Chia sẻ kinh nghiệm thực tế của bạn đạo về trị bệnh, dinh dưỡng, làm đẹp... từ nguyên liệu thiên nhiên
Nội quy - Khuyến cáo: Kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh chỉ mang tính tham khảo. Bạn đọc nên thận trọng khi áp dụng vì cơ thể mỗi người mỗi khác, sẽ có những phản ứng khác nhau. Thần dược với người này cũng có thể là độc dược với người khác (Tham khảo). Hãy thử dùng với liều lượng nhỏ để tránh cho cơ thể bị những phản ứng bất ngờ và chỉ nên thử nghiệm với những bệnh thông thường. Bệnh nặng nên tham vấn với bác sĩ.
Liệu pháp day bấm huyệt cũng không nên áp dụng tùy tiện vì nếu làm không đúng có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm.
Đã xemBởi ẩn-danh
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.

Con xin đóng góp kinh nghiệm bản thân con về bia, rượu ạ:
Thỉnh thoảng con có tham gia các cuộc vui với bạn bè, thường thì lần nào cũng có người say. Và đúng như lời diễn đàn nói, phụ nữ tuyệt đối không nên say. Đàn ông thì hay muốn các chị em phụ nữ uống nhiều để còn tranh thủ lợi dụng sờ mó, như cố tình giả say ôm vai, ôm eo thật sát vào người mình, lắc lư nghe nhạc. Con thấy điều này như bản năng của phái nam vậy ạ, chẳng qua là anh đàn ông nào có kiểm soát được mình hay không thôi.
Trong quán bar, ngoài bia rượu còn có rất nhiều chất kích thích do mọi người mang đến với nhiều hình dạng khác nhau như cỏ, cần sa. Con thấy phụ nữ khi say như miếng mồi ngon cho cánh đàn ông ấy ạ, không ngoại trừ những người đàn ông lúc bình thường cũng khá tử tế. Vậy nên, với phụ nữ tuyệt đối không nên say hoặc nếu có thì phải đi cùng với người mình cực kỳ tin tưởng.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi thanhlinhpt
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.

Trong gia đình con, ông ngoại cuối đời bị bệnh gan mất cũng vì uống rượu, cậu con bị tai nạn gãy chân cũng vì rượu chè và tới khi mất cũng vì hậu quả của rượu, thêm mấy anh chị em họ hàng trong nhà cũng có vài người mất vì nhậu nhẹt dẫn tới tai nạn giao thông. Chứng kiến quá nhiều sự ra đi, mất mát của người thân trong nhà nên ngay từ nhỏ con đã ý thức và rất ghét việc uống rượu bia.

Đi làm qua vài công ty, những lần đi ăn uống, tất niên đa số người trưởng thành đều uống rượu bia nhưng con chỉ uống nước suối. Mặc dù cũng bị nài ép, nói thách các kiểu nhưng đều không xi nhê với con vì con thuộc tuýp "thanh niên cứng", đã nói không uống là không uống. Như đợt gần đây, con tham dự một buổi tiệc độc thân của nhóm bạn đại học chia tay một bạn sắp lập gia đình, trong nhóm là nữ ai cũng uống bia, có mình con là nam lại uống nước suối khiến nhân viên quán cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. Đến tăng 2 đi bar thì con từ chối, vì biết vào bar thế nào cũng uống bia, mình đã không uống bia thì thôi không nên đi vì không uống thì các bạn sẽ mất vui. Tốt nhất nên dừng lại ngay từ đầu sẽ tốt hơn.

Sau này khi đã cởi mở trong việc tu học, khi có ai mời uống rượu bia thì con nói thẳng nói thật mình là người học đạo, giữ ngũ giới cấm không uống rượu bia, nếu uống sẽ bị vô hình hành tội. Đụng tới chuyện tu học hay tôn giáo thì tất nhiên chẳng ai dám hó hé hay nài ép mình nữa, như vậy cũng đỡ phiền, mà con cũng không cần phải viện cớ sức khỏe hay viện lý do này nọ các kiểu.

Các bạn đạo khác có thể tham khảo "chiêu" này của thanhlinhpt để có thể linh hoạt xử trí tình huống :)
Đã xemBởi Thanhthuong
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy!
Đệ kính chào sư tỷ hivong và các huynh, tỷ.

