Chưa xemBởi thachanh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy,
Xin chào diễn đàn,

Thachanh xin chia sẻ một bài báo nghiên cứu về tâm lý bầy đàn của con người. Một vài thí nghiệm tâm lý thú vị:

Chúng ta là đàn gia súc. Chúng ta làm theo những người khác, ngay cả khi chúng ta không biết tại sao họ làm như vậy. Khi bạn là người đầu tiên trong thang máy và tất cả những người khác đều đứng quay mặt vào tường, bạn cũng sẽ đứng quay mặt vào tường. Nhưng áp lực phải bắt chước người khác này có thể lớn cỡ nào?

Cách đây vài năm, tôi đã xem một thử nghiệm trên kênh truyền hình Canvas Bỉ. Họ mời một cô gái tham gia một khóa học. Cô ấy phải ở một mình trong một căn phòng. Người ta cho khói vào phòng, và khi hệ thống báo cháy reo lên. Cô gái ngay lập tức rời khỏi phòng.

Tiếp theo, họ mời một cô gái khác. Lần này căn phòng có nhiều người khác đã được dặn dò trước là không phản ứng gì với khói. Khi cô gái được mời nhìn thấy khói và nghe thấy tiếng báo động, cô lưỡng lự không biết có nên rời đi hay không, nhưng cô đã không đi và ở lại trong phòng tận 20 phút vì thấy tất cả những người khác vẫn ngồi yên. Họ đã lặp lại thử nghiệm đó mười lần và trung bình những người tham gia đều ở trong phòng khoảng 13 phút. Nếu đó là một trận hỏa hoạn thật sự, họ đã bị ngộp thở rồi!

Điều này thực sự đã xảy ra vào năm 1979 làm mười người chết tại Woolworths ở Manchester. Họ đang cùng ngồi đợi tại nhà hàng để thanh toán hóa đơn, họ không muốn mình là người đầu tiên phản ứng, đứng lên và rời khỏi đám đông.

