Đã xemBởi ThầyGià
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 15/07/2024


Thầy Già được biết: DieuChi được một bạn cùng học đại học điểm đạo vài năm về trước, ấn chứng rất nhẹ. Sau khi tinh tấn trì chú một thời gian, do nhiệt tình muốn làm chút việc đạo, DC đã vào diễn đàn TGVH viết bài để giới thiệu về phép điểm đạo của Mật tông mà không biết rằng việc truyền đạo không phải là chuyện dễ dàng, nên kết quả đã bị một số người tu cuồng tín phê bình, mạ lỵ DC là theo tà đạo. DC đã một mình tả xung hữu đột cố gắng biện minh cho Mật tông nhưng vẫn bị yếu thế trước sự tấn công mạnh mẽ của họ. Nhưng đó lại chính là cơ duyên do Thánh thần muốn đưa Thầy Già vào trang TGVH để thuyết giảng về Mật tông, và mặc dù ngay chính Thầy già là một lão làng giàu kinh nghiệm truyền đạo cũng còn bị đám người thiếu hiểu biết đó xỏ xiên, công kích nhưng rồi những luận điệu xuyên tạc đó đều được dẹp tan khi có rất nhiều người được Thánh thần thể hiện cho thấy nhiều điều linh ứng, và được nhận nhiều hồng ân từ Trời Phật sau khi được điểm đạo.

Trong khi đó, DieuChi đã tiên phong tích cực điểm đạo qua điện thoại cho khoảng ba mươi mấy thành viên đầu tiên của TGVH tò mò muốn tìm hiểu về Mật tông, và họ đều nhận được ấn chứng tốt của Thánh thần. Thời gian này DC đang lo thi tốt nghiệp đại học, và khi lấy được bằng đại học xong, DC phải phụ bán quán cà fê cho người dì để sinh sống vì chưa tìm ra được công việc làm thích hợp với ngành học, trong hoàn cảnh cơ cực như vậy DC vẫn cố gắng làm đạo. Hiện tại DC đã tìm được việc làm phù hợp với chuyên môn nên đời sống đã đỡ cực nhọc hơn phần nào.

Từ ngày có diễn đàn Vutruhuyenbi, DC vẫn điểm đạo và hướng dẫn cho nhiều thành viên của TGVH và Vutruhuyenbi, vẫn âm thầm viết bài cho diễn đàn có khi với bút hiệu Dieuchi, có khi là bút hiệu khác, cho đến hiện tại vũ trụ huyền bí đã tương đối thành công DC vẫn là một người ít ai biết đến, không kể công, cũng không ỷ lại, một người luôn ‘lội nước đi trước mà ăn cỗ thì theo sau’. Ngoài DC, cũng có một số bạn đạo trong và ngoài vutruhuyenbi.com cũng đang âm thầm học và làm đạo như DC.

Đây là một tấm gương điển hình của một cán bộ xuất sắc của Mật tông Thiên Đình để các bạn tu Mật tông noi theo.

ThầyGià.
Ngày 26 tháng 8, 2010
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi DieuChi
Con xin kính đảnh lễ sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Thầy,

Con xin kính nói lời cám ơn chân thành nhất từ đáy lòng con đến Sư Tổ, và đến Thầy. Lẽ ra con đã phải viết những dòng này từ hôm qua, khi vừa nhận được "phần thưởng" tuyên dương của sư Tổ. Con thành tâm xin lỗi vì sự chậm trễ. Nhưng con viết rồi lại xoá đi nhiều lần, vì con không biết lời lẽ nào để diễn tả được niềm hạnh phúc và sự xúc động của con về tình yêu thương và ơn phước Tổ Thầy đã dành cho con. Thầy Tổ luôn dõi theo con trẻ từng bước một, dìu dắt cho tâm linh con từng ngày, từng giờ. Con luôn được sống an toàn trong vòng tay che chở đầy bi trí dũng của Tổ Thầy. Con vừa được học, được tạo điều kiện làm đạo, được có công đức, luôn được nhận và nhận từ Tổ Thầy trong khi Tổ Thầy chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì ở con ngoài việc mong cho con trưởng thành.

