Chưa xemBởi ẩn-danh
Gửi bởi: Khó chấp nhận

Trong quá trình học đạo của con, con có vô tình biết được những mảnh đời rất bất hạnh, họ bị tra tấn hành hạ một cách dã man, ví dụ điển hình nhất là cô gái người Nhật tên (Junko Fuuruta). Con có biết đến luật nhân quả nhưng thật sự trong tâm con vẫn không chấp nhận được sự bất công như vậy, trong cuộc sống tại sao có những người khi sinh ra đã quá đau khổ, rơi vào những môi trường xấu không thế nào thay đổi được?

Con rất mong có được 1 câu trả lời, cũng như thêm 1 tia hy vọng vào cuộc sống.


Bài xem thêm:
[*] Địa ngục trần gian là có thật
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi yan le
Con kính đảnh lễ Tổ thầy!
Em xin kính chào các huynh tỷ!
Trước đây con cũng suy nghĩ y hệt như bạn Khó chấp nhận vậy ạ nhưng từ sau khi được học đạo con tự giải thích như thế này ạ không biết có đúng không xin các huynh tỷ chỉ dạy thêm cho em; con thấy trên các báo đài có đăng tin những cô gái bị cưỡng hiếp nhiều lần đến chết; rồi có 1 cô ở phía Bắc có 10 đứa con thì hết 9 đứa bị điên khùng và vô số đứa trẻ sinh ra thì bị cha mẹ vứt bỏ hoặc bị giết chết con nghĩ những người đó kiếp trước tạo nghiệp quá nặng và những nghiệp đó họ gây ra cho những người khác tương tự với cái mà kiếp này họ phải chịu ạ. Con nghĩ ông trời rất công bằng nếu kiếp trước giết người thì kiếp sau phải chịu bị người khác giết để biết được sự đau khổ của người bị mình giết.
Con xin hết ạ
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Triệu Hòa
Chào bạn Khó chấp nhận

Đời là biển khổ và chúng ta phải tìm cách thoát khổ ngay lập tức, chứ không nên suy luận về luật nhân quả, luật báo ứng có hay không có?
Đoạn kinh nầy nói về con người biết sống là khổ mà không chịu tìm cách thoát khổ cũng như người người trúng mũi tên… không lo chạy chữa cho mình mà cứ hỏi: Ai bắn ta? Mũi tên từ đâu tới? Nó bằng kim loại gì? Người bắn có ác ý gì với ta? Nó được tẩm loại độc nào? v.v… người đó sẽ chết trước khi tìm hiểu được sự thật (Phong Thần Và Huyền Bí Học).

May mắn cho con người là thế giới nầy có Thượng Đế (Đại Nhật Như Lai, Ông Trời,...) và Thánh thần (chư Phật mười phương) và con người đang được TD và Thánh thần ban cho hồng ân qua phép điểm đạo để giao tiếp được với Thánh thần, Chư Phật. Chỉ có quy y với Chư Phật, mới được Chư phật cứu giúp, che chở và soi sáng để được bình an.

Bài xem thêm:
- Điểm đạo trì chú được ân phước Triệu Ân
- Ân phước trên đường tu trì niệm Ngũ bộ chú tamtan
- Lễ Điểm đạo - cho một điều ước Bạch Hạc
- Chuyện về bác Hải chết đi sống lại thachanhtrang
- Thai nhi có bệnh thận đa nang và hở van tim thachanhtrang
- Chuyện gia đình anh chị Văn- Quỳnh thoát phá sản thachanhtrang
Chưa xemBởi Bá Tùng
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Trước đây con đọc nhiều sách viết về nhân quả luân hồi, những bài viết của các bạn đạo trên diễn đàn và mới đây là 4 tập sách “Nhân quả báo ứng” của Hạnh Đoan dịch. Sau khi đọc những câu chuyện có thật và được kiểm chứng bởi chính bản thân thì con hiểu ra không có gì là bất công nếu ta thật sự biết, hiểu và tin vào nhân quả. Nhân quả có thể hiểu là luật trời được vận hành một cách khách quan, nghiêm minh và công bằng không bỏ sót một ai. Khi những sự vật, hiện tượng được nhìn nhận bằng mắt thường và với trí tuệ hữu hạn của con người, nhiều khi ta sẽ không thể hiểu nổi khi có những sự việc xảy ra tưởng chừng như bất công và vô lý...
Chỉ khi nào con người biết trên đầu ba tấc có thần linh, biết hạ mình cầu xin thì cuộc sống mới được Thánh thần hộ độ và được bình an trong cuộc sống này.
Con xin trích đoạn trong quyển “Phong Thần Và Huyền Bí Học”, phần Thiện ác:
Đối với đa số con người, sự thưởng phạt của thần linh đối với kẻ thiện và người ác là một điều khó thấy. Con người chỉ có thể thấy một phần phiến diện của đời sống một người thiện hay ác. Họ chỉ thấy kẻ ác đang ở giai đoạn lên voi nhưng ít khi có cơ hội để chứng kiến lúc người kia xuống chó để trả nghiệp quả của mình đã tạo. Ở đời cái cảnh tang thương, biến đổi thường xảy ra đối với người ác. Nhưng vì sự thiển cận mà loài người không thể nào hiểu được, nên thường tưởng là không có. Người xưa từng trải việc đời, từng trông thấy nhiều cảnh đổi thay, đã thường tán thán rằng: “Lưới trời tuy thưa, nhưng một mẻ lông không qua lọt”. Ý nhắc chừng chúng ta cái định luật thần linh lúc nào cũng hiện diện bên vai hữu, vai tả ta mà xem xét và thưởng phạt ta một cách công bình và chính trực.

