Những kinh nghiệm, mẹo vặt trong cuộc sống
Chưa xemBởi Bạch Hạc
Con kính xin đảnh lễ Tổ, Thầy,
Em kính chào anh Đông Quân.

Con kính xin báo cáo một vài kinh nghiệm của bản thân con về việc “phân tích sinh trắc vân tay” đang được quảng cáo khá rầm rộ hiện nay.

Cách đây nửa năm, một nhóm bán hàng, bằng cách nào đó đã liên lạc với con qua điện thoại để quảng cáo về sinh trắc vân tay với nội dung khá hấp dẫn: Sinh trắc vân tay giúp khám phá bản thân, phân tích tính cách, phát hiện năng khiếu, tư vấn giáo dục, định hướng nghề nghiệp và nâng tầm bản thân.

Con khá tò mò về việc này, và đã tìm hiểu các tài liệu về sinh trắc vân tay: Đó là một ngành nghiên cứu về dấu vân tay của con người. Dấu vân tay được người Trung Quốc sử dụng đầu tiên vào thế kỷ 14, đến thế kỷ 17 thì các nước châu Âu dần dần phát triển nó thành một ngành khoa học, có tính ứng dụng cao trong khoa học bảo mật và hình sự.
Dựa vào hình dạng của vân tay, các nhà khoa học đã chia vân tay làm 3 chủng chính: Nước, Đại bàng, và Núi. Trong 3 chủng chính lại phân thành 11 nhóm nhỏ khác nhau. Và các công ty nghiên cứu về sinh trắc vân tay tin rằng vân tay sẽ giúp nói lên được về năng lực bản thân, từ đó định hướng phát triển tương lai.

Sau khi tìm hiểu ngọn nguồn về sinh trắc vân tay, con bị lạc vào hàng trăm nội dung quảng cáo về dịch vụ sinh trắc vân tay của nhiều công ty hiện nay, kèm theo những lời phân tích tại sao nên làm sinh trắc vân tay ở công ty A mà không phải các công ty khác, công ty A có bảo hành dịch vụ trọn đời, hay được bản báo cáo giấy in thành sách, vân vân và vân vân…Tuy nhiên công ty nào chào giá thấp nhất cũng là 2,800,000VNĐ.

Thật may mắn, vào một ngày đẹp trời nọ, có một người quen cũ, Z ghé qua thăm con. Z có đam mê rất lớn với giáo dục kỹ năng sống và bí quyết thành công cho mọi người, và từ những năm đầu đại học, đã đi thực tập trong công ty chuyên cung cấp các khoá học thành công của Adam Khoo. Hiện nay Z được huấn luyện để trở thành một bậc thầy (Master Trainer) trong lĩnh vực phân loại tính cách, sinh trắc vân tay. Con có ngỏ ý tìm hiểu, và được Z giúp thực hiện việc sinh trắc vân tay miễn phí.

Sau khi đã có bản báo cáo phân tích sinh trắc vân tay từ bên Malaysia gửi về, câu đầu tiên, Z nói với con như phán là tâm con như nước vậy. Xong rồi Z ngưng một lát lâu, lật lật từng trang sách ra, nói quá trời quá đất, tất tần tật về tính cách, sở thích, sức khoẻ, trí thông minh, điểm mạnh điểm yếu của con. Z nói, con toàn gật đầu hưởng ứng thôi, mà thiệt tình, lúc đó con tưởng là Z đọc lộn bảng phân tích của người nào đó, và con còn ngây thơ nghĩ rằng Z đang giới thiệu cho con xem một ví dụ điển hình của một bài sinh trắc vân tay.
Xong một hồi, con mới tá hoả lên khi phát hiện ra là Z đang nói về con, và con hỏi Z là có khi nào máy móc nó lấy râu ông này cắm cằm bà kia không, lấy nhầm bản báo cáo phân tích vân tay của người khác không? :-B

Z ứng phó tình huống rất nhanh, Z giải thích “Theo nghiên cứu của Khoa học là có những đứa trẻ làm sinh trắc vân tay khi còn rất nhỏ, 10-20 năm sau, khi lật lại bản báo cáo, thì đứa trẻ đó cứ ngỡ là bản sinh trắc này không phải của nó. Nguyên nhân là vì môi trường tác động, những tính cách mới dần dần hình thành, và những tính cách cũ biến mất. Quá trình đó diễn ra từ từ, khá tinh tế nên đôi khi chính bản thân họ cũng không nhận ra được.”

