho em, có gì em chịu. Mua thuốc xong, con đi xe máy về, lại trong tình trạng nắng nóng cao độ giữa mùa hè, mặt đường nhựa bốc lên hầm hập, đầu con đau buốt và mắt nhòe đi từng đợt. Tạ ơn Thánh thần, con còn sống sót trở về nhà đã là một điều kì diệu!
Một giờ sau khi uống thuốc hạ áp, con thấy đỡ đau, rồi con mới bình tâm lại chắp nối các chi tiết sự việc để bây giờ ngồi kể lại: Từ trước đến nay huyết áp con rất thấp, luôn duy trì ở mức 90/60. Vì thế chưa bao giờ có y bác sĩ nào nói với con về chuyện con cần dùng thuốc hạ áp. Hàng chục năm nay chung sống với bệnh tật, khi những cơn đau đầu từ nặng đến nhẹ dội lên, bác sĩ luôn chỉ có những lời khuyên về việc cơ địa yếu, huyết áp thấp và cần nâng cao huyết áp lên thôi. Vậy nên nhìn thấy cụm từ "Cao huyết áp" hiện lên trên màn hình, con cũng cực kỳ bất ngờ, thậm chí sốc. Nhưng con tin rằng đó là sự mách bảo của Vị độ để cứu con trong cơn đau đớn nên con nhất định mua thuốc hạ áp về uống. Tối hôm đó con ngủ ngon.
Ngày hôm sau (thứ 3) con mới tìm hiểu thêm và gọi cho bác sĩ quen, vẫn theo dõi bệnh tình cho con. Cô ấy nói, đúng là có 1 nhóm người có cơ địa đặc biệt, huyết áp chỉ có thể ở mức thấp, hễ lên cao một chút (chưa phải cao so với mặt bằng chung) là đã bị đau đầu, mệt mỏi, nhòe mắt... Việc huyết áp mới lên đến 120/85 mà con uống thuốc hạ áp vào đã thấy dễ chịu ngay, chứng tỏ con thuộc nhóm này. Chính cô ấy, suốt thời gian theo dõi bệnh cho con cũng không nghĩ ra vấn đề này nên luôn bỏ qua việc hạ áp. Và đến đây thì cũng dễ dàng giải thích được tại sao con luôn có những cơn đau đầu bất chợt, hoặc luôn thấy đầu óc trì độn, âm u, vai gáy đau mỏi và nhức sâu trong cuống mắt. Đó đều là những triệu chứng điển hình của cao áp nhưng khi đo, huyết áp mới chỉ có 100/85 hay 110/85 nên không có chỉ định hạ áp, và con cứ thế chung sống với cơn đau khó hiểu của mình.
Thứ 4, con không còn đau đầu nữa. Nhưng ăn sáng xong đã thấy hơi mệt, cuống mắt lại mỏi sâu, có vẻ sẽ đau nên con pha trà hạ áp để uống. Và cả ngày thứ 4 con yên ổn, không hề đau mỏi vai gáy, không đau cuống mắt và đầu.
Con tin rằng dòng chữ xuất hiện trên màn hình máy vi tính là lời chỉ dẫn của Vị độ cho con. Cô bác sĩ cũng nói rằng sức khỏe của con không thể chỉ nhờ thuốc hạ áp mà khắc phục được ngay nhưng khi hiểu đúng vấn đề trực tiếp gây ra những cơn đau rồi mới làm cơ sở cho việc giải quyết những vấn đề tiếp theo. Đặc biệt là chỉ khi giảm đau đầu, con mới có thể tập thể dục và làm những việc vận động tay chân để tăng cường sức khỏe được.
Con xin kính bút ạ!