Những kinh nghiệm, mẹo vặt trong cuộc sống
Chưa xemBởi Ân Thiện
Học trò kính đảnh lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước, Đức Thầy Triệu Nghiêm,
Em kính chào Huynh Triệu Tịnh,

Nhân đọc qua chủ đề “quay lại hay bước tiếp” của Hivong, con thấy rất xót xa cho cái số phận bi đát của người phụ nữ trong thế giới hiện đại ngày nay, con xin phép kể một câu chuyện người thật việc thật để giúp mọi người có cách ứng xử đúng trong trường hợp của mình.

Chị Xuân năm nay đã hơn 33 tuổi thời trẻ vốn là một cô gái xinh đẹp, ăn nói dễ thương, dáng người cao và đầy đặn, trời phú cho chị nhan sắc nhưng không hiểu sao chị luôn gặp trắc trở trong chuyện tình duyên, người ta nói hồng nhan bạc phận lắm truân chuyên cũng đúng lắm, vì sự đời đàn ông háo sắc thấy gái đẹp thường hay sáp sáp vào trêu ghẹo thả thính, rằng “chim trời cá nước ai bắt được thì ăn”, chị Xuân vốn có sắc lại hay đa tình nên cũng quen nhiều người, rồi trải qua nhiều chuyện tình không phù hợp chị cũng cập bến với một người chồng, sinh được một người con trai nhưng 2 năm sau cuộc sống không còn hạnh phúc nữa, người chồng này sẵn tính đào hoa, hay lăng nhăng bên ngoài và be bét rượu chè, về nhà thường kiếm cớ gây lộn đánh đập vợ chịu không nổi, một năm sau đó, chị được gia đình mẹ ruột ủng hộ bỏ chồng, sống một mình nuôi con.
Chị Xuân rất giỏi trong giao tiếp với bạn hàng ngoài chợ nên làm ăn cũng ra tiền, cuộc sống có dư để nuôi con. Một hôm chị gặp một người đàn ông từ nơi khác đến làm ăn tự do, thấy chị giỏi nên nghĩ kế tán tỉnh, thế là hai người có tình cảm một thời gian ngắn sau đó và chị quyết định đưa người chồng chưa cưới về nhà sống chung.
Mẹ chị Xuân vốn biết rất rõ con gái mình hay bị khờ, yếu đuối trong chuyện tình cảm nên sợ con gái khổ lần nữa, và bà cũng không biết rõ lý lịch của con rể tương lai thế nào, khi hỏi thì chỉ trả lời là quê ở xa và cha mẹ đã mất hết chứ không biết thêm được hơn, bụng bà rất lo lắng như có lửa, rồi chiều hôm đó bà vội vã qua làng kế bên nhờ một người bà con có tu học huyền bí, bà muốn nhờ bề trên mách bảo cho bà biết về vị con rể tương lai này như thế nào. Ông thầy xem xong thì nói bề trên cho biết đây là một kẻ du thủ du thực rày đây mai đó không có nghề nghiệp cố định, một người sống thiếu đạo đức vì thấy gái nhà lành muốn gạt tình, gạt tiền chứ nó không có ý định gì tốt đẹp đâu, mau về đuổi nó đi đi kẻo xảy ra mất mát nhiều tiền của và có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Bà đem chuyện này nóng lòng báo cho con gái biết, nhưng thật sự ái tình là sợi dây oan trái mà, chị Xuân không chịu nghe mà còn cãi mẹ tiếp tục sống chung với người đàn ông này, đúng một tháng sau phép bói này linh ứng, kẻ lòng lang dạ sói lén lút phá tủ lấy hết mấy chục triệu và nhiều nữ trang vàng trốn đi mất, sự việc vỡ lở chị Xuân xót xa ê chề khóc mấy ngày sưng vù đôi mắt vì đã trót tin tưởng lời mật ngọt của kẻ thề non hẹn biển, và cũng bởi vì cái miệng đời của hàng xóm: gái một con rồi còn bị nó lừa cho quả đắng…