Do đã quen thân từ trước, nên con hỏi Z có phải là đã được huấn luyện để phản biện lại khi khách hàng phủ nhận bản báo cáo và sự phân tích của công ty phải không? Z thật thà thừa nhận là đúng như vậy, và Z cũng được học thêm về thuật tâm lý, xem các phản ứng của cơ thể như ánh mắt, cử chỉ của khách hàng để đoán tâm lý mà tư vấn cho phù hợp. Cũng như trước khi tư vấn bản phân tích sinh trắc vân tay cho bất kỳ khách hàng nào, Z cũng phải tìm hiểu trước về gia cảnh của khách hàng, tiềm lực tài chính của bố mẹ…,

Tự nhiên con cảm thấy buồn khi mà nhiều diễn giả, chuyên gia đã diễn thuyết về chủ đề thành công, về hạnh phúc,…cho hàng triệu triệu con người. Chính ngay từ cuộc sống cá nhân của những diễn giả, chuyên gia mà con biết, người thì loay hoay với việc tìm kiếm người mà họ gọi là “Tình yêu đích thực”, người thì lao tâm lao lực vì điều hành công ty, người thì mệt mỏi trong việc chăm sóc con cái,…Bản thân Họ không hề hạnh phúc! Điều này chứng tỏ họ hoàn toàn không hiểu gì về cái gọi là bí quyết để thành công hay hạnh phúc trong cuộc đời cả, mà lại đi quảng cáo rầm rộ là những khoá học về thành công, về hạnh phúc, về gây dựng cơ nghiệp bạc tỷ… sẽ giúp người ta làm chủ tư duy, thay đổi cuộc đời.

Con đã hỏi Z quan điểm về may mắn đóng vai trò thế nào trong sự thành công? Z đã nói là may mắn chỉ là một cách nói dân gian bình dân ít học, mang tính phi khoa học, không thể giải thích được. Người thành công nói về may mắn, là do người ta khiêm tốn hoặc muốn "giấu nghề" nên mới nói vậy thôi, chứ tất cả mọi việc đều phải do tài năng của con người làm nên, "Có sức người, sỏi đá cũng thành cơm mà"!.

Con bất ngờ khi nghe những lời đó từ một con chiên ngoan đạo như Z. Con cẩn thận hỏi lại Z là trước khi đến với các khoá học thành công, thì Z nghĩ gì về may mắn? Và Z đã trả lời con là: Hồi nhỏ, đôi lúc đạt được 9-10 điểm trong các bài kiểm tra khó, thì nghĩ là mình may mắn, vì thực ra năng lực bản thân Z không thể đạt được điểm cao như vậy được. Nhưng khi được học các khoá học kỹ năng sống, được nghe diễn thuyết về sự thành công, hành trình vươn lên,…Z đã thay đổi quan điểm là may mắn không có thật! Muốn thành công phải dựa vào ý chí và năng lực bản thân.

Khi Z vừa dứt lời, con đã chia sẻ quan điểm giỏi dở do Thánh Thần cho Z nghe và khẳng định với Z là con có thể chứng minh được sự hiện hữu của các đấng siêu hình qua phép điểm đạo của Mật Tông Thiên Đình. Z chia sẻ với con là Z không có đức tin vào Thiên Chúa, và Z theo Thiên Chúa giáo hoàn toàn vì muốn mẹ vui lòng mà thôi.
Khi điểm đạo cho Z, sau khi Z niệm danh hiệu Đức Thượng Đế, Z sửng sốt, và khá bối rối, đã kể lại cho con nghe ấn chứng như sau: Khi vừa đọc xong 3 lần danh hiệu Đức Thượng Đế, Z thấy trong đầu mình hiện ra hình ảnh cái bàn thờ chúa Giê su thường thấy ở nhà, sau đó, từ trên trời, có một người bay xuống, bẻ cái tượng chúa Giê su, kẹp vào tay, và xách đi chỗ khác. Người đó biến mất...Z nhận ra người đó chính là con. Z lại thấy linh ảnh Đức Phật Như Lai trong phim Tây Du Ký hiện ra vô cùng rực rỡ và to lớn, đồng thời tay có thần lực chuyển cho kiết ấn giống như tay ấn của Đức Phật.

