Chia sẻ kinh nghiệm thực tế của bạn đạo về trị bệnh, dinh dưỡng, làm đẹp... từ nguyên liệu thiên nhiên
Nội quy - Khuyến cáo: Kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh chỉ mang tính tham khảo. Bạn đọc nên thận trọng khi áp dụng vì cơ thể mỗi người mỗi khác, sẽ có những phản ứng khác nhau. Thần dược với người này cũng có thể là độc dược với người khác (Tham khảo). Hãy thử dùng với liều lượng nhỏ để tránh cho cơ thể bị những phản ứng bất ngờ và chỉ nên thử nghiệm với những bệnh thông thường. Bệnh nặng nên tham vấn với bác sĩ.
Liệu pháp day bấm huyệt cũng không nên áp dụng tùy tiện vì nếu làm không đúng có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm.
Đã xemBởi Tamanhanh
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Kính chào huynh Tamtan.

Chuyện là thế này: Vừa qua con đi ăn tiệc, bình thường con không uống bia. Vậy mà không hiểu sao bữa đó con lại gọi bia. Lòng tham cứ dấy lên nói với con rằng: "Uống bia đi một chút thôi, có sao đâu, it's free mà!". Đến món ăn chính cũng vậy, lòng tham lại nói: "Thử hết các món đi, It's free mà!". Con ngoan ngoãn nghe theo. Thịt lợn, bò, gà... bữa đó con thử hết ạ! mặc dù cơ thể không thấy thèm gì cả. Con ăn như lấy được vậy! :(

Đêm đó, ngay sau khi ở bữa tiệc về, tự nhiên con thấy cánh tay phải của con sưng to như bắp chuối, tấy đỏ giống như bị áp xe. Con chưa từng bị như thế bao giờ. Vết sưng ngứa như muốn cào xé, nhưng động vào thì đau buốt. Suốt hai đêm liền con không ngủ được. Đến sáng ngày thứ 3, lo lắng sợ phải đi bác sĩ, thế là con gọi thầm Vị độ: "Vị độ ơi, nếu vị phạt con vì tội tham ăn thì con xin sám hối và nguyện sửa chữa, chứ con đau lắm, xin Vị hãy chữa cho con với!". Vừa nghĩ tới đó, thì lập tức Vị độ đưa con tới bàn Phật, cho con cúi lạy. Lực cho con niệm sám hối và hứa không bao giờ phạm vào tội ăn uống vô độ ấy nữa. Lời hứa vừa dứt, Vị độ liền nâng cánh tay "Phạm tội" của con, đặt lên đùi một cách nhẹ nhàng. Vị độ bắt đầu chữa bệnh trước sự ngạc nhiên của con!

Con thấy Vị độ lấy tay trái áp sát vào toàn bộ chỗ sưng, bấu bấu liên hồi xung quanh vết đỏ, rồi hất lên không trung, miệng nhẩm: "Đi ra! đi ra!" Cứ như vậy trong 15 phút thì con hết ngứa, và sau nửa giờ thì con thấy hết đau. Đêm thì chỗ sưng cũng mất hết luôn! Đúng là một sự mầu nhiệm ngoài sức tưởng tượng của con. Nếu đi bác sĩ chắc chắn phải mất hàng tuần chưa kể kháng sinh, tiền bạc và thời gian...

Con vô cùng biết ơn Vị độ. Bài học quý báu của con từ Vị độ là:
1. Không cho phép lòng tham khởi lên, bất cứ lúc nào và ở đâu.
2. Nghe ngóng cơ thể trước ăn, không ăn "lấy được"- vì đó là nguồn bệnh. Nếu cơ thể không có nhu cầu thì nhất quyết không ăn!

Vài dòng chia sẻ về bài học và sự nhiệm mầu của vô hình, con xin dừng bút tại đây ạ.

Tamanhanh ^:)^
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi oneway
Con kính lễ Đức Sư Tổ,
Con kính lễ Đức Thầy.

