Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Minh Phương
Con xin đóng góp các danh ngôn về sự ghen tỵ con sưu tầm trên mạng:

- Bạn không thể vừa ghen tị và vừa hạnh phúc.
- Thật may mắn cho ai học được cách khâm phục mà không ghen tị, đi theo mà không bắt chước, khen ngợi mà không tâng bốc, và dẫn đường mà không thao túng.
- Hạnh phúc là người thầy hà khắc, đặc biệt là hạnh phúc của người khác.
- Tại sao những kẻ đố kỵ bao giờ cũng có một cái gì để buồn phiền?
Bởi vì hắn bị dày vò không chỉ vì những thất bại của bản thân hắn mà cả vì những thành công của người khác.
- Có lẽ chẳng có hiện tượng nào chứa nhiều cảm xúc tiêu cực như sự phẫn nộ vì đạo đức, nó cho phép ghen tị được hoành hành dưới vỏ bọc của đức hạnh.

- Sự ghen tị với người khác nuốt chửng chúng ta nhiều nhất.
- Khi đầy lòng ghen tị, người ta chê bai mọi thứ, dù tốt hay xấu.
- Nếu bạn ghen tị với những người thành công, bạn tạo ra một trường lực lượng tiêu cực đẩy bạn khỏi những điều bạn cần làm để thành công. Nếu bạn khâm phục những người thành công, bạn tạo ra một trường lực lượng tích cực hấp dẫn bạn trở nên ngày càng giống những người bạn muốn giống.
- Bạn tin không? Tình bạn trong thế giới này cũng tồn tại sự ghen ghét, cái tư vị ấy không thua gì tình yêu đâu.
- Khi sự thịnh vượng đến, lòng ghen tị vây hãm và tấn công nó; và khi nó rời đi, để lại phía sau là đau khổ và ăn năn.

- Việc được, thì gièm pha nổi lên. Đức cao, thì chê bai kéo đến.
- Ở núi này tưởng thấp, ngắm núi nọ tưởng cao.
- Không ghen ghét ai, không cầu cạnh ai, thì làm việc gì mà chẳng lành, chẳng tốt.
- Nếu không đố kị không tham cầu thì vì sao mà không tốt?
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi ngoclam
Đừng thèm muốn những thứ không có.
Đừng tính toán những thứ không biết.
Đừng mong đợi những thứ không thể.
Hãy làm công việc mà bạn am hiểu nhất!
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi MinhThanh
Trên tuyến xe lửa đi về Paris, có một thanh niên trẻ ngồi cạnh một cụ già. Chỉ ít phút sau khi đoàn tàu chuyển bánh, cụ rút trong túi áo ra một chuỗi mân côi và chìm đắm trong cầu nguyện. Người sinh viên quan sát cử chỉ của cụ già với vẻ bực bội.

Sau một hồi lâu, xem chừng không thể chịu nổi, anh ta mạnh dạn lên tiếng:
“Thưa Ông, Ông vẫn còn tin vào những chuyện nhảm nhí thế à?”
Cụ già thản nhiên trả lời: “Đúng vậy, tôi vẫn tin. Còn cậu, cậu không tin sao?”
Người thanh niên xấc xược trả lời:
“Lúc nhỏ tôi có tin, nhưng bây giờ làm sao tôi có thể tin vào những chuyện nhảm nhí ấy được, bởi vì khoa học đã mở mắt cho tôi. Ông cứ tin tôi đi và hãy học hỏi những khám phá mới của khoa học, rồi ông sẽ thấy rằng những gì ông tin từ trước đến nay đều là những chuyện nhảm nhí hết.”
Cụ già nhỏ nhẹ hỏi người sinh viên:
“Cậu vừa nói về những khám phá mới của khoa học, liệu cậu có thể giúp tôi hiểu được chúng không?”
Người sinh viên nhanh nhảu trả lời:
“Ông cứ cho tôi địa chỉ, tôi sẽ gởi sách vở đến cho ông, rồi ông sẽ say mê đi vào thế giới phong phú của khoa học cho mà xem.”
Cụ già từ từ rút ra trong túi ra một tấm danh thiếp và trao cho người sinh viên. Đọc qua tấm danh thiếp, người sinh viên bỗng xấu hổ đến tái mặt và lặng lẽ rời sang toa khác. Bởi vì trên tấm danh thiếp ấy có ghi: Louis Pasteur, viện nghiên cứu khoa học Paris.
Louis Pasteur là một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất trong lịch sử, với những khám phá về vi trùng, tẩy trùng, về tiêm chủng, miễn dịch… Người đặt nền tảng cho ngành vi sinh vật học này từng phát biểu: “Một ít khoa học làm ta xa rời Chúa; nhiều khoa học làm ta quay về với Chúa”

Isaac Newton (1643–1727), nhà sáng lập vật lý lý thuyết cổ điển đã từng nói:
“Điều ta biết được chỉ là một giọt nước, điều ta chưa biết là cả một đại dương bao la. Những xếp đặt và hài hòa của vũ trụ chỉ có thể xuất phát từ bản vẽ của một Đấng toàn năng và toàn tri”

