- Thứ 5 Tháng 4 11, 2013 11:21 pm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 11/6/2025
Những câu chuyện huyền bí xảy ra trong gia đình Dieuthinh:
Câu chuyện ếm mộ & quả báo
Từ ngày con về làm dâu dòng họ Lê đến nay đã được 21 năm. Hàng năm, cứ dịp Thanh minh, con lại theo bố mẹ chồng về quê thăm mộ các cụ. Qua những lần đó, con được bố chồng kể chuyện về cụ nội (ông nội của bố chồng), người có bốn người con trai—một câu chuyện chấn động cả một vùng quê yên bình thời đó.
Cả bốn ông con trai đều qua đời khi chưa đến tuổi 30. Cụ nội phải làm ma chôn hai người con của mình chỉ trong hai ngày. Sau đó, khi cụ đi xem bói, thầy bói nói rằng mộ bị động do có họ khác yểm. Họ đã khoét hàm ếch và đặt mộ của gia đình họ vào mộ Tổ họ Lê. Sau khi kiểm tra, thấy đúng như vậy, cụ nội cho người sang sửa phần mộ Tổ, làm lễ tạ mộ. Được ít lâu sau, ông thầy bói (người xui khiến dòng họ kia yếm vào mộ họ Lê) bị mù cả hai mắt. Dòng họ kia thì càng ngày càng sa sút, cũng bị tuyệt tự và phải bỏ làng đi tha phương cầu thực. Câu chuyện xảy ra ở vùng quê chiêm trũng Phú Xuyên cách đây gần 70 năm, và hiện giờ nhiều cụ trong làng vẫn còn nhớ.
Cục đất ma ám
Vợ chồng con và anh trai con có hai gian nhà cạnh nhau. Sau đó, anh con bán gian nhà của anh cho một cặp vợ chồng trẻ. Hồi mới đến, cô vợ rất nhanh mồm miệng, ra vào hay chào hỏi xởi lởi. Quan hệ hàng xóm rất tốt, dù con ít qua lại. Bẵng đi khoảng một năm, một ngày kia, con thấy cô ấy có biểu hiện lạ—miệng cứ lẩm bẩm điều gì đó và ánh mắt nhìn con có vẻ man dại. Từ đó, con để ý thấy sáng nào cô ấy cũng đi qua lại từ nhà con đến mấy nhà hàng xóm với ánh mắt như muốn đánh người đối diện, miệng lẩm bẩm một mình. Con thấy sợ, nên qua hỏi chồng cô ấy. Lúc đầu, họ còn giấu, sau mới công khai cho người ta biết. Họ nói cô ấy bị vong nhập. Họ đi lễ và cúng kiếng ở khắp nơi. Họ kể rằng căn nhà của anh con bán cho họ, đêm nào cũng có vong nam về gọi cô ấy nói chuyện.
Sau một thời gian, vợ chồng đó nói rằng cuộc đất đó không hợp với họ. Họ rao bán căn nhà, và cuối cùng, vợ chồng con mua lại căn nhà nhỏ đó bằng đúng số vàng trước kia họ mua từ anh con. Mua lại rồi, con rất hoang mang, không hiểu thực hư về cuộc đất ra sao. Vợ chồng con bèn mời một bà thầy gọi hồn đến. Qua bà, vong nam nhập về, cho biết họ là người Hoa, chết trẻ ở gần đó. Họ đòi cưới vợ, đòi tiền vàng, nhà cửa, đồ dùng… Vợ chồng con cũng sắm một hình nhân nữ và những thứ vong yêu cầu. Cảm nhận của con khi ngồi lễ hôm đó: cả người cứ trĩu nặng xuống và con rất đau đầu, nhưng bước chân ra khỏi cửa là con lại thấy nhẹ nhàng… Sau buổi lễ, vong nam đó về qua bà đồng, cám ơn vợ chồng con và nói rằng từ bây giờ họ sẽ đưa vợ mới đi nơi khác.