Hi Tamanhanh,
Đọc bài thấy bạn có phước, được vị độ siêu hình giúp cho. Bệnh từ miệng mà vào quả là không sai.

Kính thưa Tổ, Thầy, qua câu chuyện của Tamanhanh, con hiểu rằng sức khỏe là quý báu, việc ăn uống cần phải cẩn thận, có chừng mực. Dù thức ăn có ngon, có tốt mấy cũng không nên ăn nhiều làm mệt cơ thể.
Ngoài ra, câu chuyện trên con nghĩ rằng còn có vấn đề về Ngũ Giới Cấm. Uống rượu bia chỉ vì nó miễn phí mà để phạm giới thì không nên. Trường hợp mình không thể từ chối, bị bắt buộc thì thần linh còn tạm cho qua, chứ thấy miễn phí mà tranh thủ uống thì thật không tốt. Trước mắt là rượu bia hại gan, thêm nữa khi trộn với thức ăn làm cho bao tử khó mà tiêu hóa nổi, nhiều khi các thành phần hóa chất kỵ chống nhau dễ bị cơ thể đào thải, nôn ra, hoặc gây nên trì trệ, máu huyết không lưu thông và điều này gây nên bệnh.

Con thấy Tamanhanh bị phạt vì tội tham ăn và phạm ngũ giới cấm ;))
Đã xemBởi Tịnh Duyên
Con kính đảnh lễ Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Con chào Cô Triệu Ân, chào các bạn đạo.

Cách đây 4 ngày con có phải đi cùng sếp đãi tiệc khách. Con cũng không biết là sếp đưa con đi đây là lần đầu tiên con ra ngoài đi ăn tiếp khách với sếp. Trước khi đi con có xuống nhà ăn công ty dùng cơm chay, ăn xong thì sếp kêu đi. Tuy con từ chối không muốn đi nhưng vẫn phải đi vì cũng là trách nhiệm công việc của con.
Khi đi con có xin Vị độ tha thứ cho con vì thực lòng con không muốn, chỉ muốn ở lại công ty làm việc có thời gian còn đọc bài tụng chú. Nhưng con không thể không nghe lời sếp vì con biết chắc ra tới đó là phải uống bia rượu chắc ăn luôn. Ra tới nơi bia rượu đồ ăn thức uống tràn ngập, nhưng con chỉ ăn một chút xíu à. Còn bia rượu ép uống nhưng con hạn chế chỉ uống chút thôi và xin tha. Trong suốt giờ tiệc ngoài lúc phải trả lời và nói thì con niệm chú.
Với tính cách của con thì không đủ can đảm để gặp những vị khách quan chức nhà nước đó, lúc đầu con e dè lắm vì con chả biết nói gì để tạo mối quan hệ công việc với họ vì sợ và ngại. Nhưng sau một hồi con thấy họ đều nói chuyện vui vẻ với con và cũng có vẻ tôn trọng con. Con suy nghĩ, được như vậy là do có đạo của Tổ, Thầy và có Chư Vị độ chứ bình thường con chỉ là con tép trong mắt họ, vì không biết xã giao, nịnh nọt, nâng ly.
Cả buổi đó con cứ áy náy về việc uống bia, lần đầu tiên con uống nhiều (hai ly) và lòng con cứ sám hối với Tổ, Thầy và Vị độ riết vì tội đi uống bia bất khả từ chối này. Sếp còn nói lần sau đi tiếp khách đều kêu con đi, nhưng con nói thôi đừng, tha cho con. Con khấn xin Vị độ giúp con vì con không muốn đi những lần tới đâu, con chỉ muốn cuộc sống bình yên có thời gian để học đạo, không tốn thời gian vào mấy chuyện vui ăn uống nhậu nhẹt đãi khách như thế này. Về nhà con phải pha tới mấy ly bột sắn uống cho mát trở lại cho tỉnh táo tinh thần.
Và qua việc này con nhận thấy con người tự làm khổ nhau, vì việc uống bia rượu sướng cái miệng nhưng hại cái thân. Vậy mà sao họ cứ phải vì quan hệ mà uống cho vừa lòng nhau nhỉ. Đúng là xã hội phức tạp thật. Chỉ tu học theo Tổ, Thầy là bình yên nhất đời.

