Chưa xemBởi Vô Minh
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.

Em chào chị Uyên Linh.
Con nay đã sang Nhật được 7 ngày có giấc mơ về quê nhà. Ở quê con thanh niên ai cũng đều nghiện hút còn con thì chưa nhưng ai cũng nghi ngờ là con cũng đã hút rồi.
Có một lần người bạn thân của con bị phê hay bị thiếu thuốc bị tai nạn rồi chết. Con rất buồn và ai cũng nói con xúi giục nó hút nên bị vậy. Con rất buồn và bối rối liền cùng mẹ tôi tới viếng và đem gà trống tới làm thịt để viếng. Vào nhà viếng thì bàn thờ cậu ấy ở trong buồng đóng kín cửa không thắp hương được, chỉ có bố cậu ấy tiếp chuyện (bố cậu ấy mất cách đây 2 năm vì bệnh ung thư) vẻ mặt buồn rầu ảm đạm. Giấc mơ của con đến đây là hết.

Hiện tại ở xã con thanh niên nghiện hút rất nhiều và nhiều người bị ung thư chết nhiều 10 năm gần đây.
Bài viết của em xin các vị huynh tỷ góp ý :-??
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi muathu
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy!
Em chào các huynh tỷ.
Qua giấc mơ của bạn đạo Vô Minh, con liền nghĩ đến tác hại nghiêm trọng của việc nghiện hút, gia đình tang thương, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Dù mình là người tốt, nhưng ở trong môi trường và giao du với người xấu thì rất dễ liên lụy, khó lòng thanh minh được.

Mới đây trên TV có đưa tin anh ca sĩ chỉ vì dùng ma túy đá mà sanh ảo giác, nghĩ cô gái đối diện là ma nên đã nhét tỏi vào miệng cô gái đến chết để trừ tà, rồi phải vào tù, đúng là con ma nghiện thật ghê sợ. Tốt nhất là tránh nó càng xa càng tốt.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Đậu Trắng
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con kính đảnh lễ Đức Thầy
Em kính chào huynh Yoga và mọi người ạ.

Khi con ra Hải phòng làm việc, vùng con ở trọ, mới tới con đi thể dục thì thấy hai bên lề đường có rất nhiều bao bơm tiêm, con cũng tò mò và chưa hiểu sao lại có nhiều bao đựng bơm tiêm thế cho tới khi nhìn thấy rất nhiều kim tiêm, có cả nhiều kim tiêm dùng xong không nắp đầu kim tiêm lại mà còn cắm chi chít trên cành cây. Thật đáng sợ! Cứ thi thoảng lại có người chạy xe máy tới rồi chui vào bụi cây ven đường để chích ma tuý. Con thực sự rất ngạc nhiên và ám ảnh khi thấy điều đó vì ở quê con rất ít người nghiện hút. Những ngày ở đó con thấy rất nhiều giấc mơ mình bị dẫm phải kim tiêm :(( , đi làm ở đấy con cũng thấy có nhiều tệ nạn nữa mà thanh niên rất dễ vướng vào nhất là sau khi nhậu nhẹt. Mẹ con cũng có giấc mơ thấy con bị một đám giang hồ vòng tay kéo đi theo chúng nhưng mẹ con nói với chúng là con sẽ không theo với chúng đâu và rồi chúng cũng không thể lôi kéo con được và đành thả con ra. Tuy con cảm thấy mình cũng là người bản lĩnh trước những tệ nạn nhưng nếu con ở đấy lâu dài thì cũng không thể biết trước điều gì. Như câu ''Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng''. Như lời bạn đạo Vô Minh có kể thì con nghĩ việc bạn ấy đi Nhật không còn ở nhà làm việc nữa thì đó cũng là ân phước lớn mà bạn ấy nhận được khi mà thoát ra môi trường tệ nạn như thế.

Con trẻ, Đậu trắng
Chưa xemBởi Thời Sa
Con xin kính đảnh lễ đức Sư Tổ!
Con xin kính đảnh lễ đức Thầy!
Kính chào các huynh tỉ, bạn đạo!

