Chưa xemBởi Tâm Tịnh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 30/10/2024


Tôi xin chia sẻ câu chuyện có thật.

Bác họ tôi ở cạnh cổng làng, hai bên đường là hai dãy bàng sum suê, bóng mát. Quả bàng vàng rụng xuống, trẻ con đều ra nhặt để đập ra ăn, trong đó có cả tôi Không một ai dám trèo lên tuy cây rất thấp, vì ai cũng biết rõ cây bàng đó có ma nhưng ma không làm hại ai, không ảnh hưởng đến những người gần đó. Tuy nhiên, không ai lý giải được chuyện đó là thật hay giả. Khi đi qua dãy bàng đó, đều bị ma ném quả bàng xanh trúng đầu, rất nhiều người bị, nhất là vào buổi trưa hoặc nhá nhem tối. Nếu quả vàng thì không nói gì, nhưng toàn là quả xanh.

Nhà bác tôi ở sát cây đầu tiên từ cổng làng đi ra. Lá hàng ngày toàn rụng vào sân, phải quét liên tục nên bác có thốt lên một câu: “Hôm nào chặt béng cho đỡ quét lá”. Ai ngờ, hai đêm sau, bác nằm mơ nghe rất rõ tiếng nói bên tai: “Xin ông đừng chặt cây. Chúng tôi không có chỗ trú thân, tôi không làm hại nhà ông đâu.” Nhưng bác bỏ ngoài tai, không tin, bảo là mê tín. Hôm sau, bác kể chuyện cho vợ con nghe, nói tối qua ma báo mộng. Vợ con sợ quá, bảo ông không được đụng đến cây bàng.

May mắn cho bác, thức tỉnh nghe theo vợ con biết dừng đúng lúc. Từ đấy về sau, bác sống yên ổn. Cứ ngày mồng một và rằm âm lịch, bác mang lễ ra ngõ, cúng cho các vong tại đó.
Chưa xemBởi ruby38
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 30/10/2024


Hồi nhỏ Ruby cũng nghe mẹ kể sau giải phóng về có rất nhiều ma, ông bà ngoại Ruby ngày nào cũng phải dậy sớm nấu rượu đi bán nên gặp ma rất nhiều lần, ngoại nói nếu cây tre tự nhiên sà xuống đất thì không được bước qua mà phải đi đường vòng, nếu không nó sẽ bật ngược lên.

Ruby
Chưa xemBởi thunga
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 30/10/2024


Lúc nhỏ con cũng thường nghe bà nội con đi rừng bẻ măng về bán kể bà thường thấy những cây tre nằm rạp xuống đất. Bà đi tới gần thì tự nhiên tre bật đứng thẳng lên. Trời đứng gió mà tự nhiên có bụi tre rung nghiêng ngả. Biết ma nhát nhưng nội cũng kệ vì không bẻ măng thì lấy tiền đâu mua gạo. Có nhiều lần từ trong bụi tre ném ra những hòn đất tròn to bằng nắm tay. Nội lấy bỏ vô giỏ mang về. Khuya ngủ nghe thấy tiếng người xin lại mấy cục đất. Sáng ra nội đem vứt. :D

thunga.
Chưa xemBởi Tâm Tịnh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 30/10/2024


Ngày đó, tôi làm công quả trong chùa. Lúc 8 giờ tối, thầy chùa bảo tôi mang khay vàng tiền ra cây thị ngoài vườn tháp hóa cho thầy. Tôi vừa bê khay tiền vàng ra đến cây thị (cây đã mấy chục năm, rất to) bỗng hoảng hốt làm đổ cả khay tiền vàng xuống đất, vì nhìn thấy một đốm sáng to như cái rổ, đang từ từ di chuyển về hướng tôi. Tim đập thình thịch, tôi vừa chạy thục mạng vừa hô toáng lên “Ma! Ma!”. Vào đến nơi, tôi bạch thầy ra xem có ma ngoài cây thị. Thầy bảo: “Con thần hồn bắt thần tính, trong chùa làm gì có ma.”
Tôi lại đi ra lần nữa, vẫn thấy hiện tượng đó, mỗi lúc một to và há cái mồm ra nữa chứ, lưỡi thì thè lè. Tôi Không tin nổi vào mắt mình nữa nên lại chạy vào, bạch thầy: “Con không hóa sớ nữa đâu”. Khay sớ vẫn tung tóe dưới đất.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi muathu
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 30/10/2024


Đây là câu chuyện mà Tuấn chia sẻ với tôi.