Thưa Tổ, Thầy! Con người ai cũng ý thức thức được mặt trái và những tệ nạn của Bia rượu, nhưng có đủ lý trí để vượt hoàn cảnh không, đó lại là cả một vấn đề. Con vốn ở trong ngành nghề xây dựng, cái nghề chứa đầy đủ những thói hư tật xấu, rất dễ bị lây nhiễm. Con đã từng đặt chân từ Bắc vô Nam, các vùng quê hẻo lánh, với đầy dẫy những hủ tục lạc hậu, vô lý. Để thoát ra khỏi hoàn cảnh, mà không bị ép uống, cũng là cả một vấn đề khó khăn ạ.
Có một lần con đại diện viếng đám hiếu một vị quan xã vùng núi, khi đến nơi dù con đã chủ động rút, vẫn bị lôi kéo vào mâm rượu, ngay sát áo quan, và nhận được lời giải thích ngắn gọn "khách quý lắm mới được ngồi sát quan tài uống rượu, đây là tục lệ", con đành phải chịu trận uống vài chén xã giao, giả say rồi chuồn mất.
Rồi một hôm con đang kiểm tra trên tuyến, đang ngồi thì thấy lành lạnh ở cổ, ngoảnh lại thấy một anh dân tộc nhà gần đó, kề dao nơi cổ con, anh này đưa ra mệnh lệnh "thằng B, tao quý mày mới mời mày qua nhà tao uống rượu, mày không đi là tao chém mày..." dù con đã viện đủ lý do trong giờ làm, mà uống rượu sẽ bị đuổi việc, hẹn buổi tối... Nhưng anh ta chẳng si nhê, chỉ lắc đầu nói gọn nhẹ "tao không cần hiểu, đứng dậy, đi", thế là con cũng phải uống gần hết nửa bình rượu rắn, trong cái thời tiết nóng lực mùa hè, mới tìm cơ hội rút được ạ.
Thời gian gần đây nhất, khi con nhận được ân phước từ Tổ, Thầy. Con đã từ chối và nói không với bia rượu. Nhưng có một lần, ngay tại nhà con, gặp những kẻ khách say sưa không mời mà tới, họ là những người lao động chân tay, căn cơ kém, họ "ra lệnh" cho con phải uống một chén, xét tình hình nếu căng thẳng sẽ xảy ra ẩu đả, con cũng phải uống nửa chén rượu, bắt tay xã giao và lảng ra khỏi những con người đã mất đi lý trí ấy.
Thanhthuong con nhận thấy rằng, khi con người ta bị rượu làm mất kiểm soát, cộng tác với tư duy nhận thức của từng đối tượng, trong từng hoàn cảnh cụ thể... mình sẽ phải có những ứng xử phù hợp, trên tinh thần không lạm dụng ngũ giới cấm. Còn nếu không muốn gặp những tình huống khó xử, nên không tham gia các sự kiện, dứt khoát ngay từ đầu luôn ạ
Thanhthuong con kính bút!
^:)^ ^:)^ ^:)^
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Cô Phong Đỉnh
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Đệ xin chào các huynh, tỷ, các bạn đạo

Người ta nói bia rượu là "Phương tiện giao tiếp" nhưng theo con đây chỉ là cái cớ của những kẻ dở, vì giao tiếp kém nên mới cần dùng thủ thuật.
Ngày nay trên các phương tiện thông tin đại chúng cứ nhan nhản những vụ chết do bia rượu, ẩu đả do nhậu nhẹt. Chỉ có việc mời uống nhưng không uống mà họ cũng có thể ra tay sát hại bạn mình, anh em mình trên bàn nhậu.
Công việc con phải có uống, không thể không uống trong vài trường hợp. Nhưng qua nhiều lần thì con đã rút ra được một số kinh nghiệm cho bản thân:
- Đã uống là phải có mục đích, nhằm đạt được điều mong muốn của mình. Uống mà chỉ cho vui hay để lấy le thì không nên. Hoặc ai đó mời mà xét thấy người đó không liên can gì mình thì mình cứ thẳng thắn từ chối.
- Đã không muốn uống thì nên thể hiện ngay từ đầu, đừng vì sĩ diện mà chạy theo người ta. Trước kia con uống ít, bị nói là: Đồ đàn bà, yếu, nhục... Con ngại nên uống theo. Nhưng nay thì con mặc kệ những lời nói đó. Những lần đầu con cứ uống 1 tí rồi kêu no, mệt, xỉn, thể hiện mình uống yếu nên dần dà người ta cũng ít ép nữa.
- Biết lựa chọn bạn bè, tập thể. Cái này cũng cần thiết vì tập thể toàn bợm nhậu thì mình cũng dễ bị cuốn theo.
- Dùng thủ thuật. Thường một số trường hợp buộc phải uống thì con sẽ dùng vài thủ thuật để uống ít đi, hay để không bị say.
Con có vài ý đóng góp cho những bạn bị ép uống:
- Đừng ngại, đừng vị nể, đừng e sợ người ta. Trong bàn nhậu thì áp lực như vậy, nhưng khi ngủ dậy họ sẽ chẳng nhớ gì nhiều cả. Khi uống với người lạ thì không cần nhiệt tình, dù mình có giới thiệu tên tuổi mình cho họ mong sau này có quan hệ tốt với họ thì khi tỉnh họ cũng chẳng quan tâm nhớ đến mình là ai.
Giao tiếp là một nghệ thuật, mà bia, rượu thì không phải là phương tiện giao tiếp tốt. Bia rượu nhiều chỉ có hại nhiều chứ không có lợi, và bản lãnh về bia rượu cũng chỉ là bản lãnh của kẻ tự hại mình để phải hối hận về sau.
Con xin hết ạ.
Đã xemBởi linhvn
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.