Lời lẽ không diễn tả được hết tấm lòng tri ân của con. Con chỉ xin đê đầu đảnh lễ tạ ơn sư Tổ, tạ ơn Thầy, và nguyện trọn kiếp này và nhiều kiếp sau nữa sẽ mãi theo hướng ngọn đuốc Tổ Thầy đã thắp lên và truyền lại ngọn vô tận đăng đó cho nhiều người hữu duyên khác.
Con xin kính hết.

Kính sư Tổ,
Kính Thầy,
Con Dieuchi,
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi dieungo
Dieungo xin cúi đầu đảnh lễ Tổ, Thầy.
Dieungo xin chào các đạo hữu.
Nhân đọc bài viết tuyên dương của Sư Tổ dành cho tỷ Dieuchi, dieungo xin chia sẻ một câu chuyện có liên quan đến tỷ và cô Trieuan. Vì đây là một câu chuyện trong siêu hình và nó mới được kiểm chứng qua sư cô Trieuan lúc làm đạo, còn với tỷ thì giờ đây mới có chút kiểm chứng. Nếu có điều gì chưa phải mong tỷ chỉ dạy.

Câu chuyện là như thế này: Đó là vào tháng 9/2009, khi đó dieungo đang bị ốm và có nhiều chuyện tâm linh diễn ra quanh mình nên đã tiếp tục lên mạng nhằm tìm hiểu về siêu hình và mong tìm được phương pháp giải quyết. Vào một tối tháng 9/2009, dieungo có vào trang Vutruhuyenbi.com đọc bài và định viết thư cầu đạo (bản thân trước đó đã nhận được chỉ thị của Chư vị lập tức chuyển sang tu Mật), nhưng vẫn còn đắn đo và lo lắng vì tại thời điểm đó ở Nam định không biết có ai học cái này chưa để tham khảo và tìm hiểu. Trong lúc còn đang chần chừ thì bên tai dieungo có tiếng một cụ già nói rất rõ ràng và rành mạch:

"Con hãy đăng ký điểm đạo đi, kiếp trước con chính là một hành giả tu mật đấy".

Dieungo giật mình quay lại và không thấy ai đứng sau mình cả. Sợ quá dieungo tắt luôn trình duyệt web và quay ra xem ti vi. Nhưng tự dưng có một lực thôi thúc trong người rằng đây chính là pháp môn mà mình đang tìm kiếm, trong khi đó bên cạnh Dieungo còn một vị thầy hiện cũng tu Mật và thi triển được nhiều chuyện huyền bí khác thường. Sau khi suy nghĩ và lắp ghép nhiều sự kiện xảy ra với mình Dieungo đã viết mail cầu đạo và đêm đó, Dieungo có một giấc mơ, thấy có hai người con gái đi xe đạp về quê Dieungo và hỏi thăm nhà của Dieungo. Nghe thấy tiếng người hỏi mình Dieungo ra và thấy hai người: Một người mặc bộ đồ màu nâu của nhà sư dáng hơi gầy và cao, khi đó có tiếng nói bên tai: "Đây là Trieuan". Sau đó Dieungo quay sang người con gái đi bên cạnh cô Trieuan thấy cô bé đó còn trẻ mặt hơi tròn mặc bộ đồ có điểm hoa màu hồng nhạt và dáng người thấp khoảng chừng dưới 1,6m và thân hình đầy đặn chứ không gầy như cô Trieuan và được chư vị nhắc bên tai: "Đây là Dieuchi". Sau đó Dieungo quay sang cô Trieuan và được chư vị cho biết: "Người này sẽ điểm đạo cho con".

Đến đêm thứ hai sau khi đã gửi mail đi dieungo lại mơ thấy mình đi đến một nơi và thấy một cụ già mặc bộ đồ trắng của cư sĩ, đang ngồi kiết già trên một cái sập bằng gỗ và có rất nhiều người xếp hàng đến quỳ trước mặt cụ và được cụ xoa tay lên đầu và đưa cho họ một mảnh giấy. Khi đó Dieungo đi đến bên cạnh cụ và đứng im không nói gì. Cụ dừng tay quán đảnh, quay sang Dieungo và đưa cho DN một cuốn sổ giấy dày, trong đó ghi tên rất nhiều người và cụ nói:
"Con xem trong này đã có tên mình chưa".

