Đã xemBởi Giáng Tiên
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/4/2025


Một ông thầy bùa mà GT. được mục sở thị cũng rất nổi tiếng ở đất Sài Gòn, ngụ khu vực Đa Kao. Nói ông là ác bởi vì dù ông luôn nói mình giúp người nhưng bất chấp người xấu người tốt đến, bất chấp được nhờ việc có ích hay hại người, ông cũng cho bùa cũng hứa giúp không cần biết hậu quả. Từ những cô gái bán bar muốn rù quến chồng người, cho đến những người vợ đến xin bùa giữ chồng, bùa thăng quan tiến chức, mua bán lớn nhỏ cho đến cả những chuyện làm ăn phi pháp, có hại cho sức khỏe nhiều người. Và kết quả của ông thầy cũng rất thảm.

Muốn gặp được thầy rất khó, phải qua 1 loạt những hỏi han kiểm tra của vệ tinh. Sở dĩ phải như vậy là vì thầy phải đề phòng .....công an, vì ông thầy đã từng bị lên phóng sự truyền hình của công an vì tội tuyên truyền mê tín dị đoan. Nói vậy không phải ông thầy bùa này là đồ dỏm lừa gạt suông, mà ông có huyền bí có linh ứng. Khách của ông rất đông từ các quý bà cho đến quý ông, từ những người làm ăn nhỏ cho đến đại gia, và những người bình dân, từ Sài Gòn cho đến khắp các tỉnh. Người ta hay gọi ông là Cha, thật ra ông chưa đến 50 tuổi. Từ nhỏ ông tu trong chùa, vị sư phụ của ông chọn ra trong số rất nhiều đệ tử qua nhiều tuyển chọn thử thách để truyền cái huyền bí cho ông, ông cũng phải học phải luyện nhiều năm. Khi lớn lên thì ông hoàn tục và làm thầy bói, thầy bùa kiêm thầy phong thủy. Ngày xưa ông rất là nghèo, nhờ làm thầy mà phất lên.

Khách ruột của ông là những cô gái bán bar hạng sang, chuyên đến nhờ giúp làm cho ông này ông nọ (thường là đã có vợ) nghe lời, đi theo mình. Lần khác GT chứng kiến có bà "phu nhân" nọ đến nhờ ông cho cái phép vì chồng bà là viên chức nhà nước nhưng đang làm ở bộ phận không ưng ý lại nguy hiểm nhiều, muốn xin chuyển sang làm chỗ nhẹ nhàng mà bổng lộc khá hơn, muốn lên trưởng phó phòng gì đó. Ông cho những lá bùa hình nhân dặn bà kêu chồng đem đốt ngay cái bàn làm việc ở cơ quan và phải đề phòng người tên T vì người này sẽ cạnh tranh với chồng bà (linh hay không thì GT không có gặp lại nên không biết). :D

Còn chị họ của GT. mở nhà hàng trên đường Đinh Tiên Hoàng không thuận lợi, nghe nhiều người đồn đãi thì đến nhờ ông, tốn khá nhiều tiền rồi cuối cùng là đóng cửa cái nhà hàng đó luôn! Sau đó chị không có tin thầy bà nữa mà chỉ lo cầu nguyện với Quan Thế Âm. Chị chuyển qua làm ngành khác và đã thành công.
Lần khác thì GT. thấy thân chủ đến trả ơn thầy với xấp tiền xanh dày cộm vì vừa được thầy giúp làm phép để cho 15 tấn gà kém chất lượng được tung ra thị trường vào dịp tết mà không bị tiêu hủy. Một người cô khác của GT. tới coi thì thầy phán là coi chừng chồng mày sau này bị khùng, lúc đó ông chồng chưa bị gì nhưng sau này thì khùng thiệt. Bản thân GT năm đó thi để đi du học có nhờ tới thầy làm phép, cứ nghĩ thầy làm là sẽ chắc ăn như bắp. Thầy vò cái giấy bùa màu đỏ rồi kêu GT nuốt vào bụng, GT cũng hơi ngại nhưng mà muốn thi đậu thì thôi kệ nuốt đại. Ai dè, bị thi rớt cái bịch.