:-/ :-/ :-/

Con Tịnh Duyên.
Đã xemBởi băng nguyễn
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.

Qua bài viết của Tịnh Duyên con cũng thấy tạo mối quan hệ xã hội thật phiền phức và phức tạp vì cứ phải nhậu nhẹt, bia rượu cùng nhau. Con cũng có dịp theo chồng con mấy lần đi ăn uống gặp gỡ bạn bè. Ở đó họ nhậu cùng nhau nên nói chuyện rất ăn ý, còn con không biết uống nên lủi thủi một góc ăn đồ ăn. Họ cũng có nói với con rằng bây giờ chưa đi làm nên không biết uống cũng không sao nhưng sau này đi làm để tạo mối quan hệ xã hội thì phải biết uống dù rượu nào đi chăng nữa. Con thắc mắc là trong trường hợp gây dựng mối quan hệ con có nên tập uống trước một chút để bắt buộc phải uống cũng có thể uống một vài chén hay không ạ hay có cách nào để từ chối mà vẫn không ảnh hưởng tới quan hệ đôi bên không ạ?

LDĐ:Nếu là nam thì nên tìm lý do khéo léo không thể uống bia rượu nhiều để tránh mích lòng. Còn đối với nữ thì nên tuyệt đối từ chối.
Đã xemBởi dauphin
Con xin kính lạy Đức Sư Tổ Triệu Phước,
Con xin kính lạy Đức Thầy Triệu Nghiêm,

Con xin được chia sẻ kinh nghiệm bản thân về việc giữ giới tửu ạ.

Từ ngày bước chân vào tu học MTTĐ con đã không uống một giọt rượu bia nào. Con xác định ngay từ đầu là mình cần kiên quyết ngay từ đầu, chiến thắng được bản thân mình là khó nhất còn những tác động xung quanh chỉ là thử thách bản thân. Vì vậy bất kể cuộc vui nào, bất kể lời mời nào con đều kiên quyết từ chối không nhấp chỉ một giọt. Thông thường con không giải thích lý do nhiều chỉ nói "Anh thông cảm, tôi không uống rượu bia." Rồi nếu vẫn tiếp tục ép thì con nói "Anh thông cảm, tôi tập thiền không uống rượu bia." Và nhiều lúc câu này cũng là đầu câu chuyện cho con giới thiệu đạo, khi mà người ta bắt đầu tò mò hỏi tập thiền thế nào rồi vì sao không uống,...

Đôi khi việc con kiên quyết từ chối cũng gây đôi chút căng thẳng nhưng chưa bao giờ bị đi quá xa, thấy mình cương quyết thì họ cũng thôi, và con cũng xác định nếu vì thế mà mất đi một số mối quan hệ như vậy cũng chấp nhận. Ngoài ra con cũng tránh tối đa tham gia các cuộc vui, tụ tập, nhậu nhẹt vô bổ, chỉ thỉnh thoảng đi ăn uống với người thân, bạn bè thân thiết. Trong công việc thì gặp nhau trong giờ hành chính, ở văn phòng, bàn luận quanh trà nước chứ không lôi nhau ra quán nhậu.

Dần dần ai cũng biết con không uống chút nào nên họ cũng không có mời nữa hoặc mời cho lấy lệ, nếu có người mới thì bạn bè cũng nói luôn cho là cậu ấy không uống đâu, đừng tốn công mời vô ích. Giờ ít khi con phải tốn công từ chối.