Dieungo quỳ xuống đỡ lấy cuốn sổ và lật tìm tên mình nhưng mãi chẳng thấy. Bất chợt Dieungo thấy người con gái trong giấc mơ hôm qua là Dieuchi bước ra cầm lấy cuốn sổ và nói:
"Thôi, ông không phải tìm nữa, chưa có tên của ông đâu. Ông cầm quyển sách này về đi, mai sẽ có người điểm đạo cho ông."
Sau đó Diengo nhận cuốn sách từ tay của tỷ Dieuchi và đi về. Cuốn sách đó là gì thì Dieungo vẫn không biết.

Và sau đó thì Dieungo đã được cô trieuan viết mail trả lời hướng dẫn làm lễ điểm đạo. Quả thật rất linh ứng vì đúng với những gì trong mơ. Sau khi điểm đạo lúc viết báo cáo về diễn đàn khi gửi đi rồi dieungo mới nhớ ra chi tiết này nhưng nghĩ cũng không quan trọng lắm nên thôi không bổ sung nữa. Nay nhân bài viết của Sư tổ, dieungo xin nói leo mong Tổ, Thầy, cô Triệu Ân và tỷ xá tội.
Cuối cùng dieungo xin chúc mừng tỷ.
Nam mô a di đà phật
dieungo
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi khachtrangian
Ktg cung kính đảnh lễ Tổ,
Xin cung kính cúi lạy Thầy,
Kính chào tất cả đạo hữu,
Đây là một sự kiện mới và hoan hỷ trên trang VTHB cũng là một niềm khích lệ to lớn đối với Ktg, tất cả đạo hữu đã và đang cố gắng tu học, làm đạo theo chân Tổ Thầy. Để mọi người hiểu rõ hơn những điều như TG đã viết:
...Sau khi tinh tấn trì chú một thời gian, do nhiệt tình muốn làm chút việc đạo, DC đã vào diễn đàn TGVH viết bài để giới thiệu về phép điểm đạo của Mật tông mà không biết rằng việc truyền đạo không phải là chuyện dễ dàng, nên kết quả đã bị một số người tu cuồng tín phê bình, mạ lỵ DC là theo tà đạo. DC đã một mình tả xung hữu đột cố gắng biện minh cho Mật tông nhưng vẫn bị yếu thế trước sự tấn công mạnh mẽ của họ. Nhưng đó lại chính là cơ duyên do Thánh thần muốn đưa Thầy Già vào trang TGVH để thuyết giảng về Mật tông, và mặc dù ngay chính Thầy già là một lão làng giàu kinh nghiệm truyền đạo cũng còn bị đám người thiếu hiểu biết đó xỏ xiên, công kích nhưng rồi những luận điệu xuyên tạc đó đều được dẹp tan khi có rất nhiều người được Thánh thần thể hiện cho thấy nhiều điều linh ứng, và được nhận nhiều hồng ân từ Trời Phật sau khi được điểm đạo.

Ktg xin phép Tổ, Thầy được trích đăng những bài đầu tiên của DC trên trang TGVH (vào thời điểm mà trên chuyên mục Đạo Học - Mật tông trước đó và đang có những cuộc tranh luận nảy lửa về sự chánh thống của mật tông Tây Tạng và mật tông Việt Nam giữa các thành viên kỳ cựu, lão làng của TGVH):
06-07-2008, 12:18 AM #1
Diệu Chi
Đai Trắng
Gia nhập: Apr 2008
Bài gởi: 49
Thanks: 123
Thanked 152 Times in 29 Posts Gian nan con đường tu học
--------------------------------------------------------------------------------
Người quyết định tu học rõ ràng đã xác định mình đã sống thiền, k tranh giành, k ham muốn, k đòi hỏi, k đua đòi giữa thế gian, thắng k kiêu, bại k nản. Thế nhưng, con đường tu học quả chẳng dễ chút nào. Khó nhất là học một chữ nhẫn. Đi trên đường tu cứ như đi trong rừng giữa đêm, 1 mình âm thầm và lặng lẽ, 1 con đường k ồn ào để mỗi người tự học lấy bài học của mình. Và quả thật bao h bài học cũng đánh vào điểm yếu nhất của mỗi người.
Sống giữa thế giời hữu hình, chiêm nghiệm tất cả mọi việc bằng kinh nghiệm siêu hình. Đôi lúc cảm giác như đang sống cùng với một thế giới thứ 3. Kiên cường, bền chí, sức chịu đựng hình như là những j người tu học thật sự cần có trước khi nói đến chuyện giác ngộ thì phải.
Diệu Chi

Sau bài này, DC mới bắt đầu loạt bài đề cập đến việc “Tại sao phải tu, tại sao phải nhận sự truyền thừa tâm ấn?”, có vài người nghe ủng hộ như là Ktg, nick Ngoisaobiec, Daubu… vài người ngờ vực vì chưa rõ.