12 năm về trước, tầm hơn 10 giờ tối, trên đường đi chơi về nhà, khi đi ngang qua một ngôi chùa, trời thì tối không có đèn điện gì cả. Tuấn đi ngang qua bức tường chỗ chùa, xung quanh có nhiều bụi tre, thì nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người. Tuấn đứng cách bờ tường đó khoảng chừng 2m, Tuấn cố gắng nghe thử hai người đó nói gì. Giọng nói nhỏ nhưng rất rõ. Tuấn tưởng hai ông sư nói chuyện với nhau, nhưng dù cố gắng nghe nhưng vẫn không thể nghe được nội dung là gì. Rồi Tuấn đi về, nhưng sau đó cứ ngờ ngợ vì rõ ràng ngôi chùa đó có một ông sư thôi mà.
Một thời gian sau, Tuấn lại đi ngang qua chỗ ấy, cũng tầm giờ đó. Lần này, Tuấn cách bờ tường kia khoảng 1m, vẫn là cuộc trò chuyện và giọng nói đó nhưng anh ta vẫn không thể nghe được nội dung là gì.
Một thời gian sau, khu đó nhà trọ xây lên và nhiều đèn đường, người ta cũng chặt những bụi tre chỗ đó đi. Tuấn cũng không còn nghe thấy cuộc đối thoại kỳ quặc trên bức tường khi đi ngang đó nữa.
Chưa xemBởi Quy Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 30/10/2024


Trong xóm tôi có cây vú sữa đã hơn trăm năm, rất già cằn cỗi và nay đã không còn ra trái. Tôi nghe người ta kể lại rằng, ngày trước có người leo cây vú sữa bị té xuống đất chết và thành ma rất linh. Sau này lớn lên, Tôi không còn nhớ đến chuyện đó nữa. Cho đến một hôm, bạn bè đến nhà tôi chơi và tổ chức ăn uống. Tiệc tàn, bạn tôi tên Nguyên ra gốc cây vú sữa ngồi chơi, bỗng nhiên rùng mình, chạy lại hoảng sợ nói: “Tao vừa bị ma nhát, đang ngồi một mình dưới gốc cây, tự nhiên có ai nắm giựt hai vai ra phía đằng sau muốn té luôn”. Nghe xong, tôi và Nguyên nhìn xung quanh cây vú sữa chẳng thấy ai, tự nhiên hai đứa đều có cảm giác ớn lạnh lan tỏa khắp người và nổi da gà. Sợ quá, Nguyên chạy về nhà và từ đó không dám bén mảng đến gần cây vú sữa nữa.

Hết.
Chưa xemBởi Bảo Di
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 30/10/2024


Tôi xin kể vài mẩu chuyện mà tôi được nghe và cũng đã được trải nghiệm. Tên các nhân vật đã được đổi.

Nói đến cao su, ắt hẳn mọi người thường nghĩ đến các tỉnh miền Đông Nam Bộ, được trồng nhiều nhất là ở Bình Phước và Bình Dương. Đó cũng là quê hương tôi, nơi tôi sinh sống từ bé đến lớn. Câu nói quen thuộc khi nghĩ tới hình ảnh cây cao su từ thời xa xưa là "Cao su đi dễ khó về - Khi đi trai tráng khi về bủng beo", nói về số phận các công nhân đồn điền cao su năm xưa khá tăm tối. Nên theo thời gian, xuất hiện nhiều chuyện kỳ bí trong các khu rừng cao su là điều hiển nhiên và thường xuyên xảy ra như cơm bữa, bởi đã từng có một quá khứ lịch sử bi đát như vậy.