Cuộc sống là như vậy, dù biết rõ phiêu lưu trong chuyện tình cảm là đầy rủi ro nhưng người ta khi đối diện với thực tế vẫn muốn thử, như một con thiêu thân thấy ánh sáng rực rỡ của ngọn đèn cứ lao vào, như bầy ruồi cứ thấy mật ngọt thì đeo bám nếm thử. Đây rõ ràng là duyên nghiệp của mỗi người, và nếu ai nhận chân ra được cái khổ của nghiệp đa tình, và có quyết tâm để thoát khổ thì cũng là phước phần của họ, nghiệp hay phúc đều phải do tự thân mình lựa chọn quyết định chứ bề trên luôn tôn trọng từng bài học của con người chúng ta phải trải qua để trưởng thành hơn. Cũng như trên đã đề cập, thánh thần thông qua nhà tu huyền bí đã mách trước cho mẹ con chị Xuân biết cái duyên nghiệp họ đang đối diện, nhưng quyết định tiếp tục với người đàn ông đó hay từ bỏ mối tình chóng vánh này là cái nghiệp và phước phần của chị Xuân, nếu vướng vào là nghiệp mà bỏ sớm cho khỏe là phước đức vậy.
Cũng như Tổ Thầy và thánh thần đã dạy dỗ chúng con tản mát trên khắp diễn đàn: vì học trò còn đang tu học nên thiếu trí tuệ để phán xét nên cần phải có Tổ, Thầy để dạy dỗ cho có nền tảng hiểu biết về lý đạo và luật trời, chúng con nhờ có Tổ Thầy mà có tấm gương soi lại mình hằng ngày, để sống bớt sai không tạo thêm nghiệp, đời sống sẽ dần nhẹ nhàng cởi mở được những nút thắt của nghiệp quả oan trái ạ.

Học trò kính báo
Ân Thiện
Chưa xemBởi huongluuly
Con xin kính lễ Tổ, Thầy.
Xin chào huynh Yoga, cùng các huynh tỷ và bạn đạo.

Thưa thầy như bài báo cáo trước con đang được học việc tại công ty LG Display Hải Phòng và những điều trong giấc mơ trước đây đang dần thành hiện thực. Nhờ ơn Tổ Thầy được chư vị che chở hộ độ nên con mới bình an với cuộc sống mới. Trước khi thức dậy hôm nay con có mơ thấy mình đi đánh răng và bị rơi một mảnh răng sâu ra ngoài, cảm giác đó rất thật đến nỗi khi thức dậy con vẫn cảm thấy tê tê nhưng ko đau mà thấy trống trải một chút thôi ạ. Mà lần nào con mơ thấy bạn tên Lộc đến chơi thì sau đó đều có tin vui về tiền bạc :D và hôm nay cũng vậy, con đến lớp học và được nhận một phần thưởng là phiếu mua hàng BigC trị giá 400 ngàn dành cho những người có điểm cao sau mấy bài ktra. vì tính con nhát nên có việc gì quan trọng là tim đập chân run nên vừa run vừa hồi hộp ạ. Con biết được như vậy không phải tất cả là do công sức của mình mà có chư vị hộ độ bình tĩnh làm bài. Càng ngày kiến thức càng khó nên cũng giống như lý đạo của các bạn được lên lớp vậy nên con biết mình phải cố gắng nhiều hơn nữa vì cái đầu con chậm tiêu quá ạ.

Thưa thầy khi đến nơi ở mới ban đầu con vướng vào một rắc rối nhỏ liên quan đến tình cảm, đó là một anh hơn con mấy tuổi cũng thuộc dạng số má cứ muốn tìm hiểu mà con biết chắc chỉ vì tiền nhưng sau đó thì tên này được mấy người khuyên là con không có tiền đâu nên đã chuồn mất ạ. Con có đến chùa Đồng Xuân ngay gần chỗ trọ lễ Phật và chư vị thần hoàng ở nơi đó thì con gặp một anh ở đó cũng có chút hiểu biết phật pháp lờ mờ và chỉ muốn vào chùa làm từ thiện con có giới thiệu qua pháp môn MTTĐ và lễ điểm đạo nhưng anh đó chắc ko tin nên con thôi nhưng anh ta vẫn nhắn tin và mục đích cuối cùng là tìm bạn gái. Con thấy chúng con đều độc thân nên cũng thoải mái kết bạn. Nhưng anh ta chỉ muốn vượt quá giới hạn và luôn gạ gẫm ru ngủ để con sống dễ dãi buông thả nhưng con không chấp nhận. Nhưng con cũng cảm thấy xiêu lòng với những giọt mật rót vào tai nhưng nhờ ơn trên nên dù vậy con vẫn tỉnh táo từ chối với một nỗi buồn thật khó tả ạ.
Trước đây con nghe nói những chuyện các chị bị bạo hành bị chồng phản bội mà vẫn nhẫn nhịn chịu đựng mà thấy phẫn nộ và rõ mồm nói con không bao giờ sống kiểu đó mà sẽ chia tay ngay tức khắc bất chấp sau này ra sao. Nhưng chỉ mới tới con đường tình mà con thấy sao khó quyết định quá, có một sự lưu luyến ủy mị và ảo tưởng họ không phải vậy làm cho sự dứt khoát thật khó khăn nên con mới thấm thía câu của tiền, sắc đẹp, tình ái như ánh sáng nhiều màu sắc có sức mê lòng người. Và con nhận ra nếu bản thân không được chư vị độ cho những quyết định dứt khoát thì con cũng đã thả trôi cuộc đời mất.

