Đã xemBởi Khách
Mắt rồng

Trước cửa nhà cậu tôi phía bên kia đường, cách nhà tôi khoảng 100m có 1 cái ao nhỏ, cái ao này đường kính chỉ khoảng 6-7m, xung quanh là tre mọc kín, quây cái ao lại và lá tre rụng đầy xuống đó thành 1 lớp bùn lá. Cái ao này nằm cao hơn các ao khác khoảng 50cm - 1m và nước ao khá trong. Mọi người gọi nó là mắt rồng vì nước ao không bao giờ cạn, cắm sào xuống dò độ sâu thì ngập sào mà không thấy đáy đâu. Cái lạ nữa là ao nằm sát đường nên là 1 miếng đất có giá trị khi kinh tế thị trường mở cửa, chủ nhân miếng đất có cái ao đã nhiều lần đổ đất lấp cái ao đi để xây quán bán hàng mà không được. Cứ lấp xong đâu đấy thì vài ngày đất lại sụt xuống trôi đi đâu không rõ, và rồi người nhà lại lăn quay ra đau ốm.

Khi chủ nhân miếng đất quyết định xây điếm bán hàng sát mắt rồng khiến cái mắt rồng bị thu hẹp lại, những bụi tre quanh đó bị phạt đi gần nửa thì 1 thời gian sau vợ chú lăn ra chết vì ung thư, bỏ lại 2 đứa con nhỏ. Vài năm sau chú đi bước nữa, cái điếm cũng không có khách nên đóng cửa bỏ không. Vài năm gần đây do con cái đã lớn đi học xa, chú cũng có tuổi không lao động nặng được lại có 1 đứa con gái lớn lập gia đình nên chú mở lại cái điếm, phát quang các bụi tre và đổ đất lấp mắt rồng đi. Hoàn thành được ít lâu thì người vợ thứ 2 cũng lăn ra chết vì ung thư, lâu nay tôi vào nam sinh sống nên chưa hỏi xem tình hình cái mắt rồng đó đã bị lấp hết chưa hay lại sụt lún tạo thành hố như xưa nó vẫn làm. Khoảng hơn 10 năm trước khi kinh tế chưa phát triển, cạnh mắt rồng có 1 ao cá to, ông Đốc là ông họ tôi hay ra chòi cạnh bụi tre mắt rồng để coi cá, 3 đêm liền đều thấy lũ trẻ chạy nô nghịch xung quanh và có 1 cô gái bước vào chòi quậy cho ông không ngủ được. Tuy là người cứng bóng vía nhưng ông cũng phải thắp hương khấn xin coi cá mới hết. Mắt rồng gần nhà tôi là 1 kỉ niệm tâm linh mà tôi biết đến tận bây giờ vẫn làm rất nhiều người thắc mắc về nó.
Đã xemBởi lsc
Bây giờ con xin kể về chuyện có thật vừa xảy ra tại cuộc đất nhà chú L, thím K ạ.

Theo phong tục quê con thì nhà nào cũng lập 1 cái miếu nhỏ thờ thổ công ở trong mảnh vườn nhà mình. Nhưng nhà chú L thím K thì không lập miếu thờ.
Vừa rồi có công ty khai thác quặng đất sét hỏi mua đất vườn nhà thím K. Như con kể ở bài trước, thím K thì rất không hiểu biết về tâm linh và có phần thất lễ với các ngài, thím K thì rất cao số (theo lời thầy bói) nên nếu ngài phạt thì chỉ chồng con thím K bị. Công ty này mua đất nhưng thím cũng không xin phép thổ công thổ địa gì cả. Khi múc đất lớp đất quặng trong 4-5 ngày thì máy múc không sao nhưng khi múc xong thì theo thỏa thuận công ty phải san lại mặt bằng bằng phẳng thì máy móc cứ hỏng hóc. Trong 1 ngày mà hỏng đến mấy lần. Ông thợ máy cũng có chút nghi nghi do âm phần phạt nhưng cứ có sửa để làm. Đến lần thứ 5 ông mới gọi thím K lại và bảo: Bà làm ơn mua chút lễ về cúng để tôi làm xong tôi rút cái.

Thím K cũng nghe và đi mua hoa quả bó hương về và đặt trên bàn tự khấn. Nhưng thay vì khấn thổ công thổ địa thì thím lại khấn Thành hoàng bản thổ. Nhưng mà các ngài cũng cho phép hay sao mà từ đó máy làm việc không sao nữa.
Đã xemBởi nuhong81
Con xin kể chuyện tâm linh có thật liên quan đến gia đình em họ con ạ.

