Những kinh nghiệm, mẹo vặt trong cuộc sống
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi yan le
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
Em kính chào các huynh tỷ!
Mẹ con đang định mua bảo hiểm bên công ty Daichi mà con thấy công ty bảo hiểm này ra đời cũng lâu rồi, làm ăn cũng uy tín. Con nghe nhiều tin về bảo hiểm thì cũng hoang mang, không biết có huynh tỷ nào làm ở lĩnh vực này cho con biết với ạ.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi phuongha
Con kính đảnh lễ Đức Tổ, Thầy!
Chào bạn yan le!
Bạn ơi, trước đây mình đã từng làm bên ngành bảo hiểm. Nếu nói về nghề nghiệp thì trước đây mình rất tự hào vì làm việc cho 1 cty của người Nhật, họ có tính kỷ luật và có trách nhiệm rất là cao, mình tự hào khi đi giới thiệu bảo hiểm nhân thọ với từng hộ gia đình. Bởi vì thực tế trong cuộc sống không ai biết trước được điều gì, tai họa có thể ập đến bất cứ lúc nào, nào là bệnh hiểm nghèo, tai nạn...v.v... Và trên thực tế mình đã thấy, có nhiều trường hợp may mắn có tham gia bảo hiểm nhân thọ vài tháng thì anh chồng, người trụ cột trong gia đình bị tai nạn chết, bỏ lại gánh nặng vợ con, gia đình. Và khoản đền bù tiền bảo hiểm đó như là chút tài sản còn lại của người thân khi qua đời để lại cho gia đình có được 1 khoản tiền để trang trải.

Mua bảo hiểm không phải là lừa đảo. Chỉ cần trước khi mua gói sản phẩm nào, mình nên tìm hiểu cho kỹ, mỗi 1 công ty có 1 mức lãi suất khác nhau. Nếu trong suốt quá trình mình mua bảo hiểm cho đến khi hết hợp đồng mà người tham gia không bị mất thì số tiền mình mua, sẽ được hoàn trả lại. Tuy nhiên, chỉ khác ở chỗ là khi mình tham gia thời gian dài hạn, cho đến lúc đáo hạn thì đồng tiền nó cũng bị trượt giá phần nào! Nên khi lãnh ra không có lời nhiều như ngân hàng thôi!
Đây là chút kinh nghiệm mình biết được trong công việc của mình đã từng làm, chia sẻ với bạn, đừng lo lắng quá nhé!
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi yan le
Chào tỷ phuongha
Dạ nghe lời tỷ khuyên em thấy an tâm nhiều lắm ạ. Cảm ơn tỷ rất nhiều ạ :x
Chưa xemBởi Bảo Di
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,
Bảo Di xin chào huynh Triệu Chánh.

Nhân chủ đề bảo hiểm nhân thọ (BHNT), con xin chia sẻ một số kinh nghiệm để các bạn có thêm sự hiểu biết trước khi ký vào bất kỳ hợp đồng (HĐ) BHNT nào.

Dưới đây là kinh nghiệm hiểu biết rất lâu trước đây của con, bây giờ không biết có nhiều thay đổi không, nhưng có những lưu ý quan trọng con nghĩ mọi người vẫn áp dụng được để bảo vệ bản thân trước các lời mời mật ngọt đầy hứa hẹn. Con xin phép chỉ nói tới sản phẩm về sức khỏe là phổ biến, không nói về sản phẩm đầu tư (dành cho giới kinh doanh đầu tư) và sản phẩm giáo dục (cha mẹ mua cho con cái về học hành)… Các số liệu chỉ mang tính tương đối hoặc ví dụ cho dễ hiểu, không phải con số chính xác tuyệt đối. Còn lại mọi người tự tìm hiểu thêm trên google và hỏi lại bên công ty bảo hiểm cho chính xác.

Trong cuộc sống, con thấy có nhiều người quen của con kể cả người có trí thức hay bình dân chuẩn bị mua BHNT vì nghe người này người kia nói, hoặc nghe người tư vấn (TV) nói rồi ham thích, chứ bản thân không có sự hiểu biết rõ ràng; và tất cả những người đó con nghe là biết bị TV gạt, nên khi nghe con chia sẻ lại xong không ai muốn mua nữa.

TV cũng là sales dạng nhân viên bình thường, ở công ty BHNT gọi là “đại lý”, còn việc “mua” BHNT thì họ gọi là “tham gia”. TV thường có 2 dạng là: 1 là không biết rõ các quy định để KH được hưởng quyền lợi của BHNT và dạng thứ 2 là cố tình lừa gạt khách hàng (KH).

Để được hưởng quyền lợi của BHNT không dễ, nhiều bạn tưởng có thể trục lợi được BNHT nên khi bản thân hay người thân đổ bệnh, già yếu… thì nghĩ tới mua BHNT để được hưởng. Hay nghe hoàn tiền phí đóng là mê vì vừa được quyền lợi sức khỏe (bệnh nan y, thương tật, tử vong… sẽ được chi trả tiền BH được hưởng), vừa được lấy lại tiền phí nếu không muốn đóng nữa.

