- Thứ 5 Tháng 10 10, 2013 5:45 pm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 22/02/2025
Đệ tử con kính lạy Tổ, Thầy
Xin chào các bạn đạo,
Hôm nay con xin chia sẻ một giấc mơ thành sự thật mà con đã trải qua.
Con có cơ duyên được gặp vị thầy của một người anh, cũng tu Mật Tông đã mấy chục năm. Có một điều lạ là lúc thầy vẫn còn sống mà anh ấy đã để hình của thầy cạnh các vị Phật và Bồ Tát để thờ. Vị thầy này điểm chú ý nhất là mắt rất sáng, trán rất rộng. Khi con được gặp ông một lần vào ngày rằm, con gọi ông vì anh con nói hình tướng của ông mấy chục năm nay không hề thay đổi và không biết ông bao nhiêu tuổi.
Con đã mạn phép hỏi ông vì tò mò ông nói 185 tuổi. Con không dám bàn điều mình được nghe và thấy. Chỉ biết cảm nhận của con là ông rất hiền và rất kiệm lời. Con hỏi: "Ông ơi, con có tu được không?" Ông cười trả lời: "Khi nào con thấy rắn bò về phía con mà con không sợ thì con tu được". Thật sự đến giờ phút này con vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa lời ông đã nói. Và sau đó, ông lấy một cây viết nói rằng đây là cây viết Xạ. Ông viết vào giấy rất nhiều chữ vừa viết vừa suy nghĩ (chữ viết con không hiểu). Ông nói con cất vào bóp và mang theo mình sẽ được "Bình An".
Bẵng đi một thời gian 3 hay 4 tháng, con có một giấc mơ là con và một người chị đang ở trong một căn nhà lạ rất đông người. Bất giác, con thấy hình bóng một người giống ông mà con đã gặp, bước ra đến trước bàn thờ vị Quan Công trên cao đảnh lễ và biến mất. Nhưng tâm con biết là vị ấy xong việc và trở về.
Sáng ra, con gọi cho chị con kể lại giấc mơ và nói: "Chị đi thăm ông nhé, bởi vì con có cảm nhận hình như ông sắp đi xa." Khoảng một tuần sau, chị con về và con dặn chị mua đồ lên thăm ông. Chị kể ông vẫn khỏe và bình thường, nhưng ông cho chị một vật hộ thân (có thể mài uống trị bệnh nan y).
Vào ngày 6/6 (28AL), chị con thăm ông thì ngày 8/6/2013 (mùng 1 tháng 5/2013AL), ông đã ra đi thật sau khi đã chuẩn bị tất cả. Chị con điện thoại nói: "Em mơ gì mà ghê thế, ông đi rồi." Có rất nhiều người đã được ông giúp đỡ trước đây, người lo hòm, người lo chôn cất. Họ kể lại đi bác sĩ chê về được ông chữa khỏi mà không tốn gì cả. Chỉ khi ông ra đi, mọi người mới biết những việc nghĩa mà ông đã làm.
Chị con bảo: "Em có duyên với ông rồi chứ anh con là đệ tử ruột mà mãi hôm sau mới biết." Con thấy lạ là tại sao ông lại báo cho con mà không phải đệ tử của ông? Và tại sao anh con nói ông là một trong 4 vị "Tứ Trụ Thiên Vương" mà trong mơ con lại thấy ông tới đảnh lễ Quan Công? Hình tướng trên bàn thờ con không biết ai, nhưng con được truyền tâm như vậy.
Đây là giấc mơ của con và thắc mắc của con trên bước đường tu tập. Nếu có dài dòng hoặc có gì sai sót trong văn tự, xin chư vị Thầy, Tổ đại xá. Con biết còn phải nỗ lực nhiều để khai mở trí huệ. Con xin được khai ân từ Tổ, thầy chỉ dạy cho con.
Đệ tử con kính lạy Tổ, Thầy
Xin chào các bạn đạo,
Hôm nay con xin chia sẻ một giấc mơ thành sự thật mà con đã trải qua.
Con có cơ duyên được gặp vị thầy của một người anh, cũng tu Mật Tông đã mấy chục năm. Có một điều lạ là lúc thầy vẫn còn sống mà anh ấy đã để hình của thầy cạnh các vị Phật và Bồ Tát để thờ. Vị thầy này điểm chú ý nhất là mắt rất sáng, trán rất rộng. Khi con được gặp ông một lần vào ngày rằm, con gọi ông vì anh con nói hình tướng của ông mấy chục năm nay không hề thay đổi và không biết ông bao nhiêu tuổi.
Con đã mạn phép hỏi ông vì tò mò ông nói 185 tuổi. Con không dám bàn điều mình được nghe và thấy. Chỉ biết cảm nhận của con là ông rất hiền và rất kiệm lời. Con hỏi: "Ông ơi, con có tu được không?" Ông cười trả lời: "Khi nào con thấy rắn bò về phía con mà con không sợ thì con tu được". Thật sự đến giờ phút này con vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa lời ông đã nói. Và sau đó, ông lấy một cây viết nói rằng đây là cây viết Xạ. Ông viết vào giấy rất nhiều chữ vừa viết vừa suy nghĩ (chữ viết con không hiểu). Ông nói con cất vào bóp và mang theo mình sẽ được "Bình An".
Bẵng đi một thời gian 3 hay 4 tháng, con có một giấc mơ là con và một người chị đang ở trong một căn nhà lạ rất đông người. Bất giác, con thấy hình bóng một người giống ông mà con đã gặp, bước ra đến trước bàn thờ vị Quan Công trên cao đảnh lễ và biến mất. Nhưng tâm con biết là vị ấy xong việc và trở về.
Sáng ra, con gọi cho chị con kể lại giấc mơ và nói: "Chị đi thăm ông nhé, bởi vì con có cảm nhận hình như ông sắp đi xa." Khoảng một tuần sau, chị con về và con dặn chị mua đồ lên thăm ông. Chị kể ông vẫn khỏe và bình thường, nhưng ông cho chị một vật hộ thân (có thể mài uống trị bệnh nan y).
Vào ngày 6/6 (28AL), chị con thăm ông thì ngày 8/6/2013 (mùng 1 tháng 5/2013AL), ông đã ra đi thật sau khi đã chuẩn bị tất cả. Chị con điện thoại nói: "Em mơ gì mà ghê thế, ông đi rồi." Có rất nhiều người đã được ông giúp đỡ trước đây, người lo hòm, người lo chôn cất. Họ kể lại đi bác sĩ chê về được ông chữa khỏi mà không tốn gì cả. Chỉ khi ông ra đi, mọi người mới biết những việc nghĩa mà ông đã làm.
Chị con bảo: "Em có duyên với ông rồi chứ anh con là đệ tử ruột mà mãi hôm sau mới biết." Con thấy lạ là tại sao ông lại báo cho con mà không phải đệ tử của ông? Và tại sao anh con nói ông là một trong 4 vị "Tứ Trụ Thiên Vương" mà trong mơ con lại thấy ông tới đảnh lễ Quan Công? Hình tướng trên bàn thờ con không biết ai, nhưng con được truyền tâm như vậy.
Đây là giấc mơ của con và thắc mắc của con trên bước đường tu tập. Nếu có dài dòng hoặc có gì sai sót trong văn tự, xin chư vị Thầy, Tổ đại xá. Con biết còn phải nỗ lực nhiều để khai mở trí huệ. Con xin được khai ân từ Tổ, thầy chỉ dạy cho con.