Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Sen Tím
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/11/2024


Bát hương ông Tổ

Trước đây, khi tôi còn nhỏ và ở nhà, bố tôi thường kể lại câu chuyện về bát hương của ông Tổ như sau:

"Hồi đó, nhà mình còn nghèo, ở nhà sàn và có bán xăng. Một đêm, khoảng 12 giờ, có hai người khách (tạm gọi ông A và B) đi xe máy đến mua xăng, nhưng xăng nhà mình đã hết. Ông A nhìn thấy bát hương làm bằng ống bia lon, ông nói là vứt hết hương trong ống đi để xả xăng từ xe này qua xe khác đi về. Sau khi làm như vậy, tự nhiên ông A nói với ông B lấy bật lửa để xem thử có đủ xăng chạy không. Hai ông bật lên thì lửa táp ngay vào bình xăng cháy cả xe luôn. Bố mình phải vội vàng chạy ra dập lửa. Hai người khách kia được một phen hú hồn. Bố mình nói hai người không được lấy bát hương làm linh tinh khi chưa xin phép. Thổ công ở đây thiêng lắm."

Lớn lên, mỗi khi đi làm việc gì, tôi đều thành tâm khấn vái. Nhờ vậy, mọi việc đều thuận lợi. Giờ đây, khi đã hiểu sâu hơn về đạo lý, tôi hiểu tất cả những điều đã xảy ra đều là sự thị hiện của Thần linh để con người biết đến tâm linh và kính sợ bề trên.


LDĐ:Khía cạnh huyền bí trong câu chuyện này không được rõ ràng lắm. Tuy nói thổ công linh hiển nhưng để lửa gần xăng thì cũng dễ gây ra hỏa hoạn.
Đã xemBởi Tâm Tịnh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/11/2024


Tôi xin chia sẻ câu chuyện của nhà hàng xóm. Một hôm, cậu thanh niên nhà đó đi chơi đêm về, qua ngôi đền rồi đi tiểu vào bức tường ở đầu ngôi đền, và có nói một câu: “Tôi đi bậy nếu thần thánh linh thiêng thì thử phạt tôi thì tôi mới tin, còn không thì tôi không sợ.” Nói rồi, anh ta đi về nhà.

Vừa về đến nhà thì tự nhiên anh lăn đùng ra nhà, mắt trợn ngược, hai chân co quắp, miệng sùi bọt mép. Cả nhà nhìn thấy hiện tượng xảy ra rất bất thường của con trai, người mẹ vội thắp nhang khấn gia tiên: “Xin cho cháu được trở lại bình thường để con hỏi cháu đi đường có vấn đề gì không mà bị như vậy.” Rồi bà tổ cô nhập vào người mẹ, bảo sắm cái lễ rồi đưa thằng bé lên đền quỳ xuống dâng lễ vật sám hối, rồi xin thánh thần tha tội thì mới khỏi. Sau đó, gia đình làm theo lời dạy và khi anh ta tỉnh lại có kể sự việc đã xảy ra và quỳ xin sám hối. Từ đấy về sau, anh ta không dám bậy bạ như vậy nữa.

Tâm Tịnh

Đọc thêm:
Đã xemBởi dieumay61
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/11/2024


Quê tôi có đình làng nhưng hồi bom đạn và cải cách bị phá, chỉ còn cái giếng và khuôn viên của đình. Mấy năm gần đây, dân làng và xã đã cùng nhau góp tiền xây lại được đình làng, tuy không to nhưng có chỗ thờ Thành hoàng làng và chỗ để các cụ tế lễ mỗi năm khi Tết đến.
Ngày xây xong hàng rào xung quanh đình, có một anh trong làng không tin có Trời Phật thánh thần nên buổi tối đi qua hàng rào đình đã vào góc tường rào đi tiểu bậy và còn thách thức: “Tôi đi đây xem có thánh thần nào làm gì tôi!”