Tuổi càng cao, quyền lợi được hưởng càng ít.
Ví dụ: 1 HĐ BHNT đó đóng theo năm, mỗi năm 10 triệu cho người 20 tuổi đó trong suốt 15 năm thì được hưởng BH 600 triệu nếu bị bệnh nan y, tai nạn gây thương tật, qua đời… Và đóng 1 HĐ BHNT tương tự như trên thì người 30 tuổi được hưởng 500 triệu… Mà trong đó tùy theo quy định sẽ được nhận một lần hay nhiều lần.
Nhớ lưu ý: Nếu nằm viện thì phải giữ biên lai, gia đình chi trả trước hết rồi sau đó bên BHNT mới thẩm định lại và quyết định chi trả tiền BH cho KH.

Không có việc hoàn trả lại tiền 100%.
Việc hoàn tiền chỉ như muối bỏ biển, không bao nhiêu, cũng chỉ là cái cớ để nói lách cho người ta mê. Số tiền hoàn lại chỉ có từ năm thứ mấy trở đi, con nhớ là khoảng năm thứ 5 hay 6 gì đó trở đi. Lưu ý: Đây là “số tiền hoàn lại” chứ không phải số tiền phí đã đóng được trả lại, mọi người cẩn thận câu chữ này ý nghĩa khác nhau hoàn toàn.
Ví dụ: Ví dụ tương tự ở trên, số tiền hoàn lại vào năm thứ 5 là 2 triệu đồng.

Mua BHNT trước khi tự tử.
Theo con nhớ là ít nhất 2 năm kể từ ngày HĐ BHNT có hiệu lực thì tự tử mới được chi trả. Mà ai tính 2 năm sau tự tử nhớ cho người nhà biết về cái HĐ BHNT đó nha, để người nhà dễ đi đòi tiền chứ im im thì thành tính già hóa non. :P

Tai nạn gây thương tật
Nếu thẩm định viên điều tra ra những thương tật từ tai nạn là dàn dựng để cố ý trục lợi sẽ không được hưởng quyền lợi. Còn tai nạn gây thương tật do khách quan thì bị bao nhiêu %, hay vĩnh viễn là có quy định, mọi người tự tìm hiểu.

Loại trừ bệnh, mầm bệnh.
Mọi người nhớ lưu ý điều này. Đây cũng là điều mà tại sao có việc lừa đảo. Thường thì trước khi ký HĐ BHNT sẽ có phần kê khai về bệnh tật và thời gian khám bệnh gần nhất cùng mốt số giấy tờ khám bệnh gì đó. Thường thì mọi người chỉ khai mấy bệnh nặng không dấu được, còn lại thì dấu nhẹm để ký cho dễ. Sau đó, trước khi ra HĐ bên thẩm định gọi xác nhận một số thông tin KH qua điện thoại là xong. Cái phần này là quan trọng nhất nhưng lại thường rất qua loa.

Vì tâm lý không muốn đi tới bệnh viện do mất thời gian, hay muốn qua mặt BHNT, và cũng có khi không hiểu biết nên không ai chịu đi khám tổng quát và làm các xét nghiệm trước ngày mua BHNT. Khi phát bệnh nặng mà BHNT loại trừ không chi trả cho mình là vì điều này. Thường thì các bệnh phát ra là đã qua thời gian mầm bệnh xuất hiện, ủ bệnh và phát triển cho tới khi nó trở nặng. Bên thẩm định sẽ điều tra mầm bệnh đó có khoảng bao lâu, trước hay sau khi ký HĐ. Nếu mầm bệnh có sau khi ký HĐ thì họ sẽ chi trả, còn có trước đó thì họ sẽ không chi trả. Thời gian quy định mầm bệnh thì con không nhớ rõ, nhưng mà đã nói là mầm bệnh thì có thể có hoặc không có triệu chứng gì nên ít ai để ý, ai cũng tưởng mình khỏe, hoặc biết mà cố tình giấu giếm.
Con ví dụ như cái bệnh xơ gan, gan khi đau là nó cũng gần như hết date rồi, để mà trở thành xơ gan, ung thư gan thì nó đã trải qua thời gian rất dài ủ bệnh.

Nếu khai có bệnh sẵn thì BHNT loại trừ hết các bệnh đó sẽ không bảo vệ, tức là không chi trả khi bệnh đó trở nặng thành nan y, ung thư... Bởi vậy, thường TV gian tham sẽ xúi giục KH là đừng có khai hết để ký cho lẹ, thẩm định cho dễ. Quy định về bệnh tật cái nào được bảo vệ cái nào không, mọi người nên tìm hiểu thêm hoặc hỏi cho kỹ công ty BH.