Qua lần điểm đạo cho Z, và qua kinh nghiệm vài lần trao đổi với nhiều người làm trong lĩnh vực phân tích sinh trắc vân tay, con nhận thấy rằng phân tích sinh trắc vân tay, chỉ mang danh nghĩa khoa học hiện đại, thực chất vẫn chỉ là một hình thức của bói toán, mà thầy bói được gọi là 'tư vấn viên' được đào tạo có bài bản, trình độ văn hóa cao hơn thầy bà, đồng cốt. Trình độ tâm linh của họ sợ còn thua so giới thầy bà đồng cốt vì coi bói nói đúng cần có vô hình mách bảo cho, còn nói theo bản báo cáo phân tích sinh trắc vân tay thì cũng như kẻ mù rờ voi, hoạ may lắm mới trúng được một vài ý nhỏ, gạt được người nhẹ dạ dễ tin.

Con kính báo.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Mẫn Hy Vương
Con đảnh lễ Tổ, Thầy!
MHV Xin chào tỷ Triệu Diệu Vi!

:( Cách đây 3 năm, con cũng vì nghe một người bạn nói tốt về sinh trắc vân tay, lại cho số điện thoại tư vấn. Chị bạn nói rất hữu ích cho các con của mình để biết sở trường của con là gì mà định hướng ngành nghề tương lai,... Mặc dù hết nhiều tiền (cũng tầm 2,5 triệu), nhưng con cũng nghe theo chị bạn mà đầu tư giải mã cho đứa đầu nhà con, lúc đó cháu học lớp 8. Con cũng kỳ vọng muốn biết nên định hướng con mình theo hướng nào. Sau khi lấy vân tay 1 tuần, gửi đi Malaysia gì đó, đến ngày trả kết quả, con được nghe khoảng 1 giờ cô nhân viên nói về các mảng khả năng của cháu, tính cách thì thế nào, hội họa ra sao, cảm thụ âm nhạc như nào, sở trường học tự nhiên hay xã hội, v.v và v.v. Nghe xong thì cả nhà con cũng chẳng biết định hướng cho cháu theo cái gì vì cái gì cũng chung chung. Chẳng hạn nói khả năng học tự nhiên là 52%, còn xã hội là 48%, kết luận giỏi cả hai, học gì cũng được, vì hai mảng này chênh lệch nhau không đáng kể. Sau đó con được nhận thêm một file mềm và một quyển sách in ấn cũng khá đẹp của công ty sinh trắc vân tay, mà từ bấy đến giờ nó vẫn ngủ yên trên giá sách. Tóm lại là mất tiền mà chẳng có tác dụng.
Giờ thì con hiểu mỗi người đều có phước nghiệp của mình, khi được điểm đạo thì có Vị độ giúp thêm. Chọn ngành nghề nào nên để cháu tự quyết định, nên thuận theo tự nhiên, cha mẹ chỉ là người cung cấp thông tin và định hướng khi cần.
Từ khi con hiểu giỏi dở do Thánh Thần thì con không còn kỳ vọng là cháu nhà con phải thế này, thế khác. Không tạo áp lực cho cháu thì con cũng thấy thoải mái hơn, mọi việc nhẹ nhàng hơn. Cháu đã được điểm đạo, con chỉ mong cháu sớm nhận thức được đạo quý để dành tâm ý cho đạo hơn, khi đó cuộc sống sẽ được thuận lợi, hanh thông.