Anh ta đi về đến nhà thì hạ bộ sưng vù, đau đớn suốt đêm. Sáng ra, không chịu nổi, anh ta mới kể với mẹ về việc tối qua. Mẹ anh ta sợ quá, đi ra nhà một ông thầy kể chuyện. Ông thầy nói: “Con bà đã báng bổ thần linh nên bị phạt.” Ông bảo bà về mang hoa quả ra đình lễ bái để xin các vị thần tha thứ. Bà làm theo lời ông thầy thì quả nhiên con bà khỏi bệnh.
Từ đó đến giờ, cả làng rất tin có thánh thần và không ai dám làm bậy nữa và trẻ con không ra phá nghịch ở đình nữa. Đình quê tôi cũng vì thế các cụ không lo mất trộm đồ thờ cúng. Giờ đây, tôi thấy phần lớn mọi người quê tôi đã tin hơn vào thế giới tâm linh, tôi rất vui.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Hoang_godalat
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/11/2024


Chị Anh (danh sách điểm đạo số 389) có kể cho Hoanggo nghe một câu chuyện huyền bí có thật của chị ấy. Cách đây 9 năm, khoảng năm 15-16 tuổi, chị có dịp đi Hà Nội chơi. Chị kể ở Hà Nội có nhiều phòng trưng bày tượng và nơi chị tham quan là một phòng trưng bày tượng ở Giảng Võ - Hà Nội. Ở khu trưng bày có đề biển hiệu "Không được sờ hiện vật". Lúc đó, chị ôm một bức tượng Phật chụp ảnh. Vừa chụp xong, người chị đỏ bừng lên, mắt đỏ rực chỉ thấy toàn tia máu bên trong. May mắn sao, có một sư thầy đã xin Trời Phật giúp đỡ cho chị mới hết. Từ đó, chị tin tâm linh có thật và không dám làm chuyện bậy, coi thường Thánh Thần nữa.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Hướng Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/11/2024


Tôi xin đóng góp câu chuyện tâm linh của gia đình.

Cách đây 4 năm, đại gia đình nhà tôi (bao gồm gia đình các bác, các chú) xảy ra nhiều chuyện không may, nhà nào cũng gặp hạn về sức khỏe, tiền bạc. Một hôm, bố tôi có đi ăn cỗ khánh thành ở nhà con rể, thì tình cờ gặp ông Thanh (tên tạm gọi, là ông thầy pháp tôi đã kể trong bài Duyên âm). Sau một hồi trò chuyện, ông Thanh nói với bố tôi rằng: "Tôi không thể xem cho ông được vì đất nhà ông chảy rất nhiều máu." Chả là nhà tôi có hòn non bộ do bố tự tay đắp, hình thù rất giống đầu rồng, hai bên trồng 2 cây si như là râu của rồng vậy. Mỗi lần cắt tỉa cây si ấy là gia đình tôi lại xảy ra trục trặc, cãi nhau um sùm. Nhiều lần như vậy nên bố tôi mới để ý và kiêng dè, sợ phạm vào điều gì đó.

Sau khi nghe ông Thanh nói vậy, bố tôi hẹn ông ấy đến nhà để xem xét. Hôm sau, ông gọi điện cho bố tôi và nói rằng: "Tôi đã đánh đồng thiếc, về đất nhà ông xem, thì tôi thấy một vị rồng từ đâu bay về ngự trong đất nhà ông ở hướng đông nam. Tôi sợ quá nên chạy về nhập lại vào xác." Rồi ông ấy mang la bàn đến, xác định vị trí đó chính là hòn non bộ nhà tôi. Ông dặn không được tự ý cắt tỉa cây si đó nữa, và ông ấy sẽ làm lễ để hóa giải. Ban đầu, ông còn e dè không dám làm lễ vì sợ không đủ pháp lực, nhưng sau đó ông ấy quyết định thực hiện. Ông chôn dưới đất nhà tôi mấy cái bùa, và làm lễ xin hạ non bộ.

Từ đó trở đi, gia đình tôi không còn xảy ra mâu thuẫn, xào xáo như trước nữa. Bây giờ được học pháp của Sư Tổ, Đức Thầy, tôi mới hiểu đó chỉ là sự sắp đặt của thánh thần để đại gia đình tôi biết đến tâm linh, Trời Phật.
Đã xemBởi Hà An
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/11/2024


Xin kể câu chuyện trong xóm nhỏ của nhà chồng tôi. Tên nhân vật đã thay đổi.

Trong xóm có nhà chị An rất không may vì bố chồng chị ngồi xe lăn từ rất lâu, tôi cũng không rõ từ bao giờ, còn chồng chị cũng mới bị cưa một chân vì tai nạn lao động.

Bữa nọ, thầy Biên tình cờ đi qua xóm nhỏ, thầy nói ở đầu xóm có cái Điếm (bục đất thời xưa đặt giữa gian nhà chính để đặt các đồ cúng tế khi có tế tự hoặc yến tiệc) rất thiêng, và Bà chúa đất đang rất tức giận. Đột nhiên, thầy Biên bị nhập và chỉ thẳng mặt chị An đang đứng gần đó, mắng:
-“Nhà chị không biết thờ kính, hỗn hào với bề trên nên đang bị hành, một đứa đã bị bẻ giò lâu vậy rồi mà không chịu hiểu ra, nay thêm thằng nữa chúng mày đã biết sợ chưa?...”