Đệ tử con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi khachtrangian
Con kính lễ Tổ, Thầy
Xin chào huynh, tỷ, bạn đạo

Quả là nếu suy luận theo lý thường tình của con người, từ lúc sinh ra đã chịu khổ, bệnh, nghèo khó, người ăn ở hiền lành lại thường bị ức hiếp, chà đạp ... thì thật sự thấy là bất công, nên có câu: "Thiên địa bất nhân - Xem vạn vật như chó rơm."
Cho dù rất nhiều kinh sách Phật giáo có lý giải về lý vô thường và nghiệp quả có liên quan đến chuyện này nhưng người ta, kể cả bản thân con, vẫn luôn ấm ức ngấm ngầm lẫn nơm nớp lo sợ :-?? ).
Nhưng mọi sự bỗng trở nên rất đơn giản, rõ ràng khi chúng con được nhận Tâm Ấn của đạo, và được khai trí trong Thiện Ác - Phong Thần Và Huyền Bí Học:
Đối với đa số con người, sự thưởng phạt của thần linh đối với kẻ thiện và người ác là một điều khó thấy. Con người chỉ có thể thấy một phần phiến diện của đời sống một người thiện hay ác. Họ chỉ thấy kẻ ác đang ở giai đoạn lên voi nhưng ít khi có cơ hội để chứng kiến lúc người kia xuống chó để trả nghiệp quả của mình đã tạo. Ở đời cái cảnh tang thương, biến đổi thường xảy ra đối với người ác. Nhưng vì sự thiển cận mà loài người không thể nào hiểu được, nên thường tưởng là không có. Người xưa từng trải việc đời, từng trông thấy nhiều cảnh đổi thay, đã thường tán thán rằng: “Lưới trời tuy thưa, nhưng một mẻ lông không qua lọt”. Ý nhắc chừng chúng ta cái định luật thần linh lúc nào cũng hiện diện bên vai hữu, vai tả ta mà xem xét và thưởng phạt ta một cách công bình và chính trực.
Làm sao có thể hiểu thấu được những biện pháp của thần linh trong cách phán đoán, xét xử, cải hóa hay trừng phạt một người, một gia đình, một dân tộc, trong cuộc sống chung của nhân loại. Đó là một công việc quy mô, đầy chi tiết và liên quan với nhau một cách chằng chịt và rối răm. Nó còn chứa nhiều ẩn số mà con người không thể biết được, nên thường chỉ có tính cách đoán mò và thiển cận trong những phàn nàn nông nổi của họ. Những diễn tiến can thiệp của thần linh đối với con người trong đời sống hiện tại vẫn có xẩy ra, nhưng phần lớn loài người không để ý đến trong những trường hợp như có vẻ bình thường, ngay cả trong một số trường hợp cụ thể rõ ràng cũng không có bao nhiêu người được dịp chứng kiến, ngoại trừ những nhà chuyên nghiệp và cá nhân liên hệ cùng gia đình của họ.
...Dầu sao tránh ác làm thiện vẫn là một việc hợp với luật Trời nhất mà đại đa số loài người phải tuân hành triệt để.


Nếu chỉ là lời giảng suông thì cũng khó thuyết phục, nhờ có Tâm ấn, có Thánh thần dạy dỗ thì mới hy vọng có được Bình An trong cõi Ta Bà này.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Sen Tím
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy!
Em chào các huynh tỷ
@Khó chấp nhận
Trong quá trình học đạo của con, con có vô tình biết được những mảnh đời rất bất hạnh, họ bị tra tấn hành hạ một cách dã man, ví dụ điển hình nhất là cô gái người Nhật tên (Junko Fuuruta). Con có biết đến luật nhân quả nhưng thật sự trong tâm con vẫn không chấp nhận được sự bất công như vậy, trong cuộc sống tại sao có những người khi sinh ra đã quá đau khổ, rơi vào những môi trường xấu không thế nào thay đổi được?

Con rất mong có được 1 câu trả lời, cũng như thêm 1 tia hy vọng vào cuộc sống.


Cuộc sống của con người đã được ví là bể khổ. ST cũng gặp nhiều trường hợp bất hạnh, tuy nhiên chúng ta chấp nhận hay không thì nó vẫn diễn ra, đó có thể gọi là số mạng, tuy chúng ta không hiểu rõ vì sao số mạng của người đó lại thê thảm đến vậy. Và cũng nhờ vậy mà chúng ta có thể thấy một đời sống bình an không phải là chuyện dễ.