Albert Einstein (1879–1955), người đặt nền cho vật lý hiện đại (Thuyết tương đối), giải Nobel 1921 đã từng nói:
“Những ai nghiêm túc nghiên cứu khoa học đều chắc một điều là trong tất cả những định luật của vũ trụ đều có bóng dáng của một thần linh siêu vượt lên trên con người và chúng ta phải cảm thấy mình thật thấp kém”
“Tôi không phải là một người vô Thần. Tôi không nghĩ tôi có thể tự gọi bản thân mình là một người phiếm Thần [1]. Vấn đề có liên quan là quá rộng lớn đối với tâm trí hữu hạn của chúng ta.
“Chúng ta đang ở vị trí của một đứa trẻ nhỏ đi vào thư viện khổng lồ tràn ngập các cuốn sách bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Đứa trẻ biết rằng ai đó chắc hẳn đã viết nên các cuốn sách đó. Nhưng nó không biết làm cách nào. Nó không hiểu các thứ ngôn ngữ viết trong những cuốn sách đó.
“Đứa trẻ nghi ngờ rằng hình như có một cái trật tự bí ẩn trong cách sắp xếp các cuốn sách, nhưng không biết nó là cái gì. Đối với tôi, đây thậm chí có lẽ là cách nhìn nhận về Chúa của con người thông minh nhất. Chúng ta nhìn thấy một vũ trụ được sắp xếp một cách kinh ngạc và tuân theo các định luật nhất định nhưng chỉ lờ mờ hiểu được chúng”.

—Albert Einstein, trong “Thuyết tương đối đại cương và đặc biệt (Relativity: The Special and General Theory)”
“Hãy thử thâm nhập vào các bí ẩn của tự nhiên với nguồn lực hạn chế của chúng ta và chúng ta sẽ phát hiện ra rằng, đằng sau tất cả các sự móc nối mà chúng ta có thể nhận thức, thì có tồn tại thứ gì đó tinh vi, vô định hình, và không thể giải thích. Thái độ tôn trọng đối với cái thế lực hoàn toàn vượt ra khỏi khả năng giải thích của chúng ta – đây chính là tôn giáo của tôi. Xét trên phương diện này thì tôi là một người có tín ngưỡng.”
—Albert Einstein, được trích dẫn trong ‘Nhật ký của một người theo chủ nghĩa thế giới’ của tác giả H. G. Kessler
nguồn: tansinh.net
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Phù-Dung
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy.
Vừa qua con có tìm thấy trang Từ điển Danh ngôn. Ở đây tập hợp rất nhiều câu danh ngôn của đủ mọi lãnh vực, ngoài ra còn có các giai thoại về các nhân vật lịch sử, danh nhân... Con xin chia sẻ lên diễn đàn để các huynh tỷ và các bạn tham khảo ạ.

Xem tại trang: http://www.tudiendanhngon.vn/

Con Phù Dung.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi vouu
Vouu xin đóng góp một số câu

DANH NGÔN VỀ SỰ GIẢN DỊ TIẾT KIỆM

  • Biết trân quý mọi thứ, biết sử dụng mọi thứ một cách tiết kiệm và hợp lý nhất chính là cách thể hiện lòng biết ơn Thượng đế, vì pháp giới này chính là pháp thân của Thượng đế. Sống giản dị tiết kiệm cũng là một cách thờ phụng Thượng đế.
    Khuyết danh

  • Quân tử chi đạo, đạm nhi bất yếm, giản nhi văn.
    Đạo người quân tử tuy đạm bạc nhưng không chán, giản dị mà có văn hóa.
    Trung dung

  • Quần áo giản dị là y phục đúng kiểu của kẻ thô tục; chúng được may cho họ, và phù hợp hoàn toàn với tiêu chuẩn của họ, nhưng đối với những người đã đổ đầy cuộc đời mình với những hành động lớn lao thì chúng lại là đồ trang trí lộng lẫy. Tôi ví chúng như cái đẹp trong sự xuềnh xoàng, nhưng khiến người ta mê mẩn.
    Jean de la Bruyere

  • Thiên tài và đức hạnh giống như viên kim cương: đẹp nhất là lồng trong chiếc khung gi‌ản dị.
    X. Batle

  • Trong tất cả mọi thứ: Trong tính cách, trong cung cách, trong phong cách... cá‌i đẹp nhất là sự gi‌ản dị.
    Khuyết danh

  • Không có sự vĩ đại nào lại không có sự giản dị, lòng tốt và sự thật.
    L.Tônxtôi

  • Sự bình dị là sự nối giữa nhân ái và sắc đẹp.
    Ngạn ngữ Hi Lạp

  • Làm người phải biết tiện tần
    Đồ ăn thức mặc có ngần thì thôi.
    Ca dao Việt Nam

  • Ở đây một hạt cơm rơi
    Ngoài kia bao hạt mồ hôi thắm đồng
    Ca dao Việt Nam

