Chưa xemBởi Yên Đan
Chào bạn mỏi mệt!
YĐ chưa có kết hôn nên chưa gặp trường hợp giống bạn. YĐ thấy ý kiến của tỷ Đá Ngũ Sắc rất hay. Bạn phải biết uyển chuyển và không nên cứng nhắc quá. Việc gì cần nói thì nói, không cần thiết nói thì đừng nói ra. Chỉ thêm bất bình trong gia đình mà thôi (việc bạn muốn cúng dường). Trước kia YĐ cũng có chia sẻ việc cúng dường với gia đình nhưng ai cũng không đồng ý và nói ra nói vô làm YĐ cũng rối trí lắm. Giờ YĐ sáng suốt rồi. YĐ chia tiền của mình ra làm 3: Đầu tiên là cúng dường tri ân Tổ, Thầy, tiếp theo là gửi cho cha mẹ một ít và một ít để dành vài ba năm nữa YĐ làm thuê không nổi nữa có số vốn làm ăn kiếm tiền để tri ân Tổ, Thầy. Giờ YĐ mới biết tính vậy đó. YĐ cảm thấy rất vui, vui vì được tri ân Tổ, Thầy. Trước kia tiền YĐ làm bao nhiêu đều gửi về cho cha mẹ hết. Nhiều lúc trong người không có đồng nào luôn.
Hy vọng bạn mỏi mệt sẽ tìm được hướng giải quyết cho mình để không còn mỏi mệt nữa!
Chưa xemBởi Ân Thiện
Gửi Bạn Mệt Mỏi

Đọc qua hoàn cảnh hôn nhân của bạn đúng là địa ngục, vợ chồng đã không còn dành sự tương kính thương yêu nữa mà nó đã thành chướng duyên rất lớn cho cuộc sống của hai bạn, mình xin góp ý đôi chút như sau:
Pháp Luật có luật hôn nhân thì cũng có luật ly thân và ly hôn, nếu ban đầu thương yêu đồng thuận thì kết hôn cùng về một mái nhà, còn nếu không còn tình cảm, có sống chung chỉ là áp lực dày vò thì cũng có thể thuận tình ly hôn. Chuyện này rất là thực tế và phổ biến trong đời sống chứ không khắt khe hay ghê gớm to tát gì đâu bạn ạ, xã hội Việt Nam mình giờ cũng cởi mở trong hôn nhân như các nước Âu Mỹ rồi, bạn thấy bên Tây đó, vợ chồng họ không còn tình cảm là trao đổi thẳng thắn thuận tình ly hôn nhưng vẫn cùng chăm nom con cái rất là tốt và họ tôn trọng đời sống cá nhân của người kia. Còn tại Vietnam, mình vẫn thấy nhiều cặp vợ chồng trí thức họ ly hôn rất là hay, họ nắm lên và bỏ xuống theo đúng trình tự luật pháp, rồi họ tìm được người vợ/chồng biết sống thuận hơn sau nhiều đổ vỡ vấp ngã, vẫn sống cực kỳ hạnh phúc đó thôi.

Đó là người không tu học, còn chúng ta là người có tu học, đã và đang đi theo giáo huấn của Tổ, Thầy và Thánh Thần thì chí khí hoài bão phải khác, ví như các chiến sĩ nhận nhiệm vụ mật phải âm thầm nhận các nhiệm vụ tối quan trọng trong ngành quân đội hoặc công an chẳng hạn, họ phải gạt bỏ lại phía sau vợ con cha mẹ, ý chí sắt đá một lòng tận hiến hoàn thành nhiệm quên cả hiểm nguy, quên cả nhi nữ thường tình bi lụy. Và đối với hoàn cảnh của họ, họ vẫn thấy rất là bình thường thậm chí còn cảm thấy vinh dự.

Cuối cùng, mình chỉ muốn khuyên bạn là dù chuyện gì khó khăn bế tắc, hãy khéo léo uyển chuyển vì vẫn luôn có những giải pháp rất thực tế để mang lại bình an cho cuộc đời mình mong muốn trở thành, bạn nhé

Ân Thiện,