Trên đây chỉ là chút chia sẻ ở bản thân con mà con thấy trong hoàn cảnh của con đã áp dụng thành công thôi ạ. Các bạn đạo cũng chỉ nên tham khảo thôi, Dauphin cũng không khuyên các bạn đạo học tập theo cách này vì mỗi người có một hoàn cảnh công việc, xã hội khác nhau, áp dụng không đúng tình huống có thể gây ảnh hưởng không tốt đến các mối quan hệ của mình.

Dauphin
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Cỏ bốn lá
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.

Trong các cuộc giao lưu trước kia con hay nể nang, sợ mất lòng người khác nên cũng không hay từ chối rượu. Khi được hướng dẫn của huynh Triệu Nghĩa về giao tiếp thì con cũng thường xuyên từ chối uống rượu và ít tham gia các cuộc ăn uống hơn, và nhiều khi cũng làm mất lòng đồng nghiệp và bạn bè. Nhưng con hiểu được được lòng người khác khi đi uống rượu thì mình nhọc người mà còn bị Vị độ chấm điểm thấp, mà mất lòng người thì mình lại được bình an. Con hiểu được là bài học miễn sao làm đúng với lý đạo của Tổ, Thầy dạy thì được mất lòng người cũng không sao cả.
Con xin kính báo.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Ennho
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy,

Ngành con làm là ngành ít nữ, phòng con làm việc cũng có mỗi con là nữ hơn nữa văn hóa bia rượu đã là "truyền thống" ăn sâu vào cốt tủy bao nhiêu năm qua. Vì thế, để hòa nhập con cũng phải biết uống chút ít, sếp con thì tâm lý, không bao giờ bắt uống nhiều... Suy cho cùng uống hay không cũng là do mình quyết định chứ đâu ai có thể bắt ép mình nếu mình không làm gì sai và mình đâu có mạnh khỏe gì ạ.
Con cũng hay cầu xin Vị độ xoay chuyển cho con không phải đi uống nhưng có lần thì thoát được, có lần thì vẫn phải đi bình thường (có lẽ vì đó là việc con cần phải làm để không bị lạc lõng khỏi bầy đàn của mình).
Để tránh bị say con thường ăn no trước khi đi uống với mọi người. Thi thoảng con hứng chí lên thì con uống chạm đến ngưỡng và sau đó thì con bị mệt, đi đứng loạng choạng và đầu óc lơ mơ. Vị độ có lẽ hiểu cho con nên cũng chưa thấy phạt con thêm. Có điều con cũng biết nếu mà con sa đà say xỉn là ăn đòn ngay và luôn như tất cả các lần con làm sai khác ạ.
Con cũng rất thương mọi người phải uống nhiều để giữ và tạo mối quan hệ nhưng có lẽ cũng là do cái nghiệp chung của cả xã hội còn lạc hậu và bảo thủ này ạ.
Để bảo toàn bản thân, con xin cố gắng hạn chế tối đa bia rượu vì thời gian và sức khỏe của đệ tử là rất quý báu. Cần phải dốc vào việc học và làm đạo để mong sao được Thánh thần xem xét giảm nghiệp cho thì mới có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Con xin kính bút,

Ennho
Đã xemBởi Ân Thiện
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Xin chào các Huynh, Tỷ trên diễn đàn.

Nhân bài viết về sức khỏe & tác hại của rượu, thức ăn, con xin góp chút ý kiến. Chuyện là mỗi khi con có tiệc liên hoan uống bia chừng tới chai thứ 2 là bên tai phải con nghe tiếng búng tay cái "cốc", con liền biết là vị độ nhắc con chú ý hạn chế ham vui đừng bia rượu nhiều hại thân, còn lúc con vui quá uống nhiều chút thì bị phạt cơ thể rất mệt & trì trệ. Nhưng giờ thì con đỡ hơn khi không còn ham nhiều bia rượu nữa ạ.

Học trò kính báo,
Ân Thiện.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Hoang_godalat
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.

