Chưa xemBởi ẩn-danh
Gửi bởi: Không Muốn

Em đang bị một bài học mà em không bao giờ nghĩ là em sẽ gặp…Em năm nay 30 tuổi, nhưng em chưa nghĩ tới việc lấy chồng, thực ra là em không muốn lấy chồng và không muốn có con luôn, em sợ lắm. Em sợ sẽ gặp người không tốt, sinh con ra em sợ không bảo vệ được nó, vì em đâu biết trước đây em đã tạo nghiệp gì. Nhìn cảnh những người chồng xung quanh em bồ bịch, em lại thấy đau lòng, người ta đã từng yêu thương thề non hẹn biển với người vợ của mình, rồi đi ra ngoài họ lại lăng nhăng với người phụ nữ khác. Em coi thường những người đàn ông như vậy, và KHÔNG BAO GIỜ em nghĩ mình sẽ là nhân vật phản diện trong mớ bòng bong đó… Vậy mà chị ơi, em lại quá yếu đuối và ngu ngốc. Người đàn ông em có tình cảm lại là người đã có vợ con. Ban đầu họ tỏ tình em còn tưởng người ta giỡn nhây, em còn hỏi anh nói vậy không thấy có lỗi với vợ con anh hả? Nhưng qua thời gian em lại cảm thấy sự chân tình, mặc dù biết sai nhưng em vẫn có tình cảm với người ấy. Em vẫn mong người ta yêu thương và có trách nhiệm với vợ con (vì em sợ phá vỡ hạnh phúc gia đình người ta, nghiệp em sẽ nặng đến chừng nào?!), và người ta vẫn là người chồng tốt, là người cha tốt, em muốn dứt ra, nhưng không biết phải làm sao, em không muốn phạm giới và tạo thêm nghiệp đâu chị ơi. :((
Hiện giờ em đã hạn chế tiếp xúc. Nếu như em thật sự không thể quên người ấy, tình cảm đó chỉ để trong lòng thôi thì có sao không? Nếu như vậy lỡ em có chồng thì em có phạm giới không? Xin chị cho em lời khuyên với ạ

Em: Không Muốn
Chưa xemBởi Cafe_den
Chào bạn Không Muốn.

Bạn hạn chế tiếp xúc là đúng, cần thiết thì không nên giữ liên hệ với người đó. Hãy tập trung vào việc khác. Sau một thời gian tâm trí sẽ bình ổn trở lại.
Ký ức không thể quên thì cũng không sao, miễn là biết kiềm giữ bản thân để không đi đến hành động xốc nổi là được. Có quen ai thì tìm hiểu kỹ càng; mà muốn ở vậy thì tránh được phiền não.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Phúc Thắng
@Không Muốn

Cách đây khoảng nửa năm, bỗng nhiên có rất nhiều phụ nữ đã có chồng hay nói chuyện tâm sự với Phúc Thắng. Các cuộc nói chuyện mỗi ngày một dài hơn và khá tâm đầu ý hợp. Có người là vợ của bạn thân, có người là người yêu cũ, cũng có người là khách hàng quen thuộc hay đi taxi... Ban đầu PT chỉ nghĩ họ là bạn, nên thoải mái nói chuyện, tâm sự và để họ chia sẻ những điều thầm kín, khó nói trong cuộc sống. Nhưng dần dần, họ trở nên thẳng thắn hơn và lúc đó PT mới nhận ra là họ đang bật đèn xanh cho mình. Cuối cùng là họ chơi bài ngửa luôn. Có người nói thẳng là yêu PT rồi, có người lại kêu chồng yếu sinh lý, có người lại than chồng đi lao động ở nước ngoài nên thiếu thốn tình cảm. Chung quy lại là muốn có một mối quan hệ kín đáo...

PT cảm thấy rất khó xử, bởi vì PT cũng quý mến họ, lại đã lâu không có quan hệ tình cảm với ai. Nhiều lúc PT nghĩ cứ tặc lưỡi, vì đàn ông thì chẳng mất gì, lại là của "trời cho". Nhưng mỗi khi như vậy, ngay lập tức PT lại nghĩ đến và đặt mình vào địa vị là chồng của họ, PT lại kìm nén ham muốn, cầu nguyện và tìm cách lẩn trốn. PT luôn tâm niệm rằng, cuộc đời là những bài kinh vô tự, những bài học thực tiễn. Nếu không vượt qua, thì mãi mãi mình sẽ bị cuốn vào những vòng luẩn quẩn như thế. Và việc có nhiều phụ nữ đã có gia đình thích mình như vậy, cũng chỉ là thử thách của thần linh, sau khi vượt qua, mọi chuyện sẽ hết.