Phí đóng BHNT có quy định là bao nhiêu % so với thu nhập.
Giống như khi vay ngân hàng thì người ta sẽ xét thu nhập bao nhiêu, người lệ thuộc, chi tiêu trung bình… rồi mới quy ra khoản vay thì phí đóng BHNT cũng tương tự vậy. Số liệu cụ thể mọi người tự tham khảo. Nhưng tốt nhất là cân nhắc tài chính của mình, đừng đóng quá sức.

Từ trên xuống xuống dưới đều chạy doanh số, nên cấp trên thì mong cấp dưới mang số về cho nhiều. TV thì mong HĐ nhiều để được nhiều huê hồng và thưởng quý, thưởng năm. TV nghe dạy sao thì nói lại vậy chứ ít khi đào sâu thêm, nếu đào sâu thêm thì rất hiếm người giữ được lương tâm mà tư vấn thật cho KH. Nếu nói thật thì sợ người ta không mua nữa nên phải tìm mọi cách để có được HĐ. Huê hồng của 1 đại lý rất cao, hưởng nhiều nhất là năm đầu và năm thứ 2, nên năm thứ 3 trở thường ít để ý tới KH đó. Vì huê hồng cao nên TV gian tham sẽ cố gắng thuyết phục KH mua gói cao nhất khả năng có thể. Điều này là trái quy định nhưng không ai quan tâm, quy định chỉ nói cho vui chứ với họ con số vẫn quan trọng nhất.

Còn một số mặt trái nữa nhưng bài này đã khá dài, con thấy nhiêu đây đã đủ cho các bạn chưa biết gì về BHNT có thể đặt ra các câu hỏi, và biết cách tìm hiểu để bảo vệ bản thân không bị lừa gạt. Ý kiến cá nhân của con, nếu tài chính không nhiều thì tốt nhất chỉ nên mua BH y tế và BH tai nạn là tốt nhất. Cẩn thận tìm hiểu trước khi bỏ số tiền lớn ra, thường là chỉ nghe người ta nói chứ ít ai chịu đọc trong cái HĐ BHNT đó nói cái gì. BHNT cũng là một công ty kinh doanh nên mua thì dễ, còn để hưởng được quyền lợi thì khá nhiêu khê, và vào thị trường Việt Nam thường thích lách luật làm sai.

Con kính,
Bảo Di
Chưa xemBởi Tú Uyên
Con xin kính lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy
Em chào các huynh tỷ!

Nhân đọc chủ để này, Tú Uyên xin chia sẻ chút kinh nghiệm xương máu của mình mới nhận ra là có nên mua bảo hiểm nhân thọ hay không?

TU có anh họ bán bảo hiểm nhân thọ Manulife, vào 1 ngày đẹp trời thì được anh họ hỏi thăm nhưng mục đích chính là tư vấn bảo hiểm nhân thọ, đóng tiền bảo hiểm thì nếu nghỉ ngang vẫn được hoàn lại số tiền đã đóng, sau này được hưởng nhiều lợi ích, được bảo vệ này nọ kia. TU đang phân vân lưỡng lự thì anh họ nhắn dồn dập kiểu hối thúc mấy ngày liên tiếp. Cuối cùng TU chốt 1 hợp đồng nhưng không bao giờ đọc chi tiết, thậm chí hợp đồng cũng không màng lấy về để cho bên anh họ giữ, thích thì đưa, không thì giữ giùm cũng chả sao.

Đến hạn thì TU vấn cứ đóng đều đều cho đến khi nghe bảo hiểm bị dân tình bốc phốt nhiều quá nên TU bắt đầu ngẫm nghĩ có nên tiếp tục đóng hay không? Nếu nghỉ ngang coi như phá hợp đồng thì mình bị mất sạch số tiền không nhỏ trong 2,5 năm nên lưỡng lự đóng tiếp đến cùng hay là dừng. Vẫn chưa quyết định.

Rồi TU quan sát thấy ở quê TU có 1 vài nhà nông dân, chỉ đủ ăn nhưng vì bị mời gọi hấp dẫn quá nên đóng, có nhà theo 5-7 năm nhưng đến khi không có tiền đóng tiếp sẽ mất sạch nên cố vay mượn đóng đến cùng, có nhà đau ốm nặng nhưng bệnh không nằm trong danh mục chi trả, chuyện các công ty bảo hiểm móc nối với ngân hàng lừa dân, ép dân mua bảo hiểm… nên TU nghĩ họ kinh doanh cũng không lấy gì tử tế cho lắm.