Quay ngược thời gian lại một chút, các mẩu chuyện ma trong vườn cao su lúc tôi còn nhỏ nhan nhản như các câu chuyện tán gẫu của những phút trà dư tửu hậu từ những người công nhân cạo mủ, thậm chí là các chủ vườn. Tôi nhớ năm tôi học cấp 2, tôi và các bạn học khoảng 6 đứa đạp xe vào nhà một bạn trong nhóm chơi. Trước khi vào tới nhà thì chúng tôi phải đi trên một lối mòn băng qua một đoạn trong vườn cao su của gia đình bạn An. Thích thú bởi vẻ hoang vắng và âm u của khu vườn vào lúc 3-4 giờ chiều, đám bạn tôi thay đổi quyết định, ở lại trong vườn cao su chơi, bày đồ ăn ra và kể chuyện ma. Đang vểnh tai hăng say hóng chuyện, nghe mọi người kể thì tôi là người đầu tiên nghe thấy tiếng hú rất lạ. Nó kêu rất ghê rợn, như ai đó đang khóc lóc ai oán, khiến tôi mém tí nghẹn thở vì nuốt vội miếng sắn đang cắn dở dang. Ban đầu, tôi tưởng tiếng chim kêu nhưng không phải. Tôi cắt ngang và hỏi cả đám về âm thanh ghê ghê đó, mà ngộ là đứa nghe thấy, đứa không nghe. Tôi sợ xám mặt, kêu mấy bạn ráng tập trung nghe kỹ. Âm thanh đó như hiểu ý tôi, liền "tiền hô hậu ủng" phóng đại âm thanh lên to đùng làm cả đám tái mét lùa vào ngồi chụm lại. An không lạ vì điều này, An trấn an cả đám nhưng cũng không quên kèm thêm câu nói: "Quả thực không phải tiếng chim hú, mặc dù ở các vườn cao su có tiếng chim hú là bình thường, nhưng nó là âm thanh kêu la vong veo nào đó. Nó đã quá quen thuộc với gia đình An nên An vẫn xem như không có gì." Quả đúng là cái con ma đó hú chán chê rồi im lặng.

An kể, gia đình mình mỗi khi cạo mủ rất hay gặp ma. Thấy ma lướt đi, thấy ma trên cây, thấy ma bay bay, thấy ma ru con, thấy ma mặc đồ lính... đủ hình dáng, đủ tư thế xuất hiện khác nhau, nhưng thường thấy nhất là dạng đồ trắng. Đôi khi đang cạo mủ mà ma lướt qua, ma khều vai... chỉ là chuyện thường ở huyện. Người thân An tên Ân, có lần Ân đang cạo mủ thì bị khều vai. Tưởng ai ghẹo mình, nhưng quay lại chẳng thấy gì. Đến lần thứ ba mới phát hiện ra đầu sỏ là cái nhánh của cây cao su mà Ân đang cạo. Cái cây đấy ngộ lắm, nó như yêu quái trong phim Tây Du Ký. Cái cành cây thô cứng vậy mà nó tự cử động được, còn choàng xuống khều Ân, mà gió thì không có tẹo nào, chỉ riêng mỗi một nhánh đấy cử động, còn lại toàn bộ đều đứng im lìm. Biết bị ghẹo không ác ý nên Ân không để tâm, vẫn làm tiếp công việc. Khi Ân đi khỏi khu vực gần cây ma đó, Ân thấy nhánh này còn lắc lư qua lại như vẫy tay chào... :-O
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hướng Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 30/10/2024


Khu đất quanh ông bà nội Loan ở khá dữ. Có lần bà nội Loan đi tắm tối, lúc đi về cứ thấy cây tre nằm vắt qua đường. Bà định cúi xuống chui qua thì cây tre đấy lại nằm rạp xuống, định bước qua thì cây tre lại vút lên. Bà đứng yên, chắp tay niệm phật 1 lúc thì cây tre đứng thẳng như bình thường thì bà mới đi qua được.