Con thấy chủ đề uống rượu bia gần tết thật nhiều sôi động. Con cũng xin chia sẻ một chút suy nghĩ của con, trong hoàn cảnh của con ạ. Gần tết năm nay với con thật kỳ lạ so với mọi năm, trong 2 tuần mà con có gần 10 lịch liên hoan cuối năm với rất đa dạng lý do. Con uống rượu bia rất kém, nên từ trước tới giờ con đều không uống nhiều. Mặc dù trong các buổi liên hoan đó con từ chối không uống, chỉ có 1 buổi uống 1 chút rượu và 1 buổi khác uống 1 chút bia, nhưng 2 buổi đó con lại cảm thấy vui vẻ hơn các buổi khác ạ.

Hôm con uống rượu là buổi liên hoan ở bộ môn con đang làm việc. Mọi người bình thường khá trầm tính, có vài anh uống tốt đã mời, kêu gọi những người khác. Từ đó, con thấy không khí vui vẻ hẳn lên. Nội dung của các câu chuyện cũng chẳng có đầu có cuối, chẳng có mục đích cụ thể nhưng mọi người nói cười nhiều hơn, con cảm thấy gần gũi hơn.

Hôm con uống bia là buổi liên hoan có khoảng 60-70 người ở 1 công ty. Con nhận thấy các vị trí càng cao trong công ty thì uống rượu bia càng nhiều. Thành viên mỗi bộ phận thì chúc trưởng bộ phận đã giúp đỡ, trưởng bộ phận thì động viên anh em trong nhóm. Các bộ phận này tới chúc bộ phận kia vì đã phối hợp với nhau nhịp nhàng. Các bộ phận lại lần lượt đến chúc các trưởng cao hơn. Khi ăn uống đông người, con nhìn thấy nhiều hoàn cảnh, tính cách đa dạng của mọi người trong đó. Con cũng biết nhiều người ở đó bình thường cũng không uống được nhiều nhưng họ cũng cố gắng uống. Các sếp cũng mặt đỏ bừng bừng. Con thấy uống rượu bia trong hoàn cảnh này là khó tránh và có những mặt tích cực nhất định. Nhưng quan trọng, mọi người phải biết điểm dừng cho mình để tránh những điều đáng tiếc về sau.

Trong hoàn cảnh của con, lúc nào thấy vui và muốn chia sẻ điều gì đó bình thường khó nói thì con cũng cố gắng uống một chút. Nhưng con biết mình uống kém, nên con cũng hạn chế.

Con linhvn kính báo.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi muathu
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy!
Em chào các huynh tỷ.
Con vốn không thích uống bia rượu, đặc biệt là rượu con không bao giờ muốn uống, nhưng có một số lần do hoàn cảnh nên con uống một ít, cảm giác khi uống vào nó rất khó chịu, cổ họng nóng rát từ trên xuống dưới. Tiếp xúc với ngành y, con thấy có rất nhiều người bị bệnh gan như viêm gan, ung thư gan thường gặp trên những người dùng bia rượu nhiều, bia rượu một khi đã nghiện thì uống như một cái máy, bất chấp hậu quả như thế nào, suốt ngày cứ như con sâu, thậm chí một số người vì bia rượu mà gây tai nạn, làm hại người khác hay bị người khác lợi dụng, thật là đáng sợ. Có những cô gái, chàng trai bị say sỉn mà bị lợi dụng cuối cùng mang trong mình căn bệnh thế kỉ mà oán trách đời, rồi tự tử hay phải trả giá bằng ánh mắt khinh thường người đời, bị đau đớn thể xác dù tuổi đời còn khá trẻ.

