Đã xemBởi Hoàn Kiếm
Con kính đảnh lễ Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.

Con xin post một phóng sự tà đạo “Hội đức thánh chúa trời“ để hòng cho mọi người hiểu rõ thế nào là tà đạo ạ.
http://m.kenh14.vn/kinh-hai-thu-nuoc-mau-do-uong-vao-la-di-theo-ta-dao-hoi-thanh-duc-chua-troi-20180418110833799.chn
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi uyên linh
Con nhất tâm kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con nhất tâm kính đảnh lễ Đức Thầy.
Kính chào tỉ Triệu Yên.

Dạo gần đây, khắp nơi đều nhắc đến hội thánh đức chúa trời, cho nó là tà đạo. Mặc dù con không để ý cũng chưa tìm đọc qua về hội này nhưng trong quá trình hành đạo, sự xuất hiện và tai tiếng của nó khiến việc làm đạo gặp khó khăn hơn. Khi con trì chú, trong đầu con cũng vẫn suy nghĩ về vấn đề này thì con nghe vị độ nói: "Ta sẽ cho con thấy, con tập trung trì chú đi." Con trì chú thì thấy sự tập trung dồn hết vào giữa trán, tạp niệm không còn, con chỉ cảm nhận được khoảng trống rộng thênh thang ạ. Sau đó con thấy linh ảnh chính con đang ở trong biển bùn sâu đến ngang vai con. Con thấy mình lặn sâu xuống biển bùn đó, lặn sâu xuống thì con thấy một chiếc hòm màu đỏ có dòng chữ vàng trên nắp hòm. Con không nhìn rõ được dòng chữ đó, nhưng con thấy xung quanh chiếc hòm được bao bọc bằng dòng nước trong veo chứ không hề bị dính bùn. Con liền kéo chiếc hòm lên trên bờ, khi lên bờ rồi, con mở nắp hòm thì thấy một viên ngọc màu trắng đục hình tròn to hơn lòng bàn tay con. Con nâng viên ngọc lên bằng hai tay thì viên ngọc phát ra ánh sáng chiếu xa rất mạnh như bùng nổ khắp các nơi vậy ạ. Lực của ánh sáng đó mạnh mẽ giống như bom nổ. Sau đó con thấy từ trong viên ngọc, tạo ra nhiều viên ngọc bé xíu ở xung quanh. Các viên ngọc nhỏ xíu đó được phán tán ra mọi nơi. Con thấy khắp nơi dần có sức sống, tươi sáng. Cây cối mọc ra rất nhiều, nảy lộc xanh tốt. Ánh sáng chiếu rọi khắp nơi. Biển bùn bỗng hóa thành biển nước xanh trong vắt, lăn tăn chút gợn sóng nhỏ. Con nghe vị nói: "Viên ngọc to lớn chính là đạo Trời, đạo của Sư Tổ, Đức Thầy. Đạo của Trời luôn mạnh mẽ, chiến thắng được tất cả những gì sai trái, u ám, tối tăm nhất. Nên không phải lo nghĩ về vấn đề trắc trở gì cả. Đây là niềm tin dành cho học trò Mật Pháp Thiên Đình, từng trò sẽ là viên ngọc nhỏ, đem ánh sáng và sự sống đến những vùng đất tối tăm nhất."
Sau đó, con trì chú tiếp thì thấy linh ảnh các nhà thờ cao to được trang trí trên thành tường bằng những bức tượng về Chúa, đức mẹ, thiên thần... Dưới sân cũng có tượng chúa, bỗng nhiên các bức tượng lần lượt bị rụng đầu xuống và trở thành tượng người không đầu. Con không hiểu ý nghĩa linh ảnh này lắm ạ.
Đã xemBởi thachanh
Gửi bởi MH:
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy!

Con xin phép được báo cáo lên Tổ, Thầy về vụ việc ngày 07 tháng 5 năm 2018 liên quan đến việc con làm đạo ạ:

Hôm nay con được công an huyện gọi con lên trụ sở ủy ban nơi con ở để lấy lời khai, theo công an thì có một số người dân phản ánh là con đi tuyên truyền và lôi kéo họ niệm phật.
Con có trình bày với công an là: "Em có chỉ cho một số người thân quen cách niệm phật chứ em không có lôi kéo ai, em cũng không lấy bất kỳ cái gì của họ cả, ai tin thì niệm không tin thì thôi". Anh công an còn hỏi con theo đạo gì? Con trả lời là "Em không theo bất kỳ tôn giáo nào cả, em chỉ thờ kính ông bà, tổ tiên và thỉnh thoảng em có đi chùa thì được sư thầy trong chùa dạy cho cách niệm phật, và nói niệm phật có nhiều ích lợi, em về nhà chăm chỉ niệm phật cũng thấy cuộc sống tốt lên nên em mới chỉ cho một số người quen cách niệm phật, và bảo họ quan trọng là thờ kính ông, bà, tổ tiên, sống có hiếu với bố, mẹ làm việc tốt không được làm việc xấu".
Anh công an đó nói "đạo phật rất tốt vì từ xưa đến nay đạo phật luôn đồng hành cùng dân tộc Việt Nam, vì có người phản ánh nên anh phải làm rõ xem có phải em đi theo hội tà đạo nào không, thời gian này Hội Thánh Đức Chúa Trời đang nổi lên, lôi kéo nhiều người theo, gây bất ổn cho nhiều gia đình và xã hội". Sau đó anh công an đó bảo con viết giấy cam kết là từ nay không có đi tuyên truyền hay chỉ cho người ta cách niệm phật nữa, thấy niệm phật tốt thì mình tự niệm là được rồi, nếu vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật".
Kính thưa Sư Tổ, Đức Thầy con cũng xin được kể thêm về quá trình con đi làm đạo ạ, vì công việc của hai vợ chồng con là chỉ ở nhà và rất ít khi được đi đây đó, nên cơ hội giới thiệu đạo cũng ít. Những lúc rảnh rỗi con hay đi chơi những nhà xung quanh và thỉnh thoảng có đi vào làng để chơi, nếu có cơ hội thì con giới thiệu đạo. Kể ra thì xung quanh khu vực con ở con cũng điểm đạo được cho khá nhiều người.
Trên đây là toàn bộ sự việc ngày hôm nay ạ, con trẻ còn ngu dốt, kính mong Tổ, Thầy chỉ bảo cho con ạ.
Đã xemBởi Bảo Di
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
BD xin chào tất cả sư huynh, sư tỷ và các bạn đạo.
Con xin báo cáo giấc mơ khuya ngày 07/05 liên quan cái hội thánh đức Chúa Trời này ạ!
Con nằm mộng thấy việc hành đạo của các sư huynh, sư tỷ hiện nay rất khó khăn do sự ảnh hưởng của cái hội này. Sau đó con được nhìn thấy cái hội đó đã phát triển biến tướng có nghi lễ rất giống lễ tự điểm đạo của MPTĐ, họ cũng chấp cao tay và khấn nhưng cần một người hướng dẫn đứng bên cạnh và câu niệm hồng danh là họ đọc câu gì đó rất khó nhớ. Trong mộng con đã cố gắng ghi nhớ câu đó để báo cáo nhưng kết quả vì ham ngủ nướng nên con đã quên.

Con kính báo!
Bảo Di
Đã xemBởi thachanh
Gửi bởi CH:
Chào Sư Tỷ,

Đệ xin kể lại câu chuyện làm đạo ngày 1/5/2018 để tỷ biết.
Chiều hôm đó đệ cùng người em đi chơi và đến Đền cô bé Minh Lương ở xã Lang Quán huyện Yên Sơn. Tới nơi, đệ có gặp một chú bán hàng rong và có điểm đạo cho chú. Chú niệm Nam Mô A Di Đà Phật và có ấn chứng là thấy hào quang tỏa sáng, người rung lắc, mắt giật, hai bàn tay có lực hút vào nhau. Khi đi ra thì gặp ông bảo vệ đền gọi đệ lại hỏi, Đây là đạo gì? Đệ nói là đạo Phật, chỉ là cháu bảo chú kia niệm Phật nhận tâm ấn.
Ông bảo vệ bảo đệ lên đó nói chuyện và phổ truyền cho mọi người biết, thì đệ biết là họ đang giữ mình lại để họ gọi công an xã, vì họ nghĩ đệ tuyên truyền cho "Hội thánh chúa trời cha, chúa trời mẹ" nên đệ đi về.
Về đến nhà thì có sinh viên gửi một ảnh lên facebook, trong đó có hình đệ và cái biển xe máy của em đệ, ghi chú là Truyền đạo Hội thánh đức chúa trời đã về đến Lang Quán. Tối, đệ đã giải thích với các em sinh viên hỏi thăm đệ rằng đó là người ta hiểu nhầm thôi. Và đến sáng hôm sau thì người đăng tin đã gỡ ảnh, nhưng cái ảnh đó đã lan truyền rất mạnh trong mạng xã hội ở Tuyên Quang.