Cách để thay đổi theo như ST thì chỉ có thể nhờ Thánh thần soi đường dẫn lối, và mang tâm ấn đến cho nhiều người để họ cũng có được sự chiếu cố của Thánh thần.

Sen Tím kính bút
Chưa xemBởi minhha
Con xin đảnh lễ đến Tổ, Thầy!
Con xin phép được trích dẫn lời Thầy dạy trong bài học phước và trí, để có thể trả lời 1 phần cho câu hỏi của bạn @Khó chấp nhận ạ!
thanhlinhpt: Dạ con thấy ông bà mình có câu: Ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác. Như trên Thầy giảng thì người ở hiền tu tâm chưa chắc đã gặp lành. Trong thực tế cuộc sống có những trường hợp ở hiền nhưng luôn gặp xui rủi vận đen thì do phải chịu nghiệp hay sao ạ?
Sư phụ: Ở hiền mà còn không gặp lành huống chi là ở ác. Con người sanh ra có nghiệp phước, ai cũng phải có thánh thần che chở thì mới gặp lành. Ai cũng cần có thánh thần độ cho may mắn và soi sáng mới có thể sống bình an. Học đạo thì có thể làm đạo để giảm nghiệp, cũng như đi học ra đi làm mới có tiền trả nợ. Người hiền cũng cần tạo phước, người ác phải biết lập công chuộc tội trước khi bị xử phạt.


Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Tam_Tu_Bi
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!

Qua những bài thảo luận trong mục gỡ rối cuộc đời, ttb hiểu rằng những hoàn cảnh bất lợi có thể xảy đến trong cuộc đời của mình bất cứ lúc nào. Và điều mình cần phải làm là tìm mọi cách để thoát ra khỏi nó nhanh nhất có thể.

Trong hoàn cảnh đó, trước hết không được chấp nhận cam chịu, mà phải biết đấu tranh để bảo vệ sự tự do, quyền lợi của bản thân. Sau đó phải biết cầu xin với Thánh Thần, cố gắng để được Thánh Thần che chở và soi sáng cho. Chỉ có Thánh Thần mới có đủ quyền năng và trí tuệ để giúp đỡ mình.

Kính bút,
tamtubi
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Đậu Trắng
Chào @Khó chấp nhận.
Theo mình thì một kiếp người thì thật ngắn ngủi trong chuỗi thời gian vô tận mà linh hồn trải qua. Một kiếp người giống như một tập phim trong bộ phim dài tập vậy. Nhìn cuộc đời một người giống như mình nhìn vào một nhân vật chỉ trong một tập phim vậy. Chỉ xem một tập thì mình sao có thể biết được nhân vật đó thực sự như thế nào, lúc trước họ thế nào, đã làm gì và sau này thế nào. Vậy nên không thể nhìn vào một tập phim hay một cuộc đời mà đánh giá những điều họ phải nhận là sai.
Trong Phong Thần Và Huyền Bí Học, Sư Tổ có dạy:
Thật ra nếu nghiên cứu chu đáo, ta sẽ thấy tăm tối biết mấy khi trách: “Trời đất không có lòng nhân, xem vạn vật như loài chó rơm”. Những mâu thuẫn sẽ không còn là mâu thuẫn nữa nếu ta hiểu được: Nhục là điều kiện của vinh, nghèo là điều kiện của giàu, tối là điều kiện của sáng, quấy là điều kiện của phải, hư là điều kiện của nên, thất bại là mẹ của thành công, đau khổ là điều kiện của hạnh phúc, văn minh là điều kiện của suy tàn, động là điều kiện của tịnh, phiền não là gốc của bồ-đề, Đề-Bà-Đạt-Đa là thiện tri thức của Phật, Phật pháp bất ly thế gian pháp, sinh tử là Niết-bàn, thiên ma ngoại đạo là Bồ-tát thị hiện, Phật là càn thỉ quyết ....

Vậy nên đau khổ là điều kiện của hạnh phúc. Họ phải chịu đau khổ cũng là để trả nghiệp mà cũng là để học được những bài học khi họ trải qua đau khổ. Nghĩ vậy bạn sẽ cảm thấy bình an hơn.

Đậu Trắng
Chưa xemBởi ĐịnhAn
Chào bạn Khó Chấp Nhận,

Định An có vài lời chia sẻ với bạn. Những mảnh đời bất hạnh, hay những cảnh bị tra tấn dã man, những cảnh cùng cực đói khát, chiến tranh, chết chóc diễn ra hiển hiện hàng ngày chứng minh cho chúng ta hiểu rõ là cảnh địa ngục là có thật, nó không phải chỉ được mô tả trong kinh sách mà nó tồn tại ngay ở trần gian này nên mới có cụm từ "Địa ngục trần gian."

Con người không thể và không có đủ tư cách để phán xét chuyện của thế gian hay cảnh địa ngục đó. Chúng ta chỉ có thể thấy sợ vì những cảnh đó mà biết tu học, cầu xin ơn trên gia hộ để không bị rơi vào cảnh địa ngục đó. Mong bạn sớm nhận được ấn chứng từ Thánh Thần để trong lòng bớt bất nhẫn và được ơn trên soi sáng thêm.