Khi còn làm taxi, PT được chứng kiến rất rất nhiều mặt tối của các cặp vợ chồng. Chồng dối vợ và dặn PT giữ bí mật, trong khi chính vợ họ, cũng làm những điều tương tự. Chỉ đen cho 1 trong 2 bị phát hiện trước, thì người đó là có tội, còn người kia được đóng vai là kẻ bị cắm sừng đáng thương. Những vụ bê bối như thế thì thật thậm tệ, trên mạng cũng không thiếu nên PT cũng khỏi cần kể ra. Có 1 điều PT thấy là, con người thời nay bị cuốn vào các mối quan hệ ngoại lai rất nhiều, các mối quan hệ đó lại đáp ứng, bù đắp mọi điều còn thiếu mà họ không thể có được trước đó, nên nhiều người mồm nói là chơi bời, chán thì bỏ. Nhưng thực tế là họ không thể thoát ra được, bởi chẳng ai lại từ chối một "thiên đường" đầy đủ, vẹn toàn như thế cả. Nhưng đó 1 thiên đường ảo ảnh, 1 chiếc bánh vẽ to đùng. Và khi vỡ mộng, bầu trời sụp đổ, thì điều mà họ từng nghĩ là "chán thì bỏ" không còn đơn giản như thế nữa. Nhiều người mất nhà, tài sản, gia đình, công việc tốt và mọi thứ... cái giá phải trả chính là cơn cùng quẫn trong phần lớn kiếp sống còn lại của họ. Lúc đó họ có nghĩ lại, cũng là quá muộn rồi. PT nghĩ là cũng không trách được họ, vì PT cũng từng được cho vô số bánh vẽ như thế, nó thực sự rất ngon ăn, cái sau lại ngon hơn cái trước, mà nếu không được học đạo, chắc chắn PT cũng sẽ ngấu nghiến nó mà chẳng cần suy nghĩ gì nhiều.

Trở về câu hỏi của bạn đạo, hành động của bạn sẽ phá hoại hạnh phúc của người khác một sớm một chiều. Bạn nghĩ người đàn ông đó chân thành với bạn, nhưng đó lại là sự giả dối với vợ của anh ta. Liệu nếu là bạn, khi biết được sự thật bạn sẽ cảm thấy thế nào. Hiện tại mọi thứ vẫn còn đang là bí mật, PT cũng không biết rằng bạn có thể rút chân được ra không, nhưng có 1 điều chắc chắn, nếu tiếp tục thì sẽ chẳng tốt đẹp gì, vì cái kim trong bọc lâu ngày sẽ lòi ra. Nhưng như mình đã nói ở trên, khi thực sự vượt qua được bài học của thánh thần, thì mọi chuyện sẽ chấm dứt, mê muội sẽ được loại bỏ, và xử trí sẽ tỉnh táo hơn. Và xin chia sẻ kinh nghiệm của bản thân, muốn vượt qua được bài học của thánh thần, thì mình phải cầu nguyện với thánh thần. Con người nhỏ bé và yếu đuối, không thể tự mình cố gắng mà nên cơm cháo gì được. Nên trong phải tự lực, ngoài nhờ tha lực thì mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn...

Phúc Thắng!!!
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Sen Tím
Chào Không Muốn

Sen Tím cũng chưa có gia đình và ST cũng không thích là người thứ 3, bởi ST ghét người phản bội gia đình. Đối với bạn "Không Muốn" thì ST nghĩ bạn ấy nên dừng lại, có những chuyện tình cảm chỉ là duyên một đoạn, không nên tiếp tục chuyện tình tay 3. Bạn còn trẻ và còn có nhiều cơ hội. Với việc để hình bóng ai đó trong lòng thì ST nghĩ là bình thường, giống những ký ức đã qua, có những ký ức mãi không quên, có những ký ức sẽ quên nhanh. ST tin là nếu gặp một người thương yêu thực sự thì bạn sẽ không còn nhớ nhung người kia nữa. Bạn có thể tham gia thêm nhiều hoạt động xã hội và tạo ra nhiều cơ hội tốt cho bản thân. Chúc bạn sớm vượt qua được giai đoạn này nhé.

Sen Tím
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Ennho
Bạn à, có lẽ bạn đang được thử thách bài học về tình yêu và hôn nhân mà chỉ sơ sảy một chút thôi bạn sẽ trượt. Mà trượt thì hậu quả sẽ rất lớn, nhẹ thì bạn đau khổ một thời gian nhưng tổn thương suốt đời, nặng thì tất cả những người liên quan cũng đau khổ. Người đàn ông nào có vợ có người yêu mà không chung thuỷ được thì cho dù có đến với bất cứ ai cũng sẽ chỉ là lừa dối để đạt được mục đích của anh ta mà thôi bạn ạ.
Họ sẽ có nhiều kỹ xảo để quyến rũ những cô gái nhẹ dạ cả tin và rồi khi cá sa lưới thì họ mới dần dần bộc lộ bản chất của họ. Muốn hiểu một con người cần có thời gian, có thử thách và tham khảo nhiều chiều thông tin khác nhau cũng như lắng nghe trực giác của mình. Mình phải tỉnh táo và lý trí để không mắc lừa bạn ạ. Bạn xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn thế và hãy kiên quyết vượt qua cám dỗ bạn nhé. Đừng nói chuyện gì với anh ta cũng như xoá mọi liên lạc đi, chặn số điện thoại lại, chặn mọi kênh thông tin. Đồng thời bạn hãy tập trung vào những việc có ích lợi thì chỉ một thời gian là bạn sẽ quên được thôi. Chúc bạn an lành!