Thêm vào bây giờ bảo hiểm kinh doanh theo mô hình đa cấp, người bán đánh vào nỗi đau bệnh tật, chết chóc khiến nhiều người lo sợ mà mua cho yên tâm. Nhiều nhân viên bán bảo hiểm khi bán hết cho người thân, bạn bè rồi thì nghỉ việc vì chả ai mua nữa, công việc không đi đến đâu trong khi thể hiện rất là oách trên mạng xã hội. Mặc dù để ý như vậy, TU lờ đi sự phân vân trong lòng cho đến hạn nộp tiền cách đây 2 tháng. Bên bảo hiểm gọi dồn dập, khi đó TU mới thực sự suy nghĩ kỹ càng rồi đưa ra quyết định không đóng nữa.

TU chấp nhận mất số tiền không nhỏ đã đóng trong 2,5 năm qua, bởi nghĩ thấu rõ là mình đâu thực sự cần cái bảo hiểm này. Đối với 1 người dư tiền thì đóng bao nhiêu bảo hiểm cũng được, nhưng đối với TU, cũng chả dư dả gì nhiều, đến tiền học phí còn khấn khất nợ, thì dẹp luôn bảo hiểm nhân thọ, chỉ mua bảo hiểm y tế là đủ. Rồi nghĩ mình tu học thì phải có niềm tin tuyệt đối, gắng tu học tốt để được bề trên che chở chứ gửi gắm chi mấy chỗ bảo hiểm thị phi đó. Nếu nghiệp đến thì dẫu mua 10 cái bảo hiểm đó cũng chẳng ai cứu chữa nổi bởi con người không thể tính toán trước cho tương lai mình được. Quyết định tiền đóng bảo hiểm tích góp lại mà tu học.

Sau 1 khi ngộ ra điều này, TU cảm thấy mình sáng dạ ra và cảm giác mình được chư vị cho qua bài.

À còn 1 điều xấu hổ TU định giấu nhưng quyết định nói ra ở đây luôn.
Năm ngoái em họ TU làm ở bệnh viện tuyến huyện, biết TU mua bảo hiểm nên 5 lần 7 lượt kêu giúp TU làm bệnh án để được hưởng tiền bảo hiểm, trong khi mình không có bệnh. Lúc đó TU thẳng thừng từ chối, nói là chị không làm được chuyện đó, chị đóng thì cứ đóng thôi.
Đến năm nay, TU quyết định không đóng nữa nên bạn bè xúm vô khuyên can TU là để cho em họ làm việc, gỡ lại tiền rồi nghỉ cũng được chứ ai lại để mất sạch thế.
Rồi em họ TU có bảo là để em làm cho 1 lần, nếu họ thanh toán dễ dàng thì đóng tiếp, còn không thanh toán thì coi như bỏ hợp đồng không hối tiếc, với chị em thân tình nó mách chứ người ngoài nó không giúp. TU suy xét liệu có lợi mình hại người không? Rồi nghĩ mình mất nhiều tiền họ có hoàn lại cho mình đâu mà quân tử làm gì, mình không phải trục lợi hàng năm (mặc dù có khả năng) chỉ là nghỉ ngang hợp đồng gỡ tí xíu không thấm với số tiền mất. Thế là TU đưa bảo hiểm y tế cho em họ, 1 tuần sau có giấy ra viện, sau đó khoảng 3 hôm, TU được bên bảo hiểm thanh toán 4,3 triệu tiền viện phí bệnh viêm phổi.

Nhưng 1 tuần sau đó, doanh thu bán hàng của TU giảm xấp xỉ số tiền nhận bảo hiểm đó. TU nhận ra đó là nguyên tắc công bằng. TU xin nhận sai và có sám hối.

TU mong rằng câu chuyện của bản thân có thể giúp những bạn đạo đang phân vân việc có nên đóng bảo hiểm nhân thọ không, và tránh được sai lầm như TU.

TU xin hết ạ!

VTHB:Việc Tú Uyên dùng cách làm bệnh án để lấy lại được số tiền mình bị bảo hiểm gạt thì không có gì là tội lỗi. Số tiền đó vốn dĩ thực sự thuộc về Tú Uyên, do bị bọn bảo hiểm lừa đảo mà thôi. Còn chuyện doanh thu bán hàng của Tú Uyên giảm xấp xỉ số tiền nhận bảo hiểm đó thì chỉ là trùng hợp, không có liên quan gì đến nguyên tắc công bằng và càng không phải do Thánh Thần quở phạt gì cả.
Chưa xemBởi Bảo Di
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,
Bảo Di xin chào huynh Triệu Chánh

Chào bạn Tú Uyên! Đọc bài của bạn đúng là TU cũng giống như một số người mà BD quen biết đã từng rơi vào hoàn cảnh tin tưởng người thân giống TU vậy.

Chị họ BD là một ví dụ, vì tin tưởng cô ruột mình mà chị ấy đã từng mua BHNT. Cô đó nói như hát, rằng không thích đóng nữa thì ngưng sẽ được hoàn trả lại tiền phí đóng và đủ thứ điều kiện hấp dẫn. BD xin thay tên gọi là cô A và chị B. BHNT khác ngân hàng nhưng cô A vẫn cố tình tư vấn đóng tiền BHNT giống như gởi ngân hàng. Cô còn nói về bệnh hiểm nghèo, ký 1 phát là được bảo vệ rồi, ung thư nan y… gì cũng được BHNT chi trả.