Cách đây khoảng nửa tháng em Trâm (tên đã đổi) cùng mẹ ra chợ mua một cái lò đất về để nấu nướng vì lúc mới mua chưa có dùng nên đem cất lò vào 1 nơi. Khi lấy lò ra sử dụng Trâm khiêng lò đất để bỏ than lên đốt thì tự nhiên cái lò đất hít luôn dưới nền nhà, gở cậy gì cũng không lên mà ai rinh cũng không được. Mẹ Trâm đốt nhang khấn vái cầu xin nhưng cũng không ăn thua gì, cả xóm náo động kéo nhau đến xem nhưng không ai rinh được cái lò đất đó. Người ta mới tin chuyện tâm linh xảy ra, Trâm lại lên facebook cho mọi người đến xem nhưng chẳng ai rinh nổi cái lò hít dưới nền đất lạ kỳ.

Được hai ngày, lúc nửa đêm khoảng 1 giờ khuya, có người gõ cửa, Trâm ra mở thì thấy chị Bình (tên đã đổi) xin gia chủ cho được rinh cái lò đất, chị Bình nói giọng nam. Khi khấn vái xong chị rinh cái lên nhẹ nhàng như không có chuyện gì, bỏ lò xuống nền chị Bình chuyển giọng Huế như có ai nhập vô nói: "Từ nay ông ngự ở đây, thờ ta đàng hoàng sạch sẽ, nhưng ta nói cho biết nhớ đừng làm điều ác, làm lành tránh dữ thì ta hộ cho." Nói xong chị Bình nói giọng nam bình thường. Cả gia đình tin vào chị Bình có căn mới rinh được cái lò đất đó. Hiện tại mẹ Trâm là phật tử chùa, mà sát sanh gà vịt nhiều lắm ạ, buôn bán cháo vịt cơm gà, cứ nghĩ nghề để mưu sinh nên cứ làm, nay thánh thần thị hiện để giáo hóa gia đình tin vào tâm linh. Dạ câu chuyện con kể đến đây kết thúc cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi.
Đã xemBởi Thanhthuong
Con kính lễ Đức Sư Tổ,
Con kính lễ Đức Thầy.

Cách đây hơn mười năm, con làm tư vấn giám sát tại dự án khu đô thị Ciputra Hà Nội. Tòa nhà G2 bắt đầu thi công Cọc thử (CT) đầu tiên. Việc thi công và kiểm định CT này rất quan trọng, để đánh giá lại khả năng chịu tải thực của cọc, so sánh với thiết kế ban đầu, rồi mới quyết định cho thi công diện đại trà. Bình thường quá trình thi công 1 cọc từ khi bắt đầu định vị đến kết thúc đổ bê tông chỉ dưới 20h. Nhưng chiếc CT này khi mới bắt đầu khoan tạo lỗ đã bị trục trặc hỏng hóc thiết bị, dù thiết bị máy khoan ED5500 thời đấy là khá tối tân. Tổ thi công khắc phục nhiều lần, mất gần 50h thi công, cuối cùng các bước thi công cũng dần hoàn thiện, chỉ còn khâu đổ bê tông CT là hoàn thành.
Chiếc xe bồn hiệu SunWay đầu tiên chở bê tông thương phẩm lùi vào vị trí CT, chuẩn bị trút bê tông xuống ống đổ thì động cơ è è, rồi tắt lịm. Rất nhiều thợ sửa chữa của trạm bê tông được điều đến kiểm tra, nhưng họ đều lắc đầu không tìm thấy nguyên nhân gì. Quyết định của chỉ huy là kéo chiếc xe bồn này ra ngoài, để lấy lối vào cho xe khác. Khi chiếc xe này vừa kéo ra ngoài, tự dưng máy lại nổ được. Mọi người vui mừng, đều nghĩ là do trục trặc động cơ, nên lái xe lại đánh lái, có ý định lùi lại vị trí CT. Nhưng lần này tệ hại hơn, vì chiếc xe bồn chỉ lùi được chừng 1,2m còn cách vị trí CT đến vài mét nữa, nó lại ì ạch, nhả khói mịt mù, rồi lăn ra chết máy, nó lại phải kéo ra ngoài.
Chiếc xe thứ 2,3. . . 8 đều bị chết máy khi lùi vào. Vì thời gian chờ đợi quá lâu không đổ được bê tông, một số công tác thi công buộc phải thực hiện lại (rút lồng thép, vét lắng và thổi rửa đầu cọc lại. . .), rất mất thời gian. Khi công tác chuẩn bị lại đã xong, mấy chiếc xe bồn của doanh nghiệp bê tông thương phẩm vừa nhập về, còn chưa kịp lấy biển số, chúng được đưa vào cuộc, nhằm loại trừ các sự cố do động cơ. Nhưng tất cả những chiếc xe mới ấy, cứ lùi vào là chết máy.
Khi chứng kiến từ đầu, anh chàng tây ba lô tên Ker Sheng Hong, là giám đốc phụ trách khối cao tầng, xua tay liên tục và bắn mấy câu, giọng lơ lớ tiếng Anh và tiếng Việt, ra mệnh lệnh Stop! Stop here! Cúng . . . Cúng, Cúng!
Sau đó, khi người phụ trách thi công đi xem, thì nhận được thông tin rằng khu đất này rất nhiều mộ và có cả hố bom chết tập thể. Họ mời thầy cúng đến làm lễ cầu xin Thần Linh, từ đó việc thi công khá thuận lợi. Quá trình thi công đào móng, bể nước. . . họ có gặp vài lần máy xúc đào bỗng chết máy. Do rút kinh nghiệm từ khi thi công CT, những lần đó họ đều dò, tìm kiếm bằng phương pháp thủ công, đều thấy mộ phần và cải táng cho người đã khuất. Việc thi công tòa nhà G2 về sau này khá thuận lợi và công trình đã hoàn thành bàn giao trước cả tiến độ đề ra ạ.

