Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi J0urney
J0urney có câu hỏi này mong được chỉ giúp.

Gia đình J hay nhận được quà từ bạn bè hay người quen suốt, nhiều lúc không muốn nhận mà họ cứ đem qua cho hoài, mẹ J rất ngại nhận nên luôn phải đi mua quà để tặng lại vì mẹ J sợ phải mắc nợ.
Giống như việc từ thiện, nếu mình cho ai cái gì thì mình mất cái đó, còn người nhận thì có bị mắc nợ mình không ạ? Nếu theo nguyên tắc công bằng thì mình có mắc nợ khi nhận quà của ai mà mình không muốn không?
Chưa xemBởi Tú Uyên
Chào Journey, người xưa có câu " của biếu là của lo, của cho là của nợ" nên theo TY mình nhận của người khác cũng coi như là mắc nợ họ vì "Không ai cho không của ai bao giờ". Trong bài báo cáo của bạn đạo Khiết Tâm được vị độ nhắc nhở điều này, JN có thể tham khảo tại đây.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Đậu Trắng
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em kính chào huynh Yoga và các sư huynh, tỷ và các bạn đạo.

Em chào chị Journey.
Theo em nghĩ thì nếu như bình thường thì khi mình tặng quà cho ai đó là vì cảm ơn, hay chúc mừng ai đó, điều mình mong muốn là tỏ lòng biết ơn và nhận được sự vui vẻ hạnh phúc của người nhận. Vậy thì mình mất quà còn họ cho mình niềm vui thế là công bằng rồi.
Nhưng nhiều người khi tặng quà lại mang tâm mong rằng khi mình tặng quà cho người khác để họ làm điều gì đó có lợi cho mình nên khiến người nhận cảm giác như mình mắc nợ họ vậy. Đấy là suy nghĩ không trong sáng chút nào.
Vậy nên em nghĩ mình nên biết được suy nghĩ của người tặng quà để không phải cảm giác ngại, hay mắc nợ ai, nhận quà không phải nhất thiết là phải tặng quà lại cho họ mà là tặng lại cho họ điều mà họ muốn. Em nghĩ như thế mới là công bằng.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi J0urney
Cám ơn tu_yen & Đậu Trắng cho lời khuyên như trên.

Journey cũng đưa ra thảo luận trong gia đình mình vấn đề này, theo nhà J thì theo lời Tổ Thầy dạy về từ thiện, nếu ai đó tự nguyện cho mình thì người cho sẽ mất vật được cho và người nhận sẽ nhận được vật đó. Điều này cũng ứng việc cho phước của mình cho ai đó, phước này sẽ chuyển từ người cho sang người nhận, nếu việc cho nhận này là tự nguyện thì người nhận không bị mang nợ, mắc nợ.

Trở lại việc cho quà, trường hợp người bạn cho mình quà vì quý mình, vì trước đây mình có giúp họ chuyện gì đó, thì mình nhận cũng làm người ta vui và cũng không mang nợ. J cũng nghĩ giống như chuyện yêu đơn phương, không ai nói bạn yêu ai đó 1 chiều, tình yêu bạn cho người kia là tự nguyện và người kia cũng không có nghĩa vụ hay bắt buộc phải yêu lại bạn. Thực tế là thế.

Tuy nhiên, trong cuộc sống đôi khi mình nhận quà liên tục từ người khác (do người đó quý mình) thì mình cũng nên tặng lại họ thứ gì đó mà họ thích, thì cả hai bên đều vui vẻ, giống như có qua có lại mới toại lòng nhau vậy.

Đây là suy nghĩ của J và gia đình mình, xin cảm ơn các bạn.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi J0urney
Chào bạn đạo!
Lúc J viết câu hỏi này, J chưa trình bày rõ tình huống mà gia đình đang gặp phải, các món quà mà gia đình J nhận được đa phần là đồ ăn của người quen, như họ cho mình chai nước mắm ngon, cá tươi từ biển, chả giò tự làm. Nhà J hay nhận đồ ăn liên tục, nguyên do cũng có thể ba mẹ J hay tư vấn giúp mọi người khi họ có vấn đề khó khăn trong cuộc sống, thực tế khi giúp ba mẹ J chỉ giúp thực tâm, chứ không đòi hỏi chi cả, giúp được ai ba mẹ đều vui. Có lẽ vì thế mà họ quý mến nên tặng đồ, nhưng vấn đề họ tặng nhiều lần nên gia đình thấy rất ngại nên mẹ J hay mua đồ ăn, trà hay café để tặng lại họ khi có dịp.