Sau đó là sự xuất hiện của TG và mọi sự kiện sau đó mới thật sự nổi đình nổi đám và mọi người biết đến, chú ý nhiều hơn về môn pháp của TG và có kết quả tốt đẹp cho đến nay trên trang VTHB này.

Nhớ lại giai đoạn đó, Ktg đang có loạt bài bàn về sự xuất hiện của chân sư đối với những môn sinh đã có sự thành tâm và chuẩn bị sẵn sàng (theo một số tài liệu tâm linh đã được đọc). Tuy viết vậy nhưng thật sự lòng Ktg vẫn chưa tin tưởng lắm, cũng bởi đã quá lâu chỉ đọc lý thuyết kinh sách suông, trên diễn đàn Phật học thì mọi người tranh luận là chính chẳng biết nghe ai, mật tông thì có kinh sách và quen biết nhưng rồi phải được điểm đạo bởi thầy Tây tạng chính thống mới được tu học…mọi sự dường như không dành cho mình.
Nhưng sau khi đọc loạt bài của DC thì mọi sự bỗng trở nên đơn giản, mọi việc xảy ra nhanh chóng theo chiều hướng tốt đẹp, nhiều huyền linh chẳng những cho cá nhân Ktg mà còn cho cả gia đình. Những điều này giải đáp ổn thỏa phần lớn câu hỏi còn có hay không sự ảnh hưởng thiêng liêng của Trời Phật với con người, làm cách nào con người giao tiếp cầu nguyện có linh ứng phản hồi với thiêng liêng, con đường tu nào khế hợp với những kẻ cùng trời cuối đất vô danh trong hàng vạn sinh linh như mình…

Thế mới biết:
Lưới Trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt
Đạo Trời vô hình nhưng lưu chuyển khắp nơi

Vậy nên, qua sự việc tuyên dương của Tổ đối với đạo hữu DC mới thấy mọi việc làm đạo dù âm thầm và kín nhiệm của bất cứ ai vẫn được sự thấu rõ và tưởng thưởng của Tổ thầy đã hun đúc thêm niềm tin của Ktg vào Đạo lý của Trời Phật trong thời kỳ tận độ mà Tổ sư đang có nhiệm vụ phổ truyền.
Ktg con xin kính lễ Tổ Thầy,
Xin chào quý đạo hữu
Đã xemBởi trantan
Con kính lễ ThầyGià,
Nhân dịp đọc bài viết của ThầyGià, con thấy sao mà dào dạt trong lòng. Con gửi lời tri ân đến người đã cho con 1 pháp môn mà chính bản thân con cũng còn bỡ ngỡ trước cửa huyền môn. Trong 1 năm qua là đệ tử của thầy con cảm thấy thật hổ thẹn đã không làm gì được cho Tổ thầy, con chỉ biết hành trì mật chú từng ngày, mong được cải sửa bớt những lỗi lầm và những nghiệp chướng của mình. Con cũng mong có 1 ngày không xa con cũng được như những vị sư huynh, sư tỷ đồng môn ra làm đạo để giúp mọi người biết đến pháp môn của ThầyGià, nhưng con còn nhút nhát nên không dám. Mong ThầyGià thứ lỗi, dù trong 1 năm qua con chưa từng biết mặt của Người như thế nào, nhưng con luôn làm theo lời Tổ, Thầy đã dạy dỗ chúng con, con nguyện hết cuộc đời này nương tựa pháp môn Mật tông Thiên Đình để lập công bồi đức giúp đỡ cho những ai hữu duyên.
Còn về tỷ Dieuchi cũng là người điểm đạo cho con. Tỷ giúp con được biết đến pháp môn cao trọng và giúp con nhận biết rất nhiều điều, dù ít được nói chuyện nhưng con nhận thấy tỷ ấy học hành rất nghiêm túc, luôn là 1 người học trò giỏi xứng đáng với lời khen của ThầyGià dành cho tỷ ấy.
Thôi con xin lưu bút mong ThầyGià viết thật nhiều bài để đệ tử chúng con có thêm kiến thức, học hỏi nhiều hơn nữa từ ThầyGià kính mến.
Con trẻ xin cúi đầu đảnh lễ ThầyGià.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi duyen
Xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Thầy!
Xin kính chào chị Dieuchi!
Các Đạo hữu kính mến!