Thanhthuong con kính!
Đã xemBởi Quy Tâm
Chuyện này con được ba vợ và những người trong xóm đã từng chứng kiến kể lại rất huyền bí. Lúc trước đối diện nhà vợ con đang sống, có một miếng đất trống và người chủ vừa mua đất bắt đầu xây nhà để ở. Ngày đầu tiên động thổ, theo quy luật từ xưa đến nay phải cúng kiếng để xin phép cất nhà. Chẳng biết vì lý do gì mà chủ thầu xây dựng bỏ qua vấn đề cúng bái và khấn xin, có người nói ông ta thiếu sót và cũng có người nói ông ta vô thần.

Trong khi thi công san lấp mặt bằng, xe ủi vừa chạy vào bỗng tự nhiên chết máy và đứng im. Thấy vậy, mấy người thợ bu lại sửa chữa trục trặc và khắc phục hỏng hóc. Vừa sửa xong thì xe ủi hoạt động lại, chạy tiến được vài mét bỗng nhiên lật ngang cái: "Rầm" như bị một lực siêu hình nào đó tác động vào vô cùng mạnh. Những người thợ xây thấy vậy hoảng hốt bỏ chạy ra khỏi công trình và báo liền ngay cho chủ thầu mà chẳng ai dám ở lại làm việc tiếp. Hôm sau, trước sự chứng kiến đông đảo của hàng xóm và những người thợ xây tại công trình thi công. Ông thầy pháp do tay chủ thầu mời về tổ chức cúng kiếng rất linh đình trong buổi lễ động thổ xin phép khởi công xây dựng lại. Sau khi cúng kiếng, trong lúc xe ủi đang xúc đất thì phát hiện nhiều bộ hài cốt lâu năm vô chủ. Việc cúng kiếng cải táng xin di dời hài cốt vào chùa lại tiếp tục diễn ra. Từ đó về sau mọi việc xây dựng tại miếng đất đó đều được thuận lợi, không còn xảy ra hiện tượng huyền bí gì nữa.
Hết.
Đã xemBởi dovu88
Con xin đảnh lễ Đức sư Tổ
Con xin đảnh lễ Đức Thầy.
Trên quốc lộ 26 đi ngang xã Ninh Phụng ngay cạnh uỷ ban, có một ngôi mộ từ xa xưa gọi là mả Hồi người địa phương hay gọi là mả Vôi. Khi làm đường ngôi mộ này trong quy hoạch nên phải di dời, nhưng không một phương tiện nào có thể đụng tới ngôi mộ này, các trang thiết bị xe múc, xe ủi trước khi tham gia vào việc giải toả ngôi mộ này đều hoạt động bình thường. Nhưng khi gần tới ngôi mộ thì tắt máy, đứt xích hay bị sự cố phải ngừng ngay lập tức. Trước sự chứng kiến của nhiều người, chủ đầu tư điều động xe ủi mới nhất tới nơi, khi xe vừa tiến vào thì xịt khói đen và tắt máy. Sự việc này nổi tiếng cả một vùng, tới bây giờ ngôi mộ vẫn còn nguyên và cũng không ai nghĩ tới chuyện phá bỏ nữa.
Câu chuyện đây con cũng nghe người lớn gần đó kể lại cũng giống trường hợp làm đường ở xã Ninh Thượng, tại đó có một cây gọi là cây Cày hay tên khác là cây Kơ Nia mọc ở đó từ rất lâu. Khi làm đường cũng không cách nào đốn hạ được, người nào bạo gan chặt đều bị té tức thì. Nên bây giờ đoạn đường tới cây Cày thì chia làm 2 né cây này ra, cây nằm giữa tim đường.
Con xin hết.
Lưu ý: Vui lòng đăng nhập để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
Đã xemBởi Quy Tâm
Sau khi chuyển đến đơn vị mới, con có dịp gặp và quen biết với anh Kiệt làm bảo vệ Trung tâm giáo dục thường xuyên tại quận Bình Tân. Trong một lần trò chuyện, anh kể cho con nghe câu chuyện tâm linh bí ẩn từng xảy ra khi anh mới vừa vào nhận công việc.

