Chưa xemBởi PhucDuyenGia
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 27/5/2025


Con có chị cả làm kế toán hợp tác xã nông nghiệp.

Năm ấy, con khoảng 12 tuổi, chị con bị căn bệnh có chuỗi hạch ở cổ, gọi là bệnh tràng nhạc (cũng gọi là ung thư). Chị lúc nào cũng lơ ngơ, nói nhảm, nên phải nghỉ việc. Thời đó, cuộc sống còn rất khó khăn, việc đi viện cũng nan giải, phần lớn là chữa bệnh bằng thầy lang. Mẹ con đến thầy lang Sản, lấy thuốc về sắc cho chị uống. Chị đã không uống, mà đem đổ thuốc rồi nói: "Bà nghe kẻ bất nhân đạo cho tôi uống thuốc, bà muốn tôi chết à?"

May mắn, gia đình được người bác họ dẫn tới ông đồng thầy (nghe nói ông được ăn lộc Cô Thượng Ngàn). Ông cho thuốc gồm các vị: Ớt, thuốc lào, hoa, chanh quả. Gia đình làm theo hướng dẫn của ông, và chị đã đỡ.

Nghe mẹ con kể lại, Cô Ba nhập ông đồng thầy, ông uống 5 tích nước (con không rõ là tích lớn hay nhỏ) và nói rằng: "Phải làm giấy sớ trình đồng cho chị mới khỏi. Phải làm giấy sớ cúng các cung các cửa, và phải đi hội hàn” (Hội hàn là lễ hội mở vào khoảng tháng 6 hàng năm ở tỉnh Thanh Hóa). Vào thời điểm đó, nhà nước đang chống mê tín dị đoan, nên việc làm lễ không thể công khai, rất vất vả. Thường phải làm vào ban đêm. Mẹ và chị con đã làm theo, nhờ ông giúp làm giấy sớ trình hầu đồng. Bệnh tình đỡ nhiều, khoảng 6 tháng sau, chị con khỏi hẳn, trở lại bình thường như trước. Chị trở lại làm việc như trước, thật là may mắn cho gia đình con.

Vào những năm tiếp theo, chị phải đi lễ các cung cửa, các lễ hội, và ít nhất mỗi năm phải trình hầu đồng một lần. Nếu không, chị sẽ bứt rứt, khó chịu, dễ ốm. Điều may mắn lớn nhất là từ đó, gia đình đã biết và tin tưởng vào tâm linh, việc thờ cúng được chú ý cẩn trọng hơn. Từ đó, cuộc sống gia đình cũng phát triển tốt đẹp hơn.

Ba năm trở lại đây, do tuổi tác và có người hướng dẫn, chị đã xin nghỉ hầu đồng, chỉ thờ Phật và đi lễ hội. Cuộc sống của chị và gia đình được bình an, các con chị đã trưởng thành.

Đây cũng là dấu mốc khiến con tin vào tâm linh. May mắn lớn nhất cho con là được theo học Mật Tông Thiên Đình, có Tổ, Thầy chỉ dạy. Tâm linh của con tiến triển cao hơn, không dừng lại ở hầu đồng, cúng bái. Con hiểu được nhiều quy luật siêu hình, hiểu rằng chết không phải là hết, biết lo cho linh hồn mình, biết cách sống tốt đời, đẹp đạo. Con cũng muốn góp công sức của mình để phục vụ đạo, giúp mọi người biết thờ Trời Phật, Thánh Thần, làm lành, lánh dữ, sống theo thiên ý.


Con PhucDuyenGia