Chị B mua BHNT đó là 1 gói sản phẩm đóng trong trong khoảng thời gian hình như 10 mấy năm (BD không nhớ chính xác số năm), cứ 6 tháng đóng 1 lần thay vì đóng 1 lần/năm, số tiền được bảo hiểm khoảng vài trăm triệu, số năm được hưởng thì BD không nhớ là mấy chục năm nữa. Sau 3 năm kể từ ngày đóng tiền đều như vắt chanh 2 lần/năm và đúng hạn, thì vào một ngày không đẹp trời chị B đã bị ung thư vú, sau đó chị B đã trải qua cuộc đại phẩu thuật, điều trị và may mắn vẫn sống tốt đến giờ.

Sau một thời gian BD có dịp ghé chơi, BD có hỏi chị B là bên BHNT có chi trả số tiền bảo hiểm mấy trăm triệu cho chị không? Chị đáp là không. BD mới hỏi vậy còn phí đóng thì sao? Và chị nói cũng không luôn! BD hỏi sao chị không hỏi lại cô A thì chị nói thôi bỏ đi. Chị B cũng may mắn là giai đoạn chưa quá nặng nên điều trị kịp thời, thời gian đó uống thuốc thường xuyên có kiêng cử. Đến hiện tại đang sống khỏe phà phà.

Còn cô A vẫn làm BHNT qua nhiều công ty, cho đến thêm mấy năm sau nữa thì vào một ngày cũng không đẹp trời là cô A cũng bị ung thư rồi ra đi vĩnh viễn. Cô A đó có được hưởng tiền BHNT không thì BD cũng không biết vì rất lâu không gặp lại cô và gia đình cô.

Trường hợp chị B là đã xuất hiện mầm bệnh (tế bào ung thư) trước khi mua BHNT mà ngay cả bản thân chị B cũng không hề biết.

Một trường hợp khác, BD xin kể một người làm sửa quần áo vỉa hè mà BD từng quen khá lâu rồi, BD xin thay tên thành chị C. BD quen chị C vì sửa quần áo gần chỗ BD ở ngày trước, BD hay đem đồ ra sửa nên thường ngồi nói chuyện, BD được nghe chị C kể rất nhiều về quá khứ từng làm BHNT của chị.

Chị C kể, chị từng sales rất giỏi kiếm rất nhiều tiền từ công việc BHNT, thu nhập mỗi tháng hàng chục triệu đồng, các hợp đồng chị mang về nhiều và có phí đóng cao. Những năm đó thu nhập như vậy là rất nhiều. Chị C mua được nhà lớn, xe cộ từ thu nhập khủng đó mang lại. Nhưng sau này, gia đình chị đổ nợ đến trắng tay, vợ chồng ly tán, bán hết nhà cửa tài sản phải đi ở trọ và làm công việc sửa quần áo sống qua ngày. Chị tự nói là đời chị lên voi xuống chó. Sau này, BD dọn đi ở chỗ khác nên không còn gặp lại chị C nữa...

Bảo Di.

VTHB:Cái nghề đi bán bảo hiểm nhân thọ vốn dĩ không có gì là xấu hay tội lỗi. Cái tội lỗi ở đây chính là ở bản thân người đi bán bảo hiểm đã cố tình tư vấn sai sự thật, cố tình che giấu một vài điều kiện bất lợi cho người mua, đến khi chuyện vỡ lỡ thì phủi bỏ trách nhiệm với người mua. Cái nghiệp lộng ngôn lừa đảo, Thánh Thần đều ghi hết, nhưng có trường hợp thì xử phạt liền, có trường hợp thì chờ để cộng dồn rồi mới xử sau. Thánh Thần cho một vài tấm gương người bán bảo hiểm thiếu đạo đức phải trả nghiệp lừa đảo mà họ gây ra, để cho họ tự thấm thía cũng như răn người đời đừng có đi vào vết xe đổ đó.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hà nghĩa
Con Hà nghĩa kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Hà nghĩa kính chào tỷ Diệu Chi và các huynh tỷ