Con xin hết.
Chưa xemBởi Nguyên Ân
Con kính lạy Tổ, Thầy!

Suốt thời gian qua con đã nhận được rất nhiều bài học, thử thách từ Vị độ. Từ tiền bạc đến ứng xử, giao tiếp. Nay, con lại gặp tiếp bài học về chuyện có tình cảm với người không phải là chồng mình.

Nơi làm việc của con có một anh nhân viên mới, anh đã li hôn nên bây giờ đang độc thân. Ban đầu con không có ấn tượng gì nhiều nhưng qua thời gian thì con xúc động mạnh với tính cách của anh, rất đàn ông, lịch lãm, hơi lãng tử nhưng làm việc lại nghiêm túc. Nói chung, con bị rung động mạnh. Và điều lớn hơn là, anh cũng có ít nhiều tình cảm với con.

Hiện nay chồng con làm việc xa nhà. Con xa chồng đến 4 năm nay, nhiều khi con không còn cảm thấy yêu thương chồng mình nữa, mà tất cả chỉ còn là nghĩa vụ. Mọi cảm xúc đều nhạt nhòa. Nghiệp nặng nên hai vợ chồng con đều vất vả, thiệt thòi từ bé. Là vợ chồng của nhau, cộng nghiệp, nhiều khi rắc rối chồng chất lên rắc rối.

Con đã có vài đêm thức trắng để nghĩ đến chuyện của mình và người đàn ông kia. Chúng con chưa từng đi quá giới hạn (thực lòng con vô cùng sợ mình phạm giới tà dâm - một trong 5 giới cấm mà Tổ, Thầy đã dạy). Cho nên giữa chúng con mới chỉ là những lời nói chuyện thân tình. Con không thể nói dối là có những giây phút con muốn bỏ tất cả để làm lại từ đầu với người đàn ông ấy.

Nhưng dù sao, trong tâm con vẫn có 1 sức mạnh riêng, để tự nhắc nhở rằng con đang là học trò của Tổ, của Thầy, đang chịu những thử thách của chư vị thánh thần. Nghĩa là phải nghiêm túc giữ gìn giới cấm. Và chuyện này chỉ là 1 trong số rất nhiều thử thách phải đi qua, không nên buông thả theo cảm xúc của bản thân. Con càng trải qua thử thách càng thấy tâm mình đã cứng cỏi hơn trước đây rất nhiều. Xáo trộn thì xáo trộn trong tâm vậy thôi nhưng hành động vẫn đúng mực và điềm tĩnh. Những giây phút hai anh em ngồi riêng trong phòng làm việc (vì công việc bắt buộc phải ở lại làm thêm giờ), chúng con ngồi ở hai chiếc bàn liền kề với nhau mà lồng ngực con thắt lại. Con hít thở thật sâu, thật đều, tự nhắc mình rằng trên có thánh thần, dưới có vong linh họ hàng nội ngoại đang soi xét, đừng có làm gì hổ thẹn lương tâm. Những lúc con phải kéo ghế ngồi lại gần anh ấy để trao đổi và chỉ dẫn số liệu, con quyết tâm giữ thái độ thản nhiên và khoảng cách an toàn. Đêm về, con đã quỳ với chuỗi tràng hạt trên tay và niệm NBC. Có những khi tâm trạng lùng bùng, con niệm "Úm lam, Úm xỉ lâm" rồi những suy nghĩ lộn xộn chen vào, làm con nghĩ lan man, rồi lại niệm...

Cũng thật may, con còn đủ sáng suốt để hiểu ra mình phải làm gì. Con đã chấp nhận được rằng cảm giác cô đơn quá lâu dễ khiến mình xao động khi được quan tâm, nhưng như thế không có nghĩa là phải gạt bỏ những gì đang có mà làm lại. Hơn nữa, Tổ, Thầy đã dạy đời là bể khổ, có chăng một chút cảm xúc trong thoáng chốc có thể khiến mình vui nhưng nếu chung sống với nhau chắc gì đã giữ mãi được niềm vui ấy. Nhất là khi chồng con rất tốt, con có thể bất chấp những gì anh ấy đã hi sinh vì con cái, gia đình mà rời bỏ hay không? Trước đây khi xem tử vi, có hơn một thầy đã nói số con, nếu không cẩn thận có thể 2 đời chồng. Và cuộc sống gia đình thì cũng rất khó khăn, vất vả. Con hiểu chứ, mình nghiệp nặng. Nghiệp nặng thì nhân duyên vợ chồng mong manh, ma quỷ được thánh thần cho về quấy phá.