Hướng Tâm.
Chưa xemBởi Thiên Lam
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 30/10/2024


Xin kể câu chuyện nhà cô Hải.

Phía trên nhà tôi tầm 200 trăm mét có nhà cô Hải nổi tiếng trong xóm với cây trứng gà (Lê ki ma) có ma trước cửa. Từ hồi bé, tôi đã được nghe kể chuyện ma trên cây trứng gà nên dù chơi cùng với chị Minh, là con cô Hải, tôi cũng ít khi vào nhà chơi.

Chị Minh kể, là nửa đêm hôm đó, chị dậy đi vệ sinh dưới gần gốc cây trứng gà, (thời đó không có nhà vệ sinh) chị mắt nhắm mắt mở ngẩng lên nhìn thì thấy một người con gái mặc áo dài trắng, xõa tóc đang nhìn xuống. Chị dụi mắt xem mình có nhìn nhầm không nhưng vẫn thấy cô gái đó. Lần đầu gặp thì chị sợ nhưng gặp nhiều lần thì chị không còn sợ nữa. Nhà cô hầu như ai cũng nhìn thấy vong nữ đó rồi, sợ bị quấy phá nên đã đi xem xét, lễ bái, cúng kiếng đầy đủ mong được yên ổn.

Nhiều người đi đêm qua nhà cô cũng nhìn thấy ma nữ tóc dài trên cây trứng gà nên cứ qua đấy là đi thật nhanh. Cây năm nào cũng sai quả nhưng không ai dám lên vặt, rụng quả nào thì ăn quả đấy. Có lần con hỏi mua mấy cân nhưng cô bảo: "Cây cụ ngự, cô không dám trèo lên hái đâu, rụng xuống gốc nếu còn nguyên thì ăn, nát rồi thì bỏ đi."
Chưa xemBởi Namlinhchi
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 30/10/2024


Thanh (tên đã đổi) là đồng nghiệp của tôi, quê ở Sơn La và hiện sống cùng chồng ở Sơn Tây. Thanh có người cô từng bị sét đánh chết cách đây khoảng 20 năm, ngay trên chính mảnh đất mà hai vợ chồng Thanh đang thuê bây giờ.

Ở đó có cây mít thân 3 chạc lớn, cành lá lòa xòa. Hai vợ chồng thuê thợ hôm sau sẽ đến chặt bớt cành đi, thì đến bữa cơm chiều hôm đó, Thanh tự nhiên mắt long lên sòng sọc, 2 tay cứ dằn bát cơm xuống đất, rồi chỉ mặt chồng hét lên: "Cắt với xén cái gì, không được chặt cây, nếu chỉ cắt vài cành nhỏ thì được, còn chặt cây ta phá cả nhà!". Rồi Thanh lấy 2 tay đấm vào ngực bảo khó thở, đau đầu, anh chồng phải đưa vào nhà nghỉ ngơi.

5 giờ sáng hôm sau mẹ chồng Thanh hớt hải qua nhà cô đập cửa gọi dậy và nói: "Bà cô bị sét đánh chết ý, tối qua về gặp tao, bảo tao lên nói với thằng chồng mày là không được phá nhà bà ấy. Bà đang trú ở cây mít trước cửa nhà mày. Cây nhang mà chúng mày thắp hương là thờ bà ấy. Bà cô bảo là chỉ được lấy dao chặt mấy cành nhỏ lòa xòa, cấm không được chặt 3 chạc to. Bà sẽ phù hộ cho vợ chồng chúng nó."

Lúc sau 2 vợ chồng gọi điện cho người cắt cây thuê thì họ nói: "Không đến cắt cây nữa đâu, có người không cho cắt, thuê ai khác thì thuê!". Nhà Thanh đoán già đoán non là họ bị bà cô về đe dọa không cho phá cây.