Riêng cô của GT là đệ tử ruột và đến cầu thầy từ thuở thầy còn hàn vi chưa nổi tiếng, nhưng đến nay cuộc sống của cô vẫn bấp bênh. Có năm kia cô làm ăn ở cái nhà nọ bị người âm quấy dữ dội. Linh hồn người thợ xây đã chết khi đang xây căn nhà đó hiện ra trước mặt cô và nhát trắng trợn. Cô nhờ thầy đến trừ nó nhưng rồi ma không đi còn cô thì cũng phải dẹp cái gánh sơn đông đó. Sở dĩ GT. gọi là gánh sơn đông vì cô của GT mặc dù là người làm ăn nhưng mà làm ăn cái gì một thời gian rồi cũng phải dẹp bỏ như người ta dọn cái gánh sơn đông mãi võ vậy, dù là cô rất tin tưởng và có sự tư vấn tốt nhất của các thầy bùa và bản thân cô cũng tuân thủ rất nghiêm ngặt (ngày giờ, cung mạng, phương hướng, v.v… nhất nhất tuân theo). Âu đó cũng là vì cái vận số hay nói cách khác là nghiệp quả của cô là như vậy. Cô càng đi nhiều thầy, càng làm theo thầy, càng tin tưởng thầy thì cuộc đời cô càng rối ren và bế tắc hơn mà thôi.

Cuộc đời ông thầy chuyên giúp cho người ta "đầm ấm", mà gia đình thầy lại tan nát. Thầy tận mắt chứng kiến vợ mình ngoại tình, và cơ ngơi của thầy sau bao nhiêu năm gầy dựng bằng nghề cho bùa phải để lại toàn bộ cho người vợ với đứa con bên Mỹ sau khi li dị. Thầy có một đệ tử bị chém chết vì có học chút bùa phép rồi cậy thế đi gây hấn với người ta. Thầy cho rằng người đó vì học chưa tới nơi, "phép chưa đủ" nên mới bị như vậy.

GT đã nói sơ qua những cái linh không linh của ông thầy. Nhưng mà mấy cái chuyện bị "trật quẻ" như của GT. hay của người chị khi mình không được việc thì thôi, mình bỏ qua không nhắc đến nữa. Còn như mấy người kia, GT thấy họ không cần biết quẻ trúng trật, vì trật thì thầy giải thích lý do này lý do nọ cho họ vì sao nó trật, nên cuộc đời của họ vẫn cứ phải "cầu thầy" mãi. Và cứ một đồn mười, ngay cái chuyện thầy phải " trốn chui trốn nhủi" cũng bị thổi phồng lên cho là thầy giỏi nên khó gặp. Chính vì những lời đồn đại mà người ta tìm đến thầy ngày càng nhiều chứ không phải thầy làm gì cũng linh ứng. Theo suy nghĩ cạn hẹp của GT, thiên hạ đồn bao nhiêu chăng nữa nhưng lấy lí mà suy, thầy không cứu được bản thân của thầy, "hành đạo" giúp đời mà phải "trốn", cuộc sống của Thầy có bao nhiêu là điều rối rắm như vậy thì cuộc đời của thân chủ làm sao ngăn nắp và được ân phước gì khi cầu ở thầy đây? Thân chủ nghe lời đồn đãi thì hình dung thầy như thánh sống, là cha, nào mấy ai biết mình đang là một người không biết bơi đi cầu cứu với 1 người cũng lặn ngụp với nguy cơ chết chìm, chưa kể bị vạ lây vì bản án siêu hình luôn chực chờ ông thầy bùa ác đó.

