Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi phuongha
Đọc nhiều bài viết trên diễn đàn, mỗi người một câu chuyện, P cũng muốn đóng góp thêm về chuyện của mình, xin chia sẻ với mọi người. Hồi nhỏ khoảng 8 tuổi, có một lần P ngồi đối diện trước cửa nhà mình ngẩng đầu lên nhìn bầu trời suy nghĩ miên man rồi la to lên "Trời ơi", tức thì sau đó trên trời xuất hiện một vị mà P nhìn thấy rất rõ, ngài đội mũ giống như trong phim, dung nhan ngài hiền từ, P nhìn thấy ngài giống y hệt như trong tờ tiền âm phủ vậy. Sau đó ở kế bên xuất hiện thêm một con mắt thật to. Con mắt này được tô màu xanh nhìn xuống. Lúc đó thấy sợ quá P bỏ chạy vào trong nhà, song tính tò mò còn khiêu khích, P ngoái đầu ra nhìn vẫn còn thấy ở đó, chuyện này P có kể lại nhưng không ai tin cả.

Năm P 14 tuổi có lần đó lúc hơn 6h chiều, P đi theo mẹ sang nhà hàng xóm sát bên nhà chơi. Vừa bước ra khỏi cửa P nghe tiếng sấm đánh trên đầu mình rất lớn, lúc đó P không nhìn thấy gì ngoài hai cục lửa trong mắt mình. P còn nói với mẹ là "Mẹ ơi trời đánh con", bà hàng xóm cười bảo rằng "Trời đánh mà mày còn ở đây?". Trong xóm P có 1 ngôi đình rất linh, ngày xưa 2 chị em P rất tinh nghịch, phá hàng xóm, người ta mắng vốn với mẹ nên khi đi ngang qua ngôi đình ấy, mẹ chửi "hai con quỷ...", tức thì có một bàn tay rất to từ trên cao giáng xuống tát vào trán của mẹ, về tới nhà mẹ rọi kiếng thấy đỏ rần lên...

Bài xem thêm:
Chưa xemBởi Gia An
Liên là người bạn có may mắn từ nhỏ là đã được phần vô hình hộ độ chỉ dạy cho nhiều điều trong cuộc sống. L nói rằng có khả năng giao tiếp được với thế giới vô hình bằng tâm ý dù ở gần hay xa thì L vẫn được phần vô hình chỉ dạy nhiều điều về luật nhân quả, kính thờ Trời Phật và đối với người hay vật phải có lòng khoan dung độ lượng... Thường một tháng L được phần vô hình chỉ dạy khoảng 10 ngày và hiện tượng đó cứ hay lặp lại như thế như chu kỳ cố định vậy. Có đêm khi đang nằm ngủ thì bị dựng đầu thức dậy để lắng nghe sự chỉ dạy của Bề trên và có những lúc cho tới sáng hôm sau. Xoay quanh câu chuyện vẫn là sự thị hiện dạy dỗ cho L biết làm điều lành lánh điều dữ, thờ kính Trời Phật và biết tu hành.

Sẵn dịp L kể thêm một câu chuyện về khối nước kỳ lạ đến giờ L vẫn còn băn khoăn khó hiểu: Có một hôm ngoài trời thì đang nắng chói chang, L lúc đó đang ở trong nhà nằm nghỉ ngơi thì có một khối nước từ trên trần nhà đổ ập xuống người L, mặc dù phía trên là trần nhà trống trải và lúc đó không có một ai cả. Trời thì đang nắng sao lại có nước? L thấy khối nước kỳ lạ này từ trên đổ xuống ngay chỗ bạn nằm. Khi khối nước đổ xuống thì L đã nhìn lên trên và không thể giải thích được cái khối nước kỳ lạ này đến từ đâu. Đến giờ vẫn còn là một sự bí ẩn khó lý giải.