  • Năng nhặt chặt bị
    Góp gió thành bão
    Kiến tha lâu cũng đầy tổ
    Tích tiểu thành đại
    Tục ngữ Việt Nam

  • Tiết kiệm là một nghệ thuật lớn hơn cả việc kiếm tiền.
    Ngạn ngữ Đức

  • Cần mà không Kiệm, “thì làm chừng nào xào chừng ấy”. Cũng như một cái thùng không có đáy; nước đổ vào chừng nào, chảy ra hết chừng ấy, không lại hoàn không.
    Kiệm mà không Cần, thì không tăng thêm, không phát triển được. Mà vật gì đã không tiến tức phải thoái. Cũng như cái thùng chỉ đựng một ít nước, không tiếp tục đổ thêm vào, lâu ngày chắc nước đó sẽ hao bớt dần, cho đến khi khô kiệt.
    Hồ Chí Minh

  • Người ta giàu vì biết lao động, giàu hơn nữa vì biết tiết kiệm chi tiêu.
    Ngạn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ

  • Những ngôi nhà lớn được làm ra bởi sự tiết kiệm.
    Ngạn ngữ Pháp

  • Kẻ xa xỉ, thì giàu mà tiêu vẫn không đủ; kẻ kiệm ước, thì nghèo mà tiêu vẫn có thừa.
    Đàm Tử

  • Tiết kiệm, chất phác, đều là đức tốt của người ta.
    Trình Di
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Echo
  • Nhiều người thờ Chúa (Trời) chỉ vì cầu mong cho sự nghiệp của họ trên thế gian này đặng nên. Sự thành công vật chất ấy nếu họ biết thờ phượng có thể đạt đặng nhanh chóng ngay ở trần gian này. (Kinh Bhagavad Gita)

  • Chúng ta cầu xin Thượng Đế cứu giúp khi nền tảng của chúng ta đang lung lay, nhưng chỉ để hiểu rằng chính Thượng Đế đang lay chuyển chúng (We turn to God for help when our foundations are shaking, only to learn that it is God who is shaking them - Charles C. West)

  • Cuộc đời không tặng không cho chúng ta một thứ gì, những gì định mệnh đem đến cho chúng ta đều có ghi giá một cách kín đáo. (Stephen Zweg)

  • Phù Nhân chi tại Đạo nhược, ngư chi tại thủy, đắc thủy nhi sinh, thất thủy nhi tử: Người ở trong đạo cũng như cá ở trong nước, có nước thì sống không có thì chết. (Tam Lược - Hoàng Thạch Công)

  • Tri túc thường túc, chung thân bất nhục: Biết đủ thì thường đủ hoài, cả đời không nhục.
    Tri chỉ thường chỉ, chung thân bất sỉ: Biết dừng lại thường dừng lại, cả đời không thẹn. (Đạo Đức Kinh)

  • Người Tri túc dầu nằm trên đất cũng vẫn an vui. Kẻ Bất Tri túc dầu ở cảnh Thiên đường cũng chẳng vừa ý. (Phật giáo Di kinh)

  • Người có thể phạm thượng với ta không sao, nhưng phạm thượng với cha ta thì đời này hay đời sau cũng không được tha (Kinh thánh).

  • Trời chẳng bố thí cho ai, bậc thánh nhân cũng chẳng bố thí cho ai (Trang tử).

  • Muốn tìm giải pháp cho một vấn đề, cần phải xác định mâu thuẫn chánh nằm tại đâu để tìm ra bản chất của vấn đề, từ đó giải quyết nguyên nhân của nó hơn là chỉ tập trung vào những hiện tượng. (Mao Trạch Đông)

Cập nhật ngày 11/11/2022
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Echo
  • Muốn có thu hoạch lớn phải trả ra một giá lớn. Không trả giá không nên mong cầu có thu hoạch (Zeng Xiao Jiang)

  • Có giành được vật chất cũng phải coi đó có thuận vận mệnh hay không (Zeng Xiao Jiang- Những hiểu biết về cuộc đời)

  • Kẻ cứng rắn là kẻ chết, kẻ mềm dẻo là kẻ sống (Lão Tử)

  • Đạo là cao nhất - Là thuận theo tự nhiên (Lão Tử)

  • Phúc họa thường đổi chỗ - Đang trong phúc phải nhìn thấy nguy hiểm của họa, đang trong họa phải nhìn thấy hạnh phúc tương lai.

  • Để tránh họa, không nên cố sức tìm phúc qua tranh giành, cầu mong. Theo tự nhiên có nghĩa là gặp phúc không quá mừng rỡ, gặp họa không quá sợ hãi, giữ an nhiên, bình tĩnh, không xáo trộn (Lão tử)

  • Đức hạnh là trí thức - tật xấu là vô trí thức (Socrates)

  • Trên đời có ba cái nguy:
    1. Đức ít mà ân sủng nhiều.
    2. Tài kém mà ở địa vị cao.
    3. Vô công mà nhận nhiều bổng lộc.
    (Sách Hoài Nam Tử - Lưu An thời Tây Hán)

* Cập nhật ngày 29/12/2024