Đã xemBởi banana
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/4/2025


Xin chào diễn đàn,

Banana được nghe câu chuyện này từ Thu, cô bạn thân của banana. Thu kể ba của Thu khi còn sống là một thầy pháp rất giỏi. Ông bắt ma, trị tà nổi tiếng, và được cho là thuộc thầy cao tay ấn về bùa, ngãi. Gia đình Thu rất khá giả.
Nhưng rồi không hiểu sao, gia đình từ từ sa sút, cho bùa ngãi không còn linh ứng, trị tà bắt ma cũng không xong, rồi giữa ba má Thu cứ có cãi vã, cuối cùng là đi đến tán gia bại sản, nguyên văn lời Thu nói là: "Gia đình ly tán, con trai thì đi làm mướn, con gái thì đi ở đợ". Thu cũng nghĩ có lẽ nghề thầy pháp không tốt nhưng không được rõ ràng lắm.

Ngoài ra, tôi còn được biết một trường hợp khác. Trong bà con họ hàng của tôi có bà mợ. Bà cũng kể là ba của mợ khi xưa là thầy pháp, nhưng cuối cùng ông ta bị điên khùng, xé quần xé áo của mình, và thường hay mặc quần áo rách rưới đi lang thang khắp phố chợ. Gia đình mợ rất nghèo, con của mợ có vài đứa con hơi khật khùng, còn mợ thì thường xuyên bị nhức đầu, viêm xoang, và nhiều lúc mợ cũng nổi cơn giận dữ, xách dao đòi chém chồng mình (là cậu tôi), có nhiều đêm khi mợ đang ngủ, mợ bỗng bật ngồi dậy, la hét, chửi mắng và đánh cậu.

Nhờ bài Nguyên tắc công bằng Banana đã hiểu ra vì sao nghề thầy pháp có kết cục xấu như vậy. Việc luyện bùa phép mà không hiểu lý đạo trong siêu hình vô tình đã khiến bản thân người luyện phải lãnh nghiệp quả của người khác.

Banana
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi nhattam
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/4/2025


Con thành kính đảnh lễ Tổ Thầy!
Thân chào huynh Oneway cùng các bạn đạo!

Nhất Tâm học đạo chưa lâu và cũng chưa hiểu được nhiều chướng ngại của người tu lâu, nhưng qua bài viết của Thầy Chinhphong giúp con hiểu được rất nhiều hiện tượng xảy ra xung quanh mình như là tại sao có nhiều ông Thầy coi bói trị bịnh rất hay nhưng sau một thời gian thì mất linh nghiệm và không còn trị bịnh cho ai được nữa.
Như trường hợp con nghe kể ở cách nhà con chừng 5km, lúc trước giải phóng có ông Thầy Năm lá đa trị bịnh rất hay, sở dĩ gọi như vậy là vì ông này chuyên trị bịnh bằng năm lá đa, bịnh gì ông cũng bẻ năm lá đa về cho uống thì là hết. Nhưng sau một thời gian thì không còn trị bệnh được nữa, và con được biết nguyên do là ông này xuất thân từ nông dân, sau một đêm ngủ ông nằm mộng gặp được một vị thánh và vị thánh này cho ông huyền năng đó để cứu người, và dặn ông làm phước tích đức. Lúc đầu ông y theo lời dặn nên rất linh ứng, tiếng lành đồn xa, người bệnh kéo đến ngày càng nhiều và cúng dường trả lễ dần dần đời sống ông cũng khá lên, và cũng là lúc ông phát sinh tật xấu là cặp bồ với cô gái khác, và mọi người gọi đó là vợ ba của ông. Nhưng sau sự việc đó không lâu thì ông không còn quyền năng nữa và cũng không còn trị bệnh được cho ai nữa và bị mất tiếng luôn từ đó. Lúc trước con không hiểu tại sao thì bây giờ con đã hiểu.