Nói về chủ đề BHNT, con là người đã theo dõi khá nhiều bài viết và được nhìn thấy mặt trái của BHNT. Chính con là nạn nhân thiếu hiểu biết khi tham gia mua sản phẩm này cách đây 3 năm.
Năm 2020, sau chuyện buồn của gia đình, con lên cơn co thắt vùng tim rất lâu từ 5 đến 10 giây khiến con khó thở tím tái. Lúc đó gia đình chồng con đang làm đại lý cho mấy hãng BHNT. Trong giai đoạn đổ bệnh, con còn thiếu kiến thức mà lại không chịu tìm hiểu sâu nên đã rơi vào cái "bẫy" của chính người nhà mình. Mẹ chồng con lấy cớ là chồng con đã mất, con phải chăm lo cho con cái mình, lo cho tương lai sau này nên việc mua bảo hiểm để hỗ trợ cho con của con, nhỡ con có mệnh hệ gì như chồng con. Con nghe vậy thì quyết định mua gói BHNT gần 21 triệu đồng/năm cho con và người thụ hưởng là con của con. Mặc dù được tỷ Minhthanh khuyên can nên tin tưởng ở Thánh Thần nhưng con vẫn bỏ qua cả lời khuyên của cha mẹ đẻ mà làm hài lòng bên nhà chồng.

Đến năm thứ 2 khi thông báo khoản nợ năm, con mới tá hỏa khi thấy số tiền không hề nhỏ mà cuối năm chưa có tiền thưởng gì về bù đắp cả nên con đành đi vay bạn bè mà đóng. Lúc đó nỗi ân hận trào dâng và con có ý bỏ ngang rồi nhưng khi nghe gia đình bên chồng khuyên can (Cũng do em chồng là đại lý nên con được cô ý trả lại cho số hoa hồng mà đại lý được hưởng trong khoảng 5 năm đầu là 6 triệu đồng), lấy lý do là cô ý đã mất hoa hồng cho con, nếu con bỏ ngang thì cô ấy còn phải bù tiền nữa nên con lại nhắm mắt nộp tiếp. Năm 2022 khi vào Nam rồi, được bình an tu học, con thấm nhuần hơn tư tưởng niềm tin ở Đạo pháp của Tổ Thầy và Thánh Thần nên con quyết định báo hủy hợp đồng dù biết dưới 3 năm thì số tiền gần như mất trắng.

Con được công ty hoàn lại về hơn hai triệu đồng. Nhưng nhờ đến tận Văn phòng công ty Manulife ở đường Hoàng Văn Thái (HCM), con được chứng kiến nỗi phẫn uất của những người bị công ty này hợp tác với SCB lừa đảo hô biến hợp đồng tiết kiệm thành đầu tư. Con nghe một bác gần 80 tuổi bị ung thư, đi từ Thanh Hóa ra Hà Nội khám rồi quay về Sài Gòn, đưa hồ sơ khám chữa bệnh nhưng không được chi trả vì tiền của bác nhưng người đứng tên lại là con trai, mà bác cần xin rút hồ sơ, lấy tiền hơn 200 triệu lo chữa bệnh mà không được. Ngoài ra còn vô vàn những trường hợp oái oăm khác nữa. Con được biết thường xuyên có người đeo băng rôn trước công ty bảo hiểm kêu gào đòi công ty chi trả các hợp đồng sai nguyên tắc. Công ty đó thường xuyên như cái chợ vỡ, nhân viên rát mặt vì nghe tiếng chửi bới mỗi ngày do khách hàng không chịu nổi sự vô lý của điều khoản hợp đồng nêu ra.

Đúng là con thấy nhiều người khi tham gia BHNT bản thân không hề đọc kỹ các điều khoản hợp đồng hoặc do tin tưởng theo số đông hay bị chiêu trò tâm lý gây hoang mang mà nhắm mắt ký kết... chứ không mấy ai đủ tỉnh táo khi mua BHNT. Khi mua thì không tính đến chuyện sau này có đủ sức đóng tiền nữa hay không, tính thanh khoản khi cần lấy số tiền ấy để dùng khi cần (khác với tiết kiệm tại ngân hàng)...

Kết lại, con cùng ý kiến tỷ Tú Uyên mình là học trò nghèo còn đang nợ học phí Tổ Thầy, nợ Thánh Thần. Tốt hơn hết dành tiền ấy đóng học phí cầu xin sự gia hộ từ các bậc Đại Phú Hào trên Trời hơn là từ những tập đoàn kinh doanh và con người dưới mặt đất, thậm chí chính là người thân của mình ạ.

Con xin hết.
Chưa xemBởi Thiên Lam
Con xin đảnh lễ Tổ Thầy,
Con xin chia sẻ những kinh nghiệm trong nghề bảo hiểm của mình ạ:

KÊ KHAI TRUNG THỰC HỒ SƠ SỨC KHỎE
Chỉ với số chứng minh thư, công ty bảo hiểm có thể tra ra toàn bộ lịch sử khám trong vòng từ 5-10 năm của khách hàng đến từng chi tiết như bệnh tật, phòng khám, bác sĩ điều trị, thời gian khám và điều trị,…
Cho nên:
Trước khi mua bảo hiểm, phải kê khai trung thực tình trạng sức khỏe của mình. Tư vấn viên thường vì lợi nhuận trước mắt mà xúi giục khách hàng kê khai gian dối về tình trạng sức khỏe của họ, để khách hàng đủ điều kiện mua bảo hiểm. Đến khi khách hàng có bệnh, Phòng Thẩm Định tra ra được hồ sơ bệnh án trong 5-10 năm thì sẽ từ chối chi trả bảo hiểm.
Nếu kê khai đúng tình trạng sức khỏe trước khi mua bảo hiểm thì sẽ rất nhiều người không đủ điều kiện để mua bảo hiểm đâu.
Nếu người bán bảo hiểm cho mình mà kê khai không chi tiết đầy đủ về lịch sử bệnh trạng của khách hàng thì phải biết là người ta đang cố tình làm sai để dụ mình kí hợp đồng. Người thiệt thòi chỉ có khách hàng, chứ người bán bảo hiểm thì khi hợp đồng được ký, họ luôn nhận được hoa hồng và lương thưởng.

KÊ KHAI TRUNG THỰC NGHỀ NGHIỆP:
Nghề nghiệp là một trong những yếu tố để xác định mức độ rủi ro và mức phí đóng. Nghề loại 1 là nhóm nghề ít nguy cơ rủi ro như giáo viên, học sinh, văn phòng,... sẽ có mức phí thấp nhất trong 4 nhóm nghề nghiệp. Phí sẽ tăng dần theo loại 2, 3, 4 và loại D. Nghề nghiệp loại D là nhóm nghề nghiệp có mức độ nguy hiểm cao, nên nhóm D không được tham gia bất kì loại bảo hiểm nào.
Nhiều tư vấn vì để chạy số nên đã kê khai không đúng nghề nghiệp của khách, dẫn đến việc khi xảy ra tai nạn trong nghề nghiệp, khách hàng đã bị công ty từ chối chi trả. Khách hàng quay ra chửi công ty lừa đảo, thực chất là do tư vấn làm sai. Công ty chỉ làm theo hồ sơ bảo hiểm mà tư vấn viên và khách hàng đã thống nhất kê khai trên đơn yêu cầu BH.
Tư vấn/ đại lý bán BH chỉ là người kết nối giữa khách hàng và công ty bảo hiểm, hỗ trợ khách hàng làm hồ sơ chứ không có quyền thẩm định, đồng ý chi trả hay bảo vệ khách hàng. Sai và lừa chủ yếu do tư vấn viên.
(xem thêm lời bình của diễn đàn)

Thiên Lam xin ngàn lần tạ ơn Tổ Thầy, tạ ơn Chư vị luôn dạy dỗ, bảo ban và che chở ạ!

VTHB:
khách hàng quay ra chửi công ty lừa đảo, thực chất là do tư vấn làm sai. Công ty chỉ làm theo hồ sơ bảo hiểm mà tư vấn viên và khách hàng đã thống nhất kê khai trên đơn yêu cầu BH
Công ty bảo hiểm thừa biết các tư vấn viên của họ làm sai, nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ. Bởi vì nếu các tư vấn viên không gian, không dụ khách thì không có bao nhiêu người đủ điều kiện để mua bảo hiểm cả. Mục đích của công ty bảo hiểm là làm ăn kiếm tiền, chứ không phải tổ chức từ thiện cứu nhân độ thế! Đừng nên đổ lỗi chỉ vì tư vấn viên làm sai, nếu một người sai thì có thể sửa được, còn có quá nhiều người cùng làm sai, cùng gian dối thì phải xem xét lại nguyên hệ thống.

Ngành nghề bảo hiểm không có gì xấu nếu công ty làm đúng chức trách mà họ đề ra. Không ai muốn mình gặp sự xui rủi trong đời, nhưng nếu lỡ gặp phải, có công ty bảo hiểm chi trả phụ là điều tốt, giúp cho người gặp nạn được nhẹ gánh tài chính. Nhưng việc người mua bảo hiểm có may mắn mua đúng bảo hiểm của những công ty làm ăn lương thiện chân chánh hay không thì đó lại là vấn đề khác!
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi dieukim
Học trò DK con xin thành kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con xin thành kính đảnh lễ Đức Nhị Tổ!
DK xin kính chào SH Triệu Nghĩa, các Huynh Tỷ Trưởng và các bạn đồng tu!