Bản thân con trước đây cũng từng uống khá nhiều bia, có điều những giai đoạn đầu con uống cũng khá nhiều, mỗi khi uống bia con lại tự nhủ mình luôn phải biết dừng, vì cứ nhớ đến cảnh khi uống bia gây hại cho người khác, nói bậy, hay gây gỗ mang tội thì thật đáng sợ. Sau này, con không uống nhiều nữa, con không có nhiều bạn, chỉ chơi chứ không quá thân. Và con thấy ai cứ thích nói chuyện mà phải dùng đến bia rượu nhiều thì con không chơi nhiều với họ, bạn nhiều thì tiệc tùng nhiều, tốn kém, uống nhiều cũng chẳng có ích gì cho sức khỏe, mới uống thì thấy vui vui nhưng sáng tỉnh dậy thì người vô cùng mệt mỏi.

Mỗi lần uống được một lát thì con lại tỏ vẻ say say, nên bạn bè anh chị hay cười, con cũng sẵn sàng từ chối những người không cần thiết, chỉ uống một ít khi gặp hoàn cảnh bắt buộc và con hay xin với vị độ của mình khi không thể từ chối nhưng dù là vậy nhưng tuyệt đối không a dua để chứng tỏ mình, nhờ đó mà mọi người cũng ít khi mời con uống. Thực sự con thấy ngồi vô uống bia cung tụng rồi ai cũng nói về bản thân, về những tham vọng, người thì tính toán,.. Thật là nhàm chán, nên những bữa tiệc nào không cần thiết là con ở nhà học đạo và làm đạo thấy vui hơn. Sau này thì như một sự sắp xếp những buổi tiệc cưới hầu như trúng ngày con trực nên con được miễn đi, con không có tham vọng quá nhiều, chỉ muốn làm tốt việc của mình, có nhiều thời gian học đạo và làm đạo nên cũng không có lý do để phải dùng bia rượu để tạo dựng quan hệ nhưng con vẫn có được quan hệ tốt với mọi người nhờ gieo phép điểm đạo, nhờ cách nói chuyện và quan tâm đến mọi người và sự giúp đỡ, hộ độ của vị độ mà công việc khá thăng tiến và đời sống bình an.
Hi vọng trong tương lai khi mà trí tuệ của con người tăng trưởng hơn thì sẽ không còn phải có bia có rượu mới có ra có vào.
Con xin hết ạ.
Đã xemBởi Vanbaby84
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Chào các huynh, tỷ và bạn đạo trên diễn đàn
Hôm 23 âm lịch con có tất niên bên chi đoàn của ủy ban cũng là dịp tiệc chia tay chấm dứt những nhân viên hợp đồng, trong đó có con. Ra quán nhậu nam nữ đều uống bia riêng con thì uống nước lọc, ai cũng kêu con uống bia nhưng con nhất quyết không uống. Mọi người tiếp tục đi tăng 2 hát karaoke cũng kêu con uống bia nhưng con vẫn từ chối, 2 bạn nữ kia thì uống rất nhiều. Một bạn nữ không làm chủ được bản thân mình. Hát karaoke xong về tiếp tục đi ăn thì bạn nữ đó có lời lẽ nói chuyện không hay, chửi tục với bạn nam trong nhóm đến nỗi qua ngày mai đi làm không biết sự việc hôm qua xảy ra như thế nào, nghe mọi người kể lại thì chỉ biết nhe răng cười và nói bia nói chứ không phải mình nói. Bia rượu làm cho con người mất lý trí vậy mà có rất nhiều người lại thích uống những chất độc hại vào người để không làm chủ bản thân mình. Vậy mà có những người muốn chứng minh cho mọi người thấy ta đây uống rất giỏi và không biết say là gì. Bia rượu khi uống vào không kiểm soát bản thân làm mất nhân cách con người và dễ sa ngã những cạm bẫy của những người thủ đoạn, không những thế nó sinh bệnh cho con người. Con được học đạo của Tổ, Thầy con biết tránh xa những thứ thuộc về giới cấm để không bị phạm lỗi.
