Chưa xemBởi Cafe_den
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 22/02/2025


@Hoaisang,
Anh bạn cao to tên Phúc, ngụ ý là quý nhân, là Vị Độ. Con rắn nhào tới cắn mình nghĩa là sẽ gặp tiểu nhân, gặp chuyện xấu, bệnh tật chẳng hạn, nhưng cắn không trúng thân thể, không bị nọc độc thì chỉ là chuyện tương đối nhẹ. Biết cầu cứu lên Sư Tổ, Vị Độ thì sẽ được quý nhân phù trợ, tai qua nạn khỏi. Học được bài học khiêm cung, biết được quyền năng của bổn phái, của Thầy Tổ và bồi đắp thêm đức tin. Đánh rắn không đánh trúng đầu là dạy cho mình chữ "Bi" trong Bi-Trí-Dũng - làm người phải có lòng nhân từ, khoan dung, độ lượng. Chuyện nhỏ, không hư nước hại nhà thì chỉ cần giáo dưỡng, tha được thì tha, không đuổi cùng giết tận. Hihi, chỉ đoán cho vui thôi nha.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi muathu
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 22/02/2025


Theo bản thân con nghĩ, giấc mơ của bạn hoaisang có thể hiểu: Rắn thường tượng trưng cho tham sân si, những điều xấu trong tâm thức, hai bạn ngồi hai bên có thể tượng trưng cho phước báu và trí tuệ, bạn nữ còn mờ không biết phải vị độ muốn nhắn bạn cần học hỏi nhiều hơn nữa để mở mang trí tuệ, Tổ Thầy sẽ là người dạy bạn có thêm trí tuệ để giảm dần những tính xấu trong bản thân mình vì có những thứ chỉ có thể giữ ở mức vừa phải chứ là con người thì ai cũng có chẳng hạn bản ngã, bên cạnh đó kèm theo sự trợ độ của Thần Linh để vượt qua thử thách, chừng nào thấy rắn mà không sợ hay đánh trả lại thì sẽ hay. Đây cũng là giúp Hoaisang có thêm niềm tin vào đạo.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi phuongha
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 22/02/2025


Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.

Con cũng có giấc mơ về rắn. Trong mơ, con thấy rắn đen bò đến bên mình như muốn cắn. Và quả thật, mơ sao thì diễn ra trong đời sống của con, bị tiểu nhân hãm hại, do mâu thuẫn trong công việc mà họ đem lòng thù oán con và trả thù. Nhưng giấc mơ con thấy con chạy tránh rắn, thì con khác tấn công, xuất hiện một người đàn ông không thấy mặt bóp chết con rắn tan tành. Con còn có một giấc mơ thấy một bà lão tóc muối tiêu cầm tay con lên coi, nói là con chưa hết xui đâu, còn sóng gió nữa. Và đúng thật như thế, cuộc sống của con lúc đó rất buồn, còn bị người làm chung đã bị đuổi việc toan ám hại con hai lần nhưng cũng may con được thoát nạn cả hai lần.

Nên những khi con ngủ mơ thấy rắn, sẽ tự nhắc nhở mình bớt chuyện thị phi tranh cãi, nhắc nhở mình tập trung công việc hơn để không bị người khác ghét hại, và cũng siêng năng trì chú nữa. Tất cả những chuyện con vượt qua được bình an là nhờ con có tu học Mật Tông Thiên Đình, con rất hạnh phúc! Trải qua hết thời gian buồn phiền, bây giờ con lo trì chú mỗi ngày để được lòng bình an thì bỗng con vui tươi, hay cười. Những khi trì chú mà bị phân tâm, chư vị độ nhắc nhở con tập trung.

Con xin khắc ghi công ơn Đức Sư Tổ, Đức Thầy trao truyền pháp quý cho con có cơ hội được sửa nghiệp, tăng phước. ^:)^ ^:)^ ^:)^
Chưa xemBởi Hoaisang
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy

Muội xin cảm ơn huynh cafe den và huynh mùa thu nhé, nhất là ý của huynh mùa thu, muội thấy rõ ràng và phù hợp quá. Người nữ bên phải là như thế nào muội luôn thắc mắc, nếu là trí tuệ thì chắc là đúng rồi, muội chỉ thích đọc những bài trên diễn đàn mà muội thấy đầu bài thú vị, dạo này khi vào học bài muội thấy những bài đã đọc, nhưng đọc lại mới thấm, chắc là thầy vô hình muốn muội phải học kỹ hơn nữa. Những trải nghiệm thời gian qua muội cũng hiểu ra ít nhiều, về những ảnh hưởng xấu xung quanh.
Con xin được bám gót Tổ, Thầy, vị độ chặt chẽ hơn để hiểu được bài học mà người dạy con, xin cảm ơn các huynh tỷ đã dành thời gian giải đáp thắc mắc cho muội. :x :x :x
Chưa xemBởi minhquy
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 22/02/2025


Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Xin chào tất cả các huynh tỷ trên diễn đàn.

Vừa hôm nọ, con có một giấc mơ bị rắn cuốn quanh người. Trong mơ, có rất nhiều rắn bò xung quanh, mọi người đều hoảng sợ... bỗng một con rắn trên tường lao vào người con. Lúc đó, hai tay con ép sát người và bị con rắn cuốn chặt. Cứ tưởng nó sẽ ăn thịt con nhưng tự nhiên con rắn dữ tợn đó trở nên thân thiện, dịu dàng vô cùng. Khi đó, cơ thể con cũng dễ chịu theo mặc dù bị con rắn đó cuốn như bị trói bằng dây thừng vậy. Con rắn muốn con giúp nó báo thù cái gì đó con không nhớ và con cũng đồng ý giúp nó. Giấc mơ từ đây bị ngắt quãng, con chỉ nhớ lúc đó con và rắn cùng bước đi rất chắc chắn, hùng hồn và con có cảm giác trên con đường tương lai con sẽ được con rắn đó bảo vệ mặc dù cả hai đều không biết được tương lai ra sao...

Con lên google tìm kiếm giải đáp giấc mơ:

Tích cực: Mơ rắn báo hiệu có sự thay đổi trong cuộc sống, đặc biệt có thể là sự chữa lành. Thì con mới nhớ ra đúng tối hôm mơ rắn thì con có tập 5 bài Pháp Luân Công. Bài pháp này nếu chuyên cần thì có thể chữa được bệnh, con thì mới tập dạo gần đây. Còn nữa là đêm ngủ mẹ con lấy chỉ 7 màu gút vào tờ tiền vàng đặt dưới gối cho con vì mỗi lần nhắm mắt là vọng tưởng của con khởi lên đến sáng hôm sau thức dậy vẫn mơ màng, đầu thì nhức làm cho con cả ngày mệt mỏi. Nên con nghĩ giấc mơ này có thể báo hiệu con sắp hết căn bệnh "vừa ngủ vừa nghĩ" chăng?

Tiêu cực: Dạo gần đây con cũng hay bị căng thẳng, có thể gần như tự kỷ rồi, lúc nào cũng hoang mang lo sợ bạn bè ghét mình. Với cả con cũng ít trì Ngũ Bộ Chú từ sau Tết đến giờ nên con mới nhận ra chỉ khi chăm chỉ trì Ngũ Bộ Chú lòng con mới khoan khoái vui vẻ được.

Vài hôm nay, con lại không chú tâm đọc những bài mà huynh tỷ trên diễn đàn chia sẻ, nhưng con lại trọng tâm vào kinh sách, đọc về lá thiên thơ, về những bài viết của Thầy Già. Con nhận ra sự liên hệ trong giấc mơ khi con giao tiếp, hiểu được suy nghĩ của con rắn thì đồng nghĩa với việc con đang trong quá trình tìm hiểu kiến thức cao hơn thế giới quan của bản thân, tâm con mở ra để tiếp nhận thông tin có tính chất thần bí.

Từ ngày con là học trò Mật Tông Thiên Đình, cuộc sống con trở nên tươi sáng hơn rất nhiều. Con dần trở nên tươi vui, tự tin hơn một xíu, dù con chưa làm gì được cho bản thân và mọi người, nhưng con luôn cố gắng rèn luyện mình trở thành người có đạo đức, xứng đáng là học trò của Sư Tổ, Đức Thầy. Con cảm tạ, biết ơn, tri ân sâu sắc đến Sư Tổ, Đức Thầy và các huynh tỷ trên diễn đàn Vũ Trụ Huyền Bí. ^:)^ ^:)^ ^:)^

Học trò, Minh Quy