Đến hôm nay thì đột nhiên công an xã vào nhà đứa em của đệ và họ hỏi em "Hôm đó đi những đâu? Có cho ai mượn xe ko? Rồi hỏi đệ là ai? Làm gì? Có hành vi như thế nào? Sinh năm bao nhiêu?"...Em của đệ rất lo lắng, em đã trả lời là em chỉ đi theo người anh của em (là đệ), và không có theo đạo gì cả.
Đệ có nói với em của đệ là mình không phải hội thánh chúa trời gì đó thì không có gì phải lo.

Đệ rất mong được chỉ dạy từ Đức Thầy và sư tỷ
Đã xemBởi Phongnhi
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con kính đảnh lễ Đức Thầy
Em kính chào huynh thachanhtrang, cùng các huynh tỷ và bạn đạo

Dịp lễ vừa qua gia đình con về quê ngoại chơi. Ngày đầu về quê, bố con có nói chuyện và bảo con là:” Cô Ngân hỏi bố có phải cái H theo hội đức thánh chúa Trời không?”. Con giật mình còn tưởng mình nghe nhầm hỏi lại bố nữa. Ngày hôm sau mẹ con cũng nói chuyện bảo: ”Bà A, cô B chạy ra hỏi mẹ là có phải cái H theo hội đức thánh chúa Trời không?”. Đến trưa 1/5 vợ chồng con cái con vào nhà cậu mợ con chơi, mợ con kể cho con nghe là. Hôm cả họ ăn cỗ, em M nhà cậu họ con bảo với mọi người là: “Chết rồi, chị H theo hội đức thánh chúa Trời”… Khi đó có một cô họ con bảo là: “Chắc nó thương em không có con cái mà bảo niệm Phật thôi chứ theo gì”. Thì vợ em ấy bảo là “Chị ấy còn bảo chồng cháu nộp hồ sơ nữa“.
Lúc này con mới xâu kết chuỗi sự việc lại. Cách đây khoảng 2 tuần, con có nhắn tin cho em M giới thiệu về Mật Pháp Thiên Đình của Sư Tổ, Đức Thầy. Vợ chồng em M lấy nhau cũng phải 6,7 năm rồi mà chưa có con. Đã nhiều lần hai vợ chồng em ấy đi các bệnh viện để chữa chạy rồi mà cứ có con thì lại không giữ được, rồi khi thì có thai ngoài dạ con nên hiện vợ em ấy đã cắt bỏ hai bên buồng trứng. Khi giới thiệu thì con cũng nhắn tin hỏi em M là có tin vào tâm linh không? Mỗi người sinh ra nghiệp nhiều hơn phước… nên muốn giới thiệu cho vợ chồng em ấy xin tâm ấn, quy y trực tiếp với Thánh Thần, Trời Phật. Nếu có duyên và căn cơ tốt thì sẽ được học trực tiếp từ Thiên Đình, tích phước giảm nghiệp. Và nếu vợ chồng em ấy tìm hiểu và muốn xin điểm đạo thì con nộp đơn cho…Khi giới thiệu cho em M con cũng chưa hề đọc tin gì về hội đức thánh chúa trời luôn ạ
Thì ra là khi giới thiệu Đạo của Sư Tổ, Đức Thầy cho em M, con có dùng hai từ “nộp đơn” nên em ấy cũng đã hiểu nhầm là hồ sơ giấy tờ thông thường. Con mới nhớ lại trưa hôm trước 30/4, em ấy đang ngồi chơi ở nhà đối diện nhà bố mẹ con, thoáng thấy bóng con em ấy đứng dậy đi ngay. Con đã thấy có vấn đề gì đó rồi, tuy nhiên con cũng không quan tâm lắm!
Mợ con có nói là cậu mợ con cũng lo lắng, định bụng là con về chơi đợt này sẽ hỏi con, mặc dù trong lòng cậu mợ nghĩ con học hành đàng hoàng sẽ không theo hội kia đâu. Và khi nghe mợ con kể về nguồn tin này, thật lòng con cảm thấy rất thất vọng về vợ chồng em M, em ấy không cần biết là đúng sai đã rao tin đồn thổi trong họ, trong làng con rồi. Mà giả dụ nếu đó là đúng thì em ấy nên trực tiếp hỏi con và khuyên nhủ giúp đỡ con thì mới phải.
Qua bài học thử thách lần này, con thật may mắn được theo học Đạo quý của Sư Tổ, Đức Thầy nên trước sự việc lần này con không cuống lên đi thanh minh giải thích giống như cách mà trước đây con vẫn xử lý với những tình hướng kiểu như thế này. Con càng nhận thấy Đạo của Sư Tổ, Đức Thầy vô cùng quý ạ, con được kết hợp giữa Đạo đời song tu, không bị lôi kéo, rủ rê tụ tập, xa lánh gia đình, công việc cuộc sống thường ngày như hội đức Thánh chúa Trời đang xôn xao dư luận kia. Và con cũng may mắn là được bố mẹ con, chồng con và vợ chồng em trai con hiểu cho. Bố mẹ con, vợ chồng em trai con và cậu mợ con cũng đã được điểm đạo rồi. Chồng con tuy chưa có duyên với đạo của Sư Tổ, Đức Thầy nhưng chồng con vẫn ủng hộ con theo ạ. Con cũng rút ra được bài học là cần cẩn thận hơn trong cách dùng ngôn từ khi giới thiệu Đạo của Sư Tổ, Đức Thầy ạ
Con Phongnhi kính báo!
Đã xemBởi Cafe_den
Con kính xin đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính xin đảnh lễ Đức Thầy.

