Chưa xemBởi lotus
Chào Nhịn Nhục,

Lotus chưa trải qua cuộc sống hôn nhân nên chưa có kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên trong quan hệ với cha mẹ Lotus cũng đã chịu nhiều điều khổ tâm khi cứ phải làm tấm bia ở giữa, bị chửi mắng rất nhiều mỗi lần cha mẹ cãi nhau. Đến nỗi nhiều lúc Lotus đã phải bật khóc và hỏi mẹ của mình liệu rằng con đã làm gì sai mà phải chịu những cảnh như thế này. Lúc đó Lotus cảm thấy tuyệt vọng và áp lực lắm, không dám chia sẻ với bạn bè vì ngại, còn chia sẻ với anh chị thì cũng không nhận được sự thông cảm hay giúp đỡ nào, thậm chí còn bị cười cợt trên nỗi đau của bản thân vì cho rằng những ý nghĩ của mình đều là trẻ con, vớ vẩn. Những lúc như vậy Lotus chỉ biết cắn răng chịu đựng một mình, cũng không hề biết tới Phật Pháp vì nhà không có đạo, sau này hướng theo Phật Pháp thì cũng bị nhà ngăn cản và bảo rằng chỉ cần sống tốt là được rồi còn tu thì đợi sau này già đi rồi hãy tu, lo mà chăm lo cho cuộc sống hiện tại.
Cũng may là Lotus còn có chút phước nên được duyên điểm đạo tu học. Và mọi thứ bắt đầu được thay đổi hoàn toàn. Khi được học đạo Lotus thì mối quan hệ của Lotus với cha mẹ thì được cải thiện rất rõ ràng. Trước đây nó rất tệ nhưng bây giờ thì rất hòa thuận, vui vẻ, Lotus cảm nhận được nhiều tình cảm yêu thương hơn. Gia đình Lotus thì ngày càng sung túc, tuy chưa chịu tu học nhưng hơn một nửa gia đình đã được điểm đạo (nhà Lotus có đến 10 người lận :) ). Lotus xin được dập đầu tạ ơn Tổ, Thầy và Vị độ vì ân phước lớn lao này ^:)^

Lotus kể dài dòng như vậy là để một phần chứng minh cho sự mầu nhiệm của pháp môn Mật Tông Thiên Đình, và chia sẻ với Nhịn Nhục con đường đã giúp Lotus vượt qua những tháng ngày đen tối trong quá khứ.
Trong trường hợp của Nhịn Nhục, Lotus thấy bạn nên bình tâm suy nghĩ thật kỹ càng về cách giải quyết vấn đề hiện tại, hãy lấy con mắt của đạo để mà nhìn đời. Nên tiếp tục hay nên chia tay, đó cũng là bài học dành cho bạn. Và Nhịn Nhục hãy có niềm tin tuyệt đối rằng dù bạn có quyết định như thế nào đi chăng nữa thì chỉ cần bạn cố gắng tu học thật tốt, phục vụ đạo lập nhiều công đức thì đường đời của bạn sẽ ngày càng được tốt đẹp.

Chúc Nhịn Nhục sớm ngày bình an :)
Chưa xemBởi Huệ Giác Nguyên
Chào Nhịn Nhục

Nói thật là mình vô cùng dị ứng với hôn nhân. Bởi trước đây cuộc sống hôn nhân của mình cũng không hề hạnh phúc. Mình rất yêu trẻ em, nhưng chẳng lẽ lại không có chồng? Cái câu "hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu" quả không sai.
Yêu nhau là cái duyên, lấy nhau là cái nợ. Vậy thôi. Nhưng nhớ là bạn đừng có nhu nhược, và nhất là không được nhịn nhục, chồng bạn càng được đằng chân lân đằng đầu. Bạn rất sai lầm khi cho chồng biết việc mình tu học, trong khi chồng bạn lại là người như thế.
Theo ý kiến cá nhân mình, bạn hãy nói chuyện rõ ràng, thẳng thắn với ông xã về quan điểm của bạn, nếu không thể thống nhất được, và chồng bạn không mảy may nghĩ lại, thì bạn hãy can đảm chia tay. Sống như thế mệt mỏi lắm bạn à.
Chúc bạn có sự lựa chọn sáng suốt.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Vanessa Luong
Xin chào Nhịn Nhục,