Con không biết làm gì ngoài việc quỳ xin Vị độ hãy ban cho con được bình an. Những vòng tràng hạt trên tay con đến tận đêm khuya, khi con nằm xuống giường vẫn nắm trên tay. Rồi, con cố gắng quan tâm đến chồng mình nhiều hơn. Gọi điện, nhắn tin, tâm sự nhiều hơn, không để tình trạng vợ chồng mà cả tuần mới liên lạc với nhau. Chồng con rất vui vì khi vợ mình quan tâm.

Cho đến giờ, khi viết những lời này gửi đến Tổ, Thầy, con đã bình tâm trở lại rất nhiều. Con và người đàn ông kia vẫn gặp nhau hằng ngày tại phòng làm việc. Nhưng vì con biết mình phải làm gì nên ngay cả ý nghĩ của mình, con cũng điều khiển được. Mỗi khi lòng con rộn lên một cảm xúc yêu thương với người đàn ông ấy, con lại nghĩ, trước đây với chồng mình, mình cũng thế, cũng xao động rất nhiều, vậy mà bây giờ tình cảm vợ chồng vẫn phai nhạt đấy thôi? Có nghĩa là chẳng cái gì mãi mãi, nếu vin vào cảm xúc mà sống thì đời người sẽ còn khốn khổ hơn biết bao nhiều lần? Có lúc, người đàn ông kia làm con ngưỡng mộ bởi sự thông minh và quyết đoán trong công việc, con lại nghĩ: mỗi người có một tố chất riêng, chồng mình cũng cực kì thông minh, đã từng thức đêm xử lý cho mình bao nhiêu bài tập khó, vợ đi học mà chồng còn "học giúp" để vợ có bài mang bài đi nộp. Thế thì có lí do gì để chạy theo những xao động lúc này hay không? Cứ vậy, dần dần con đã tỉnh táo ra và hành động đúng. Nếu không có đạo, chắc lần này con không thể cầm lòng. Bởi vì bản tính tự nhiên con vốn là người phóng khoáng và bất chấp.

Con kính bút Tổ, Thầy!
Chưa xemBởi huongluuly
Con xin kính lễ Tổ, Thầy.
Xin chào huynh Yoga, tỷ Triệu Yên cùng huynh tỷ và bạn đạo.

Thật là xấu hổ khi phải thừa nhận nhưng con cũng là một kẻ rất hay thay lòng và cả thèm chóng chán kiểu vậy, cũng may là chưa biến thành hành động và con vẫn "ế" nên chẳng ai phải khổ lụy vì con.
Nhiều lúc có nghĩ không hiểu bao nhiêu đời kiếp quá khứ cộng lại hay sao mà đến kiếp này nó lại vận vào con dai dẳng đến vậy và từ khi biết đến tâm linh cũng như biết tới đạo MTTĐ thì bài test nhiều nhất của con là về chuyện này. Những người mà con hâm mộ và tôn thờ lúc đó đều là những người theo văn học viết là "tài hoa nghệ sĩ" họ đời thường cũng rất đẹp trai phong độ mà lại nhẹ nhàng cùng với sự thử thách của vị độ và nghiệp ái nên lúc đó họ trong mắt con không có tỳ vết và bất chấp họ có gia đình hay không con cũng vẫn mơ tưởng rồi sau này con nghĩ lại cuộc đời con hay thay đổi bất ngờ vào những lúc con sắp lún sâu vào con đường tạo nghiệp ái này.
Đến trước khi được điểm đạo thì bài thi trong mơ của con là hình ảnh người đàn ông có gia đình giỏi giang dễ mến nhưng dù rất muốn tới với họ thì lý trí bắt con phải dừng lại và coi như một người bạn vì không được phá vỡ hạnh phúc gia đình họ vì được học giữ gìn năm giới cấm. Cho đến bây giờ đây vẫn là bài thi mà tốn nhiều thời gian ý chí và quyết tâm khó khăn với con ạ.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hivong
Con kính tâm đảnh lễ Tổ, Thầy.
Kính chào tỷ senngancanh cùng các huynh tỷ trên diễn đàn ạ

