Chưa xemBởi Tú Uyên
@dieukim: Công việc giống như chị em đã từng trải qua, quả thật là rất áp lực và người có gia đình sẽ không có thời gian chăm lo cho gia đình, huống hồ lễ tết được đi chơi là một điều rất xa xỉ. Hồi đó, em bị anh phó giám đốc nhân sự công ty (không hiểu sao giờ lái taxi) cũng không ưa em, gây áp lực buộc em phải nghỉ việc, thời gian đó em rất buồn nhưng bây giờ em phải cảm ơn anh ấy.
Khi nghỉ công việc này, người em thay đổi hoàn toàn từ sức khỏe cho đến tinh thần giống như mình là một người tự do vậy. Trước đây công việc áp lực đến nỗi em rất gầy, chỉ có 42kg là cùng nhưng bây giờ tâm lý thoải mái em đã tăng gần 10kg. Em thấy bên ngoài còn rất nhiều cơ hội nên nếu không thể chịu đựng được thêm thì chị có thể xin nghỉ để nhẹ nhàng hơn cho bản thân.
Chúc chị có quyết định đúng.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi dieukim
Con kính đảnh lễ Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Xin chào các bạn đạo.

DK xin được gửi lời cảm ơn đến bạn đạo Cafe_den và bạn đạo duynguyen, Bá Tùng, Tú Uyên .v.v... đã góp những ý rất quý đối với DK.

DK con kính bút, kính lạy tạ Tổ, Thầy.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi hoasenxanh
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.

Chào chị Dieukim, em cũng có bài học về công việc có phần nào giống như chị. Bài học này em được Vị độ chỉ dẫn lặp đi, lặp lại 4,5 tháng nay rồi nhưng chưa vượt qua. Em xin chia sẻ bài học này, mong là nó hữu ích với mọi người:
Em làm công việc hành chính về giấy tờ trong công ty, ngày làm 8 tiếng nhưng thực tế thường đến 8h tối em mới về đến nhà, công việc thì không trôi do thuyên chuyển từ vị trí khác, mọi thứ đều mới, chưa có kinh nghiệm và kiến thức nên bị stress, việc gia đình và chăm sóc con cái phó thác toàn bộ cho vợ. Con vẫn nghĩ đây là nghiệp của con, là nơi con phải nhẫn nhị để rèn dũa tâm tính, để sau này có thể học được kỹ năng giúp cho việc học và hành đạo được tốt hơn.

May mắn rằng trong tâm trí em luôn cầu xin đến Tổ, Thầy, Vị độ chỉ cho con đường sáng để đi nên được Vị độ ấn tâm về bài học này như sau:
"Mọi thứ con có, con được là do Thánh Thần sắp xếp. Việc gì đã cố gắng lắm rồi mà không thành công thì con cần phải hiểu là do Ý Trời. Con đừng nghĩ chỉ làm công việc này, ở đây con mới rèn dũa được tính nết và cái ý nghĩ muốn cứng nhắc làm một công việc nào đó để sau học được nhiều kỹ năng hữu ích giúp cho việc học và thực hành đạo được tốt hơn là một suy nghĩ sai lầm nghiêm trọng. Con nên nhớ thân phận con người vô cùng bé nhỏ chỉ như hạt bụi đã được phổ nhạc thành bài Hạt bụi là con nên làm việc gì cũng phải tùy theo sức lực và khả năng của mình, đừng có ý nghĩ ngã mạn đội đá vá trời mà trượt bài. Học đạo Tổ, Thầy thì phải khôn, sáng áp dụng tốt những lý đạo Tổ, Thầy cho tốt, chứ đừng có ý nghĩ do nghiệp quả mà mình phải chịu công việc như thế và dù chuyển công việc nào cũng sẽ như vậy và không khá hơn. Đó chỉ là suy nghĩ đúng cho người bình thường còn đối với học trò tu học Mật Tông Thiên Đình thì phải ứng biến linh hoạt dùng trí tuệ Tổ, Thầy chỉ dạy giúp việc trả nghiệp được nhẹ nhàng hơn chứ con. Con thấy đó làm ở đây con đã thấy đem lại lợi ích gì cho bản thân, gia đình mình, con đã học đạo và làm đạo được tốt chưa hay là dậm chân tại chỗ. May cho con luôn giữ tinh thần cố gắng học đạo và phục vụ đạo nên ta chỉ dẫn để con sớm vượt qua bài học này chứ không để sang năm tới bị người ta gây sức ép bắt buộc nghỉ việc mà chưa hiểu rõ ra bài học thì chán lắm. "

Thực tế là trong công việc này chiếm nhiều thời gian của con tuy trong tuần được nghỉ nửa ngày thứ 7 và chủ nhật. Con không giúp được gia đình mình, đi làm về thì quá muộn, không chia sẻ công việc gia đinh đó cũng chính là một phần làm vợ con hay cáu giận do quá tải việc nhà, chăm sóc con cái. Con cũng không có thời gian đi làm đạo, thời gian học đạo cũng ít vì bản thân bị stress, cáu gắt vô cớ, Vị độ hay đánh thức dậy sớm học bài nhưng con mệt mỏi rồi lăn ra ngủ tiếp. Khi đi làm thường có tâm lý chán nản, buông xuôi.

Giờ hiểu bài học rồi thì năm tới con sẽ thay đổi công việc mới phù hợp hơn. Áp dụng lý đạo Tổ, Thầy dạy vào trong cuộc sống của bản thân và gia đình mình để đời đạo sáng sủa ra ạ.

Học trò nhỏ kính bút!
Chưa xemBởi Tâm Tịnh
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.