Con kính bút
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi oneway
Con kính lễ Đức Sư Tổ, kính lễ Đức Thầy
Chào các bạn đạo
Oneway may mắn được Trời thương, bị dị ứng với rượu bia, những chất có cồn, ngay cả ăn cơm rượu cũng không được, ăn vào là đỏ và ngứa cả người.
Vào thời sinh viên, oneway có một lần uống nước ngọt, tiếp theo là một ly bia đầy, sau đó tim đập mạnh, đầu óc giật tưng bừng, tưởng sắp chết, đến khi nôn ra xong mới khỏe lại. Từ đó về sau oneway không đụng vào rượu bia nữa, và cũng tự đưa ra quan điểm là công việc làm ăn không nhất thiết phải ăn nhậu vì người nước ngoài, họ không có ăn nhậu như dân VN mà vẫn làm ăn rất bài bản, chuyên nghiệp, uy tín.
Đến khi ra trường đi làm, có nhiều lần làm việc với đối tác nước ngoài, mà chủ yếu là dân châu Á, họ cũng bia rượu, nhưng biết Oneway không uống được bia rượu nên không có ép.
Tuy nhiên, để hòa đồng thì oneway cũng cầm ly cụng với họ. Oneway đã học được vài chiêu nhỏ nhỏ để không phải uống cái thứ không ngon miệng, làm mình mệt, gây cảm giác ớn lạnh khi nuốt xuống, có thể làm mình nổi dị ứng, mẫn ngứa … đó là: luôn bên mình có ly, hay chai nước lọc. Sau khi nhấp một hớp rượu thì giữ lại trong miệng, cầm ly nước như để uống nước, thật ra là để nhả rượu trong miệng ra. Hoặc chiêu nhỏ khác là dùng khăn lau miệng, và nhả rượu vào đó :D
Cái này theo người ta thì cho là không có khí phách anh hùng, nhưng oneway thì thấy không cần khí phách đó :)
Còn về phần bạn bè thì cũng không rủ rê vì biết oneway không có uống được, mà nếu có dịp ngồi chung thì ly bia của oneway càng uống nó lại càng đầy lên vì đá tan ra. Chỉ để cái ly bia cho có cùng màu với ly của các bạn vậy thôi.
Gần đây oneway gặp lại người bạn lớp trưởng thời trung học, nhìn thấy trên mặt bạn có những chấm đen nhỏ, bụng thì to, hỏi thăm dạo này còn nhậu nhiều không, thì nói là bỏ rồi, đang bị viêm gan, bác sĩ cấm uống bia rượu tuyệt đối.
Bia rượu gây nghiện, làm hư người cũng dữ dằn. Oneway có người chú bà con, uống rượu lâu năm, bây giờ run rẩy, làm gì cũng yếu xìu, buổi sáng phải có 1 ly rượu vào mới bớt run, mới làm việc được. Người thì ốm nhom, đen thui, đi đứng lẩn thẩn, không có uy tín và ai cũng xa lánh.
Kiếp sống ngắn ngủi mà bị lệ thuộc vào rượu bia, và những chất kích thích chỉ làm tổn hại đời sống, hoang phí một kiếp người, mong bài viết giúp ích được cho các bạn biết nói không với bia rượu, cũng như để giữ một trong ngũ giới cấm của người tu.

Con oneway (Triệu Nghĩa)
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Mẫn Hy Vương
Con kính đảnh lễ Đức Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Chào tỷ Triệu Diệu Vi và các huynh, tỷ.

