- Thứ 2 Tháng 3 05, 2018 12:42 pm
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,
Em chào các sư huynh tỷ.
Con xin kể lại câu chuyện của Ông ngoại con được Thánh Thần chữa bệnh:
Ông ngoại nhà con sinh ra thì có 1 điểm là mắt không mở, và lúc cụ ngoại bà và cụ ngoại ông lại mở mắt của ông ngoại thì không thấy có con ngươi với tròng mắt, chỉ thấy sâu hút, đen thui. Cụ ngoại bà nhà con rất lo lắng nên đi xem thầy. Hồi đó chiến tranh nên cụ ngoại bà đi bộ mất nửa ngày thì đến chỗ ông thầy xem lá số (gọi là ông Số).
Cụ ngoại bà con thử ông thầy xem nói chuẩn không: Cụ bảo là gia đình nhà con toàn người đi lính. Tuy nhiên ông Số bảo lại là nhà bà không có ai đi lính, mà có 1 đứa con đang bị bệnh nằm nhắm mắt ở nhà. Bà khẳng định đúng thì tôi hướng dẫn cho mà cầu xin. Cụ bà giật mình, khẳng định đúng. Sau khi ông Số hướng dẫn cụ ngoại bà đi xin ở đền thánh cạnh nhà thì bà về nói lại với cụ ngoại ông, cụ ngoại ông bảo lại: "Lễ gì mà lễ, con cái đau thì không mở mắt". Tuy nhiên cụ ngoại bà vẫn sang đền thánh, và được bài thuốc là: sử dụng vôi đá hòa với màng nhện ở bếp (chỗ con gọi là mồ hóng) nhỏ vào mắt. Làm xong thì tự nhiên mắt của ông ngoại con mở ra và thấy đường đi. Cụ ngoại ông cũng giật mình từ đó tin tưởng hơn vào tâm linh.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,
Em chào các sư huynh tỷ.
Con xin kể lại câu chuyện của Ông ngoại con được Thánh Thần chữa bệnh:
Ông ngoại nhà con sinh ra thì có 1 điểm là mắt không mở, và lúc cụ ngoại bà và cụ ngoại ông lại mở mắt của ông ngoại thì không thấy có con ngươi với tròng mắt, chỉ thấy sâu hút, đen thui. Cụ ngoại bà nhà con rất lo lắng nên đi xem thầy. Hồi đó chiến tranh nên cụ ngoại bà đi bộ mất nửa ngày thì đến chỗ ông thầy xem lá số (gọi là ông Số).
Cụ ngoại bà con thử ông thầy xem nói chuẩn không: Cụ bảo là gia đình nhà con toàn người đi lính. Tuy nhiên ông Số bảo lại là nhà bà không có ai đi lính, mà có 1 đứa con đang bị bệnh nằm nhắm mắt ở nhà. Bà khẳng định đúng thì tôi hướng dẫn cho mà cầu xin. Cụ bà giật mình, khẳng định đúng. Sau khi ông Số hướng dẫn cụ ngoại bà đi xin ở đền thánh cạnh nhà thì bà về nói lại với cụ ngoại ông, cụ ngoại ông bảo lại: "Lễ gì mà lễ, con cái đau thì không mở mắt". Tuy nhiên cụ ngoại bà vẫn sang đền thánh, và được bài thuốc là: sử dụng vôi đá hòa với màng nhện ở bếp (chỗ con gọi là mồ hóng) nhỏ vào mắt. Làm xong thì tự nhiên mắt của ông ngoại con mở ra và thấy đường đi. Cụ ngoại ông cũng giật mình từ đó tin tưởng hơn vào tâm linh.