Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi thachanhhong
TAH xin chia sẻ câu chuyện tâm linh được em Quỳnh trong bài viết “Vong báo mộng không thể vào nhà“ thuật lại. Em Quỳnh có gương mặt rất xinh xắn, ưa nhìn thường xuyên gặp những chuyện tiếp xúc với người âm. Cách đây không lâu em ngồi chơi với cô bạn thân. Bất ngờ ngày hôm sau vì một chuyện u uất nào đó cô ấy tự tử và mất.
Trong một đêm, em có giấc mơ bạn về rủ em đi chơi, em đi theo thì được cô ấy dắt đến trước cổng một nghĩa trang. Em liền hỏi: "Sao lại đến đây?" Cô ấy trả lời rằng: đây là nhà mới của cô ấy. Em không chịu vào thì cô ấy nói rằng: nếu không vào thì phải về nói với mẹ cô ấy một việc. Cô ấy tả cho em nghe khi đi vào nhà cô ấy ở lúc còn sống, đằng sau cánh cửa có một cái thang. Bên dưới cô ấy để những bộ váy áo như thế nào, rồi trèo lên thang thì sẽ thấy một cái hộp trang sức cô ấy cất giấu ở góc. Hãy mang nó xuống, thích món đồ nào, muốn lấy cái gì thì cứ lấy – cô ấy tặng. Còn lại thì giao cho mẹ cô ấy.

Nghe theo lời, em tìm đến nhà bạn nói với mẹ bạn sự việc rồi cùng bà đi theo chỉ dẫn của cô ấy. Quả nhiên khi mẹ bạn ấy leo lên thang tìm vào góc thì có một hộp nữ trang thật và mở ra thấy rất nhiều trang sức trong đó, thật đúng như lời báo mộng!
Chưa xemBởi MillionGratitudes
E: Dead man’s Treasure- Gửi bởi MillionGratitudes. Hà nghĩa lược dịch.


Con cung kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con cung kính đảnh lễ Đức Thầy.

Câu chuyện sau đây đã xảy ra với người cậu của bà ngoại con vào những năm 1960 tại Michoacan, Mêhicô. Ông sống bằng nghề bán bánh mỳ cho thị trấn. Hàng ngày, ông đẩy chiếc xe cáng đầy bánh vào thành phố và quay về khi hoàng hôn buông xuống. Vào một ngày làm việc vất vả, ông cảm thấy mệt mỏi khác thường nên vì thế ông đã quyết định nghỉ lại dưới một gốc cây và ngả người chợp mắt.
Trong lúc đang nghỉ ngơi, có một vong hồn đã thì thầm vào tai ông. Ông cậu của bà con đã bị bóng đè và cố gắng để thức giấc mà không thể. Vong hồn ấy nằm đè ngay trên người ông khiến ông không thể đi đâu. Cái vong ấy kể cho ông nghe về kho báu mà nó đã chôn ở ngay dưới chân ông. Vong nói rằng có một hòm đựng đầy tiền ngay bên dưới ông. Và có ba hòm tiền được chôn thẳng hàng, mỗi hòm cách nhau đúng 10 mét về hướng Bắc. Ông nói với vong rằng ông muốn giữ ba hòm tiền ấy và sẽ cúng tiến 1 hòm cho nhà thờ để tổ chức tế lễ và vì thế cuối cùng thì vong cũng được an nghỉ.
Ngay khi sức nặng chết chóc đó rời khỏi cơ thể mình, ông liền tỉnh dậy. Trên đường trở về, ông đã bị sốt và ốm nặng. Với chút lực tàn còn lại và nỗi khát khao kiếm tìm số tiền đó ông cậu đã về nhà và kể cho mẹ ông (Bà cụ Cố của con) nghe. Chỉ thời gian ngắn sau đó cơn bệnh đã cướp mạng sống của ông. Mẹ ông đã không dám đi tìm số tiền ấy, và bà luôn nghĩ rằng nó là nguyên nhân đã giết chết con trai của bà.

MillionGratitudes