Những kinh nghiệm, mẹo vặt trong cuộc sống
Đã xemBởi Đồng Thảo
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Con có 1 câu hỏi thắc mắc bấy lâu nay, mong được Đức Thầy giải đáp giúp con đó là vấn đề về việc đầu tư chứng khoán và tiền ảo.
Là 1 người yêu thích kinh doanh như con, con tự nhận thấy việc đầu tư đó có rất nhiều rủi ro và mạo hiểm. Nhưng do con vẫn chưa hiểu được, nếu như con có dành thời gian, tiền bạc đầu tư vào nó thì có phải là sai trái và có phạm vào giới "cờ bạc" như mọi người vẫn nói hay không?
Con rất mong nhận được sự phân tích thấu đáo về vấn đề này, để con và chồng con (đều là học trò Mật Pháp Thiên Đình) không bị vô tình phạm phải luật mà ko biết.
Con Đồng Thảo!
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Triệu Hòa
Chào Đồng Thảo,
Triệu Hòa được dạy, đầu tư chứng khoán, tiền ảo... đúng là một hình thức cờ bạc mà tinh vi hơn, Đồng Thảo có thể đọc thêm bài phân tích sau đây để hiểu thêm về mặt trái của vấn đề.

https://vietstock.vn/2018/01/trang-tay- ... 577294.htm

Bài đọc thêm:
Đã xemBởi Đồng Thảo
Em chào huynh Triệu Hoà,
Nhận được sự giải đáp của huynh, bản thân em thấy mình thật may mắn khi bên cạnh luôn có sự dìu dắt của Sư Tổ, Đức Thầy, sự chỉ bảo tận tình của các huynh tỷ đi trước.
2 ngày sau khi đọc đi đọc lại bài huynh gửi em đã có cái nhìn sâu sắc và khẳng định rõ ràng hơn về tính chất của việc Đầu tư này.
Em đã rút ra được bài học của bản thân mình.
Trân trọng cảm ơn huynh.
Đồng Thảo!
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Ennho
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy,

Qua đây thì con cũng đã hiểu chứng khoán và tiền ảo là những hình thức cờ bạc tinh vi mà số người giàu lên nhanh chóng thì ít mà số người mất tiền thì nhiều và nó cũng không sinh ra được tài sản và giá trị thật. Hôm rồi nghe một người họ hàng con mất mấy trăm triệu về tiền ảo thì con không khỏi giật mình vì bình thường nó khá lành tính. Hóa ra ai cũng có cái tham và cái liều của họ nên thiếu trí mà sụp hố.
Nhìn người ngẫm ta, trước đây con nghĩ về bất động sản thì cũng thấy việc mua đi bán lại các mảnh đất không tạo ra giá trị gì cho xã hội mà chỉ là tiền từ túi người này sang túi người khác, nếu mà bỏ tiền ra để xây dựng nhà rồi bán thì còn có tí công sức. Thế nhưng, vì điều gì đó xui khiến, hoàn cảnh đưa đẩy, tâm khởi lòng tham mà đợt trước Tết con cũng dốc hết tiền và còn đi vay để mua một mảnh đất, con nghĩ mua để phòng thân và sau đó bán lấy chút tiền lãi chắc không có sao. Con bị kích động bởi những người xung quanh, họ chê con ở vị trí làm việc tốt mà không biết kiếm tiền, bị tò mò về những việc chưa làm, coi tử vi thấy mình không có nghèo mãi mà có thể buôn bán kiếm tiền... Thế là, dù trong lòng vẫn lăn tăn nhưng con quyết định thử một phen cho biết cái nghề này thế nào. Kết quả, mua thì dễ mà bán thì khó, con đeo khối nợ trên vai trong lòng lúc nào cũng lo lắng không yên.
Khi không có tiền trong tay, con lo lắng, buồn phiền rồi lại oán trách bản thân sao ngu vậy, tự dưng lại mua dây buộc mình, trong khi con có thể sống một cuộc sống bình yên cơ mà.
Cũng may, nhờ Vị độ vẫn che chở mà lúc con định vay ngân hàng thì có người tự đem tiền cho con vay nên con khỏi bị áp lực trả nợ hàng tháng. Con đã sai vì trong tay không có 'binh pháp' mà mang quân (những đồng tiền) ra đánh giặc, con đường làm giàu không phải chỉ là "Có gan làm làm giàu", đơn giản vậy, mà là một quá trình đầy rủi ro để tích lũy kinh nghiệm. Việc đầu tư kinh doanh mua bán nhà đất của con hẳn là một dạng làm ăn cờ bạc vì con hoàn toàn mù tịt về lãnh vực đó mà mạo hiểm bỏ tiền vào một kết quả không có gì chắc chắn cả.