Đầu tiên Duyen xin chúc mừng tỷ Dieuchi được tuyên dương!

Với duyen, cái tên Dieuchi giờ đã trở thành một trong những cái tên đáng nhớ nhất trong cuộc đời vì trước đây duyen đã khao khát, mong cầu được điểm đạo để được tu học Mật Tông và chị Dieuchi là người đã giúp em đạt được niềm mong ước ấy, mở ra một con đường tốt đẹp mà từ đây em biết mình sẽ đi đến những điều ý nghĩa nhất của cuộc sống. Duyen xin cám ơn Tổ thầy, cám ơn tỷ Diêuchi.

Trong những tháng tu học vừa qua, duyen đã học và cảm nhận được nhiều điều hay, giác ngộ được nhiều điều, gặp nhiều may mắn, đôi khi có những linh cảm, những câu hỏi tự hiện ra trong đầu về Đạo và những câu trả lời rất hay cũng đến ngay sau những câu hỏi đó giống như ai đó đã dạy cho mình... Đó không phải là những cái gì đó chung chung hay mơ hồ mà những sự kiện ấy thật rõ ràng và chính duyen đã ngẫm nghĩ và kiểm chứng.

Không thể nói hết bằng lời niềm hạnh phúc và tự hào về những gì đã học được vừa qua.

Một lần nữa duyen xin bày tỏ lòng biết ơn đến Tổ, Thầy đã ban cho duyen pháp môn Mật tông để tu tập. Duyen xin hứa sẽ cố gắng tinh tấn tu tập, tích cực điểm đạo lập nhiều công đức, giữ vững cái tâm của mình để xứng đáng với những gì mà Tổ, Thầy đã ban cho.
Con Duyen.
Đã xemBởi Triệu Thông
Con kính đảnh lễ Thầy Già - Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Thầy,

Con đã đọc đi đọc lại bài tuyên dương này nhiều lần đến bây giờ con mới có thể mạnh dạn viết ra những gì con nghĩ. Diệu Chi mà con biết như là một người bạn nhỏ đối với con, con luôn quý DC ở tấm lòng cầu học và sẵn sàng chia sẻ những điều DC được chỉ dạy (khi được hỏi). Nhưng thật sự con cũng không biết hết được câu chuyện trước đây DC đã một mình xông pha bên TGVH, vì khi con biết đến TGVH là lúc Thầy Già đã xuất hiện, lúc đó con chỉ được học trong bình an, con không biết rằng người bạn nhỏ đã âm thầm, kiên nhẫn xây dựng niềm tin cho những người hay thắc mắc về Mật Tông Thiên Đình, để họ có thể hiểu được và dần học được những nguyên lý đạo, tự họ vỡ ra nhiều vấn đề, mở mang tâm thức, siêng năng tu học và nhận được nhiều ân phước của Thánh Thần, đó là những gì mà con đã chưa nghĩ bàn.

Nay con được biết rõ cội nguồn câu chuyện con lại càng thêm phục người bạn nhỏ, đã cống hiến hết mình cho việc học và hành đạo. Đây đúng là một tấm gương mà con cần noi theo.

Kính thưa Tổ, Thầy con thấy thật tự hào là một đệ tử của Mật Tông Thiên Đình. Con thành kính cảm tạ công ơn Tổ Thầy đã dẫn dắt con trong cuộc đời này, đó là điều may mắn duy nhất mà con có được tại kiếp này và vô lượng kiếp sau.

Kính bút,
T.Thông
Đã xemBởi hạngvũ
Không thể nào không viết vài dòng tuyên dương cán bộ nhỏ bé, khiêm tốn trên con đường đạo... những thắc mắc, những lúc ngã lòng tỷ DC biết rằng mình nhỏ tuổi có thể không thuyết phục những học trò lớn nhiều tuổi hơn mình... DC đã kiên nhẫn giúp đỡ và vị độ vô hình cũng qua DC để ra kinh kệ khuyến học cho kẻ ngu độn, trì căn như tôi... DC cũng không bao giờ chịu nhận là sư phụ hay thầy dẫn đường, chỉ một câu: "đi trước huynh vài dặm đường..." Bây giờ DC đi còn xa hơn nữa, làm sao kẻ hạ trí này theo kịp...