Lúc đó, khu vực nhà vệ sinh ở trung tâm đang chuẩn bị san lấp mặt bằng để tiến hành xây cất. Tuy nhiên, tất cả xe ủi hay máy đóng cừ đưa vào thi công đều gặp trục trặc trong khi hoạt động dẫn đến chết máy một cách kỳ lạ. Hoảng sợ vì sự việc có thể liên quan đến vấn đề tâm linh, chủ thầu xây dựng phải mời thầy pháp đến tổ chức cúng kiếng thì sau đó công việc thi công mới diễn ra suôn sẻ và thuận lợi.

Sau khi xây cất xong nhà vệ sinh, còn một số hạng mục đang trong quá trình thực hiện cần phải hoàn thành để tiến hành nghiệm thu công trình. Đa số công nhân làm việc ở đó kể lại vào giờ nghỉ trưa, những ai nằm ngủ tại khu vực sát bên nhà vệ sinh đều bị bóng đè hay bị ma nhát, kéo giò... rất đáng sợ. Nên cuối cùng, không ai dám bén mảng đến khu vực nhà vệ sinh nằm ngủ trưa nữa.

Hết.
Đã xemBởi dovu88
Con kính lễ Đức Tổ, Đức Thầy.

Con xin được kể lại câu chuyện huyền bí có thật tại cánh đồng lúa bên đằng vợ con. Nhờ ơn phước của Tổ, Thầy cho con được học đạo khai mở tâm trí nên con biết được đằng sau những thị hiện lạ là cả một bài học để mọi người trong làng biết rằng thế giới vô hình thật sự tồn tại và răn đe những kẻ vô thần. Những người lớn tuổi trong làng kể lại rằng mỗi đêm khi theo nước vô ruộng đều thấy thấp thoáng bóng dáng của người lính đã bị tử nạn thời chiến tranh nằm lại đó. Mùa vụ năm trước có bác B vốn dĩ là người vô thần không tin vào những chuyện ma cỏ, xuống đồng cày ruộng và khi tới ngay chỗ mà có người lính bị tử nạn thì đột nhiên máy cày bị hư không rõ nguyên nhân.

Những người lớn trong làng khuyên muốn cày được thì nên cúng xin người lính đó mới cày được, bác B không tin lại còn thách đố vô hình. Đến nỗi kêu cả thợ máy giỏi nhất đến sửa máy chạy được nhưng khi người thợ về máy lại hư tiếp, không dừng lại ở đó vợ bác ở nhà buôn bán cũng không được gì, nhà cửa con cái thì lục đục. Mọi người thấy vậy khuyên bác nên làm lễ cúng xin tại ruộng để mong yên ổn làm ăn, bác B bị dồn vô thế cùng nên phải nghe theo. Quả thật khi cúng xong thì máy cày chạy lại được, ở nhà vợ bác cũng buôn bán lại bình thường. Câu chuyện này cả làng ai cũng biết, cho tới thời điểm bây giờ khi cắt lúa không còn cắt bằng tay nữa mà cắt bằng máy. Chú D ở vùng khác đem máy tới cắt cũng bị chết máy và cũng phải cúng xin mới cắt được hết.