Cách đây 5 năm, đúng sáng mùng 1 Tết thì cậu ruột con bị mất. Cậu mất ở hoàn cảnh chắc là chẳng giống ai. Sáng đó Cậu, Mợ, và con trai đi chúc tết bên ngoại, ở gần nhà nên chỉ dung dăng đi bộ. Tới nhà đầu tiên, nhà em trai Mợ, cả nhà vào chúc mấy câu, Mợ và con trai sang tiếp nhà hàng xóm, còn Cậu kêu mệt nên ngồi lại. Em trai vợ không có nhà, chỉ có cô em dâu ngồi tiếp chuyện. Cô ấy cứ vừa pha nước, vừa đánh mắt xem ti vi, vừa nói chuyện với anh, ông anh ngồi dựa ghế cũng xem ti vi. Mấy câu đầu hỏi tới đâu anh trả lời tới đó, đến đoạn hỏi chẳng thấy anh đáp ngay, tưởng không nghe rõ hỏi lại cũng không đáp, nhìn lên thì mới tá hoả là ông anh mặt tím đen, cổ ngoặt sang một bên, miệng sùi bọt. Rất nhanh, mọi thứ trở nên hỗn loạn, rồi Cậu được đưa ngay đến bệnh viện tỉnh cách đó hơn cây số, chỉ sau ít phút. Nhưng tất cả đã quá muộn, cậu chết ngay trên đường tới đó. Bác sĩ nói, Cậu bị đột quỵ, máu không lưu thông qua tim được, ngoài ra thì lục phủ ngũ tạng đều hỏng hết. Nguyên nhân là do dùng rượu quá nhiều. Từ hồi còn trẻ cậu đã uống rượu bia, bữa nào ăn cơm cũng phải có rượu, thiếu thức ăn thì được chứ thiếu rượu thì không, nhiều khi say không làm chủ được mình, có lần đi làm uống say còn phóng xe đi trong đêm từ Hà Nội về Thái Bình làm gia đình con tá hoả đi tìm. Khi say thì cậu thường chửi mắng vợ, vợ cứ nhẫn nhịn vì mang nặng nếp nghĩ cổ hủ của người vợ thời xưa. Mợ kể, đêm trước hôm Cậu mất là đêm giao thừa, Cậu cũng có tí chức bé tí ở khu dân cư, thế là ra nhà văn hoá trang trí, nhậu nhẹt, đón giao thừa, uống không biết bao nhiêu là bia rượu, lại không ăn gì. Vợ có nói thì gạt đi bảo bà biết gì. Rất khuya về ngủ, đến 10 giờ sáng mới dậy đi chúc tết thì xảy ra chuyện. Thọ được 57 tuổi. Hết một đời người, chết chìm trong men rượu. :(

Con thấy những người nghiện bia rượu thường ăn rất ít, họ uống rượu như mình uống nước lọc vậy. Sau một thời gian dạ dày thành dạ mỏng, gan, thận, tỳ, tụy không nát mới là lạ chứ hỏng là chuyện đương nhiên. Mấy anh nát rượu dường như lúc chưa say cũng biết hết tác hại đó, nhưng lại không thể vượt qua cám dỗ và khi vào cuộc thì tranh nhau làm anh hùng bàn nhậu. Chỉ khi bác sĩ bảo thôi thì may ra mới thôi được.

Con lại nhớ hồi con điều trị ở bệnh viện. Có mấy ông ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Mấy ông ấy nói chuyện với nhau: giai đoạn cuối, đằng nào cũng sắp chết, về nhà làm bữa nhậu cho đã đời, rồi chết sớm còn sướng hơn chết ở đây cứ phải kiêng khem. Đúng là bó tay!

Chồng con chưa nghiện nhưng luôn phải đi tiếp khách, toàn uống thật, nên lần nào uống về cũng say, có lần còn không nhớ mình về nhà như thế nào. Thời gian đầu con khuyên anh ấy, lo lắng lắm, cảm giác không chấp nhận được chuyện này nếu tiếp tục diễn ra. Bệnh gan thì cũng mắc rồi. Nhưng khuyên hoài chẳng được, cứ thỉnh thoảng lại có bữa tuý luý. Con cũng đành chịu, con chỉ biết tu học rồi nhờ Vị độ xoay chuyển được phần nào. Sau này có ra sao thì cũng phải chấp nhận.

Con MHV.
Đã xemBởi Tâm Tịnh
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Chào huynh Quang Quí, cùng các huynh, tỷ, muội.

Quả thật khi dùng nhiều bia rượu với lượng lớn sẽ phá hủy gan, và nội tạng dần dần hỏng hết chưa nói là rượu vào lời ra nhẹ thì nói nhiều, nặng quá thì chửi bới gây gổ đánh nhau, mất mạng cũng xuất phát từ bia rượu mà ra. Con gái uống rượu thì nguy cơ bị lợi dụng rất cao.
Tâm Tịnh xin chia sẻ câu chuyện tết năm ngoái 2 bác cháu đi ăn nhà khách, 1 toán con trai cứ trút rượu cho con cháu, mình đã ngăn ngay từ đầu, nhưng con cháu cứ hô "Uống hết mình", đến say không đi nổi phải nằm nghỉ nhà khách đến tận sáng. Có mặt mình đấy mà con trai cứ xúi nhau lên ôm con bé. Mình nghe thấy được phải ngồi canh, bảo vệ con bé suốt đêm.

Tâm Tịnh