Vợ chồng có duyên có nợ mới đến với nhau, hết duyên hết nợ sẽ chia tay. Theo những gì Nhịn Nhục kể, chồng bạn khá nóng tính, bạo lực và không tôn trọng bạn. Hôm nay anh ấy có thể chỉ đập phá điện thoại, xe máy nhưng đâu ai chắc ngày mai khi cơn giận đang lên cao anh ta không ra tay đánh bạn? Bạn đi làm ở công ty cũng là người làm được việc và có thể độc lập về kinh tế. Theo mình, bạn hãy suy nghĩ kỹ 2 con đường mà bạn sẽ đi, ở lại hoặc ra đi và chịu trách nhiệm về quyết định đó của mình. Chăm chỉ tu học, thực hành tam công sẽ được Thánh Thần giúp đỡ và cuộc sống sẽ tốt hơn nên theo mình điều đầu tiên là bạn cố gắng tu học cho thật tốt, Chư Vị Thánh Thần sẽ ban cho bạn trí tuệ để chọn đúng con đường đi của mình. Nếu hiện tại bạn chịu không nổi tính khí của chồng thì bạn nên chuẩn bị trước mọi thứ, hẹn anh ta ra quán cà phê hay chỗ đông người (để tránh anh ta đập đồ hay đánh bạn), nói chuyện mềm mỏng, nghiêm túc với anh ta về việc hai người tạm xa nhau một thời gian để hai bên có thời gian suy nghĩ và ra quyết định vẫn sống chung hay chia tay luôn.

Hãy dũng cảm đối mặt và quyết định con đường mà mình sẽ đi. Chúc bạn sáng suốt trong quyết định của mình và vượt qua được khủng hoảng hiện tại.

Thân mến,
Chưa xemBởi Helen Nguyen
Chào Nhịn Nhục, theo những lời tâm sự của đạo hữu, mình có một số gợi ý như sau:

Theo NN nói thì: "Chồng là người có tính gia trưởng và nóng nảy" thì trước khi làm việc gì đặc biệt là có liên quan đến chồng thì nên bàn bạc, trao đổi với chồng, hãy tỏ ra tôn trọng anh ấy hơn thì có lẽ đời sống của hai người sẽ dễ thở hơn, anh ta sẽ không quá khó tánh nữa. Là phụ nữ chúng ta chỉ có thể trau dồi nghệ thuật mềm mỏng, dùng nhu thắng cương, nếu không thì hôn nhân dễ bị đổ vỡ.

- Về việc tu học: Helen nghĩ NN nên âm thầm tu học để được khôn sáng, sống bình thường không nhắc đến chuyện tu hành để tránh mất hòa khí, đó là chuyện mà hiện tại anh ta vì có nhiều thành kiến nên không thể chấp nhận.

Helen Nguyen
Chưa xemBởi Gia An
Chào bạn Nhịn Nhục,

Đọc bài viết của bạn mà lòng cảm thấy buồn cho thân phận phụ nữ chúng mình ghê á thật khổ tâm. Ngày trước hay nghe Bà Ngoại nói với Mẹ câu này "Lạc mềm buộc chặt" Có nghĩa là phụ nữ phải biết khôn khéo ngọt ngào một chút và tùy theo hoàn cảnh mà chọn cách xử lý cho phù hợp. Bạn hãy bình tĩnh lại theo mình nghĩ cách tốt nhất hiện giờ là bạn hãy ly thân với chồng để hai bên có thời gian mà suy nghĩ lại xem mình có còn yêu nhau nữa không? Có còn muốn sống gần nhau nữa không? Thời gian sẽ có câu trả lời và thời gian sẽ là liều thuốc để chữa lành vết thương lòng của bạn.

Bài hát "Vợ Tôi" của Ca sĩ Mạnh Quỳnh sáng tác rất hay mình thích nhất đoạn này,
Tôi thương vợ tôi nghĩa tình trước sau vuông tròn
Tôi thương vợ tôi tính tình ngay thẳng hiền ngoan
Tôi thương vợ tôi không lượt là sa hoa gấm nhung
Tôi thương vợ tôi biết yêu chồng thương con hết lòng,
Tôi thương vợ tôi những ngày đói no chung lòng
Tôi thương vợ tôi những lần đi biển mồ côi

Tôi thương vợ tôi xin suốt đời yêu em mãi thôi
Xin ghi vào tim ❤️ "Nghĩa vợ chồng muối mặn gừng cay" .

Con người sống hơn nhau là ở cái nghĩa cái tình nếu không còn yêu thương nhau nữa thì thôi thì đường ai nấy đi. Tại sao lại làm tổn thương nhau làm chi?

Mình thấy Đàn ông như thế thật tệ bạc, mình không biết sự tình của người trong cuộc như thế nào nhưng mà vấn đề chửi mắng nè sĩ nhục còn đuổi vợ ra khỏi nhà nhiều lần như thế là không chấp nhận được. Bạn hãy mạnh mẽ lên và không nhường nhịn hoài nhé.

Muốn xây dựng được một gia đình hạnh phúc điều quan trọng là cả hai người cần phải tôn trọng yêu thương lẫn nhau và cùng nhau chia sẽ những vui buồn của cuộc sống. Bên cạnh đó bạn hãy cầu nguyện để được Ơn trên xoay chuyển cho chồng bạn có cơ hội tu học tâm linh sẽ được tiến triển hơn thì chuyên đời và chuyện đạo sẽ hanh thông vài lời chia sẽ cùng bạn chúc bạn tinh tấn và an lạc.