Con kính,
Ennho
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi NT_Thanh
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Con cũng có thắc mắc về việc tiền ảo có phải là một dạng cờ bạc trá hình hay không. Qua trả lời của sư huynh thì con cũng thấy mình may mắn kịp quay đầu vì có đạo có huynh tỷ đi trước nếu không sẽ còn giống nhiều người chơi tiền ảo vẫn còn u mê và vẫn tiếp tục nghĩ có thể kiếm được nhiều tiền từ nó. Cơ quan con làm về công nghệ nên việc chơi tiền ảo rất phổ biển và hiện tại ở Việt Nam thì việc giao dịch này vẫn công khai. Bản thân con vì bị lòng tham thôi thúc và sự lôi kéo từ bạn bè. Con nghĩ là chơi thử để biết làm ăn kinh doanh tiền tệ thế nào đến thời điểm đầu năm 2018 thì cũng mất một khoản tiền và đó là bài học về bài bạc mà thiếu trí vấp phải.
Thực tế việc chơi tiền ảo không đơn giản là các giao dịch mua thấp bán cao mà thị trường đã bị khống chế bởi những nhóm lợi ích và chính phủ. Những người chơi ban đầu có thể kiếm được tiền nhưng về sau sẽ chỉ có lỗ do giá bị dìm xuống sâu và đẩy giá lên để kích thích lôi kéo thêm những người chơi mới đổ thêm tiền vào. Đó cũng là hình thức lấy tiền người trước trả người sau. Qua bài viết này từ đây con nguyện từ bỏ mọi hình thức đỏ đen hay kiếm tiền nhanh chóng, tập trung tu học đời đạo song tu.
Con có tìm được thông tin tham khảo về việc tiền ảo thực chất việc đầu tư này thế nào và những gì đang đứng phía sau nhóm tổ chức tên là cartel:
https://mmocanban.com/thuat-ngu-cartel- ... la-gi.html

Con NT_Thanh
Đã xemBởi băng nguyễn
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con kính đảnh lễ Đức Thầy

Qua bài đầu tư chứng khoán con lại nhớ tết năm ngoái con và gia đình có về Việt Nam du lịch Đà Nẵng. Trước lúc đi ra sân bay tự dưng tài xế xe buýt mắng: "Nhiều đồ vậy người khác lên xe sao được mà lên" rồi họ đuổi xuống. Thấy vậy chồng con chạy vội về nhà lấy ô tô để đi thì thấy xe nổ lốp xịt hết cả hơi một bánh luôn. Cả nhà con đành bắt taxi đi ra sân bay. Đến sân bay vào làm thủ tục xong rồi qua cửa soát đồ đi vào trong chồng con lại dẫn cả nhà đi nhầm lối vào cửa lên máy bay. Hướng dẫn trong đó phải chỉ dẫn đi một đường khác để ra ngoài (vì sân bay Hàn Quốc rất rộng có chuyến phải đi bằng tàu điện ngầm để ra cửa máy bay nên việc chạy đi chạy lại rất mệt ạ). Lên được máy bay chồng con bảo: "Chắc có điềm không lành về việc đầu tư chứng khoán". Về Việt Nam được hai ngày thì chứng khoán xuống dốc và chồng con bị mất một khoản tiền tính ra tiền Việt Nam thì rất lớn ạ. Chồng con ủ rũ tiếc suốt mấy tháng rồi cứ tự trách mình tham nên cố để tăng thêm chút nữa mà không bán luôn trước khi về VN. Nhưng cũng may chỉ mất khoản tiền lãi chứ không bị mất tiền gốc chứ không chắc chồng con ra sao nữa.
Con thấy khoản tiền kiếm được qua chơi chứng khoán lời nhiều và nhanh nhưng mất cũng nhanh lắm ạ. Lúc đầu nếu chưa đọc bài của huynh tỷ đăng thì con cũng không nghĩ chứng khoán cũng là một dạng cờ bạc. 8-X 8-X Hiện tại chồng con vẫn đầu tư CK, con thì chưa đi làm nên không biết nên khuyên chồng bỏ đầu tư hay cứ để tự nhiên vì đó cũng chỉ là việc kiếm thêm thu nhập.

Con băng nguyễn kính báo
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi HTA68
Con kính đảnh lễ Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.