Xin chúc mừng tỷ DC được tuyên dương bởi thầy tổ ! Thật xứng đáng... Bái phục !

@Dieuchi ! hạngvũ vẫn còn giữ bài kệ do Chư vị độ ban tặng mà DC gửi, dùng làm bửu bối những lúc ngã lòng.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi An Huệ
Con xin kính đãnh lễ Tổ Thầy!
Xin chúc mừng DieuChi!

Con xin kính cảm ơn Sư Tổ đã có lời tuyên dương tấm gương học trò ưu tú. Con vui mừng vì biết rằng Tổ thầy luôn theo dõi từng bước tiến triển của những học trò nhỏ như chúng con, những lời dạy của Sư Tổ là động lực lớn lao cho con cố gắng. Con sẽ thực hành theo những điều Tổ thầy chỉ dạy, con hy vọng với những nỗ lực tu học và làm đạo… con cũng sẽ được ghi tên vào danh sách những học trò ngoan của Tổ thầy, hihi :">

Trước đây con hay có một ý nghĩ ngu ngơ rằng, nếu mai này con chết đi, thì ngay lập tức con sẽ bay đến bên Tổ thầy. Nhưng trong một giấc mơ gần đây, con đã thấy mình chết đi. Lúc đó con rất đau khổ, tiếc nuối cuộc đời hiện tại của mình, vì con đang được học đạo dưới mái trường của Tổ thầy, và cuộc sống hiện tại rất thuận tiện cho việc tu học và làm đạo, vậy mà lại chết lúc này. Chết rồi thì sao có thể học đạo được nữa, có chăng thì phải qua một kiếp khác, mà kiếp khác thì phải mất vài chục năm con mới ý thức được việc tu học, mà nếu lỡ con vô minh, lầm lạc mê đời, thì biết đến kiếp nào con mới có thể tỉnh thức ... Lúc này con rất buồn, ước gì con được sống lại để tiếp tục tu học... Khi tỉnh dậy con biết mình còn sống, con rất mừng và không còn dám nghĩ đến việc mình chết đi sẽ bay đến gặp Tổ thầy nữa :"> .

Công ơn Tổ thầy con không biết lấy gì đền đáp, chỉ mong dốc sức học hành chăm chỉ, điểm đạo trao truyền pháp môn Mật tông cho những người hữu duyên. Con quyết nương tựa Tổ thầy, nương tựa Thánh thần, và đường đạo là con đường duy nhất mà con phải đi đến cùng.

Con xin thành kính cảm tạ công ơn Tổ thầy đã khai sáng, chỉ dạy cho con.
Con An Huệ
Đã xemBởi Mykieu
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy,
Kính chào các huynh tỉ, kính chào Diệu Chi,

Con là người đến sau, mới được nhận ân phước của Tổ, Thầy, mới chập chững đặt những bước chân đầu tiên trên con đường học đạo với niềm tin mạnh mẽ, tha thiết vào quyền lực và tình thương yêu bao trùm của các chư vị, Tổ, Thầy. Mãi đến hôm nay mới được đọc những tán thưởng của Thầy dành cho tỷ Diệu Chi, những ngợi khen chân thành của bạn đồng đạo, con vô cùng cảm phục. Con đã hiểu đường đến với đạo nhiều gian truân thử thách, như Dieuchi đã gặp và vượt qua, đường đạo không hề bằng phẳng đơn giản. Con tự thấy mình phải khiêm cung học hỏi nhiều hơn nữa. Cảm ơn Tổ, Thầy đã cho con có cơ duyên được đến đây và được biết đến lý đạo huyền nhiệm. Cảm ơn các huynh tỷ Trieuan, Dieuchi, Sunny và rất nhiều, rất nhiều bạn đạo khác đã có nhiều bài biết hay trên diễn đàn này. Cầu mong gương sáng của Dieuchi tiếp tục sáng mãi.

Và cho con được gửi lời cảm ơn rất nhiều đến Tanqnv11 là người đã nhiệt tình hướng dẫn, điểm đạo và trợ duyên cho con trên đường tu học.

Nam mô A di đà Phật.