Chưa xemBởi ẩn-danh
Gửi bởi: Khó Xử

Trong sở làm của con, có một chị (tạm gọi là chị Huyền) đã có gia đình, chị không được lòng của đồng nghiệp và chỉ thân với mình con, và nói xem con như em trai vậy. Chồng của chị cũng mến con.
Tuy nhiên có vài người thấy vậy thì có lời ra lời vào, nên con sợ nếu tiếp tục như vậy thì thị phi sẽ càng nhiều, còn chị H thì vô tư, cứ gọi tên con giữa đám đông, hay công khai rủ con đi chơi làm con rất bực mình. Hai chị em đã có lúc ngồi nói chuyện về việc bị người ta đàm tiếu rồi mà chị cứ vẫn vậy. Con chỉ muốn bình yên làm việc chứ không muốn bị hiểu lầm là có gì với chị ấy, hay nịnh nọt chị ấy để được chỗ tốt. Con cũng không muốn làm chị buồn vì ngoài con ra thì không có ai thích chơi với chị.
Giờ con phải làm sao để giải quyết cho hợp tình?
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Vanessa Luong
Xin chào Khó Xử,

Trong môi trường công sở, thị phi là điều khó tránh khỏi. Để tránh bị mọi người bàn tán, một mặt bạn nên giữ khoảng cách nhất định với chị bạn đã có chồng kia và mặt khác, bạn nên giải thích với chị ấy tại sao bạn làm vậy để cho chị ấy không buồn bạn. Cái gì cũng sẽ trở thành thói quen, khi bạn giữ khoảng cách và tiếp tục duy trì việc cư xử đúng mực, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Bạn đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé!

Thân mến,
Chưa xemBởi huyhuy
Chào khó xử
Theo quan điểm của mình thì bạn cứ sống đúng với lương tâm của mình, còn người ta nói gì mặc người ta, miệng lưỡi thế gian mà kiểu gì họ chẳng nói được. Chứ bây giờ chị đó đang tốt với bạn vậy mà chỉ vì họ nói mà chị em k chơi với nhau nữa thì có đáng k? Bạn mình hay nói trêu nhau rằng: nghèo thì nó ghét, đói rét thì nó khinh còn thông minh nó tìm cách tiêu diệt.
Đến như pháp môn MTTĐ tốt như thế mà vẫn còn nhiều người vu khống, nói xấu. Âu cũng là do họ không có được như mình. Do đố kị ganh ghét, nên họ đi nói xấu.

LDĐ:Miệng lưỡi thế gian có khi bỏ qua được khi nó không làm tổn hại gì đến mình. Nếu xét thấy có thể bị tổn hại đến uy tín, danh dự, tư cách, việc làm của mình thì cần phải làm sáng tỏ. Không thể quá coi thường.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Tenryu
Chào khó xử,

Theo mình nghĩ bạn nên khuyên chị H quan tâm đến dư luận trong một tập thể, biết lắng nghe và thấu hiểu, sống hòa đồng với mọi người mà vẫn giữ được nét riêng có của mình. Đồng thời bạn cũng phải chứng minh với mọi người là mối quan hệ giữa hai chị em là trong sáng không vụ lợi. Bạn phải tìm ra người thủ lĩnh không chính thức trong tập thể đó nhờ họ chứng minh giúp cho bạn, vì bạn nói cách gì cũng không ai nghe cả đâu, nhưng người này nói mọi người sẽ nghe ( Theo kinh nghiệm của mình là trong một tập thể thường có một thủ lĩnh không chính thức mặc dù họ không có chức vụ gì quan trọng trong sở làm cả )
Hy vọng bạn bình tĩnh giải quyết mối quan hệ trong sở làm một cách tốt đẹp.

Thân mến
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Khánh Vân
Chào khó xử.

Theo tôi tránh né không phải là cách giải quyết tốt. Thay vì tránh né ta nên nhìn thẳng vào vấn đề để giải quyết, bạn đã từng nói chuyện riêng với chị ấy nhưng chị ấy vẫn không thay đổi. Vậy thì mình lại phải nhìn lại mình để thay đổi bằng cách sống hoà đồng cùng với mọi người, trước kia hay đi chung, nói chuyện riêng với chị ấy thì bây giờ là phải đi tập thể và nói chuyện tập thể. Cây ngay thì không sợ chết đứng nên cứ giữ tâm bình an.