Cảm ơn tỷ Nguyên Ân đã chia sẻ câu chuyện của mình.
Con thấy đây là chuyện mà rất rất nhiều chị em phụ nữ chúng con vướng phải, nhất là ở trong một gia đình ''cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt'' thì cái tình cảm con tạm gọi là dao động ấy chiếm đa số. Như bản thân con có một người chồng suốt ngày chơi bời, đánh đập, chửi bới, rồi nhận được sự quan tâm động viên chia sẻ của một người đàn ông khác, thì rất dễ dao động, nhiều lúc con muốn thử vị của những dao động này.
Thật là may mắn khi được làm học trò của Tổ, Thầy, chỉ cần nghĩ mình là học trò của Tổ, Thầy thì con lại đủ lý trí để cân bằng lại tình cảm và vượt qua.
Con xin chia sẻ câu chuyện có liên quan.

Con có một cô bạn thân, chồng cô ấy siêng năng làm ăn nhưng do tính chất công việc phải đi làm xa một tháng về một lần cũng có tháng được về hai, ba lần. Sở hữu làn da trắng hồng và khuôn mặt khả ái nên dù ba con nhưng cũng không thua gái đôi mươi.
Mặc dù có chồng có con nhưng cô ấy vẫn có nhiều người bí mật hẹn hò, ban đầu thì cô ấy không rung động nhưng những tin nhắn có cánh của một anh phong độ, đẹp trai, có tài ăn nói cứ tăng dần, làm cô lao vào mối tình vụng trộm, cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Con nghe được liền gọi cô ấy đến để động viên tốt nhất nên dừng lại vì đó chỉ là cảm xúc nhất thời và là thứ tình cảm đang bị lên án. Con đặt cho cô ấy một loạt câu hỏi, liệu người đàn ông ấy có bỏ vợ con mình để chung sống hạnh phúc với cô hay không? Nếu chuyện bị bại lộ thì người đau khổ nhất chính là bố mẹ và con cái của mình, còn người đàn ông kia họ có đứng ra bảo vệ và tuyên bố sẽ sống chết cùng bạn?.
Phân tích một hồi tưởng cô ấy biết nên dừng lại, ai dè một tuần sau chuyện cũng bị bại lộ người ta bắt tại trận, chẳng có lý do gì để bảo vệ khi hai người có gia đình đang ngoại tình với nhau. Anh kia thì xin lỗi vợ ríu rít, ừ thì đàn ông mà, anh ta có rất nhiều lý do để được tha thứ. Đời nó là vậy đàn ông họ cho mình cái quyền đó còn cô bạn kia thì nhục nhã ê chề, ba bốn bên chu chéo chửi rủa, chồng và bố mẹ chồng không thèm nhìn mặt cô, họ đem con đem cháu của họ về. Bố mẹ đẻ thì không còn mặt mũi nào nhìn ai. Hối hận giờ cũng chẳng kịp nữa, cô ấy nói: “Giá như tao nghe lời mày, chắc tại số tao nó vậy.” Con nghĩ lúc này có nói gì đi nữa thì cũng muộn rồi, nếu trên đời có hai chữ ''giá như'' thì thời gian sẽ quay trở lại.

Con thấy vô lý chuyện này không thể đổ lỗi do duyên số hay sự sắp đặt của ông trời, con nghĩ phần lớn là bản thân mình phải có cách giải quyết, kiềm chế và chế ngự tình cảm, con thấy có rất nhiều chuyện đau lòng xảy ra xoay quanh chuyện tình cảm ngoài luồng này. Có người về giết chồng giết con để đi theo tiếng gọi của nhân tình, và ngược lại đàn ông cũng có người sát hại vợ con mình để được sống với cô người tình thật rất đau lòng.
^:)^ ^:)^ ^:)^
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Vithuctam
Con Kính lạy Tổ, Thầy!

Những năm đầu vào đạo, con cũng đã có lần rơi vào đúng trường hợp như tỷ Nguyên Ân, nhưng người con quen là một người trên mạng, người này nói với con là tu theo đạo phật và có kể với con được thánh thần thị hiện rất nhiều, làm con rất ngưỡng mộ, hàng ngày chúng con đều nhắn tin cho nhau lúc đầu chỉ là những lời nói xã giao, rồi những lời hỏi thăm, những lời quan tâm và an ủi nhau cùng học đạo, rồi từ lúc nào đó đầu con cứ nghĩ về họ, những lúc niệm chú đầu con cũng toàn tạp niệm vì họ, rồi một hôm con ngồi trì chú cũng nghĩ về người ấy.
Con nghĩ người ấy biết tu đạo biết sống hướng thiện là một người rất tốt, là một người hoàn hảo, biết quan tâm biết phải trái, và con đã dành tình cảm đặc biệt cho họ, nhiều lúc cuộc sống của con mệt mỏi, con chỉ muốn đến bên người ấy mặc dù chúng con chưa từng gặp nhau, tâm trí con lúc nào cũng nghĩ đến người ấy, càng thấy họ quan tâm đến mình, và khi nghe người ấy kể họ được thánh thần hiển thị chỉ dạy con càng cảm thấy họ thật tuyệt vời, thật cao siêu, và càng chán chồng mình.