Nguồn https://www.quora.com
Thachanh dịch
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Dã Yên Thảo
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy!
DYT xin chào tỷ Diệu Chi cùng các huynh tỷ trên diễn đàn!
Ở Việt Nam tâm lý bầy đàn có lẽ là Hội chứng đám đông. Có nghĩa là cứ thấy ở đâu đông là cứ bu lại xem đã, không biết mô tê răng rứa đang xảy ra gì ở đó. Ví dụ cửa hàng quần áo hạ giá, tất nhiên hạ giá thì thu hút người xem nhưng giờ hạ giá thì nhà nhà hạ giá, người người hạ giá nên việc hạ giá mọi người nhìn vào là quá nhàm. Nhưng chỉ cần nhà nào đó nắm được tâm lý đám đông, thuê vài người thân quen cứ bu ra bu vào thì kiểu gì cũng thu hút được đám lạ bu vào, ngày hôm đó cũng sẽ bán được mớ kha khá.
Con thấy cái tâm lý đám đông đặc biệt thứ 2 là khi có tai nạn, hay va chạm giao thông, hay có người chết thì đám đông bu rất đông, nhưng không phải bu vào để giúp đỡ người bị nạn mà chỉ để ngắm... người bị nạn. Hiện tượng này, bị báo chí, hay báo mạng lên án vì tính vô tình của rất nhiều người.
Hiện tượng tâm lý đám đông thứ 3 mà con thấy được con thấy nó liên quan đến bệnh thành tích. Cạnh cơ quan có một trường tiểu học, trường nổi tiếng là trường điểm nên rất nhiều bậc phụ huynh thi nhau xin con vào học bằng mọi giá. Vì thấy con người học trường đó, con mình không được học thì cảm thấy không bằng họ. Vậy nên vì cái tâm lý muốn con mình giỏi, muốn thể hiện tài năng nhà mình có điều kiện nên nhà nhà xin vào, người xin vào. Vậy nên số lượng học sinh trường điểm thường cao hơn trường bình thường. Dù biết thực trạng của trường là thành tích, sức học của trò không cao, nhưng ít ai mạnh dạn thoát ra khỏi cái mác trường điểm đó.
Ngoài ra cũng nhờ tâm lý đám đông này mà nhiều người đánh giá được giá trị thực của một cửa hàng ăn, một cửa hàng quần áo, một tiệm sửa xe, một trung tâm dạy học....
Con DYT kính bút!
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Cô Phong Đỉnh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Đệ xin chào các huynh, tỷ và các bạn đạo.
Hiện nay con cũng thấy tâm lý bày đàn thể hiện ở trên mạng xã hội rất rõ nét. Khi có một sự kiện gì xảy ra, phần đông dân mạng không thèm đào sâu, xem cho kĩ, chỉ có đọc comment của vài người rồi hùa theo ý của người đó ngay.
Ví dụ như vụ cải cách ngôn ngữ, họ không cần đọc cho kĩ đây mới là ý tưởng đã lồng lộn lên, hùa nhau chửi ông già. Bản thân quan điểm của con trong việc này là không chửi hay chê trách ông ấy thì con cũng bị những người khác chê luôn, con đành phải giả bộ hùa theo những cuộc bàn luận vậy.
Tâm lý bầy đàn cũng có mặt tốt, mặt xấu. Các loài vật sống bầy đàn để đoàn kết chống lại kẻ thù, những con hổ muốn độc thân thì nó phải thật mạnh mới có thể tồn tại. Ở những nước phát triển người ta sống mặc người nên không quan tâm đến số đông, ở nước ta thì tinh thần đoàn kết, tình làng nghĩa xóm còn nặng nên tâm lý vẫn thích hùa theo đám đông. Tâm lý bầy đàn nếu người lãnh đạo biết tận dụng thì sẽ phát huy được sức mạnh dân tộc, nhưng nếu để bừa bãi cũng sẽ làm loạn xã hội.
Vài suy nghĩ của con.
Chưa xemBởi Vutruhuyenbi
Bài viết tâm lý bầy đàn được đăng để cảnh giác chúng ta không nên bị ảnh hưởng chi phối bởi đám đông mà có hại cho bản thân. Hy vọng các bạn đạo đóng góp những câu chuyện kinh nghiệm thực tế về tâm lý bầy đàn thay vì bàn cãi, thảo luận cái tốt xấu của nó.
Ai cũng biết việc gì cũng có hai mặt, mặt tốt và mặt xấu, tuy nhiên chúng ta không cần thảo luận về cái tốt của vấn đề vì cái tốt không hại ai, cũng không cần phải ca tụng thêm làm gì, chỉ có cái xấu mới có hại, và đó là mặt mà chúng ta cần nhắc đến và nhấn mạnh để khuyến cáo cho con em chúng ta biết cái xấu mà tránh.

Trong xã hội đầy rẫy cám dỗ và tốt xấu lẫn lộn như thời nay, nếu không có lập trường vững vàng, sự tỉnh táo sáng suốt của lý trí để phân biệt đúng sai, phải trái, chuyện gì nên làm chuyện gì nên tránh mà chỉ làm theo số đông thì sẽ rất nguy hiểm, có khi còn trả giá cả tính mạng. Đám đông có khi đúng và có khi sai cho nên chúng ta cần phải học hỏi để có đủ sáng suốt, khôn ngoan phân tích các vấn đề để có đủ tự tin, để có thể là người đầu tiên bỏ chạy khi thấy dấu hiệu có nguy hiểm để mọi người chạy theo, chứ không phải là người cuối cùng. Chúng ta cũng phải có dũng cảm để làm những việc chúng ta thấy cần phải làm chứ không hèn nhát a dua theo đám đông làm chuyện sai trái để không phải hối hận về sau.

VTHB mong đón nhận những câu chuyện, kinh nghiệm có thật về tâm lý bầy đàn để nhắc nhở và thức tỉnh, khuyến khích ý chí cầu học để có đời sống tốt đẹp và bình an.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi yenminhtinh
Con xin được chia sẻ một câu chuyện vui cho chủ đề này.