Hôm sau, con theo chị An đến điện nhà thầy Biên để nhờ thầy tư vấn. Thầy dặn phải mua nón xanh, quần áo xanh, hài xanh... rồi ngựa, người giấy, tóm lại lễ vật phải sắm rất nhiều. Thầy bảo sẽ tự mình đi sắm lễ. Chúng con đưa tiền cho thầy. Rồi thầy bấm đốt ngón tay và hẹn ngày giờ làm lễ tại Điếm.

Hôm làm lễ, mẹ chồng bắt tôi phải ra ngoài Điếm ngồi làm lễ, tôi cũng ra theo. Tôi thấy thầy Biên bị nhập và nói: “Không làm lễ sẽ khiến cả xóm điêu đứng…” mọi người nghe xong đều rất sợ hãi. Mẹ chồng tôi trước đây luôn nghĩ sống tốt là được, chết là hết. Nhưng ngày hôm đó bà ngồi làm lễ cả ngày mà không kêu ca gì.
Đã xemBởi Diệu Thơ
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/11/2024


Tôi xin được kể hai câu chuyện về sự trách phạt của Thánh Thần đối với những hành vi phạm thượng, báng bổ. Tên nhân vật đã được đổi.

Chuyện thứ nhất: Chị Linh cùng khoa với tôi kể rằng: Chị gái của chị ấy cùng một đoàn vào Thanh Hóa lễ đền Cô Bơ. Khi vào đến nơi, trời đã khuya nên mọi người bàn nhau tắm rửa sạch sẽ, nghỉ ngơi rồi sáng mai mới vào đền lễ Thánh. Nhưng trong đoàn có một chị Xuyến cứ đòi đi vào đền ngay lập tức, thế là chị gái của chị Linh như bị nhập, giơ tay tát vào má chị Xuyến khiến cả đoàn và chị Xuyến sợ xanh mặt, bỏ ý định vào đền lúc đó mà phải đợi đến sáng mai.

Chuyện thứ 2: Anh Kính, lái xe của cơ quan tôi, kể câu chuyện của chính anh ấy.
Một lần, anh lái xe đưa một đoàn khách du lịch đi lễ đền Cô Bé Tân An. Khi xe đến nơi, có một phụ nữ ra mời đoàn mua hoa vào lễ. Anh Kính vốn tính hay đùa, nhìn người phụ nữ kia, anh nói: "Cô ra đón đoàn kìa, mọi người mua hoa đi." Một lúc sau, khi lái xe lên dốc, anh bị đau bụng quằn quại, nôn thốc nôn tháo (mặc dù anh là lái xe). Mọi người đều sợ hãi không hiểu tại sao, anh cũng gọi điện cho người quen thạo việc tâm linh mới biết vì câu nói đùa vừa nãy. Thế là anh phải nhờ người khấn xin, rồi tự mình sám hối mới hết bệnh. Từ đó, anh không bao giờ dám nói những câu đùa cợt như vậy ở chốn linh thiêng nữa.
Đã xemBởi Tâm Tịnh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/11/2024


Cụ Chính (tên tạm gọi), 68 tuổi, đã được tôi điểm đạo, kể cho tôi nghe câu chuyện huyền bí liên quan đến cháu họ của cụ.
Đứa cháu tên Huy, năm 30 tuổi, có lần cùng với mấy đứa bạn đi chơi ngang qua một ngôi đền. Mấy đứa bạn bảo nhau: "Đi qua đền thì không được nói lung tung, nếu không bị phạt". Huy bạo mồm thách thức: "Có giỏi thì phạt thằng này". Mấy đứa bạn nói Huy sao ngu vậy, rồi kéo nhau về. Huy thấy không có chuyện gì xảy ra hết nên đã nói với mấy đứa bạn: "Thấy chưa, chả bị làm sao cả." Ai ngờ ngay đêm đó, nó bỏ nhà đi lang thang khắp nơi, la hét ngoài đường như thằng khùng, còn như bị ai kéo xềnh xệch.