Thực tế ở cạnh nhà con cũng có nhiều đối tượng nghiện ma túy, tuy chơi với nhau từ nhỏ nhưng khi biết họ nghiện rồi thì con cũng hạn chế quan hệ hơn trước vì chúng rất phiền toái, như vay tiền rồi quỵt luôn, lúc thì đến mượn điện thoại để gọi đồng bọn đưa đón, lúc thì giả vờ đến chơi để rình mò trộm cắp. Con thấy mình cũng bị ảnh hưởng đôi chút vì gần mực thì đen.
Bọn người nầy thường rủ rê lôi kéo thanh niên dùng thử ma túy miễn phí, "Thử đi cho biết cảm giác, một lần không nghiện đâu mà sợ". Khi nghiện rồi thì phải mua của chúng, hay phải đi bán cho chúng.
Ở chỗ con ma túy đã len lỏi đến tận ngõ ngách rồi, có làng thì thanh niên cả làng đều nghiện hết nên ai chơi cùng những đối tượng này cũng có nguy cơ bị ghét lây, bị liên lụy và tai tiếng không ít.
Giờ thì con không để chúng lợi dụng hay ảnh hưởng gì đến mình nữa, con thể hiện rõ thái độ của mình cho người ta hiểu là mình không muốn chơi với họ nữa, và từ chối thẳng thừng khi cần. Con đã biết mình cần phải "Chọn bạn mà chơi", phải biết rõ gia thế, thân thế, việc làm, cách sống trước khi kết giao
Chưa xemBởi Kiyoko
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy!
Kính chào các huynh tỷ bạn đạo!

Thưa Sư Tổ, Đức Thầy xã hội ngày càng đi lên, khi mà cuộc sống cơm áo gạo tiền không còn là nỗi lo lắng như những năm nghèo đói 1945 nữa thì tệ nạn xã hội ngày càng nhiều và trở nên nghiêm trọng hơn. Xã hội hiện đại nhưng con người chưa chắc đã văn minh. Nghiện hút, lô đề cờ bạc,... những tệ nạn này cần phải được xóa bỏ triệt để mới mong tiến tới nền văn minh của nhân loại.
Nhà giàu có con cái nghiện hút đã khổ nhưng những nhà nghèo có con cái như vậy còn khổ hơn gấp trăm lần, cơm không có để ăn, nhà có tài sản gì thì mang đi bán, đi cắm hết, cha mẹ đi làm khổ cực góp được ít tiền cũng lấy trộm luôn rồi lao vào nghiện ngập hút chích làm khổ chính mình và người thân, theo ngu ý của con những gia đình có con nghiện ngập nên kết hợp với chính quyền địa phương đưa con đi cai nghiện, nếu nó có trí biết đâu sau này sẽ cai nghiện được và làm lại cuộc đời trước khi quá muộn.

Con xin kính!
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hướng Tâm
Hướng Tâm không hiểu ma túy có gì hay mà nhiều người dính vào nó như vậy. Nhưng lại hiểu rất rõ tác hại của nó, nó phá hủy tương lai, kinh tế và tinh thần của người nghiện và gia đình họ.
HT có 2 ông anh, con nhà bác ruột và bác họ đều nghiện. Thời gian ấy thấy thương bác trai, bác gái quá. Tần tảo khổ cả đời nuôi con, lớn lên anh lại nghiện ngập, chưa nuôi được cha mẹ ngày nào mà còn làm cha mẹ héo mòn vì nghĩ ngợi. Con nhà bác ruột HT thì được đưa vào trại rất nhiều lần, được thả ra thì chỉ đỡ một thời gian rồi lại tái nghiện, có gia sản gì đáng giá thì bán hết đi lấy tiền mua thuốc. Nhà thì ở nội thành Hà Nội nên mọi thứ chi tiêu đắt đỏ, bác trai thì biến chứng bệnh tiểu đường nên đi lại phải có người đỡ, chỉ một mình bác gái đi phụ vữa mà được đồng nào về anh ấy còn bòn rút một nửa :( . không chịu được khổ, bác gái đành làm đơn tiếp tục xin cho con đi vào trại. Làm cha mẹ thì có cảnh gì đau đớn hơn!
Còn anh nhà bác họ thì nghiện nhưng vẫn lấy được vợ, có con và vẫn đi làm được vì anh to khỏe. Một hôm anh đi chợ, giữa đường anh táp vào bụi cây để chích, không may sốc thuốc và chết luôn ở tư thế ngồi chích.
Cả nhà không thấy anh về và chia nhau đi tìm, mãi mới tìm thấy.
Cho nên, tác hại của ma túy rất nhiều, rất rõ, mọi người đều biết nhưng không phải ai cũng vượt qua được cám dỗ. Phải thật tỉnh táo và cứng rắn để vượt qua được nó.
Và bạn Vô Minh đã xuất ngoại thì đó cũng là điều rất tốt cho bạn để tránh xa những cám dỗ, bạn bè xấu. Đó là những cơ hội tốt mà thánh thần dành cho bạn. Chúc bạn may mắn trong cuộc sống và luôn giữ vững lập trường.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Sen Tím
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy!
Em chào các sư huynh tỷ!