Bầy khỉ và nải chuối - Tâm lý "bầy khỉ"

Chuyện kể rằng, có 5 con khỉ bị nhốt trong một căn phòng. Giữa phòng là một cái thang, trên đỉnh thang là nải chuối. Mỗi khi có một con khỉ định trèo lên thang, người ta lại phun nước lạnh vào những con còn lại, làm chúng rất khổ sở.
Sau một thời gian, mỗi khi có một con khỉ định trèo lên thang, những con còn lại, vì không muốn bị phun nước, tóm lấy con kia và đánh cho một trận. Dần dần, không có con nào trong số 5 con khỉ có ý định trèo lên thang nữa. Người ta bèn bắt ra 1 con và thay bằng con mới. Nhìn thấy nải chuối và cái thang, con khỉ mới thắc mắc không hiểu tại sao các con kia không trèo, và thử leo lên. Tất nhiên bốn con kia xông vào đánh cho một trận. Con khỉ mới không hiểu vì sao bị đánh, tuy nhiên không dám trèo nữa.
Lần lượt 5 chú khỉ ban đầu được thay ra hết. Bây giờ, 5 con khỉ mới ở trong phòng. Không có con nào từng bị dội nước. Nhưng cũng không con nào dám trèo lên thang. Và cả 5 sẵn sàng đánh nhừ tử bất kỳ con nào khác có ý định đó, mà không hiểu vì lí do gì.

Trong tâm lý học, có một khái niệm gọi là sự lan truyền tâm lý trong tập thể. Đó là lý do mà con người luôn có xu hướng bắt chước, mô phỏng, tái lập hành vi của người khác. Trong câu chuyện ở trên, bầy khỉ đầu tiên bị dội nước nhưng tâm lý sợ hãi đã được chúng lan truyền tới bầy khỉ sau. Và chúng ta vẫn luôn thấy những “con khỉ” trong thực tế như vậy trong cuộc sống.

Nguồn: internet

Học trò
yenminhtinh.
Lưu ý: Vui lòng đăng nhập để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi oneway
Con kính lễ Tổ, Thầy
Chào các bạn đạo.

Oneway xin share 2 clip đã có xem trước đây liên quan đến vấn đề tâm lý bầy đàn.
Clip 1 là thí nghiệm về Tư duy và hành động bầy đàn: https://www.youtube.com/watch?v=UiOmVQmEJK8
Clip 2 phân tích về tâm lý bầy đàn (theo sách Cú hích)
Con người rất dễ bị ảnh hưởng bởi lời nói, hành vi hay xu hướng của người khác chủ yếu là do 2 nguyên nhân chính sau:
• Liên quan đến thông tin: Nếu nhiều người cùng nghĩ về điều gì đó, hay cùng làm 1 chuyện gì đó, thì suy nghĩ và hành động của họ sẽ truyền tải thông tin về những gì tốt nhất để ta nghĩ và làm theo.
• Áp lực xã hội: Áp lực xã hội tác động đến ta và làm ta phải thay đổi để đi theo số đông.

Oneway xin liệt kê vài ví dụ và ảnh hưởng tiêu cực của tâm lý bầy đàn:
1. Trong thế chiến thứ 2, Hitler đã đưa ra học thuyết giống nòi thượng đẳng, rồi nhồi nhét, lôi kéo người Đức bám vào đó để kỳ thị chủng tộc, diệt chủng, đi chinh phạt thiên hạ…. để làm bá chủ thế giới. Dân tộc Đức đã không tiếc máu xương vì những lời mị dân như vậy.
Lời nói dối lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ trở thành sự thực?’ đây nguyên tắc tuyên truyền của Phát xít Đức và của cả các chính trị gia, các nhà tiếp thị thời nay.

2. Vào đầu thế kỷ 20, xã hội Mỹ khá kỳ thị và lên án nặng nếu đàn bà hút thuốc lá. Do đó, để tăng doanh thu, mở rộng thị trường tiêu thụ thuốc lá, các tài phiệt đã tổ chức chiến dịch có tên Torch of Freedom (Ngọn đuốc của Tự do), nhằm biến phụ nữ hút thuốc lá thành một hình ảnh được xã hội chấp nhận. Họ thuê một nhóm phụ nữ tuần hành và dàn dựng cảnh họ bật lửa, đốt thuốc. Báo chí đưa tin rầm rộ với lời của các phụ nữ này: “Tôi không hút thuốc, tôi đang đốt lên một ngọn đuốc của tự do!”.
Và từ đó, việc hút thuốc đã trở thành biểu tượng của bình đẳng nam nữ, của nhân quyền và sự tự do. Thị phần thuốc lá tăng vọt.
Rõ ràng, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, nhưng họ đã cắm đầu làm theo một cách không suy nghĩ để chứng tỏ mình.