Qua mấy đứa bạn của Huy, gia đình biết được sự việc. Cả nhà hoảng hốt đi xem bói thì thầy bói cho biết do Huy bất kính với Thánh Thần mà còn thách đố nên bị phạt, gia đình phải thành tâm sửa soạn lễ vật, dẫn nó vào đền quỳ xuống sám hối xin các ngài tha thứ thì sẽ khỏi, và phải hứa không tái phạm nữa. Gia đình làm theo, từ đấy Huy không đi lang thang nữa, sau này còn thường xuyên theo cụ Chính đi lễ bái và bỏ tiền làm công đức.
Đã xemBởi Quy Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/11/2024


Chuyện này con được nghe chú Tòng, chủ tiệm sửa xe gắn máy gần nhà con, cùng với những người khách đang sửa xe kể lại một câu chuyện kiêng cử có liên quan đến tâm linh.

Sau khi hoàn thiện phần lớn ngôi nhà mới ở một quận nọ, tại Hồ Chí Minh, ông Băng (tên tạm gọi) nổi hứng mời một số thợ điêu khắc giỏi có tiếng khắp nơi đến nhà để chạm trổ mái vòm thành hình hai con rồng hai bên cho đẹp và nổi bật. Mặc dù những người thợ và mọi người trong xóm khi biết tin đều quyết liệt can ngăn, cho rằng việc trang trí này quá ngông cuồng và phạm vào đại kỵ trong ngành xây dựng, ông ta vẫn bỏ ngoài tai những lời khuyên răn và nhất quyết làm theo ý định của mình, tuyên bố chẳng sợ gì.

Sau khi căn nhà xây dựng xong và tổ chức tiệc tân gia rất linh đình, đêm đầu tiên ở trong căn nhà mới, ông đang nằm ngủ với vợ thì bỗng hét lên một tiếng: "Đừng bắt tôi đi! A...A!", rồi hai tay ôm ngực và trút hơi thở cuối cùng ngay tại giường. Khám nghiệm thi thể xong, ai cũng ngạc nhiên vì từ trước đến nay ông ta vốn khỏe mạnh lại chết vì căn bệnh đau tim rất khó hiểu. Nhiều người cho rằng ông này đã phạm vào đại kỵ trong việc xây nhà nên mới có kết cục thê thảm như vậy. Vốn dĩ từ xưa đến nay, chỉ có đình, chùa, miếu mạo mới được xây dựng và trang trí có rồng hoặc phụng trên mái vòm. Nếu nhà dân bắt chước xây dựng như vậy thì sau khi xây xong vào ở sẽ gặp nhiều chuyện xui xẻo, ốm đau, bệnh tật và thậm chí có thể mất mạng. Cuối cùng, vợ ông đành kêu thợ đến nhà đập bỏ hai con rồng và xây lại mái vòm. Từ đó về sau, trong nhà ít xảy ra việc gì xui xẻo nữa.

Hết.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi thanhlinhpt
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/11/2024


Câu chuyện này con được nghe sếp con kể lại trên đường đi công tác dịp cuối năm ở Châu Đốc, An Giang:

Lúc trước, sếp con không có tin vào tâm linh hay thần thánh. Nhưng cả gia đình rủ nhau đi hành hương lên miếu Bà Chúa Xứ núi Sam ở Châu Đốc để cầu nguyện một số chuyện cho gia đình vì nghe nói Bà Chúa Xứ rất linh thiêng. Trong quá trình lái xe hơi chở cả nhà đi, sếp con cứ hay càm ràm mọi người trong nhà tại sao tin mấy chuyện đi cúng kiếng này nọ, chạy xe mất gần 6 tiếng mới tới nơi vừa mất thời gian vừa mất công, rồi sao không kiếm chỗ nào đi du lịch có phải nhẹ nhàng hơn không.

Sau chuyến đi đó về, tự nhiên sếp con bị nấc cụt liên tục cả ngày không hết, kéo dài mấy ngày. Sếp là dân khoa học công nghệ nên không có tin chuyện bị phạt dù người nhà cũng có nói, mà chỉ để từ từ chờ nó hết. Nhưng từ từ ở đây là kéo dài một tháng trời mà hiện tượng nấc cụt vẫn chưa chấm dứt. Lúc này, hết kiên nhẫn nổi nên sếp con mới làm cái lễ cúng tạ tội với Bà Chúa Xứ để xin không bị trách phạt nữa. Cúng xong thì hôm sau hiện tượng nấc cụt cũng ngưng hẳn, anh mới công nhận là bị... Bà quở thiệt.

Từ đó thì sếp con cũng bắt đầu có sự kiêng sợ và tin vào thế giới tâm linh hơn, biết có thờ có thiêng có kiêng có lành. Và giờ là cứ cách mấy năm lại đi lên miếu Bà để cúng kiếng cho công ty. :)