Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi MinhThanh
Chào bạn có tánh Cao Ngạo!
Những cái chết xấu để đời vì kiêu căng ngạo mạn,... trong lịch sử cổ kim đông tây đã truyền lại nhiều, minhthanh xin chia sẻ cái chết thảm của Nễ Hành thời Tam Quốc.
Nễ Hành sinh thời Đông Hán, có tài hùng biện. Nễ Hành được quan Thái trung Đại phu tiến cử cho Hán Hiến đế, nhà vua bị Tào Tháo khống chế. Tào Tháo cho Nễ hành vào gặp, và giao cho chức đánh trống múa chiên. Nễ Hành rất tức giận, Tào Tháo cử đi làm sứ giả đi khuyên Lưu Biểu đầu hàng. Lưu Biểu trọng dụng Nễ Hành, nhưng Nễ Hành ỷ tài coi thường Lưu Biểu. Lưu Biểu cử Nễ Hành đến làm thư ký cho bộ tướng Hoàng Tổ. Hoàng Tổ lại trọng dụng Nễ Hành. Nễ Hành cậy tài khinh người, ngày càng ngạo mạn, thậm chí mắng Hoàng Tổ. Hoàng Tổ bắt Nễ Hành đánh đòn. Nễ Hành bị đòn càng lớn tiếng chửi Hoàng Tổ nên bị Hoàng Tổ ra lệnh chém. Khi chết Nễ Hành chỉ mới 26 tuổi.

Minhthanh.

LDĐCó thể nói Nễ Hành có tài, có kiến thức nhưng thiếu văn hóa, thiếu đạo đức nên phải chết vì cái tội khinh thường mọi người. Cao Bá Quát cũng có tính kiêu căng, ngạo nghễ và kết quả cũng là bị triều đình xử tử và tru di tam tộc.
Chưa xemBởi ẩn-danh
Cao Ngạo đã viết:CN thật là hổ thẹn biết bao, khi không nhận ra mình nhỏ bé như vậy. Thật là thiệt thòi cho những ai nghĩ mình to lớn vì điều đó sẽ gây hại đến họ và ảnh hưởng đến những người xung quanh. CN sẽ tích cực sửa chữa, cũng như định hình tư tưởng sao cho đúng. Thật là ơn phúc biết bao khi được sự chỉ dạy của Huynh Tỉ và diễn đàn. Không có cơ duyên này, thì không biết bao giờ mới nhận ra mình mà sửa chữa.
CN đọc bài mà không trả lời, không biết bày tỏ sự thành kính tri ơn người dạy dỗ mình, CN thật đáng xấu hổ. Cũng vì chỉ biết có mình nên vô ơn vô nghĩa.
CN xin lỗi Tổ, Thầy, Huynh, Tỉ, Diễn đàn.
Con làm một bài thơ mong được tha thứ:

Này ngươi, ngươi chỉ là hạt cát,
Có là gì so với càn khôn.
Nhờ đâu, vì đâu người tồn tại,
Mà không biết thành kính tri ơn.
Nay con cúi đầu xin tạ lỗi,
Cũng bởi vì thiếu trí vô minh.
Gặp được Đạo như Mặt Trời soi sáng
Để biết rằng vị trí bụi hư vô.
Cần cứu rỗi cần được che chở,
Cần soi sáng quay về nguồn cội.