Con lơ là việc học đạo, cái tình cảm này nó như một thứ gia vị thêm vào cuộc sống của con mà dường như lâu nay con không cảm nhận được, rồi con đem chồng ra so sánh vói họ, con ước gì chồng mình có những đức tính như họ mà con đâu hay con đang lố quá đà. Có một hôm con ngồi trì chú con nghĩ về người ấy thì đầu con xuất hiện ý nghĩ: "Con người không ai hoàn hảo cả" làm con phải suy nghĩ rất nhiều, con nghĩ có lẽ đây cũng là lời cảnh tỉnh mà chư vị dành cho con, và con tự tìm hiểu con mới biết được người này không hề tốt như con nghĩ.
Họ cũng nói lời ong tiếng mật, cũng nói dối và không phải ai nói mình là người tu, người có đạo là mình cứ tin tưởng là họ tốt.

Thưa Thầy, cuộc sống với con lúc chưa biết tới đạo là những chuỗi ngày buồn tủi, giấu nước mắt mỗi đêm, thương chồng rồi thương đứa con thơ dại không được mẹ chồng con yêu thương, vậy mà mình vẫn yêu chồng đến ngày hôm nay thì không cớ gì con lại đánh đổi tất cả để đến với mối tình vụng trộm kia, bằng lý trí con đã tỉnh ra, con hạnh phúc khi chính bản thân mình như tỉnh lại với lời vị độ ấn tâm cho con "Con người không ai là hoàn hảo” và mỗi lần trì chú con đều khấn xin cho con thêm sức mạnh để thoát khỏi cái thứ tình cảm lụy kia.

Giờ đây mỗi khi nghĩ lại chuyện này con vẫn còn cảm giác rùng mình vì sợ cái thứ tình cảm mê muội kia chút nữa đã lấy đi tất cả của con. Nó đã trở thành cơn gió thoáng qua mà không để lại chút cảm nhận gì trong con cả, trong thân tâm con luôn thầm cảm ơn chư vị đã giúp con có lý trí sáng suốt để thoát khỏi cạm bẫy, nếu không cuộc đời con sẽ không bằng đống giẻ rách người ta vứt ngoài đường!

Nhờ có đạo mà giờ con không con phải khóc mỗi khi nghi đến thân phận của mình, con không còn cảm thấy tủi, thấy buồn, con đã biết phân biệt được đúng sai, dùng tâm mình để trải lòng hơn, thật ra chuyện này là chuyện không tốt của con, nhưng con cũng muốn viết nên mong đóng góp thêm về chủ đề này, mong đó cũng là bài học cho mọi người cùng đọc ạ.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi phuongha
Con kính đảnh lễ Đức Tổ! Kinh đảnh lễ Đức Thầy!
Trước khi vào đạo, con đã từng làm chuyện sai trái. Cách vài ngày nhận lễ điểm đạo trong lòng con đau khổ da diết về chuyện tình cảm. Cho đến khi được điểm đạo, lòng con thanh thản nhẹ nhàng, không chút vướng bận, bao nhiêu thứ cảm giác đau khổ bỗng dưng đã tan biến hết.
Hơn năm trước, có đôi khi tư tưởng con vẫn còn nghĩ về người cũ thì lập tức tối ngủ vị độ cho con mơ thấy chuyện về người ấy để cho con thức tỉnh, tỉnh dậy con hiểu ra đó là nhắc nhở cảnh báo cho con, vị độ còn dạy con là " Phải giữ nhân cách và phẩm hạnh của mình".
Rồi còn 1 lần nữa con có chút kỷ niệm vấn vương thì tối bữa đó trước khi đi ngủ con thấy hình của người ấy, đang mơ màng con nhìn thấy trên đầu con có 1 ánh sáng như tia điện sáng muốn đánh xuống con vậy, và hình như lúc đó con cảm giác được là chư vị muốn xóa ký ức của con để con quên hết tất cả. Nhưng nhìn thấy sợ quá con mới xin CV tha cho con, rồi con chìm vào giấc nhủ tới sáng. Sau lần đó con đã ý thức được và chỉnh đốn lại mình.
MTTĐ thật màu nhiệm ạ! Chúng con nhờ có MTTĐ Tổ, Thầy truyền trao mà được đi trên con đường sáng. Nhờ có Đạo quý mà bản thân con ý thức được để chỉnh đốn bản thân, để ngày hôm nay, sau hơn 2 năm tu học, con cảm thấy mình thật may mắn có mái ấm gia đình hạnh phúc! Đây chính là chuyện linh ứng trong tình cảm khi được tu học MTTĐ của con!
Con xin cảm tạ ân đức Tổ, Thầy!
^:)^ ^:)^ ^:)^
Chưa xemBởi hopthumatgiao
Gởi bởi: Sống Trong Nước Mắt