Con MHV.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Cô Phong Đỉnh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Xin chào các đạo hữu.
Cách đây vài ngày con cũng có gặp 2 người bạn. Tụi con rủ nhau đi cafe và bạn gái của bạn con có nói với con về nghiên cứu dấu vân tay. Con cũng để cho bạn ấy phân tích vân tay con thử, bạn ấy cũng chỉ dùng sách để xem thôi. Và con thấy hầu như cũng chỉ là nói chung chung về tính cách con người, không trúng thì cũng dính sơ sơ vì con người thì ai cũng có những cái tính đó. Nếu 1 người dễ tin thì khi nghe sẽ rất dễ tin theo.
Con có chia sẻ với 2 bạn về việc cái này cũng tương tự như coi bói, nhưng nếu chỉ dựa vào sách thì chỉ chung chung hên xui, muốn coi đúng hơn là phải có Thánh Thần chỉ dẫn. Con có giới thiệu cho họ về phép điểm đạo. Bạn gái thì nghe rất thích và bảo sẽ liên hệ sớm để xin điểm đạo.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hasu
Con xin đảnh lễ sư Tổ, Thầy!
Em xin chào tỷ Triệu Yên cùng các huynh tỷ bạn đạo.
Sau khi con đọc kinh nghiệm đúc rút về phân tích sinh trắc vân tay của huynh Bạch Hạc, cảm nhận đầu tiên của con là niềm vui, trong tâm con vui vì thấy huynh ấy xuất hiện một ngôi sao vàng, e xin chúc mừng huynh nhé.
Đi vào chủ đề chính "phân tích sinh trắc vân tay" cách đây vài năm khi thị trường rầm rộ bản sinh trắc vân tay được giới thiệu sẽ đánh giá, định hướng tính cách hay khả năng của các bé để cha mẹ có nền tảng đưa các con tới môi trường phù hợp mà phát huy được sở trường của các bé. Cũng có một đội nhóm làm test miễn phí, con cũng thử cho cháu nhỏ nhà con cùng với đứa e nhỏ gia đình. Theo sự logic nói tính cách từng người con thấy người đúng người sai, lúc đó kiến thức của con về ngành ấy chả có gì chỉ biết nghe người ta giới thiệu là khoa học không phải mê tín bói toán...Con quyết định làm cho bé lớn nhà con với mức giá 3 triệu đồng. Khi có kết quả được nhân viên tư vấn cho nghe, họ rất tận tình nói từng chi tiết. Nhưng đúc rút con để đó và chiêm nghiệm mà thôi. Cho đến nay sau 3 năm làm sinh trắc, con thấy chả có gì xác thực ngoài những cái nhỏ nhặt có thể đúng. Đúng thật là tốn tiền mà không mang lại lợi ích gì. Thay vào đó cháu nhỏ làm sinh trắc được con điểm đạo hằng ngày niệm phật trước khi ngủ thôi mà cháu đã nhận được nhiều ân huệ tốt, nhất là khoản học hành vào lớp một thui mà con thấy cháu may mắn luôn gặp được thầy cô tốt, và thuận tiện trong việc học hành.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hà nghĩa
Con Hà nghĩa cung kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Kính chào các sư huynh tỷ.
Dạ cách đây khoảng 2 năm quả là cơ quan con cũng rầm rộ chuyện sinh trắc vân tay cho các bé dưới 2 tuổi càng chính xác. Họ vẽ ra bao điều khoa học nào là tài năng hay thiên hướng. Có mấy bạn quan tâm đến con cái và có điều kiện trăn trở muốn con thành tài từ bé nên đã không quản ngại bỏ ra khoản tiền gần 3 tr đồng để làm. Giờ đây con thấy họ chẳng đả động gì đến chương trình đó luôn :D. Con nghĩ kể cả trước đây trẻ em hiện nay đang bị gò ép học hành quá mức trong khi kỹ năng sống bình thường còn ngây ngô. Đơn cử em chồng con lên lớp 10 nhưng giao tiền cho đi chợ mua mớ rau mà về nhà còn bao nhiêu tiền cũng không biết #:-S. Tức là chúng ta bị một số Công ty lấy danh hiệu khoa học lừa và dẫn đến "mê tín" mà không biết. Đúng như bạn Hasu nói nếu các cháu được điểm Đạo biết niệm Phật có Thánh Thần hộ độ có lẽ vừa học vừa vui chơi đúng độ tuổi chứ không phải lao đi học hết lớp này lớp nọ khi mới 3, 4 tuổi đầu.
Con kính
Chưa xemBởi Nguyên Ân
Con xin đảnh lễ Tổ, Thầy ạ!
Hihih! Ngày trước khi chưa học đạo với Tổ, Thầy, con là hay quan tâm đến mấy chuyện tướng số, tử vi, xem bói ngày giờ sinh cho con cái lắm. Cứ bảo để làm lễ cho con gái con thì lễ gì con cũng làm, bao nhiêu tiền con cũng vay mượn. Buồn cười lắm!