Một trường hợp khác con được nghe kể là cũng cách nhà con khoảng hai ấp, trên đường đi ở gần nghĩa trang có cây đa rất to, lúc trưa ai mà đi ngang không gỡ nón ra là về nhà bị bệnh nặng phải đến cây đa cúng trả lễ mới hết bệnh, vì dưới cây đa có cái miếu thờ. Cách đó không xa có một ông thầy pháp rất nổi tiếng và cũng hay thách thức người khác và cũng rất giỏi phép thuật, nghe kể ông thầy này chỉ cần đọc chú xong và dậm chân mạnh một cái là con trâu đứng gần đó khoảng 20 mét rống lên một cái và bị hất tung lên rớt xuống. Trong bàn nhậu có một người thách thức với ông thầy này rằng nếu mà ông dậm chân mà cái miếu dưới gốc cây đa văng lên tôi chung cho ông một con heo quay, sẵn thói háo thắng ông thầy này ừ ngay và cả bàn nhậu kéo ra cây đa. Đứng trước miếu thờ ông thầy lấy 5 cây nhang ra đốt rồi khấn gì đó rồi thắp hương và thỉnh bài vị thờ trong miếu ra ngoài, sau đó đọc chú rì rầm rồi ông dậm chân một chân một cái, quả thật lời đồn không sai cái miếu thờ văng ra ngoài khoảng hơn mười thước. Mọi người vô cùng ngạc nhiên và nể phục. Giữ đúng lời hứa ba hôm sau người thách đố phải mang heo quay đến nhà chung cho ông nhưng cũng là lúc mọi người hay tin tối qua ông thầy này bị hộc máu chết rồi, và con heo quay chung độ trở thành heo để cúng tiễn đưa ông thầy đó đi về bên kia luôn.

Qua 2 câu chuyện trên NT nhận thấy nếu mà được Thánh thần hộ độ mà không biết khiêm nhường không tôn trọng quỷ thần cũng như ngạo mạn thì sớm muộn gì cũng giống như ông thầy năm lá đa hay ông thầy NT vừa kể trên.
Đã xemBởi Congtam
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/4/2025


Con có người anh con ông bác ruột chết vì bệnh ung thư vào khoảng 5 năm trước. Hôm đó là làm tuần 21 ngày của anh, gia đình có mời hai ông thầy chùa về để tụng kinh cho anh. Nhưng vì có nhiều đám trùng ngày quá nên chỉ có ông thầy phụ tới thôi còn ông thầy chính thì đi tụng cho một đám khác. Ông thầy phụ đang tụng kinh cho ông anh thì gọi người nhà tới và nói muốn hoàn kinh (kết thúc buổi tụng kinh). Người nhà rất bức xúc vì mới tụng được chưa đầy một tiếng đồng hồ mà đã nói hoàn kinh.
Nhà sư nói xin gia chủ thông cảm vì kẹt nhiều đám quá không còn cách nào khác.
Gia đình đồng ý và gọi con cháu anh em ra quỳ ở trước bàn thờ của người anh. Sau đó thầy tụng kinh tiếp tới đoạn '"tam bái''' thì cả gia đình cùng nhau lạy ba lạy. Nhưng khi gia đình lạy xong ngẩng lên thấy ông thầy vẫn tiếp tục lạy. Được chừng hơn 30 bái thì người nhà mới thấy lạ nên kêu ông mà hỏi, thì ông ta vừa nói vừa lạy không ngừng: ''Xin gia chủ nói với hương linh là tha cho tui đi. Tui tụng chưa có hết kinh mà đã hoàn kinh nên bị hương linh phạt tôi lạy không cho tôi nghỉ.”
Mọi người mới hiểu thì ra là vậy. Sau đó thì chị vợ mới tới thắp hương xin anh tha cho ông thầy thì ổng mới hết lạy. Nghe nói ổng lạy đâu cũng 7, 8 chục cái chứ không có ít.
Đã xemBởi thanhnhan
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/4/2025


Thanhnhan xin chia sẻ câu chuyện tâm linh của ông Ngoại qua mẹ con kể lại.

