Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Phúc Thắng
@Nóng nảy

Việc cố gắng kiềm chế tạm thời cơn tức giận vô hình trung sẽ khiến tinh thần bị ức chế, giống như ngọn lửa âm ỉ trong đống rạ ướt, khi bùng cháy sẽ rất mãnh liệt và khó kiểm soát. Tác hại của sân hận thì ai cũng rõ, nhưng thay đổi được hay không mới là điều đáng nói, cố kiềm chế mà không thành sẽ sinh thêm dằn vặt bản thân, và sẽ là lợi bất cập hại. Theo PT nghĩ thì khôn khéo hơn ta nên cầu nguyện với chư vị để được bật mí một chút về nguyên nhân hình thành nên tính nóng nảy trong mình, rồi dần dần mới tìm cách khắc phục.

Có câu "đạo là vô tranh", đời cũng vậy, tranh đoạt hơn thua là một trong những tác nhân lớn gây nên tính lửa trong con người.

"Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" công trình tu sửa bản thân là chuyện dài hơi, kéo dài cả đời người. Vậy nên ta không nên nóng vội mà cầu thành tựu ngay. Có câu "cứ gõ cửa sẽ mở", chỉ cần bạn luôn cầu nguyện nơi chư vị, thì dù đi nhanh hay chậm, ắt sẽ đến nơi.

Chúc bạn bình an, Phúc Thắng!!!
Chưa xemBởi Tâm Tịnh
Chào bạn nóng nảy, Tâm Tịnh đọc bài của bạn và cảm nhận sao mà trùng hợp với Cuộc đời Tt khi chưa được học đạo quý của Sư Tổ và Đức Thầy. Và bây giờ đã được Sư Tổ, Đức Thầy dạy dỗ từng ngày, và thương Tâm Tịnh đến nhường nào. Không biết bao giờ Tâm Tịnh mới trả nổi công ơn to lớn như trời như biển của Sư Tổ, Đức Thầy.

Trước đây tính cục cằn nóng nảy luôn bên cạnh 24/ 24 mà không sao làm chủ được bản ngã to lớn. Không biết kìm chế cái tôi của mình, luôn luôn bực bội khi đối phương xuất hiện, là bùng phát tột độ. Không suy nghĩ đắn đo trước lời nói và hành động ngu xuẩn lúc đó như có gì đó trong tâm cứ thôi thúc, phải nói cho hả hê, xong rồi hối hận thì đã muộn. Thậm chí còn đánh nhau với đối phương, lúc đó đầu cứ bốc hỏa như ngọn lửa, càng hung hăng thì nghiệp càng nhiều. May mắn được Tổ, Thầy dẫn dắt đến con đường đạo vô cùng màu nghiệm không thể diễn bằng lời, và được học đạo trong ngôi trường vũ trụ huyền bí, được đi theo ngọn Vô tận đăng, là hạnh phúc biết nhường nào. Nên Tâm Tịnh đã giảm rất nhiều tính nóng nảy, không thì cuộc đời cứ trôi lăn.

Con đội ơn Sư Tổ, đội ơn Đức Thầy nhiều lắm vì đã cứu đời con.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Cô Phong Đỉnh
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy Triệu Nghiêm.
Em xin chào chị Diệu Chi.

