- Thứ 4 Tháng 4 04, 2018 12:06 am
Chị họ con tên Hương (sinh 1987) đã được điểm đạo có kể cho minhthanh những câu chuyện tâm linh đã xảy ra với chị và gia đình:
Câu chuyện số 1: Mộ vô chủ và cây lạ
Nhà chị ở nguyên trên ngọn đồi thuộc P. Giếng Đáy – TP Bãi Cháy - Quảng Ninh. Ngày trước khu này còn hoang sơ, mẹ chị (bác ruột của con) ra đó làm công nhân, dựng tạm túp lều trên đồi ở, chồng mất sớm một mình bác nuôi đàn con đông, không để ý chuyện lập bàn thờ hay cúng lễ.
Khoảng năm 2000, anh cả lên đồi phát quang, có phát hiện một cây lạ có quả màu đen, thân gốc to sần sùi mọc lên từ mô đất mà theo bác con nói, trước đó mô đất ấy không hề có cây nào. Bác lên xem thấy tán cây mở rộng che kín mô đất tạo dáng hình chiếc võng cân đối rất đẹp còn mô đất trồi lên cao và lan rộng hơn nhiều… Anh cả đã chặt cây ấy thì vài ngày sau bị đi tù 6 tháng vì tội đánh người gây thương tích do muốn bảo vệ các em của mình bị ăn hiếp.
Được người mách, bác đi xem bói ông thầy ở Hải Dương. Ông phán, đất đang ở rất nhiều vong và nghịch, nhà không có bát hương, không cúng bái nên gia cảnh nghèo khổ, không đủ ăn, con trai cả đi tù vì tội phá cây trên mộ người ta.
Bác mời thầy về nhà nhờ lập bát hương và gọi vong. Cả gia đình có mặt đông đủ. Ban đầu vong nam nhập về anh tư đánh võ ầm ầm, khỏe lạ thường, nhấc cả cái giường, xưng là chủ ngôi mộ có cây bị chặt. Vong là lính người Hoa tên Bạch Thổ Minh Long, gia đình hiện đang sống khu phố cổ Hà Nội, đã chết tại đây từ lâu rồi.
Sau đó, bất ngờ bố và chị gái (chết rơi ao ở quê ngoại) nhập vào chị Hương, vui mừng vì gặp vợ con và người thân, chị gái kêu rét và đói. Tiếp theo các vong khác xưng đang ở trên đồi nhập về chị Hương… Chủ yếu vong trẻ em là những linh hồn bị bố mẹ phá thai chôn trên đó… trong đó có vài vong em bé kêu là con của bà chủ đất cũ đã bán cho gia đình. Chúng kêu mẹ chúng đã nạo hút nhiều lần, bỏ rơi chúng trên đồi, nay chúng về đòi lập bát hương thờ cúng và chôn chúng.
Chị dâu vợ anh năm kể, tối ngủ thường xuyên thấy trẻ em không có mắt hoặc một mắt về đứng đầu giường nhìn.
Cuối cùng, một người nữ xưng bà chúa đất nhập vào chị và giọng khác thường: “Ta cai quản đất này về đây để báo cho mọi người biết đường cúng bái, bớt khổ!”.
Chị Hương kể, lần đầu tiên bị vong nhập, múa may quay cuồng, không còn là mình, giọng nói lúc thì đứa trẻ, lúc ông già, lúc người nữ lớn tuổi… điều khiển chị lên đồi chỉ phần đất của từng vong, khi nhập vào người rất nặng thoát ra thì nhẹ nhõm, thoải mái luôn như không có gì.
Sau buổi cúng lễ và gọi vong đó cuộc sống công việc của các anh chị khá dần lên trông thấy.
Ban đầu, chị hai lấy được chồng Đài Loan tử tế, có cơ hội giúp anh tư có tiền mổ mắt cận nặng và việc tự mình học tiếng anh tốt hơn… nên sau đó tìm được việc làm hướng dẫn viên du lịch dẫn khách nước ngoài đi vịnh Hạ Long. Anh cả và các anh khác bỏ cờ bạc và chí thú làm ăn, cuộc sống khấm khá dần lên thoát nghèo.
Nhưng từ đây cả gia đình và bản thân chị Hương được trải nghiệm nhiều chuyện tâm linh khác, minhthanh sẽ chia sẻ tiếp.