Ông Ngoại con làm thầy cúng có tiếng, Trời cho ông có nhiều khả năng đặc biệt, ông vừa làm Chánh tổng vừa là thợ may áo dài có tiếng, cả đời làm thầy cúng ông không lấy tiền của ai cả và kêu cúng cho người ta rất có lộc.
Ông ngoại con vốn rất khỏe, da dẻ tướng mạo rất đẹp, sức khỏe tốt làm việc đồng áng rất nhanh nhẹn, hoạt bát. Nhưng sau một sự kiện liên quan đến bác dâu thứ 2 thì ông đã mất một cách khó hiểu.
Sự việc như sau, người hàng xóm mất con mèo, bà hàng xóm nghi cho bác dâu nên chửi đổng. Gia đình không rõ bác dâu có lấy không nhưng trong nhà có nghe có thấy tiếng mèo kêu. Ông ngoại con nhẹ nhàng khuyên con dâu: “Nếu có lấy thì trả cho người ta.”

Một hôm ông đi ra Hà Nội có việc, khi về có qua cái miếu gần làng thì sau đấy ông kêu mệt, sức khỏe cứ lụi dần rất nhanh. Bà ngoại con đi xem bói được thầy phán là: “Ông ngoại con bị một người đàn bà lấy trộm một cái áo may ô của ông, đem vào dân tộc Mường để yểm bùa ông, khi đi qua cái miếu gần làng bị bắt mất mấy vía.” Khi về ông yếu dần và vài tháng sau ông mất, thọ 59 tuổi, con cháu trong nhà rất sốc và cảm thấy cái chết của ông có sự khó hiểu và không biết đó có phải là do ông bị yểm bùa hay không?

Sau đó vài năm, bác gái trên mẹ có đi xem, gọi vong ông về thì ông có nói: “Tao chết, tao xuống dưới đó, tao đi kiện cho nhà nó tru di tam tộc”. Và qua thầy bói đó cũng được biết người đàn bà đó chính là bác dâu thứ 2 và do một người phụ nữ khác trong làng chỉ cho bác dâu đi gặp người Mường yểm bùa.
Hiện tại, con chỉ biết bác dâu đã bỏ nhà ra đi, không biết lang bạt ở đâu. Còn người phụ nữ trong làng đã chỉ cho bác dâu thì gia đình con cháu đều chết trẻ và không còn ai nữa. Ngay gần đây nhất còn đứa cháu đang vác đất ở đồng cũng mới chết đột ngột rất trẻ.

Con, thanhnhan!
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi HTA68
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/4/2025


Đây là câu chuyện có thật, do Ngọc Hà trải nghiệm kể lại cho con, mã số điểm đạo 223.

Hà có khả năng coi bói, và uống rượu như nước lã mà không say và cứ đến ngày mồng một, 14, 15 và 30 âm lịch hàng tháng là Hà bị nhập đồng và coi bói. Bản thân Hà cũng không hiểu tại sao mình như vậy nên đi coi bói nhiều nơi để mong có sự giải thích về hiện tượng của mình, nhưng không có ai giải thích được. Hà đi khám thần kinh thì Bác sĩ cũng chẳng phán ra được bệnh gì?

Vào khoảng năm 2013 Hà sống ở Ba Vì, và đi làm xây dựng trên Yên Bái. Vợ ở nhà có mời thầy ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc đến nhà làm lễ thay cốt chân hương, mất 50 triệu đồng. Mọi việc ở nhà đang tiến hành, đột nhiên Hà trở về nhà, và thấy cảnh như vậy thì Hà nóng tai nóng mặt, đuổi ông thầy ra khỏi nhà.

Trong khoảng 2 tháng sau khi thầy Tam Đảo làm lễ thì Hà uống rượu bia nhiều hơn, và có khả năng coi bói cho mọi người nhiều hơn, đi lung tung coi bói nhưng không lấy tiền của ai.