3. Tâm lý xài hàng brandname (đồ có thương hiệu): Rất nhiều người không có khá giả, dù đang làm công ăn lương, đời sống khó khăn, túng thiếu nhưng cũng ráng cày, trả góp, mua sắm, ăn mặc phải là hàng brandname để được mang cái mác thượng lưu giả. Vì sao phải khổ như vậy?
Đó là do các tài phiệt làm kinh doanh, nắm chắc tâm lý bầy đàn của người tiêu dùng, ngấm ngầm điều khiển, với những chiêu thức quảng cáo, tạo ra hình tượng, ngôi sao... cho người ta liên tưởng hàng hiệu đi đôi với sự ngưỡng mộ, hàng hiệu có nghĩa là thượng lưu, sang trọng, đẳng cấp.
Thật ra, hạng thượng lưu thứ thiệt họ cực kỳ giàu có, họ sống bằng tiền lãi của tiền lãi… của họ. Hàng họ xài, giới bình dân và trung lưu không thể theo nổi.

4. “Con gà tức nhau tiếng gáy” cũng chính là một biểu hiện của tâm lý bầy đàn.
Có rất nhiều người lo các lễ lạt, thủ tục vô bổ, tổ chức quan hôn tang tế cho oai, mặt mũi với thiên hạ, cho oách với xóm làng để rồi sau đó sống trong nghèo túng, nợ nần vì không biết liệu cơm gắp mắm.
Nhìn lại thì phong tục cũng được hình thành từ tâm lý bầy đàn, con người làm theo, lập lại riết thành cái tục, cái lệ. Nhiều phong tục xấu như đốt pháo, giành giật ấn đền trần, hè nhau cướp lộc, hái lộc đầu năm, vặt sạch cây cảnh nhà chùa…họ nghĩ rằng những thứ đó mang lại phúc lộc cho mình, làm chuyện không văn minh, thiếu giáo dục, tốn kém, mất tiền mà không có suy nghĩ, thấy người ta hè nhau giật thì cũng lao vào. Cái sợi chiếu manh cũng cướp cho sức đầu, mẻ trán vì tin là sẽ có con trai.
Ngoài ra, áp lực từ xã hội phong kiến còn truyền lại cho đến nay, nhiều gia đình ráng nhồi nhét cho con ăn học để có chức, có danh cho bằng người ta, làm không nổi thì ráng mua bằng, mua chức, trong khi khả năng, trình độ thì không có…v..v

Con người sống theo cộng đồng nên tâm lý đám đông luôn hiển hiện xung quanh ta, nếu ta không nhận thấy, không biết thì rất dễ bị lợi dụng và gây ra nhiều hệ lụy không tốt đến đời sống của mình. Tâm lý bầy đàn có thể gây hại cho người không đủ lý trí, làm gì cũng nhìn theo đám đông mà làm theo dù vô lý cũng làm mà không dám tự chủ, không dám suy nghĩ, không dám có quan điểm và sở thích riêng vì sợ làm khác người ta.
Thật ra, nếu chúng ta không có trộm cướp, không phạm pháp, không làm gì sai, sống biết tự chủ và làm vừa phải, không quá đáng, không quá tệ, không quá khác biệt để trở nên dị hợm là có thể ngửng cao đầu. Nghèo cho sạch rách cho thơm ai nói gì mặc kệ họ.

Đời người quả thật là khổ. Từ khi sinh ra là đã bị xã hội, tôn giáo, chính trị, tài phiệt… nhồi nhét để vơ vét người cả tin và yếu đuối, cái sai mà nói hoài thì người ta sẽ tin là đúng, và nhắm mắt đi theo. Ai mà biết tự suy nghĩ, tự khôn ngoan thì không có bị những ảnh hưởng tiêu cực của tâm lý bầy đàn.

Con cám ơn Thầy đã dạy dỗ, khuyến khích cho con có tinh thần tự chủ, độc lập, biết phán xét đúng sai để thoát khỏi cái hại của tâm lý bầy đàn.

con oneway - (Triệu Nghĩa)
Chưa xemBởi hanhphuc
Con xin cúi đầu kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con xin cúi đầu kính đảnh lễ Đức Thầy.

