Chưa xemBởi ẩn-danh
Gởi bởi Người bị hại

Hiện em thấy rất bế tắc và buồn thảm, chỉ muốn chết cho xong vì xấu hổ. Chuyện là facebook của em bị hack nên những hình ảnh, video nhạy cảm của em bị hacker đăng công khai trên facebook của em. Hiện tại thì facebook của em đã được xóa rồi, nhưng em lo Hacker vẫn còn lưu lại video và tiếp tục phát tán. Em thấy rất là lo lắng và xấu hổ ko biết phải làm sao?
Em thật suy sụp và xấu hổ quá, chỉ muốn chết thôi. Có phải em tu không đúng, làm sai điều gì nên mới gặp phải chuyện như vậy?
Xin sư tỷ chỉ dạy cho em biết em phải làm sao lúc này? :(


Bài liên quan:
Chưa xemBởi phongcam
Chào người bị hại,
Theo mình nghĩ thì chuyện này không có gì lớn đâu. Người bị hại không cần xấu hổ, không ai có thời gian để ý đâu, thời buổi internet trên mạng đầy những việc này.
Nếu đã xóa facebook thì được rồi. Nếu mình phát hiện thêm thì có thể báo facebook xử lý cho mình. Trường hợp hacker biết được mình mà tống tiền, thì cứ mạnh dạn báo cảnh sát mạng, họ sẽ truy và xử lý thôi, không có gì phải chết cả.
Thời buổi công nghệ thông tin, mạng xã hội, smartphone có nhiều tính năng ghi hình, lưu trữ..., thiết nghĩ chúng ta xử dụng phải cẩn trọng, bảo mật kỹ để không bị hack. Nhiều người bị hack tài khoản, bị cướp giựt, rơi mất hoặc khi đi sửa smartphone, máy tính vẫn bị nhiều sự tò mò của bọn xấu.
Trên mạng, hay trên smartphone không thể giữ được những riêng tư của mình. Nếu không muốn cho người ta thấy, không muốn người ta biết thì tốt hết là không nên lưu trữ, chia sẻ những thông tin nhạy cảm của mình trên mạng.

Chúc bạn bình tĩnh xử lý,
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Triệu Yên
Chào "Người bị hại"

Thủ đoạn hack trên Facebook ngày càng nhiều, nếu không rành vi tính, không biết cẩn thận sẽ bị hacker gạt lấy tài khoản, phát tán video, hình ảnh, v.v... Trong chuyện này bạn là nạn nhân, kẻ xấu là hacker. Người xem qua rồi cũng quên đi. Bạn có thể cảm thấy xấu hổ vì chuyện riêng tư bị phơi bày nhưng không nên muốn chết, vì chỉ qua một thời gian là chuyện nầy sẽ được lãng quên.

Việc tu hành là một quá trình dài để bạn từ từ thâu thập kinh nghiệm đời và đạo, chứ không phải tu là thần linh sẽ che chở tài khoản Facebook của mình, bảo vệ uy tín, tài sản, tánh mạng của mình, ngăn chặn những bất cẩn của mình...Tu hành là học hỏi để kiến thức ngày càng sâu rộng để tránh sụp hố hầm của đời sống, chứ không phải ỷ lại tất cả vấn đề của mình vào Chư Phật.
Khi tu đủ điểm, đủ phước thì Thánh thần sẽ che chở tai qua nạn khỏi, cứu khổ cứu nạn cho mình, chứ không phải tự nhiên mà TT ban cho mình một đời sống vô ưu, vô lo. Vô ưu, vô lo là do mình biết áp dụng kiến thức đời và đạo để có minh triết, xử lý mọi việc cẩn thận, tự bảo vệ mình. Bạn hãy mạnh dạn gánh trách nhiệm và sửa đổi những bất cẩn, sai sót, thiếu kinh nghiệm của mình ...thay vì đổ cho hoàn cảnh, cho số phận, hay đặt vấn đề với Trời Phật.
Mong bạn hãy đứng lên sau khi bị vấp té, vì làm người ai cũng có sai lầm chứ không có ai hoàn hảo để có tư cách chỉ trích hay bêu xấu người khác.

Triệu Yên
Chưa xemBởi huynd90
Chào Người bị hại
Như chúng ta đã biết mạng Facebook là 1 mạng xã hội ảo lớn nhất thế giới, tập hợp đủ mọi tầng lớp, thành phần của xã hội thực từ già, trẻ, trai, gái, trộm, cắp, lưu manh, hacker.... Nên chuyện gặp phải hacker là điều khó có thể tránh khỏi. Ở đời cái gì cũng có giá của nó cả. Con người sống đều phải trả giá cho những gì mình làm. Ta thấy trên Facebook cái có lợi, có ích thì ít, mà cái nguy hại, xấu xa thì nhiều, trên báo chí cũng đã đưa tin về nhiều những sự việc đau lòng do Facebook gây ra. Trên diễn đàn vutruhuyenbi.com cũng đã có bài viết nói về sự nguy hại của Facebook đối với con người, trên cả 2 mặt Đời và Đạo, bạn có thể tìm đọc. Có thể coi Facebook như 1 cái hầm hố mà chúng ta dễ bị sập bẫy nếu như thiếu hiểu biết. Chúng ta muốn sống bình an, hạnh phúc thì phải biết tu học để có trí tuệ, phước đức sống minh triết để tránh phải trả giá cho sự thiếu hiểu biết của mình.
Qua sự việc này mình cũng khuyên bạn bình tĩnh và xử lý mọi việc, chuyện này cũng không có gì nặng nề quá. Hãy nghĩ đến tương lai sau này của mình và gia đình để phấn đấu 1 cuộc sống mới, coi chuyện này như một bài học để hiểu và vượt qua.

Huynd90