Đọc qua chủ đề này con lại nhớ Đức Sư Tổ từng viết:
Khi đó, các phe phái chính trị dựa vào các tôn giáo tại hải ngoại bắt đầu sôi động, đả kích lẫn nhau thậm tệ để giành quyền lãnh đạo, gây ảnh hưởng rất xấu trong cộng đồng người Việt nên chúng tôi đã quyết định cho đóng cửa và giải tán hội Thân Hữu Mật Giáo tại Hoa Kỳ (Virginia), chỉ duy trì hội Thân Hữu Mật Giáo California.
Hội Thân Hữu Mật Giáo California đã rút vào hoạt động truyền đạo âm thầm và tùy duyên trong khoảng 10 năm sau đó, không còn đưa ra những bài viết về đạo trên báo chí.


Thưa Đức Thầy, xin cho con có cảm nghĩ:
...
Những ồn ào trên báo chí, mạng xã hội đã làm cho con người cảnh giác. Để tránh mọi hiểu lầm thì phải hiểu ý nghĩa của lễ điểm đạo. Đó là phép trợ độ đức tin cho tất cả các tôn giáo, tất cả các pháp tu chứ không phải là để truyền bá đạo của một tổ chức nào. Đạo của thần linh không cần con người theo nên không cần tuyên truyền hay thuyết phục, sẽ dễ gây hiểu lầm.

Cũng như thachanhtrang, thotv, MH...con thấy Thánh Thần cho các bạn tiếp xúc ngay trận tiền (bị vu khống), thử thách đức tin, sự ứng biến và cho học hỏi, rèn luyện bản lĩnh thực tế rất linh động.

Con nghĩ vậy không biết có đúng không, kính xin Đức Thầy chỉ dạy.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Cô Phong Đỉnh
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy Triệu Nghiêm.
Đệ xin chào tỷ Diệu Chi.
Chào bạn MH, bạn MH đi làm đạo bị công an triệu tập như vậy cũng đừng lo lắng, mình thấy bản thân người công an này chưa nắm rõ về luật tự do tín ngưỡng, tôn giáo lại thêm bạn cũng bị họ làm hoảng. Chứ họ không có quyền bắt bạn viết cam kết về việc không chỉ cho người khác niệm phật, và việc làm này cũng không có vi phạm điều luật nào để mà chịu trách nhiệm.
Sư huynh Bạch Hạc còn đích thân gặp phải sĩ quan an ninh tôn giáo muốn dò xét kia mà, nhưng cây ngay không sợ chết đứng. Chúc bạn làm đạo tốt.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi tiểuyến
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,
Kính chào huynh Triệu Tịnh.