Con xin kể kinh nghiệm thật của con trong việc có nên mua Bảo Hiểm không ạ.
Lúc con của con còn nhỏ, chồng con đã mua một gói bảo hiểm để cho con của con đủ 18 tuổi thì rút ra cho nó đi học đại học. Dạ con nhớ là đóng tiền bảo hiểm hàng quý và nhân viên bảo hiểm ăn nói ngọt như mía, nhất là những lúc nhắc vợ chồng con đóng tiền ạ. Lúc vợ chồng con đóng bảo hiểm được 2 năm rồi, tự nhiên con suy nghĩ là tiền của mình tự để dành trong ngân hàng cũng được vậy, mắc gì phải đi đưa tiền cho bảo hiểm rồi người ta nhắc mình đóng tiền y như mình thiếu nợ họ. Đâu phải tự nhiên mua bảo hiểm là có tiền sẵn cho mình xài được đâu, cũng phải do mình dành dụm từng đồng lương tháng để đóng, mà còn bị ràng buộc đủ thứ điều kiện. Con lấy máy tính và tính…rốt cuộc con thấy gửi ngân hàng ngon hơn, tiền lời cao hơn mà được tự do thoải mái, không bị ràng buộc đủ thứ điều kiện. Con bàn với chồng và ráng đóng cho đủ 3 năm để rút tiền bảo hiểm ra mà không bị đóng phạt, sau đó con đem gửi ngân hàng số tiền đó.

Sau này con có ân phước được Tổ, Thầy cho học Đạo, khai mở trí tuệ với rất nhiều bài học Đời Đạo trên trang nhà, con ngày càng có cái nhìn sắc bén về con người, giờ không dễ gì mà con tin ai hay gạt được gì con nữa ạ. Con hiểu những ân phước mà con có được hôm nay là nhờ con biết Kính vâng lời Tổ, Thầy dạy! Bình an tu học, ẩn mình mà sống, không tham cầu vọng động!

DK con kính lạy tạ hồng ân Đức Sư Tổ!
Con kính lạy tạ hồng ân Đức Nhị Tổ!
Học trò xin phép chào kính cảm ơn SH TN! ^:)^ ^:)^ ^:)^
Chưa xemBởi Thái Bình Dương
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy
Em xin kính chào sư huynh Triệu Nghĩa, cùng các sư huynh tỷ.

Nhân đọc chủ đề này con cũng xin được chia sẻ kinh nghiệm về việc mua bảo hiểm của gia đình con.
Khoảng thời gian hơn 10 năm trước ở quê con dịch vụ mua bán bảo hiểm tràn ngập trên khắp các xóm làng, trong đó có bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm Prudential. Mọi người rủ nhau mua bảo hiểm, nhà nhà đua nhau mua bảo hiểm. Lúc đó các nhân viên bán bảo hiểm cũng là những người trong làng trong xóm đi đến từng nhà chào mời tư vấn bảo hiểm. Họ nói chuyện nghe rất hay về lợi ích của việc tham gia bảo hiểm, họ biết cách thuyết phục họ biết cách đánh vào tâm lý của người dân.

Các công ty bảo hiểm còn tổ chức những buổi giao lưu, tổ chức những bữa ăn và cả những chuyến du lịch để dụ dỗ thuyết phục mọi người tham gia bảo hiểm. Họ chỉ nói về những lợi ích lớn nên người dân rất tin tưởng và rồi hí hửng gom góp tiền mua bảo hiểm với nhiều lợi ích ưu đãi. Có những gia đình kinh tế khó khăn cũng vay mượn thêm để tham gia vì có nhiều người nhiều nhà mua nên cứ người nọ lại rủ người kia. Gia đình con cũng không có khá giả gì nhưng vì lòng tham với lợi ích lớn nên cũng có tham gia gói bảo hiểm Prudential, mẹ con đứng tên mua, gia đình thì được ké thêm con và em trai.

Khoảng 3 năm sau mọi người nghe được những tin không hay về bảo hiểm, với tâm lý hoang mang lo sợ nên nhiều người gặp nhân viên, gọi cả lên công ty để hỏi rút tiền lại không tham gia nữa thì biết được rất nhiều khó khăn và những bất lợi. Nên nhiều người đành bỏ không đóng nữa, không đóng thì chịu chấp nhận mất số tiền mấy năm mà đóng thì cũng chả biết thế nào.

Thời gian mẹ con bị bệnh cũng đã đóng được 8 năm, lúc này con mới xem hợp đồng và gặp nhân viên để hỏi về sự hỗ trợ chi phí ốm đau thì mới biết được một điều là người đứng tên bảo hiểm là con. Nên mẹ con không được có trong danh mục hỗ trợ và đành phải chấp nhận những điều vô lý so với lúc đầu khi được tư vấn. Mẹ con ngoài 60 họ nói đến 70 tuổi sẽ rút được hợp đồng với nhiều lợi ích hơn, nhưng bây giờ người đứng tên lại là con thì phải vài chục năm nữa mới đến 70 tuổi. Đến lúc này cũng đành phải chấp nhận vì lòng tham và sự vô minh thiếu trí của mình và gia đình.

Trong trường hợp không may cho người tham gia thì ở quê con cũng có gia đình được bảo hiểm chi chả, nhưng tỷ lệ đó là rất thấp. Cũng thật đúng như các sư huynh tỷ đã nói nên dành số tiền đó để tu học thì sẽ có được sư che chở của Thánh thần, không nên trông chờ vào những công ty bảo hiểm.

Con xin kính lạy Đức Sư Tổ, Đức Thầy!