Rồi con kỳ cạch tích góp mong mua bảo hiểm cho con gái mình, mong cháu sau này có vốn liếng học hành, làm ăn cho bớt khổ.

Nhưng giờ con đã hiểu ra! Thay vì dành tiền, hãy để dành phúc đức cho cháu, bằng việc con chăm chỉ tu học và làm đạo, rồi điểm đạo và hướng dẫn con gái mình. Ngoài ra, phải dạy cháu biết tôn kính Thánh Thần.

Con điểm đạo cho cháu từ năm ngoái, dạy cháu niệm Phật bà Quan âm. Cháu còn nhỏ dại, chưa hiểu gì về lý đạo nhưng tấm lòng tôn kính Trời Phật thì thể hiện ra rất rõ. Lòng tin vào Thánh Thần của cháu rất nổi trội.

Gần đây, qua quan sát, con thấy rằng Thánh Thần đã bắt đầu dạy dỗ thêm cho cháu bé nhà con. Sự dạy dỗ ấy làm cháu có những suy nghĩ chín chắn hơn hẳn. Con không hề biết con mình khác biệt hơn các bạn, vì con không có cơ sở so sánh, nhưng cô giáo, mọi người đều bảo, cháu nhà con khéo léo và tinh ý hơn hẳn đám trẻ cùng trang lứa.

Dù cháu vẫn chỉ là một đứa trẻ, vẫn nghịch ngợm, mải chơi. Đôi lúc, vì dại dột, cháu bị ngã đập đầu. Có hôm ăn bậy còn suýt tắc ruột, bác sĩ bảo nghiêm trọng lắm. Nhưng con thấy rõ, nhờ có Thánh Thần nên tuy cháu rất đau, trông như tình trạng cực kỳ nghiêm trọng nhưng chỉ sau một ngày là hết hẳn, không còn để lại hậu quả gì và không có phải phẫu thuật, điều trị dài ngày, không làm cho mẹ phải vất vả thêm. Sau những lần bị ngã, bị đau ấy cháu bớt dại đi nhiều, bớt những trò quậy phá làm mẹ phiền lòng.

Chuyện học hành cũng vậy. Cháu học tốt lắm, chương trình học toán bàn tính của cháu nâng cao hơn các bạn đến 2 bậc. Con được nghe thầy giáo của cháu khen rất nhiều. Nhưng vì hiểu rõ giỏi dở do thánh thần nên con tuyệt đối không khoe với ai, không đem con mình ra để giới thiệu với họ hàng. Con biết rằng tất cả nằm ở sự ban phước của Thánh Thần nên con luôn dạy cháu phải im lặng, không được kể về thành tích của mình nhiều quá, Thánh Thần thấy mình ngạo mạn lại trách phạt thì tội lắm.

Bây giờ, con rất tự tin và bình tĩnh sống. Dù biết đường tu là con đường rất dài và nhiều thử thách nhưng sẽ là con đường ít đau khổ hơn so với việc không có Thánh Thần bên cạnh. Cháu bé nhà con cũng vậy, lớn lên muốn sống tốt, cứ nương theo con đường của Thầy, của Tổ mà đi. Nếu cha mẹ có nhắm mắt, biết con mình được học với Thánh Thần, cũng thấy an lòng.

Con kính bút ạ!