Sau khi con được điểm đạo, con thường mơ về người con yêu khi xưa, cảm giác rất thật và con bị cuốn theo như là gió. Con cảm thấy mình được hạnh phúc, được nghe những lời nói ngọt ngào, được sống những phút giây mà người khác theo đuổi, tôn trọng. Vì cuộc sống thực tại của con không được hạnh phúc, con thường xuyên phải sống trong nước mắt và khổ đau...

Chồng con ngày xưa rất yêu con và Anh nghĩ rằng lấy con về để trả thù cho những năm tháng con không quan tâm anh ấy, con không biện minh cho mình nhưng chồng con yêu theo cách anh ấy muốn chứ không như cách mà con muốn. Anh ấy quan tâm đến các con, nhưng luôn không tin đó là con của mình, anh ấy nói cần đi xét nghiệm ADN nhưng lại không đi, rồi cứ chì chiết con đến nay đã 7 năm. Anh ấy thường đánh đập con, chửi bới và xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Thường đòi bỏ con để cho con ê mặt vì đã có hai con mà bị chồng bỏ, đã mấy lần viết đơn ly hôn nhưng con không ký, con cứ nghĩ mãi về việc các con của con bơ vơ nên con cố gắng im lặng. Con tự nhận là mình chưa tốt nên người ta mới trách cứ, chứ nếu tốt chắc họ cũng không gây chuyện, nên con cứ oằn mình và ảo tưởng là mình đang hạnh phúc đấy.
Cũng có lúc con muốn buông tất cả, để thoát mình ra khỏi ông chằng bà chuộc này, nhưng anh ấy đã nói con không tốt nên con cứ bị nghĩ là mình phải trả giá, vì trước đây không quan tâm anh ấy, vì trước đây con làm anh ấy khổ, vì trước đây con đã gieo nghiệp nào thì con phải trả nghiệp đó.

Ngủ dậy con thường rất tiếc, suy nghĩ mãi về giấc mơ đẹp, rồi nói mình phải sống tốt hơn nữa, Vị độ vô hình chỉ thử thách mà thôi.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Ennho
Chào bạn Sống trong nước mắt,
Qua đọc câu chuyện của bạn, tuy không rõ tường tận chi tiết nhưng Ennho cảm thấy có sự đồng cảm. Bởi vì Ennho dù ban ngày không nhung nhớ ai nhưng đêm thì hay mơ đến người trước đây yêu, tỉnh dậy hay bị suy nghĩ lung tung không tỉnh táo. Mới đầu thì thích cảm giác ngọt ngào trong mơ đó, sự nuối tiếc trong mơ đó nhưng gần đây Ennho thấy nhảm nhí quá, không ích lợi gì cho đời sống của mình hiện tại nên tự nhủ nếu có gặp lại nhau trong mơ nữa Ennho cũng sẽ quay mặt bước đi.
Bạn cũng như nhiều người phụ nữ khác, yếu mềm, cam chịu vì nghĩ mình nợ người ta. Tuy nhiên, CV dạy sống cần khiêm tốn, nhẫn nại nhưng đâu có dạy phải cam chịu áp bức, nhục nhã? Lý do mà chồng bạn đưa ra để hành hạ bạn cho thấy anh ta không phải là một người quân tử, không phải là người đàn ông tốt. Cho dù quá khứ bạn không yêu anh ta thì đó cũng không phải lỗi của bạn, không yêu là không yêu tại sao lại là lỗi, cho dù trước đây bạn đối xử không tốt với anh ta thì quá trình sống chung bạn chăm sóc anh ta và con cái cũng đã bù đắp lại đủ rồi. Anh ta còn định hành hạ bạn đến khi nào mới thỏa mãn? Ennho thấy thật vô lý. Bạn hãy can đảm đấu tranh và bảo vệ chính mình, và hãy chịu khó tu tập thật tốt lập nhiều công đức để được giảm nghiệp. Nếu như đấu tranh mà anh ta không thay đổi thì hãy dũng cảm cởi trói cho mình. Đời người ngắn ngủi, đạo là quý nhất, mọi mối quan hệ ràng buộc không tốt chẳng qua chỉ là môi trường cho mình vùng vẫy mà vươn lên thoát khỏi cảnh khổ thôi. Ennho hiểu như vậy, mình tu học thì được bề trên che chở, đâu cần phải lo lắng việc đời quá nhiều. Không lo tu, chết rồi lại trôi lăn vào bể khổ, cực lắm bạn ơi.
Ennho chúc bạn mau tìm được lối thoát.
Chưa xemBởi Bạn đạo
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Xin chào các bạn đạo.

