Chia sẻ kinh nghiệm thực tế của bạn đạo về trị bệnh, dinh dưỡng, làm đẹp... từ nguyên liệu thiên nhiên
Nội quy - Khuyến cáo: Kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh chỉ mang tính tham khảo. Bạn đọc nên thận trọng khi áp dụng vì cơ thể mỗi người mỗi khác, sẽ có những phản ứng khác nhau. Thần dược với người này cũng có thể là độc dược với người khác (Tham khảo). Hãy thử dùng với liều lượng nhỏ để tránh cho cơ thể bị những phản ứng bất ngờ và chỉ nên thử nghiệm với những bệnh thông thường. Bệnh nặng nên tham vấn với bác sĩ.
Liệu pháp day bấm huyệt cũng không nên áp dụng tùy tiện vì nếu làm không đúng có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Phù-Dung
Xin chào các huynh tỷ và các bạn đạo.

Phù Dung có đọc trên mạng về việc tức giận sẽ gây hại cho sức khỏe như hại gan, hại phổi, ảnh hưởng não, tim mạch, dạ dày và sắc tố da... PD cũng được Thầy dạy: tức giận hay stress sẽ khiến não tiết ra độc tố, tăng huyết áp, làm ảnh hưởng đến tiêu hóa, nhất là dạ dày. Giận hờn sẽ làm rối loạn chức năng của dạ dày, làm cho dạ dày bị viêm loét. PhuDung đã gặp tình trạng này rồi nên xin chia sẻ với các huynh tỷ, các bạn.

Cách đây vài tháng, PD có hơi bực mình chuyện nhà, trong lòng không vui nên ăn cơm cũng không ngon. Sau đó PD bỏ đi mua sắm chơi, tuy đi chơi nhưng trong lòng cũng không có vui. Khi về, lên taxi được chừng 5 phút, bắt đầu thấy bụng nôn nao. Nghĩ chắc là mình say xe, nhưng càng ngày càng đau hơn ở chỗ thượng vị (chỗ xương ức) và đau lan xuống bụng. Xưa nay PD chưa từng đau như vậy nên ko biết mình bị gì. Cơn đau ngày càng dữ dội, cả người lạnh ngắt, mồ hôi ướt đẫm, tay chân bủn rủn, tưởng như sắp chết đến nơi. Về đến nhà, người nhà phải xuống dìu lên vì đi không nổi nữa. :(
PD đi bệnh viện, kết quả là bị trào ngược axit, khiến tổn thương thực quản. Bs cho thuốc về uống 1 tuần xem thế nào. Thầy dạy PD uống thêm nghệ mật ong và ăn nha đam để giúp lành vết loét, sau đó PD không có bị đau nữa. PD nghĩ chắc cũng do mình đã uống thuốc tây lâu năm, cộng thêm hôm đó giận nên mới làm bệnh nặng thêm. #:-S

PD cũng có người chị, mỗi lần tức giận chồng con là hôm sau phải đi mua thuốc uống vì đau dạ dày. :D
Có một đứa em mà PD quen, dạo trước em bị đau dạ dày, rồi em phát hiện ra là do em làm việc căng thẳng quá nên mới bị như vậy. Sau đó em điều chỉnh thời gian làm việc, không để stress nữa thì em hết đau dạ dày.

Giận hờn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe quá nên thôi mình phải sống sao cho nhẹ nhàng mới được. :">