Con xin được báo cáo về người em gái họ đã được con điểm đạo và có ấn chứng thấy 2 tay xoè ra đỡ lấy 1 cột đình khổng lồ. Trước khi được nhận tâm ấn em có tham gia vào hội Đức Thánh Chúa Trời một thời gian khoảng mấy tháng. Cách đây 1 năm em còn làm việc ở Hà Nội có được chị bạn tên A chơi thân có giới thiệu qua cho em về hội. Có hôm chị A hẹn em ra quán Cafe đi cùng chị A có 1 người nữa tạm gọi là chi B. Chị B có hỏi em là em có tin vào trời không, có tin vào nước thiên đàng không thì em bảo cũng có tin. Rồi chị B này có đưa ra quyển sách kinh thánh và bảo đây là bằng chứng và thuyết phục em vào hội. Ngày sau đó thì em này được chị A và B dẫn đến 1 ngôi nhà trong đó có tầm khoảng 10 người. Để gia nhập vào hội họ bảo em phải làm lễ vượt qua, lễ vượt qua thì phải ăn bánh thánh và uống nước rượu nho màu đỏ, rồi dội nước lên đầu. Em ăn uống xong cũng cảm thấy bình thường. Từ khi vào hội em không còn cảm thấy sợ ma quỷ gì nữa dù trước đây rất là sợ, cũng không sợ chết, không sợ gì cả vì trong tâm luôn tin đã có Đức Chúa Trời che chở bảo vệ. Đức Chúa Trời là to nhất. Phật, Thánh Thần, Đức Chúa Giê Su đều không tồn tại, báng bỏ hết. Không thắp hương, không thờ cúng, không ăn đồ thờ cúng, không ăn trứng vịt lộn.... (nằm trong 10 điều răn của hội). Họ bảo ghét nhất là con rắn vì rắn tượng trưng cho quỷ Sa tăng. Họ bảo ngày tận thế là có thật và em rất tin vào điều đó. Khi vào hội thì người lớn tuổi hay ít tuổi đều gọi là anh chị em và coi nhau là 1 gia đình.
Sau 1 thời gian sinh hoạt ở Hà Nội thì em chuyển về Nghệ An làm việc. Và cũng được sắp xếp vào hội ở Nghệ An và tiếp tục sinh hoạt (1 tuần đi 2 lần). Mỗi lần đi thì chủ yếu đến đó quỳ lạy Đức Chúa Trời cha, và Đức Chúa Trời mẹ. Đầu thì trùm khăn trắng, chân đi tất, mặc đồ trắng rồi hát và đọc kinh thánh, rồi lắng nghe lời giảng dạy của hội trưởng. Thờ phượng Chúa trời Cha và Mẹ thì lúc chết sẽ được lên thiên đàng, nếu không, thì chết sẽ xuống hố lửa chịu sự trừng phạt.
Sinh hoạt một thời gian thì em cũng bỏ hội và không đi nữa vì cảm thấy lo lắng bất an và mù quáng quá. Thấy chị A người đã giới thiệu em đến hội một ngày một khác, công việc thì bỏ bê, để lo chuyện học trong hội, và không biết sao, còn bỏ luôn cả chồng.
Sau khi em nghỉ không theo hội một thời gian thì Chị A tìm đến nhà để thuyết phục em quay về với cha mẹ, với Hội. Chị bảo là, "Vì thương em nên chị muốn thức tỉnh em, phải tỉnh ngộ đừng có hùa theo ma quỷ mà lập lại tội lỗi quay ra phản nghịch lại Cha, Mẹ". Chị nhiều lần thuyết phục và lôi kéo nhưng em đã không nghe theo nên chị này cũng thôi không làm phiền nữa.
Ít lâu sau thì em được con điểm đạo có ấn chứng em vui mừng lắm. Từ khi được điểm đạo em có nói với con cuộc sống gặp được nhiều may mắn thuận lợi hơn và như được bước sang 1 trang mới.

Kính thưa Sư Tổ, Đức Thầy qua câu chuyện về cô em gái họ của con, con thấy mình thật quá may mắn khi được học đạo tại gốc, được là học trò nhỏ của Sư Tổ, Đức Thầy.
Được bình an tu học đi trên con đường đầy ánh sáng. Lòng con cảm thấy vui và hạnh phúc vô cùng.
Con thành kính dập đầu đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy.

Con tiểu yến xin hết ạ!
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Khánh Vân
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Em xin chào các Huynh Tỷ.

Sư Tổ, Đức Thầy dạy chúng ta Điểm Đạo là tùy duyên. Học đạo là để có trí tuệ, trước tiên là độ mình có được cuộc sống bình an ngay ở kiếp này. Sau đó giúp người khác cũng có được trí tuệ và cuộc sống bình an như mình. Việc quan trọng của người hành đạo là phải nắm chắc lý đạo, tránh gây tranh cãi làm mất hòa khí.
Còn việc bạn làm đạo để Công An Huyện triệu tập bạn, thì rõ ràng là chưa được. Cho nên mình phải xem lại cách hành đạo của mình. Nếu mình làm đúng cách thì họ chỉ cảm ơn mình thôi, thậm chí họ còn biếu mình quà cơ.
Vấn đề cơ bản vẫn là ở mình, đó là cách truyền đạt, hướng dẫn

Con Khánh Vân.