- Thứ 2 Tháng 7 17, 2017 3:02 pm
Gửi bởi: Lo Lắng
Lo Lắng là đệ tử của vutruhuyenbi, xin có câu hỏi cá nhân mong được chia sẻ với trang nhà. Lo Lắng có một cô bạn gái quen nhau từ hồi phổ thông bên Mỹ đã cắt đứt liên lạc trên facebook, email, điện thoại hơn bốn năm nay. Gần đây cách đây 1-2 tuần, cô bạn đã có một mối quan hệ mới song lúc đó Lo Lắng chưa biết tin. Đúng vào tuần lễ đó, Lo Lắng bị đau mắt đỏ không thể nào mở được mắt ra. Lúc đó Lo Lắng chợt nghĩ hay là cô bé có chuyện gì. Nghĩ được như vậy, mắt Lo Lắng dịu xuống và có thể mở ra đôi chút.
Trước đó, cô bé này cũng đã rơi vào một mối quan hệ khác vào năm 2015. Lúc đó Lo Lắng cũng bị rơi vào tình trạng bồn chồn, nhức nhối rất lạ. Lo Lắng có cảm giác giữa mình và cô bé đó có một sợi dây vô hình kết nối rất khó tả.
Lo Lắng chỉ lo nếu thực sự có mối liên lạc vô hình đó, không biết rồi tương lai sẽ ra sao nếu cứ tiếp tục trong tình trạng thế này. Lo Lắng không rõ đây có phải là do nghiệp bệnh của mình tạo nên hay không.
Lo Lắng xin chân thành cảm ơn trang nhà vutruhuyenbi.