Minhthanh.
(Còn tiếp)
Câu chuyện số 1: Mộ vô chủ và cây lạ
Nhà chị ở nguyên trên ngọn đồi thuộc P. Giếng Đáy – TP Bãi Cháy - Quảng Ninh. Ngày trước khu này còn hoang sơ, mẹ chị (bác ruột của con) ra đó làm công nhân, dựng tạm túp lều trên đồi ở, chồng mất sớm một mình bác nuôi đàn con đông, không để ý chuyện lập bàn thờ hay cúng lễ.
Khoảng năm 2000, anh cả lên đồi phát quang, có phát hiện một cây lạ có quả màu đen, thân gốc to sần sùi mọc lên từ mô đất mà theo bác con nói, trước đó mô đất ấy không hề có cây nào. Bác lên xem thấy tán cây mở rộng che kín mô đất tạo dáng hình chiếc võng cân đối rất đẹp còn mô đất trồi lên cao và lan rộng hơn nhiều… Anh cả đã chặt cây ấy thì vài ngày sau bị đi tù 6 tháng vì tội đánh người gây thương tích do muốn bảo vệ các em của mình bị ăn hiếp.
Được người mách, bác đi xem bói ông thầy ở Hải Dương. Ông phán, đất đang ở rất nhiều vong và nghịch, nhà không có bát hương, không cúng bái nên gia cảnh nghèo khổ, không đủ ăn, con trai cả đi tù vì tội phá cây trên mộ người ta.
Bác mời thầy về nhà nhờ lập bát hương và gọi vong. Cả gia đình có mặt đông đủ. Ban đầu vong nam nhập về anh tư đánh võ ầm ầm, khỏe lạ thường, nhấc cả cái giường, xưng là chủ ngôi mộ có cây bị chặt. Vong là lính người Hoa tên Bạch Thổ Minh Long, gia đình hiện đang sống khu phố cổ Hà Nội, đã chết tại đây từ lâu rồi.
Sau đó, bất ngờ bố và chị gái (chết rơi ao ở quê ngoại) nhập vào chị Hương, vui mừng vì gặp vợ con và người thân, chị gái kêu rét và đói. Tiếp theo các vong khác xưng đang ở trên đồi nhập về chị Hương… Chủ yếu vong trẻ em là những linh hồn bị bố mẹ phá thai chôn trên đó… trong đó có vài vong em bé kêu là con của bà chủ đất cũ đã bán cho gia đình. Chúng kêu mẹ chúng đã nạo hút nhiều lần, bỏ rơi chúng trên đồi, nay chúng về đòi lập bát hương thờ cúng và chôn chúng.
Chị dâu vợ anh năm kể, tối ngủ thường xuyên thấy trẻ em không có mắt hoặc một mắt về đứng đầu giường nhìn.
Cuối cùng, một người nữ xưng bà chúa đất nhập vào chị và giọng khác thường: “Ta cai quản đất này về đây để báo cho mọi người biết đường cúng bái, bớt khổ!”.
Chị Hương kể, lần đầu tiên bị vong nhập, múa may quay cuồng, không còn là mình, giọng nói lúc thì đứa trẻ, lúc ông già, lúc người nữ lớn tuổi… điều khiển chị lên đồi chỉ phần đất của từng vong, khi nhập vào người rất nặng thoát ra thì nhẹ nhõm, thoải mái luôn như không có gì.
Sau buổi cúng lễ và gọi vong đó cuộc sống công việc của các anh chị khá dần lên trông thấy.
Ban đầu, chị hai lấy được chồng Đài Loan tử tế, có cơ hội giúp anh tư có tiền mổ mắt cận nặng và việc tự mình học tiếng anh tốt hơn… nên sau đó tìm được việc làm hướng dẫn viên du lịch dẫn khách nước ngoài đi vịnh Hạ Long. Anh cả và các anh khác bỏ cờ bạc và chí thú làm ăn, cuộc sống khấm khá dần lên thoát nghèo.
Nhưng từ đây cả gia đình và bản thân chị Hương được trải nghiệm nhiều chuyện tâm linh khác, minhthanh sẽ chia sẻ tiếp.
Minhthanh.
(Còn tiếp)
- Bài xem thêm:
- Người đắc mối... duyên âm! - MinhThanh
- CHUYỆN TÂM LINH CỦA BÍCH - MinhThanh