Đã xemBởi ẩn-danh
Gửi bởi Tế nhị
Tế nhị muốn xin các anh chị một lời khuyên:
Gia đình của TN ở quê có vợ chồng người hàng xóm, họ là người thật thà và gia đình họ đã được TN điểm đạo nên hai gia đình qua lại với nhau gần gũi thân thuộc những lúc bố mẹ TN về quê.
Vợ chồng của TN ở chung với gia đình bố mẹ một thời gian thì gia đình của TN chuyển ra ngoài, đồ đạc TN không mang đi hết.
Ngày đó, có người con trai của nhà hàng xóm dưới quê bất ngờ đến nhà bố mẹ TN để xin cho mẹ ruột, vợ và con gái đến ở nhờ khoảng hai tháng. Bố mẹ TN không có lý do nào để từ chối nên đã nhận lời. Nhưng một lần TN về thăm nhà thì thấy gia đình người hàng xóm đó đã lấy quần áo của TN để mặc mà không xin phép. Nhưng TN cũng bỏ qua, không nói gì với họ.
Sau khi họ chuyển đi, TN về thăm nhà thì phát hiện vài bộ quần áo mà TN rất thích đã không cánh mà bay. TN vừa bực mình vừa cảm thấy khó xử. Tuy giá trị của nó không phải là cao, nhưng nó làm cho TN phải suy nghĩ. Mình có nên bỏ qua việc nầy, xem như mình vừa rơi ít tiền, hay gọi cho họ để nói, và phải nói thế nào cho người ta không chối được. TN viết lên đây để xin VTHB một lời khuyên. TN xin cảm ơn cả nhà.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi saomai
Saomai xin góp ý kiến của mình,

Việc mất vài món quần áo mà ảnh hưởng đến giao hảo giữa hai nhà lâu nay là không đáng, nên bỏ qua và về nhà nói chuyện với gia đình, nội bộ trong nhà biết để mà tránh về sau. Lẽ ra khi họ đề nghị vào nhà ở, thì gia đình TN cần tìm lý do từ chối khéo, nói không có lý do nào để từ chối là không hợp lý. Nhà cửa là nơi chốn rất riêng tư, có rất nhiều lý do để từ chối khéo mà người ta phải hiểu cho mình. Mình không từ chối vì mặt mũi thì mình ráng chịu, vì khi cho người khác vào nhà không chỉ là mất đồ mà còn rất nhiều phiền phức khác có thể xảy ra. Nếu muốn giúp họ thì cũng có thể đề nghị họ tìm thuê một chỗ khác và nhà TN có thể giúp trả tiền thuê đó cho họ, nếu họ thật sự có khó khăn (và nếu nhà TN cũng khá giả). Chứ tuyệt đối không chứa vào nhà. Biết mặt chứ sao biết lòng, vào nhà họ sanh lòng tham chỉ ăn cắp vặt thì còn đỡ, chứ mà thấy có của rồi giết luôn mình cũng không biết được. Nên TN phải thấy may mắn vì chỉ bị mất cắp vặt và rút kinh nghiệm về sau.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi J0urney
Journey xin có vài lời thiển ý như sau

Đồ đã mất rồi thì khó mà kiếm lại được, hơn nữa những bộ quần áo của TN ưng mắt thì cũng ưng mắt đối với họ, nên đầu tiên đồ của mình thì mình phải giữ, cẩn tắc vô áy náy. Việc bắt quả tang hay nói làm sao để người ta không chối được thật ra cuối cùng thì đồ của bạn cũng khó mà quay về với bạn, dù quay lại cả hai bên đều cảm thấy khó xử.

Mình nghĩ bạn vẫn nên ứng xử bình thường với họ và nhân cơ hội trò chuyện thân mật giữa hai gia đình, trong lúc vui vẻ thì kể một câu chuyện liên quan gián tiếp, ví dụ như kể việc hồi nhỏ đã rất buồn vì mất đồ mà phát hiện ra người bạn quen thân đã lấy mà không biết làm sao. Kể tình cảm một chút, con người hay rất thông cảm với nỗi đau và mất mát của người khác. Đôi khi họ sẽ tự nhột mà lại không làm họ mất mặt vì ai cũng có cái tôi riêng cả.

Vài lời chia sẻ.
Đã xemBởi Hà An
Hà An hoàn toàn đồng ý với tỷ Saomai về vấn đề này, vì gia đình TN đã cả nể nên mọi chuyện mới được phép diễn ra, không phải ai tu đều tốt lên, cũng có thể do thân thiết quá nên gia đình người bạn kia mới vô tư quá chăng??? Nếu TN vẫn ấm ức không muốn bỏ qua mà vẫn muốn họ biết thì TN có thể hỏi khéo xem lúc họ dọn đồ có cầm nhầm đồ của TN hay không? Và có thể khéo léo nói quan điểm của TN để họ hiểu là TN không thích dùng chung đồ với người khác mà không làm mất lòng họ. Có thể nói khéo để họ có thể hiểu là nên hỏi ý kiến chủ nhân trước khi dùng đồ để tránh có lần sau, và trên hết là nói chuyện với bố mẹ TN để bố mẹ bạn biết về gia đình kia, có thể họ không cố ý vì nghĩ hai gia đình thân thiết, và đó là đồ TN bỏ đi??
Vài lời cùng TN, hy vọng giúp TN phần nào giải quyết được vấn đề này.
Đã xemBởi lsc
Chào bạn!

Theo mình thì việc họ mặc đồ của bạn thì đã mặc rồi, không nói chuyện này với họ nữa.
Còn quần áo bị mất chưa chắc đã do họ lấy. Ban nên hỏi khéo họ. Ví dụ hỏi họ là mấy hôm ở nhờ có thấy mấy bộ quần áo kia ở đâu không...Nếu họ bảo họ giữ thì xin lại vì đó là kỷ niệm. Còn nếu họ không biết thì thôi.
Đã xemBởi ẩn-danh
Gửi bởi Tế Nhị.

Tế Nhị xin chào các huynh tỷ!
Lời đầu tiên TN xin cảm ơn các huynh tỷ đã nhiệt tình chia sẻ cho TN những lời khuyên sâu sắc.
Qua vụ việc vừa xảy ra, TN đã xử lý theo cách mà các huynh tỷ đã tư vấn và kết quả mang lại nhẹ nhàng không căng thẳng. TN rút ra bài học là phải cẩn thận suy nghĩ thật kỹ trước khi Thi ân và Thọ ân.

TN xin kính bút!