Chúc bạn may mắn
Khánh Vân.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi hikaru
Chào bạn
Mình xin góp ý 1 chút cho chuyện khó xử của bạn.
Trước hết khi mình trở thành đề tài bàn tán của thiên hạ thì mình hãy nhìn lại mình trước. Xem trước đây mình có vô tình thân mật quá mức với chị ấy không, chẳng hạn tuy chị ấy đã có chồng nhưng lại đi chơi với bạn nhiều lần và bị đồng nghiệp bắt gặp, 2 người hay trò chuyện tâm sự với nhau ở công ty... Nếu có thì bạn nên hạn chế lại, chỉ nói chuyện công việc hoặc chuyện cần thiết, từ chối khéo khi chị ấy rủ đi chơi, hoặc nói chị ấy rủ luôn chồng đi nữa. Bạn giữ khoảng cách đúng mực thì chị ấy dần dần cũng sẽ cư xử đúng mực với bạn. Bạn chú tâm vào phát triển bản thân, siêng năng làm việc, chứng tỏ bản thân có thực lực. Và sẽ chẳng còn chuyện gì để mà nói nữa :D .
Nếu những lời thị phi vẫn không hết thì mình đồng ý với các anh chị đã nói ở trên, là tìm tới chính người đã tung tin để nói cho rõ.

Chúc bạn sớm thoát khỏi rắc rối.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi yenminhtinh
Chào bạn khó xử

Theo mình nghĩ, nguyên nhân để xảy ra chuyện này là bắt đầu từ phía bạn rồi. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Xin lỗi bạn nếu như điều này khiến bạn buồn nhưng mình sẽ chia sẻ lý do. Điều này rất nhiều người mắc phải khi đi làm. Đó là việc quá gần gũi thân thiết với một hay một số ít đồng nghiệp, mà nhất là khác giới thì người khác ít nhiều sẽ nảy sinh nghi ngờ, xa hơn người ta sẽ nghĩ mình có tư tưởng bè phái. Mình có kinh nghiệm của bản thân là nên có một khoảng cách nhất định với mọi người, hòa đồng chứ đừng hòa tan mà đánh mất chính mình. Theo mình nghĩ bạn nên có lý do khéo léo để giữ khoảng cách với người đó, dù chị đó có buồn cũng không thể làm khác hơn.

Chuyện của bạn khó xử ngoài việc quá thân với một người mà người đó lại khác giới và đã có gia đình thì người khác hiểu lầm cũng dễ hiểu, rất dễ gặp rắc rối nếu không giải quyết sớm.

Thân mến.
Chưa xemBởi Yên Bằng
Chào Khó xử,

Tôi rất đồng ý với ý kiến của các bạn đạo là phải xem lại mình và gặp thẳng người phao tin nói chuyện.
Tuy nhiên, tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của tôi để làm thế nào nói chuyện được hiệu quả, không phải chỉ cho trường hợp này.

Theo tôi thấy thì đa số những người nhiều chuyện là người không biết phải quấy. Với đối tượng lươn lẹo, nay nói thế này, mai làm thế khác, thì ta thu thập chứng cứ, làm to chuyện lên cũng là cách tốt. Đánh rắn phải đánh dập đầu.

Nhưng nếu trường hợp lỗi là do cách cư xử từ phía bạn, làm mọi người không thể nghĩ khác được, người phao tin là người biết phải quấy, thì bạn nên mời họ đi ăn uống và tâm sự. Trước đây, tôi được vị vô hình dạy một cách để câu chuyện được cởi mở, đó là tìm một câu chuyện/tình tiết của bản thân, gần giống với tình huống/bài học mà mình muốn nói tới. Sau đó mình kể cho họ nghe, thú nhận/tâm sự là lúc đó mình đã phạm sai lầm như thế nào, cảm thấy tệ như thế nào, một cách sâu sắc và chân thật nhất, tuyệt đối đừng khiên cưỡng/giả dối. Thường thì khi mình cởi mở những uẩn khúc sâu xa của mình trước, họ rất dễ chia sẻ chuyện của họ và lúc đó mình có thể dẫn dắt, đá vào câu chuyện mình muốn nói. Hai bên khi đã cởi mở rồi thì rất dễ nói cho hết nhẽ của vấn đề, và giải quyết vấn đề rất nhẹ nhàng, thấu đáo. Thậm chí còn tạo được quan hệ tốt với người này nữa.
Tuy nhiên lưu ý là đừng nên tâm sự những bí mật có thể quay lại báo hại cho mình nha. :)