Con xin phép được gửi đến các bạn đạo thêm 1 vụ lừa đảo bằng tiền ảo lên đến 15 ngàn tỉ vnđ mới nhất tại Thành Phố HCM

http://vietnamfinance.vn/vu-lua-dao-ban ... 453651.htm

Học trò kính

HTA68
Đã xemBởi Ân Thiện
Học trò kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Học trò kính đảnh lễ Đức Thầy,
Em kính chào các Huynh,Tỷ

Theo ý kiến của con, cờ bạc là khi chúng ta không có kiến thức đầu tư đúng mà vì tham nên làm liều, nhắm mắt đưa chân nên rủi ro mất trắng là rất lớn, chứng khoán là thị trường dùng huy động vốn của các công ty niêm yết có uy tín nhưng chưa chắc làm ăn tốt, vì vậy cần phải am hiểu về tình hình kinh doanh của công ty tập đoàn trước khi muốn trở thành cổ đông góp vốn làm ăn chân chính. Tình hình kinh tế suy thoái và biến động liên tục như hiện nay đã cho thấy thị trường này đã trở thành 1 canh bạc lớn do các tài phiệt làm giá ảo phía sau thâu tóm, mánh mung cũng dễ hiểu: Tung tin đồn hoặc tạo một lượng mua vào rất lớn cổ phiếu để nâng thế cổ phiếu, sau khi đạt được mục đích thì bán lẻ lại cho các nhà đầu cơ thứ cấp, người ôm cổ phiếu cuối cùng dính bẫy là người thua lỗ nặng nề nhất chứ không phải doanh nghiệp cần vốn. Thực tế thì các doanh nghiệp ổn định sản xuất thì cổ phiếu ít biến động, tăng trưởng chậm đều theo doanh thu lợi nhuận, ví dụ cổ phiếu của Vinamilk hiện nay ít ai mua bán được vì ai cũng muốn giữ, hoặc chỉ mua được từ những người đang cần tiền mới sang nhượng để làm công chuyện khác, như vậy cần phải trở thành người làm ăn chân chính chứ không mánh mung lướt sóng chợp giật, tranh đoạt như 1 canh bạc hiện nay.
Riêng về tiền ảo, nếu Ân Thiện nghe lời đứa em họ dụ mua 4-5 đồng cách đây vài năm thì thời điểm 2017 đã trở thành tỉ phú rồi cũng nên, lúc đó giá bitcoin chỉ 750-800 usd/coin, sau đó đỉnh điểm 18-20.000 usd/coin, (hiện tại hôm nay rớt xuống đang còn 8.000usd/coin). Ân Thiện không đầu tư dù nhiều lần đứa em thuyết phục vì bản thân không kì vọng vào thứ tài sản quá ảo này, nó không đủ cơ sở an ninh tiền tệ, không được sự bảo hộ của chính phủ & hệ thống tiền tệ chính quy để thuyết phục bản thân mình bỏ ra một số tiền lớn để đầu tư làm ăn, mà mình nghĩ giống như mấy người chơi Hụi, gôm Hụi ở quê vậy, được một thời gian rồi cũng ôm Hụi trốn mất tích thôi.

Đầu tư đất đai nhà cửa hay liên quan tài chính, cho con cái du học cũng vậy, mình nghĩ đã là làm ăn kinh doanh thì phải chấp nhận rủi ro, nhưng rủi ro phải nằm trong vùng an toàn cho phép, hợp lý mới làm, người đầu tư cũng phải có tiền nhàn rỗi thì mới nên đầu tư thì mới không hại mình khi thị trường chẳng may đóng băng, tài chính và việc làm của mình phải đủ sức để trả theo tiến độ mua bán, chứ theo trào lưu hiện nay người không đủ sức vẫn cố vay mượn ngân hàng để đầu cơ lướt sóng, mua bán nhanh kiếm lời thì lời đâu không thấy, chỉ thấy giá ảo tăng vùn vụt, lãi suất vay mượn biến động theo sự điều tiết của ngân hàng trung ương biến lời thành lỗ, cuối cùng bán tháo cắt lỗ.

Học trò kính báo

Ân Thiện,
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Hải Âu
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.

Nếu là nhà đầu tư, con sẽ đầu tư vào chỉ số KPI do Đại học Mật Pháp Thiên Đình niêm yết :) , vì một vốn mà vô số lời, nào là giác ngộ chân lý hữu hình và siêu hình, thành đạt trong cuộc sống, nào là thể chất mạnh khỏe, trí tuệ minh mẫn, khi đi tới đâu cũng được chào đón - sắp đặt, may mắn luôn theo đuổi, hằng ngày được tiếp cận - học hỏi với hằng hà sa số chư vị giáo sư đắc đạo, đầu ngành... Chỉ cần nhà đầu tư biết tin tưởng, "đầu tư" đúng cách thì không lo bị thiệt.