Chào khổ tâm, Tâm Tịnh đọc bài viết của tỷ, lại nhớ lại cuộc đời của Tt khi chưa gặp đạo, thời kỳ làm công nhân, cũng điêu đứng không kém gì bạn, luôn bị cán bộ trù úm, hay rình cơ hội phân công trái việc của mình, chỉ cần đi muộn 5' là ghi lên bảng, không cho tham gia hoạt động sinh hoạt đoàn thể. Tt lại không có điều kiện kinh tế để hối lộ cán bộ dù hiểu rõ cần phải như vậy mới đỡ khổ. Thời gian làm việc mấy năm liền không được tăng lương, nên rất bất mãn, cứ cách 1 tuần lại báo đau đầu đi bệnh viện để được nghỉ 5 ngày liên tiếp. Cuối cùng Tt làm đơn và xin về 1 cục được mấy triệu.
Chưa xemBởi Nguyên Ân
Con xin kính đảnh lễ Sư Tổ!
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy!

Con nhớ mãi một việc liên quan đến chuyện bị đồng nghiệp ăn hiếp. Đó là khi con còn dạy học, trưởng khoa của con là một người có tính cách mà... con không biết diễn tả thế nào cho hết, cái sự ghê gớm, quá đáng của bà ấy. Một người vừa độc ác, vừa hư hỏng, bồ bịch trai gái lại ham mê cờ bạc. Thường xuyên câu kết với hiệu trưởng đẻ gian lận, bớt xén chế độ của giáo viên.

Cách đây khoảng 3 tháng, con bàng hoàng khi nghe tin: chồng bà ấy bị bắt vì tội gian lận tiền đến bù đất đai cho dân. Vụ án gây chấn động cả nước trong thời gian vừa qua với số lượng cán bộ cấp tỉnh bị khởi tố lên đến gần 20 người. Mức án dự kiến cho chồng bà ấy cũng lên đến 20 năm tù. Từ trước đến giờ, bà ấy ăn sung mặc sướng, khinh rẻ cán bộ nghèo bởi có người chồng đã kiếm tiền theo cách dễ dàng, thừa thãi. Nhiều tiền thì thỏa sức dùng tiền chi phối lãnh đạo, bắt nạt nhân viên dưới quyền.

Cũng qua vụ án này mà con hiểu hơn về Cơ chọn lọc của Trời, hiểu rằng nhân quả và sự trả nghiệp có thể đến bất cứ lúc nào, không bỏ sót một ai. Hơn nữa, quãng thời gian làm việc với bà ấy, tuy con bị hành hạ đủ điều nhưng dù sao cũng để lại cho con rất nhiều bài học. Con thật may mắn khi được làm học trò của Sư Tổ, Đức Thầy!

Con xin kính bút ạ!
Chưa xemBởi Tiến Thành
@bị đồng nghiệp ăn hiếp,
Thực ra thì việc đi làm bị đồng nghiệp ganh ghét là chuyện thường ngày, nhất là với những người có năng lực tốt thì càng bị những người làm lâu, kém năng lực đề phòng, đố kị. Suy cho cùng thì cũng là vì miếng ăn thôi, bản thân T.Thành cũng phải trải qua bao cuộc sóng gió từ đồng nghiệp.
Với môi trường làm việc mà áp lực cao, đồng nghiệp thiếu thân thiện thì chúng ta phải xem lại một số yếu tố sau:
- Có thực là đồng nghiệp thiếu thân thiện hay do cách giao tiếp của mình chưa đủ thân thiện với đồng nghiệp?
- Mình có thực sự giỏi hơn đồng nghiệp không hay mình chỉ tưởng như thế? Nguyên tắc bất biến là dở hơn thì chúng khinh, giỏi hơn thì chúng ghét và quá giỏi thì chúng nể, vì thế nên hãy thật giỏi trong lĩnh vực của mình và thể hiện thật khiêm tốn.
- Sự khác biệt giữa mình và đồng nghiệp tới từ đâu? như trường hợp của T.Thành là tới từ phong cách làm việc, T.Thành đặt trách nhiệm lên mức cao nhất, lấy công việc làm đầu chứ không coi trọng quyền lực hay đặt danh hiệu của mình lên hàng đầu, chứ không phải sếp nói thì ta mới làm, thiếu sự hợp tác.
Sau khi tự hỏi và xét thấy ta đủ giỏi, làm việc đúng với cái tâm đạo, trong đời có đạo và đạo có đời thì ta xét tiếp:
- Công việc này có đủ nuôi sống gia đình không?
- Tỷ lệ người chống đối với người ủng hộ ta là bao nhiêu %, chỉ cần có người ủng hộ thì ta còn cơ hội xoay chuyển, đặc biệt là sự hậu thuẫn của boss
- Tính cách và tư duy của ta đủ mạnh để áp chế hoàn toàn những kẻ xấu bụng đang chống đối ta không?

Nếu ta có đủ 3 yếu tố đó trên thì tiếp tục ở lại, chiến đấu một cách sòng phẳng cạnh tranh công bằng, con người sinh ra vốn là một chiến binh, chống lại thói hư tật xấu của bản thân và xã hội và rèn luyện mình luôn làm việc tốt.

Nếu không đáp ứng được các yếu tố trên, tốt nhất nên tìm môi trường khác, thay đổi người xung quanh khó lắm, thôi thì thay đổi bản thân mình trước, qua chỗ khác tìm việc mới thay vì cứ ngồi ấm ức suy nghĩ đấu đá với họ.

Nhớ tâm sự với Bề trên mỗi ngày, thực hành tam công, từng ngày cố gắng chiến đấu với môi trường, làm cho tốt công việc của mình, chúng ta sẽ nhận được những món quà bất ngờ.

Chúc đạo hữu thăng tiến trên đường đạo và đời.