-Nguồn đọc thêm: Re: Hiểu biết sau buổi học đạo ngày 06.04.2013
Những câu chuyện huyền bí xảy ra trong gia đình Dieuthinh:
Câu chuyện ếm mộ & quả báo
Từ ngày con về làm dâu dòng họ Lê đến nay đã được 21 năm. Hàng năm, cứ dịp Thanh minh, con lại theo bố mẹ chồng về quê thăm mộ các cụ. Qua những lần đó, con được bố chồng kể chuyện về cụ nội (ông nội của bố chồng), người có bốn người con trai—một câu chuyện chấn động cả một vùng quê yên bình thời đó.
Cả bốn ông con trai đều qua đời khi chưa đến tuổi 30. Cụ nội phải làm ma chôn hai người con của mình chỉ trong hai ngày. Sau đó, khi cụ đi xem bói, thầy bói nói rằng mộ bị động do có họ khác yểm. Họ đã khoét hàm ếch và đặt mộ của gia đình họ vào mộ Tổ họ Lê. Sau khi kiểm tra, thấy đúng như vậy, cụ nội cho người sang sửa phần mộ Tổ, làm lễ tạ mộ. Được ít lâu sau, ông thầy bói (người xui khiến dòng họ kia yếm vào mộ họ Lê) bị mù cả hai mắt. Dòng họ kia thì càng ngày càng sa sút, cũng bị tuyệt tự và phải bỏ làng đi tha phương cầu thực. Câu chuyện xảy ra ở vùng quê chiêm trũng Phú Xuyên cách đây gần 70 năm, và hiện giờ nhiều cụ trong làng vẫn còn nhớ.
Cục đất ma ám
Vợ chồng con và anh trai con có hai gian nhà cạnh nhau. Sau đó, anh con bán gian nhà của anh cho một cặp vợ chồng trẻ. Hồi mới đến, cô vợ rất nhanh mồm miệng, ra vào hay chào hỏi xởi lởi. Quan hệ hàng xóm rất tốt, dù con ít qua lại. Bẵng đi khoảng một năm, một ngày kia, con thấy cô ấy có biểu hiện lạ—miệng cứ lẩm bẩm điều gì đó và ánh mắt nhìn con có vẻ man dại. Từ đó, con để ý thấy sáng nào cô ấy cũng đi qua lại từ nhà con đến mấy nhà hàng xóm với ánh mắt như muốn đánh người đối diện, miệng lẩm bẩm một mình. Con thấy sợ, nên qua hỏi chồng cô ấy. Lúc đầu, họ còn giấu, sau mới công khai cho người ta biết. Họ nói cô ấy bị vong nhập. Họ đi lễ và cúng kiếng ở khắp nơi. Họ kể rằng căn nhà của anh con bán cho họ, đêm nào cũng có vong nam về gọi cô ấy nói chuyện.
Sau một thời gian, vợ chồng đó nói rằng cuộc đất đó không hợp với họ. Họ rao bán căn nhà, và cuối cùng, vợ chồng con mua lại căn nhà nhỏ đó bằng đúng số vàng trước kia họ mua từ anh con. Mua lại rồi, con rất hoang mang, không hiểu thực hư về cuộc đất ra sao. Vợ chồng con bèn mời một bà thầy gọi hồn đến. Qua bà, vong nam nhập về, cho biết họ là người Hoa, chết trẻ ở gần đó. Họ đòi cưới vợ, đòi tiền vàng, nhà cửa, đồ dùng… Vợ chồng con cũng sắm một hình nhân nữ và những thứ vong yêu cầu. Cảm nhận của con khi ngồi lễ hôm đó: cả người cứ trĩu nặng xuống và con rất đau đầu, nhưng bước chân ra khỏi cửa là con lại thấy nhẹ nhàng… Sau buổi lễ, vong nam đó về qua bà đồng, cám ơn vợ chồng con và nói rằng từ bây giờ họ sẽ đưa vợ mới đi nơi khác.
-Nguồn đọc thêm: Re: Hiểu biết sau buổi học đạo ngày 06.04.2013