- Thứ 3 Tháng 12 16, 2008 2:13 pm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 10/7/2025
Cuộc đời của tôi đã gặp những chuyện huyền bí nên tôi tin có thế giới quỷ thần vô hình.
Tôi ở bên Mỹ nghe tin bà ngoại của tôi ở Việt Nam bị lên máu và hôn mê. Gia đình thấy ngoại tuổi đã già, nghĩ là ngoại sắp ‘đi’ rồi nên để ngoại nằm lên giường. Khi bác sĩ tới khám cho ngoại bác sĩ nói là bà ngoại bị lên máu thôi, nếu chở vào nhà thương ngay thì sẽ cứu được, bây giờ thì trễ rồi. Sau đó thì ngoại cứ hôn mê như vậy suốt hai ngày. Con cháu về thăm thì thấy bà chảy nước mắt. Gia đình mời ông thầy pháp tới, ông nói phải dời bà ra ngoài cửa thì bà mới đi được vì chỗ bà nằm không sạch sẽ. Vừa dời bà ra ngoài cửa thì bà mất.
Chuyện xảy ra ở Việtnam, vậy mà cậu tôi ở bên Mỹ nằm mộng thấy bà ngoại về nói là: Tao chưa tới số chết, đáng lẽ còn sống tới hai năm nữa. Cậu gọi về Việt Nam hỏi thăm ngoại, ai cũng thấy lạ vì bác sĩ cũng có nói ngoại đáng lẽ không chết mà cậu đâu hề biết việc này.
Còn tôi cũng nằm mộng thấy ngoại sau khi ngoại chết. Tôi thấy ngoại và tôi đứng nói chuyện ở một chỗ nào có một căn nhà và một cái giếng, cảnh vật rất rõ. Khi tôi về Việt Nam, gia đình dẫn tôi ra thăm mộ của ngoại, tôi liền nhận ra cảnh vật ở mộ ngoại giống in như tôi đã thấy trong giấc mộng.
Rồi một lần khác tôi lại mộng thấy ngoại về than: “Không có ai cúng trầu cau cho tao, để cho khô queo, khô khốc hà! Tôi nói lại cho mẹ tôi biết, mẹ tôi nói, "Sao lạ vậy, từ lúc ngoại mất tới giờ ngày nào cũng có trầu cau chứ, sao lại nói là không có cúng?
Rồi bà gọi điện cho đứa cháu phụ trách việc cúng cho bà ngoại, hỏi nó có cúng trầu cau mỗi ngày cho bà hay không? Nó trả lời là từ lúc bà đi Mỹ thì nó không có cúng nữa, nó tính đợi tới đám giỗ của bà nó mới cúng.
!!
Cuộc đời của tôi đã gặp những chuyện huyền bí nên tôi tin có thế giới quỷ thần vô hình.
Tôi ở bên Mỹ nghe tin bà ngoại của tôi ở Việt Nam bị lên máu và hôn mê. Gia đình thấy ngoại tuổi đã già, nghĩ là ngoại sắp ‘đi’ rồi nên để ngoại nằm lên giường. Khi bác sĩ tới khám cho ngoại bác sĩ nói là bà ngoại bị lên máu thôi, nếu chở vào nhà thương ngay thì sẽ cứu được, bây giờ thì trễ rồi. Sau đó thì ngoại cứ hôn mê như vậy suốt hai ngày. Con cháu về thăm thì thấy bà chảy nước mắt. Gia đình mời ông thầy pháp tới, ông nói phải dời bà ra ngoài cửa thì bà mới đi được vì chỗ bà nằm không sạch sẽ. Vừa dời bà ra ngoài cửa thì bà mất.
Chuyện xảy ra ở Việtnam, vậy mà cậu tôi ở bên Mỹ nằm mộng thấy bà ngoại về nói là: Tao chưa tới số chết, đáng lẽ còn sống tới hai năm nữa. Cậu gọi về Việt Nam hỏi thăm ngoại, ai cũng thấy lạ vì bác sĩ cũng có nói ngoại đáng lẽ không chết mà cậu đâu hề biết việc này.
Còn tôi cũng nằm mộng thấy ngoại sau khi ngoại chết. Tôi thấy ngoại và tôi đứng nói chuyện ở một chỗ nào có một căn nhà và một cái giếng, cảnh vật rất rõ. Khi tôi về Việt Nam, gia đình dẫn tôi ra thăm mộ của ngoại, tôi liền nhận ra cảnh vật ở mộ ngoại giống in như tôi đã thấy trong giấc mộng.
Rồi một lần khác tôi lại mộng thấy ngoại về than: “Không có ai cúng trầu cau cho tao, để cho khô queo, khô khốc hà! Tôi nói lại cho mẹ tôi biết, mẹ tôi nói, "Sao lạ vậy, từ lúc ngoại mất tới giờ ngày nào cũng có trầu cau chứ, sao lại nói là không có cúng?
Rồi bà gọi điện cho đứa cháu phụ trách việc cúng cho bà ngoại, hỏi nó có cúng trầu cau mỗi ngày cho bà hay không? Nó trả lời là từ lúc bà đi Mỹ thì nó không có cúng nữa, nó tính đợi tới đám giỗ của bà nó mới cúng.
!!