Vợ lại gọi điện lên Bắc Cạn (hồ Ba Bể) nhờ thầy bùa người Mán về bùa ngải làm lễ giúp. Sau buổi lễ đêm đó, Hà mơ ngủ thấy ma Mường ma Mán, đom đóm về đầy nhà. Và 100 ngày sau, thì ông thầy trên Tam Đảo đứng ở cổng nhà Hà, ăn mặc lôi thôi lếch thếch như ăn mày. Hà có mời vào nhà nhưng không hiểu sao ông cũng không vào được trong nhà Hà và đưa trả lại cho Hà 25 triệu. Trả tiền xong thì ông xin Hà một con cá để ăn. Hà dẫn thầy Tam Đảo ra chợ để mua cá. Ra tới chợ, thầy Tam Đảo không chọn mua cá to, chọn ba con cá bé tí bằng ngón tay và ăn sống rồi về nhà. Hà cũng cảm thấy khó hiểu.

Một thời gian sau, Hà sang tận nhà thầy Tam Đảo để xem tình hình như thế nào. Gia cảnh thầy Tam Đảo lụi bại, cả căn nhà 3 tầng, đất cát mất hết, vợ con liểng xiểng. Hà cũng được biết “Trong khoảng 100 ngày nhờ thầy Mán làm lễ, thì thầy Tam Đảo suốt ngày lặn ngụp ở dưới ao, mò cá sống ăn, thỉnh thoảng mới được lên bờ.” Thì ra thầy Mán “chài Cá” thầy Tam Đảo.

Còn thầy Mán ở Bắc Cạn thì nói với Hà: "Cháu cứ yên tâm, sau 100 ngày thầy Tam Đảo sẽ lên bờ ngẩng mặt lên Trời tìm chim. Chài chim." Và đúng như thầy Mán nói, sau 100 ngày thầy Tam Đảo lên bờ, nhưng suốt ngày ngẩng mặt lên trời đi.

Thấy cảnh thầy Tam Đảo khổ quá, Hà lên tận Bắc Cạn gặp thầy Mán xin hóa giải cho gia đình họ ít nhất thoát khỏi mạng chết, và thầy Bắc Cạn đồng ý hóa giải. Hà có nghe rất nhiều người nói về thầy Tam Đảo toàn đi lừa đảo kiếm tiền, ai có vấn đề về siêu hình đến gặp thầy làm lễ cho thì bệnh ngày càng trầm trọng hơn.

Hoangthuyanh68.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Tiểu Coca
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/4/2025


Con xin chia sẻ câu chuyện về ông thầy chỗ con ở hay gọi ông là "cậu Nhân". Ông hay làm lễ cúng kiếng và giải hạn cho mọi người. Lúc còn bé con nhớ có lần mẹ con có mời ông về cúng lễ giải hạn cho gia đình, bữa đó con còn thấy ông này bỏ cả bó hương đang cháy vào miệng mà ko sao nên con ấn tượng mãi. Mới đây con có nghe chị gái của vợ con kể lại, có hôm chị đi thắp hương trong Đền thì chị nghe văng vẳng trong đầu hai câu thơ:
"Cứ lo giải hạn cho người
Hạn mình thì đến thình lình sau lưng."
Chị con nhìn xung quanh xem ai nói thì tự nhiên thấy ông Nhân đang cúng giải hạn cho mọi người ở phía trước bàn thờ, ông ngoảnh mặt nhìn lại đằng sau đối diện với mặt chị con, chị con nói lúc đó chị thấy mặt ông này đen xì như Bao Công trong phim luôn ạ. Chị nghĩ trong đầu là ông này chắc sắp có chuyện mà không dám nói ra, sợ ông lại cho cả sập sớ giải hạn vào đầu vì tội ăn nói lung tung thì chết. Nên chị con không nói gì, đi thắp hương ở các bàn thờ xong và ra về.

Khoảng bốn ngày sau chị con nghe mọi người bàn tán là ông Nhân thầy cúng vừa mới chết. Nghe đâu con trai ông chơi cá độ đá banh thua nợ một số tiền rất lớn, bọn chủ nợ bưng cả quan tài đến đặt trước nhà ông để đòi nợ, vì thế ông tức đến hộc máu mà chết.
Qua câu chuyện trên con hiểu là ông thầy vì không hiểu Nguyên tắc công bằng làm quá nhiều điều sai trái nên mới bị phạt chết một cách tức tưởi như vậy.