Ở nơi con làm việc có 1 anh đồng nghiệp, anh này thuộc dạng làm lâu năm và là người duy nhất con không ưa, bởi vì anh này hay hút thuốc ngay chỗ con ngủ và tính tình cũng kỳ quái (nhiều người đều nhận xét vậy). Lắm lúc ảnh nhậu xỉn về làm con mất ngủ nên nhiều khi con nổi nóng muốn bật dậy để chửi anh ta.
Đêm hôm qua con nằm mơ anh ta làm gì đó và con tức điên lên, thế là con cãi tay đôi, chửi và thách thức tay đôi luôn. Nhưng hậu quả sau đó thật tệ hại, con đã bị người xung quanh đánh giá không tốt, bị dè bỉu và mất uy tín trầm trọng. Trong mơ mẹ con còn phải đến chỗ con và bị liên lụy theo. Con đã uất ức và hối hận dữ lắm, giá mà kiềm chế lại thì đã không bị vậy rồi, may sao con chợt nhận ra mình đang mơ. 8-| 8-|
Sau đó thì con mơ đang đọc bài hay nghe từ giọng ai đó nói gì đấy, có câu con nhớ là: "Nếu trong mơ mà con không làm sai thì Sư Tổ, Đức Thầy chúc mừng con."

Qua giấc mơ trên con nghĩ Vị độ đã dạy con bài học phải biết kiềm chế, nếu sự việc chưa quá mức nghiêm trọng thì không nên phát cái tôi ra để mà gây sự lại với người ta, phải bình tĩnh tìm hướng giải quyết tốt cho mình.
Và ở câu nói trên thì con nghĩ nếu trong mơ mà biết nhận thức để làm đúng thì lúc đó tâm tính sẽ thật sự tốt đẹp, bởi trong mơ thường bản thân khó làm theo lý trí mà sẽ theo bản năng nhiều hơn.
Con kính báo ạ.
Chưa xemBởi Phongnhi
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con kính đảnh lễ Đức Thầy
Em kính chào thachanhtrang cùng các huynh tỷ và bạn đạo

Nhờ ân phước lớn lao của Sư Tổ, Đức Thầy và vị độ không ngừng dạy dỗ và bao dung che chở mà bản thân con đã dần sửa được bản tính nỏng nảy của mình ạ. Nhìn bề ngoài, con khá hiền lành, nhưng tiềm ẩn bên trong con người con là tính khí khá thất thường và nóng nảy. Con lại còn có tính xấu "giận cá chém thớt" nữa. Và mỗi lần con như thế là con trai con lại bị oan ức, bị mẹ trút bực lên đầu ạ. Mỗi lần như thế con lại ân hận vô cùng nhưng rồi con vẫn mắc sai lầm đó. Cho đến đêm 16/4, con mơ thấy có đống rơm cháy âm ỉ, nhiều người ở gần đó biết mà cứ lơ đi mặc dù con đã thông báo. Con đã phải rất cố gắng một mình múc nước dập lửa và cuối cùng con đã dập tắt được đám rơm cháy đó". Tỉnh dậy con cảm giác vui vui, con nghĩ có khi mình sắp dập được ngọn lửa nóng nảy luôn len lỏi trong con người mình rồi. Hôm sau đi làm con vào trang nhà đọc bài, và tình cờ con tìm đọc được bài của bạn nóng nảy gửi xin được tư vấn để sửa tính nỏng nảy của bạn ấy. Con đã đọc hết những lời khuyên bảo của các huynh tỷ cho bạn, và tự rút ra được bài học cho mình. Và ngay tối hôm qua con đã tự hoá giải được những xung đột âm ỉ trong mối quan hệ giữa con và em gái họ ạ. Hai chị em đã trải lòng hết những điều không hài lòng về nhau mà bấy lâu luôn giữ trong lòng nên nhiều lần dẫn đến không khí khá nặng nề trong gia đình ạ. Bản thân con cũng đã rất vui vẻ và dịu dàng hơn với con trai con. Hai mẹ con đã hứa với nhau là phải kìm nén cơn tức giận trong lòng ạ. Con cảm thấy rất nhẹ nhõm như thoát được tảng đá nặng trĩu trong lòng lâu nay.
Con vô cùng biết ơn Sư Tổ, Đức Thầy và vị độ đã luôn bao dung độ lượng dạy dỗ con và cho con nhận ra được bài học cho mình mà tu rèn tâm tính ạ.
Con Phongnhi kính bút ^:)^ ^:)^ ^:)^