Nhân đây, tôi cũng muốn chia sẻ luôn một trải nghiệm mà chỉ qua 30' nói chuyện, cô gái mà tôi ghét và giữ khoảng cách xa đã khiến tôi quay ra giúp đỡ tận tình. Đó là cách đây nhiều năm, công ty tôi vừa thay máu, nhân sự thiếu, sản phẩm phức tạp, quy trình rắc rối, lượng hàng tiêu thụ nhiều, tôi bận điên cuồng không kịp thở. Cô này mới vào và có mỗi cách là học lại kinh nghiệm xử lý của tôi mà thôi. Nhưng tôi thấy cô ý là người không tốt, tôi ghét và kháng cự (tỏ thái độ khó chịu) khi cô ý tiếp xúc tôi, để đỡ mất thời gian. Nhưng cô ý đã áp dụng khổ nhục kế, tôi làm cứ làm, cô ý cứ ngồi bên cạnh tôi, kể lể tâm sự về hoàn cảnh khó khăn làm mẹ độc thân, chồng cũ đối xử không tốt, mẹ chồng ngược đãi....
Lúc đầu tôi không quan tâm, nhưng vốn dĩ ai cũng thích nghe câu chuyện, tâm sự, tôi bị cuốn vào câu chuyện của cô ý (sau này tôi biết đó là câu chuyện mồi cô ý dùng khá thường xuyên khi làm thân với ai) và khi tôi thấy nghẹn trong họng thì tôi quyết định dành thời gian hướng dẫn công ý tận tình. Sau này khi công ty đã ổn hơn, cô ý không cần tôi nữa, cô ý quay ra nói xấu tôi với sếp là tôi rất khó chịu, hihi. Tôi nghĩ khổ nhục kế này không dùng được với kẻ thẳng tính như tôi, mà hợp với những người thâm nho, quyền biến hơn. Các cô gái cũng hay dùng chiêu này để hạ gục đối tượng của mình.

Xin lỗi vì tôi hơi lan man, nhưng tôi thấy kỹ năng giao tiếp (hiểu được đối phương, dẫn dắt câu chuyện, kiểm soát cảm xúc bản thân...) rất quan trọng nên xin được chia sẻ luôn.

Thân mến.
Chưa xemBởi Tâm Tịnh
Tâm Tịnh đọc bài viết của bạn Khó xử, cũng có đôi lời về việc quan hệ rất dễ hiểu, nhưng cũng quan trọng. Nhiều người cũng lâm vào trường hợp nầy, lúc đầu là thân thiện, cảm thông thân và chia sẻ. Cảm thông khi quá 1 chút rất dễ hiểu lầm, các cụ đã nói miệng lưỡi thế gian rất đáng sợ.
Nếu mình không làm gì trái với lương tâm, không mờ ám thì bạn nên trực tiếp nói thẳng thắn chuyện với người đó cho ra ngô, ra khoai. Nếu không được bạn dần tìm cách dãn ra, để đỡ phiền phức cho cả 2 bên.

Tt có mắc phải một trường hợp tay 3. Câu chuyện thế này: Ba người cùng chơi với nhau, cùng chia sẻ buồn vui. Đến một ngày, một người đã nhấn thân vào con đường tình ái, có gia đình. Từ đấy 3 người không còn thân thiện như ban đầu nữa. Tt bị bạn đỗ lỗi là đi nói xấu bạn đó, và khi Tt nghe được điều nầy, bản tính nóng nẩy nên đã gọi họ ra, ba mặt một lời hỏi cho rõ. Họ đều không có bằng chứng cụ thể. Từ đó thì Tt cũng tránh xa người đó.
Chúc bạn vượt qua thử thách
Chưa xemBởi Tịnh Duyên
TD Chào bạn
TD Chào các huynh tỷ

TD thấy rằng môi trường công ty là môi trường vô cùng phức tạp và nhiều đàm tiếu thị phị. Vì TD thấy ngay cả những kẻ xem nhau là thân nhất vẫn có thể nói xấu nhau sau lưng kiểu miệng Nam mô bụng chứa đầy bồ dao găm. Chính vì vậy bản thân một cá thể mình khó làm hài lòng tất cả mọi người.

Để giảm thị phi nhòm ngó: Trong môi trường làm việc TD có một quan điểm rõ ràng là không quá thân thiết với sếp nam nếu mình là nữ và ngược lại. Mọi thứ giao tiếp ở mức độ cấp trên cấp dưới vẫn có thể vui đùa hòa nhã nhưng trong giới hạn và trước mặt tất cả nhân viên. Và điều quan trọng luôn làm tốt nhất công việc mình được giao và học hỏi những việc của đồng nghiệp khác khi có thời gian để việc gì nếu giao mình đều có thể làm được.

Với đồng nghiệp không quá thân thiết - lúc thân lúc lạnh. Và nhất là chuyện đời tư của bản thân thì tuyệt đối 100% không được kể lể dù bạn có đau khổ hay có chuyện cực vui. Không phải vì mình sống theo kiểu giấu giếm, nhưng chuyện cá nhân cái gì thật sự cần thiết chia sẻ mới chia sẻ và cảm thấy dù họ có buôn bán câu chuyện của mình cũng sẽ không làm hại được mình, và mình cứ sống đúng bản lĩnh, hạn chế giao tiếp những điều không cần thiết ngoài công việc.

Tịnh Duyên