Con xin hết ạ.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Dã Yên Thảo
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/4/2025


Trong một đợt đi thăm người thân ở Đồng Nai, DYT được nghe một người họ hàng kể lại câu chuyện huyền bí mà họ đã trải qua.
Gia đình người họ hàng DYT mua một mảnh đất và cất nhà cấp 4 lên để ở. Lúc mua, hàng xóm đồn đãi là mảnh đất đấy có vong. Có một hôm, chị vợ mơ thấy một vong nam là bộ đội, vong chỉ xuất hiện chốc lát trong giấc mơ. Chị vợ sợ quá vì thấy đúng như lời đồn, chị mới nhờ ông thầy pháp quen với gia đình chị gái chồng xem, thì ông thầy pháp nói trúng phóc là gia đình chị đang có vong ở, và yêu cầu chị bốc quẻ thì bốc đúng quẻ số 7 - nghĩa là vong này là nam. Chị thấy thầy nói trúng nên nhờ thầy thỉnh cho mấy lá bùa về dán khắp nhà. DYT liên lạc lại hỏi thăm chị thì biết chị không mơ thấy vong nữa, hằng ngày chị niệm Phật chăm chỉ và chị còn kể thêm có lần mơ thấy ngài Quan Thế Âm Bồ Tát.
Về phần thầy bùa, sau khi làm lễ khoán bùa cho chị, thầy về nhà thì bị vong bộ đội nhập và bóp cổ. Ông sợ quá xin cúng kiếng vàng mã thì vong đồng ý và hứa không làm phiền ông nữa.
Đã xemBởi Khách
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/4/2025


Khu xóm của Hiên ở Nghệ An có 1 ông thầy cúng tên Long, ông Long này cũng già lắm rồi nhưng hay được mời đi cúng đám ma. Có lẽ ông ấy già cả rồi nên độ uy tín cao vì có quá nhiều năm kinh nghiệm.

Vào tháng 7 năm 2014, ông Long có cúng đám ma cho 1 gia đình ở ngay sau nhà Hiên, nên Hiên có dự đám ma ở đó. Khi đưa quan tài đi hạ huyệt, thầy Long đang ê a khấn vái thì Hiên nghe thấy tiếng nói rất rõ vẳng bên tai:
- Cúng người rồi chuẩn bị cúng con!
Hiên biết sắp có chuyện xảy ra với thầy Long mà không dám nói, chỉ nghe vậy và theo dõi thôi. Y như rằng sau buổi lễ được mấy ngày, con trai thầy Long ra đường bị tai nạn xe và mất.
Chưa dừng ở đó, gần 3 tháng sau có đứa cháu ngoại thầy Long đi xem bóng chuyền đứng cạnh bờ tường và xui xẻo thế nào mà cả bờ tường đổ ụp đè lên người nên bỏ mạng.
Vài tháng sau cái chết đứa cháu ngoại này, 1 đứa cháu ngoại nữa của thầy Long lên rừng làm vườn, không ai biết chính xác đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là mìn nổ và đứa cháu thiệt mạng, không biết cào cuốc phải mìn hay đem mìn ra cưa nhưng cái kết là người đã chết.

Chỉ khoảng 1 năm sau khi Hiên nghe thấy vô hình nói về thầy cúng Long đó thì tai ương với nhà thầy liên tiếp xảy ra khiến cho Hiên 1 thời gian dài sợ hãi không dám ngủ, không biết sẽ được báo điều gì. Bởi có duyên với vô hình nên Hiên có dự cảm rất chính xác, chỉ cần nhìn mặt ai là biết sẽ gặp chuyện hay không.

Sau khi được điểm đạo thành công thì Hiên không còn nhìn hay nghe thấy gì nữa và Hiên rất hạnh phúc, vì mong ước của Hiên là được làm 1 người bình thường. Giờ được học lý đạo của Tổ, Thầy nữa nên Hiên không còn hoang mang sợ hãi vì nghĩ mình bất thường trong mắt mọi người.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Dã Yên Thảo
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/4/2025


Đây là câu chuyện có thật được bạn kể lại cho con.