Chị gái con từ nhỏ tới lớn luôn là niềm tự hào của bố mẹ, từ bé đã rất ngoan ngoãn, chăm học không để bố mẹ phải nhắc nhở nhiều. Lớn lên chị thi đậu 2 trường đại học top đầu hiện nay là ĐH Cảnh sát Nhân dân và ĐH Y TP.HCM. Rồi chị chọn theo nghiệp công an, tốt nghiệp thủ khoa với tấm bằng giỏi và khi đi làm là một cán bộ mẫu mực, giỏi giang. Trong quá trình học tập hay đi làm, mỗi khi tham gia một kỳ thi nào đó là chị luôn giành giải cao.

Cho tới một hôm, mẹ con có đi xem bói nên con cũng đi cùng ngồi nghe. Thầy xem tên tuổi của các thành viên trong nhà và bảo bố và chị khắc tuổi nhau nên số chị khổ tâm lắm, tình duyên lận đận, sau này chị có gây ra chuyện gì tày đình lắm thì bố mẹ cũng cố gắng yêu thương, tha thứ cho chị. Bẵng đi một năm sau thì chuyện bà thầy bói nói cũng đến làm cả gia đình con điêu đứng. Chị ấy đang yêu một người có gia đình, người đó làm trong cùng cơ quan với chị con và vợ anh đó là cấp trên của chị con.
Bố mẹ con biết chuyện mà đau lòng lắm, tính bố con trước giờ ít nói và thể hiện tình cảm lắm mà buồn ra mặt. Mẹ con thì tối trằn trọc không ngủ được rồi khóc suốt, mẹ vừa gọi vừa kể cho con nghe trong nước mắt. Biết chuyện con cũng quá bất ngờ vì một người chị là thần tượng của bao người, là niềm tự hào của gia đình mà giờ thành ra vậy. Bố mẹ biết chuyện sợ chị bị vợ anh kia làm gì ảnh hưởng tới công việc cũng như sự bình an của con mình nên bố mẹ đã phải ra tận nhà người vợ, quỳ xuống xin lỗi họ và xin họ tha thứ cho chị lần này.
Chị là công an nên chỉ cần có đơn khiếu nại, tố cáo là mất việc như chơi. Gia đình cũng khuyên chị từ bỏ hết lời và chị hứa là sẽ bỏ. Nhưng một thời gian sau, vợ anh kia lại gửi những tin nhắn mà hai người nhắn tin qua lại cho mẹ con và cảnh cáo lần này không chấm dứt sẽ làm lớn chuyện. Ai cũng nghĩ một lần sai thôi chứ đâu ngờ chuyện cũ vẫn tái diễn. Bố mẹ con bây giờ hết cách khuyên bảo luôn, mẹ buồn quá còn bảo bây giờ một là chọn mẹ, hai là chọn thằng kia. Chị chỉ nói một câu là con bất hiếu. Hồi xưa chị con xinh đẹp, giỏi giang, còn bây giờ thì người gầy và xanh xao lắm.

Cả gia đình con không ai hiểu được tại sao chị lại mắc phải sai lầm như vậy. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho những ai vướng vào chuyện tình yêu với người có gia đình. Lỗi chị một phần mà lỗi anh kia cũng có, khi có gia đình rồi mà vẫn đi tán tỉnh người khác. Những người trăng hoa thường hứa hẹn sẽ ly hôn vợ và cưới em đủ kiểu. Có lẽ chị con ít trải đời, chỉ biết học nên khi bước ra trường đời đi thì bị những người rành đời hơn nắm được điểm yếu và dễ bị lừa. Tính chị thật thà, dễ tin người lắm nên gặp phải cao thủ là dính bẫy luôn. Đúng là bài học nào cũng phải trả giá.