Con xin kể câu chuyện thực tế của bản thân con về "tâm lý bầy đàn", con làm việc tại môi trường nhà nước, nơi mà con nhận thấy tâm lý đám đông thể hiện rất rõ rệt. Con làm việc trong phòng thì luôn có suy nghĩ giúp được ai thì giúp và không bao giờ con nói xấu ai. Nhưng phòng làm việc của con đông người, những tận 65 nữ và 10 nam, nên có khéo thế nào cũng không thể làm vừa lòng hết tất cả mọi người. Và chỉ cần 1 người họ không hài lòng về con là họ đi nói xấu con với những người khác, lôi kéo những người khác về cùng phía với họ để ghét bỏ, chê bai con, hay chỉ trích, chơi xấu, nói xấu con. Và những người khác họ cũng nghe theo người kia chỉ vì người kia có thâm niên công tác lâu hơn, lớn tuổi hơn, hay gia thế có người làm quan, ... mà không cần biết sự thật là như thế nào, con là người ra sao, họ sẵn sàng về phe người kia và cô lập con. Trong nhiều năm làm việc, con cũng kệ họ thích ghét thì ghét, muốn nói xấu thì nói xấu, con quan niệm làm việc lâu với nhau thì những người khác họ sẽ hiểu và tự đánh giá về con tốt hay xấu, con không bao giờ thanh minh về việc mình bị nói xấu. Vì con nghĩ là mình không làm điều gì xấu với ai, nên chẳng cần phải thanh minh, tốt xấu đã có Thánh Thần chấm điểm ghi công. Và rồi sau nhiều năm những người từng nói xấu con bây giờ họ dần dần nghĩ khác về con và không cô lập con như trước.
Con nghĩ đấy là nhờ ơn Sư Tổ và Đức Thầy đã dần cởi bỏ những vướng mắc trong cuộc sống giúp con.
Con xin kính bút ạ.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hải Âu
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.

hanhphuc đã viết:Vì con nghĩ là mình không làm điều gì xấu với ai, nên chẳng cần phải thanh minh, tốt xấu đã có Thánh Thần chấm điểm ghi công. Và rồi sau nhiều năm những người từng nói xấu con bây giờ họ dần dần nghĩ khác về con và không cô lập con như trước...


Được Đức Thầy dạy, con hiểu những người không có chính kiến, luôn nhìn sự việc qua lăng kính người khác mà không cần kiểm chứng thì chúng ta cũng không cần phải thanh minh. Vì đơn giản, người hiểu mình thì không cần giải thích, người không hiểu thì không muốn nghe nên giải thích cũng vô ích, tự ta không thẹn với lòng, với Tổ, Thầy, Thánh thần là được.

Góp nhặt chủ đề Tâm lý bầy đàn, có 2 việc con xin nêu ra để thấy rõ hơn:

1. Việc hôi bia năm 2013, 2014:
- Đồng Nai: Hàng trăm người xông vào cướp bia tại khu vực vòng xoay Tam Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai trong sự bất lực của tài xế.

- Pleiku, Đà Lạt, Hưng Yên, Bình Thuận: Người dân gom bia giúp tài xế bị bất tỉnh, giúp nhặt tiền, trông giữ xoài giúp.

Có thể thấy, sự tương phản từ những việc trên qua thái độ những người dân đầu tiên tiếp cận vụ việc sẽ khiến hành vi của những người đến sau hành động tương tự, cũng như áp lực xã hội theo chánh nghĩa.

2. Về việc ăn mừng chiến thắng U23 Châu Á vừa qua, riêng lớp con học lúc đầu đấu vòng bảng không mấy ai để ý, chỉ vài anh em thích bóng đá dõi theo từng bước chân các cầu thủ qua từng vòng, con có lên lớp nói chuyện về sự hào hứng những chiến thắng có phần vượt tầm đó nhưng cũng chả mấy ai để ý, nhưng sau trận Iraq, truyền thông và mạng xã hội vào cuộc thì tâm lý bầy đàn bắt đầu nổi bật, những anh hùng bàn phím, những chuyên gia smartphone vào cuộc bình luận khí thế, mặc dù chả ưa, cũng chả biết gì về môn thể thao này, những gì họ nói là ăn theo nói leo từ truyền thông, mạng xã hội và đỉnh điểm là cuộc đón rước vô tiền khoáng hậu, những chương trình quá lố ăn theo, PR quá mức để đánh bóng tên tuổi...