Cụ của Võ là thầy Bảy, ngày trẻ cụ đi học phép trên núi Cấm vùng Bảy Núi An Giang. Thầy của cụ trước là đệ tử của Phật thầy Tây An. Sau khi học xong, cụ về làng mở am thờ tại nhà chữa bệnh trừ tà ma. Cụ có nhiều phép, có 6-7 cái khăn ấn nên binh núi binh non theo phục vụ cụ rất nhiều. Làng nơi cụ ở có nhiều pháp sư nhưng công lực không ai qua nổi cụ. Có người bị ma giấu, nhiều thầy tìm không ra mà cụ bấm độn kêu người nhà về tìm lại xung quanh chỗ trước đó đã quần nát, vậy mà tìm gặp.

Có lần đi vệ sinh, là chỗ ô uế nên bùa phép binh gia không đi theo cụ để bảo vệ cụ được, cụ bị ma quỷ nhập vào hành cụ. Hên lúc đó có thầy khác ở ngoài nghe thấy tiếng cụ ở trong, biết cụ bị quỷ nhập nên đã bắt ấn, bắt con quỷ cho vào keo.

Trong làng có con quỷ cụt đầu, cách nhà cụ Bảy không xa. Trong làng nhiều thầy họp lại mà không bắt được. Họ liền đến nhờ cụ Bảy. Khi cụ đến chỗ con quỷ trú ngụ, nó vừa nhìn thấy cụ nó kêu sợ vì nó bảo sau lưng cụ có rất nhiều binh lính. Cụ Bảy liền xin keo bề trên để bắt con quỷ, vì ma quỷ là binh của bề trên. Cụ bắt nó bỏ vào chai rồi đem liệng ra sông. Sau này cụ Bảy mất, con quỷ thoát ra được và tìm ba của Võ để trả thù. Một ngày nọ, ba Võ bị một lực vô hình xô vào xe. Nhưng may có người chú đã mất theo độ nên kịp thời kéo ngược lại trước khi xe trờ tới. (Người chú này không có vợ con, khi còn sống có nói với ba Võ là: sau này tao chết mày thờ tao thì tao sẽ độ cho mày. Có lần ba Võ sốt li bì, tối đó mơ thấy ông chú sờ vào trán, sáng hôm sau ba Võ hết sốt luôn. Vậy nên mọi chuyện gặp may, ba Võ đều tạ ơn ông chú đã mất).

Tối đó, khi đang ngủ, ba Võ mơ thấy con quỷ nó báo mộng, nó nói trả thù vì ngày xưa bị cụ nội Võ bắt nhốt. Ngày hôm sau, ba Võ có kể lại cho Võ nghe về giấc mơ đó. Bản thân Võ hay bị con quỷ phá, nhiều lần nhập vào Võ hành cho Võ lạnh đến độ hạ can xi máu. Có lần Võ về quê, lúc buồn đi vệ sinh, lúc đang đứng vệ đường, con quỷ xô làm Võ suýt ngã vào bụi cỏ.

Những thế hệ kế tiếp cụ Bảy, ông nội Võ không chịu kế nghiệp, ba của Võ thì kế nghiệp từ sách vở chứ không được truyền lại từ người trước. Ba Võ cũng chỉ chữa bệnh giời leo cho dân làng. Gia đạo trong đại gia đình nhà Võ thì có gia đình Võ là bình ổn, vậy nên ba của Võ có nói với Võ là trong dòng họ mình phải tu luyện mới không bị chết sớm hoặc bị khùng, trong họ có mấy ông và mấy chú không tu luyện nên bị dở khùng dở điên. Có ông chú út của ba Võ, có tu luyện nhưng do ăn thịt chó nên bị hành điên điên khùng khùng. Ông nội Võ và ông em thứ 6 của ông nội thì chết trẻ. Chú em ruột ba Võ thì hơi khùng, cái gì cũng chửi.

Con xin hết!