Quả đúng bây giờ xã hội càng phát triển thì tệ nạn càng nhiều, đặc biệt nghiện hút. Ở quê con cũng có 1 gia đình. Có một người con nghiện hút, sau đó dẫn dắt luôn cả 1 đội quân nghiện hút, đa phần toàn những thanh niên nhàn rỗi, không đi làm. Từ việc xin tiền bố mẹ để phục vụ nhu cầu nghiện hút, dần dần chuyển sang trộm cắp. Tối nào cũng đi cả đoàn, nhà nào sơ hở là trộm từ con chó, con gà, xe máy...
Ngay cả họ hàng xa nhà con cũng có một nhà bà cô, bà cô đó trước rất giàu, nổi tiếng cả vùng, tuy nhiên không hiểu sao lại để đứa con trai thứ 2 đi vào phường nghiện hút. Giờ mỗi lần lên cơn nghiện là đuổi mẹ ra đường. Tết cũng không được ăn tết tại nhà, bà cô nhà con phải về quê xin ở nhờ.
Tác hại của việc nghiện hút thì hầu như ai cũng biết. Tuy nhiên con nghĩ một phần cũng do bản lĩnh không đủ, một phần nghiệp của những gia đình này nặng nên không đủ phước để quay đầu.

Con nghĩ chúng con may mắn được tu học, được Tổ, Thầy hướng dẫn để có cơ hội làm đạo, học đạo tích phước.
Sen Tím kính
Chưa xemBởi Yên Bằng
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,

Mặc dù có rất nhiều biểu ngữ treo đầy đường kiểu "Hãy nói không với ma túy", nhưng khi hỏi bọn trẻ con rằng có biết ma túy là gì không, có đứa thì nói đó là kim tiêm, đứa thì nói là viên thuốc màu trắng bé tí... và chúng chỉ cảnh giác với những thứ đó mà thôi.

Và chúng hoàn toàn không có chút cảnh giác nào tới những thứ được gọi là "nước vui" hay "trà sữa", hay "miếng dán lưỡi" v.v..., những loại ma túy mà tụi học sinh tò mò, thích cảm giác lạ dễ dính vào. Thậm chí đã có clip phỏng vấn 1 cô bé học sinh tại sao con lại hút shisha, cô nói cả 1 lũ mười mấy đứa nó hút, nó bảo con nhà quê mới không hút, nên con theo.

Vì vậy con thấy cách tốt nhất để bảo vệ các thành viên trẻ trong gia đình là phải hướng dẫn chi tiết về các loại ma túy, tác hại của chúng và hiểu về tâm lý đám đông nữa ạ.

Con kính,
Chưa xemBởi Tâm Tịnh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Kính chào sư tỷ Diệu Chi cùng các huynh tỷ

Trước con có một bác họ làm chủ tịch phường, vợ là phật tử thuần thành, có ba người con trai đều mắc phải nghiện hút nặng. Bao tiền của đội nón ra đi để lấy tiền mua thuốc hút. Họ cho đi cai nghiện được 5 năm về, rồi lại nghe bạn bè rủ rê kích động nên lại dính mắc. Bố mẹ phải xích 3 đứa con vào cột nhà, khi chúng lên cơn không có thuốc, rớt dãi trông rất ghê. Người mẹ thấy thương con nên đi mua thuốc về cho chúng hút, bị chồng phát hiện, nói tôi không còn mặt mũi nào làm vị trí chủ tịch nữa. Vợ hứa nốt lần này thôi tôi không dám nữa đâu. Từ đấy gia đình lại cho chúng đi cai nghiện tiếp.

Tâm Tịnh