Con đang đọc Phật Giáo Thánh Kinh, con thấy có 4 đoạn viết sau nói về việc ăn có liên quan tới chủ đề này. Con xin chia sẻ ạ.
Người vì lúc ăn quá no nên thân thể nặng nề sanh biếng nhác, mất lợi ích lớn của đời nầy và đời sau; ngủ mê tự chịu khổ, lại làm phiền người khác và mê muội khó thức dậy, cho nên phải biết thời và độ lượng mà ăn vừa thôi.
Kinh Ni-Kiền-Tử

Nếu ăn no quá thì hơi thở gấp, thân đầy trăm đường mạch máu chẳng điều hòa, tâm bị ngăn ngại, ngồi nằm không yên. Trái lại ăn giảm ít, thời thân thể ốm, tâm bị treo ý nghĩ ngợi không được bền.
Kinh Tăng nhứt A-Hàm


Và:

Người mà trọn đủ 9 điều sau đây chắc sẽ chết ngay:
1) Biết món ăn không lợi mà vẫn ăn
2) chẳng biết độ lượng
3) Đồ ăn cơm còn nằm trong chưa tiêu mà nuốt thêm vào
4) Ăn chưa tiêu mà hộc mửa ra
5) Đã tiêu, đáng lẽ cho nó ra mà cố giữ lại
6) Ăn chẳng tùy theo bệnh
7) Ăn tùy theo bệnh mà chẳng độ lượng
8) Tâm thường trể nãi
9) Không có trí huệ, ấy vậy.
Luật Tăng Kỳ
Đã xemBởi huynd90
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.

Con xin phép được góp 1 chút suy nghĩ của con về vấn đề này ạ. Rượu, bia là 1 chất kích thích có hại cho cơ thể. Từ cổ chí kim tới nay, không bao giờ thấy bảo rượu, bia là chất có ích cho cơ thể con người cả, trừ 1 số ít loại rượu thuốc phục vụ mục đích chữa bệnh, còn đa số xã hội đều khuyên con người tránh xa rượu bia để bảo vệ sức khỏe của mình, tránh các tệ nạn do rượu bia gây ra.

Ở ngoài đời con chứng kiến những người uống nhiều bia, rượu đa phần đều thân tàn, ma dại, bệnh tật đầy mình, gia đình, con cái hư hỏng, xã hội khinh bỉ, rồi lâm vào các hoàn cảnh đau đớn, tù tội... Về vấn đề tửu lượng thì nam giới bao giờ cũng cao hơn nữ giới, nên trong các cuộc tiệc tùng thì phụ nữ tốt nhất không nên uống rượu, bia. Con cũng làm ở cơ quan nhà nước, thỉnh thoảng con cũng được tham gia 1 số bữa tiệc liên hoan với nhân viên cơ quan này, cơ quan nọ, hoặc được ngồi ăn uống với các sếp của mình. Trong các bữa tiệc đó con đã chứng kiến nhiều người phụ nữ uống bia, rượu rất nhiều, có người phụ nữ uống vì để tạo mối quan hệ, để được lòng cấp trên của mình, có người phụ nữ thì bị mọi người ép uống rượu với nhiều lý do nhưng chủ yếu mục đích cũng là để mua vui cho mọi người. Chung quy lại con nhận thấy rằng, càng uống nhiều rượu càng làm hạ thấp phẩm hạnh của mình, vì chỉ để mua vui cho người khác, rồi đánh mất sức khỏe của mình (trừ những người họ sinh ra phải bắt buộc mưu sinh bằng cách uống rượu mua vui cho người). Con cũng có để ý thấy rằng những người nào mà kiên quyết không uống rượu, bia dù có mời mọc thế nào, thì họ lại nhận được sự tôn trọng của người khác. Vì con thấy trên đời chả bao giờ người ta kính trọng người hay uống rượu bia cả.
Và cuối cùng là việc uống bia, rượu hay không uống là quyền của mỗi người chúng ta và không ai có thể bắt ép mình uống rượu, bia được.
Nếu bài viết trên có ý gì không phải, hay không đúng thì xin mọi người lượng thứ cho.
Huynd90.