Ennho
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi lovestone
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy

Con xin phép được chia sẻ chút thiển ý của mình về vấn đề đạo hữu Không Muốn đang băn khoăn ạ.
Khi bạn có tình cảm với 1 ai đó có lẽ bạn có chút duyên với người đó. Người đó không nên yêu mà vẫn đắm chìm trong tình yêu là bởi đang bị cái "Si" làm cho lu mờ ý chí và trở nên yếu đuối. Bạn đó chọn cách ít tiếp xúc với người đó là cách rất đúng đắn, vì càng tiếp xúc nhiều thì càng khó dứt. Chỉ cần có thời gian, thời gian qua đi dần dần không gặp thì tình cảm sẽ nhạt dần thôi, lâu dần nó sẽ trở thành 1 hồi ức trong lòng.

Lovestone có 1 người bạn chơi cùng nhóm ở Đại học, hồi học chung Đại học bạn cũng có thời gian yêu phải một người đã có vợ, nhưng nhờ sự động viên, chia sẻ của bạn bè mà dần dà cũng xa rời người đó. Sau khi ra trường 1 thời gian bạn đã gặp được đúng "1 nửa của đời mình", giờ đã có 1 gia đình hạnh phúc với 1 bé trai và 1 bé gái khỏe mạnh.
Vài dòng chia sẻ, mong rằng đạo hữu sẽ có thể quên được người nên quên.

Lovestone
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Tenryu
@Không muốn: Đầu tiên Tenryu thấy bạn nhìn đời một cách tiêu cực. Nhưng thực tế cuộc sống không hoàn toàn như vậy, cũng có nhiều cặp vợ chồng sống với nhau rất hạnh phúc, nhưng cũng có cặp vợ chồng là thảm họa của nhau, đó là xã hội.

Bạn lỡ là người thứ 3 mà thâm tâm bạn không muốn và Bạn đã nhận ra là mình đã sai, đây là điều TR nghĩ rất quan trọng, chỉ sợ Bạn chưa nhận thấy mình sai mà thôi.

Tenryu xin mạn phép có vài lời nông cạn và mong Bạn vượt qua được thử thách này.
Chưa xemBởi Tugia78
Tugia78 xin chào bạn đạo Không Muốn!

Bạn Không Muốn thân mến:
Tg78 xin chia sẻ vài điều nho nhỏ mà mình cũng trải qua thời gian ngắn thôi (gần 1 năm). Thực ra điều đó đến với mình theo mình nhìn nhận là hoàn toàn tự nhiên mà mình không bao giờ nghĩ đến và không hề cố ý. Giờ được học Đạo thì mới hiểu đó là bài học thử thách cho mình. Bản thân trước khi chưa biết đến Đạo vì không hiểu vợ chồng lấy nhau, cha mẹ sinh con ra là duyên nợ do trời sắp đặt, là để trả nghiệp nên thấy cha la mắng mẹ mà mẹ phải nhẫn nhục âm thầm, mình bị cha đánh mắng thậm tệ thì phản kháng kịch liệt nên sợ lắm và luôn nói thề là sẽ không bao giờ lấy chồng. Mấy chục năm trời chỉ học đối phó, sa sút và lấy công việc làm niềm vui, sống khép kín và tự ti, mặc cảm...
Rồi trước khi biết đến Đạo gần một năm mình cũng rơi vào hoàn cảnh như bạn :(( . Mình cũng thật sự lo lắng nhưng cũng chia sẻ thật lòng với bạn: Nhờ có người đó - con người có tinh thần trách nhiệm, luôn hết mình vì gia đình, công việc, luôn tôn trọng người khác đã chia sẻ cho mình nhiều bài học trong cuộc sống, giúp mình biết nhìn nhận để chọn lựa con đường riêng của mình, thấy cuộc đời có ý nghĩa khi ta sống hợp lòng người, trong đó có: Không để mình trở thành "người thứ 3".

Chúc bạn may mắn! mong bạn áp dụng câu nói: "Cái gì của mình thì là của mình, không phải của mình mà cưỡng cầu muốn có thì sẽ gặp phiền não."

Tugia 78
Chưa xemBởi ẩn-danh
Gởi bởi: Chờ Đợi
Nhân tiện có bài người thứ 3 con cũng muốn chia sẻ một câu hỏi con thắc mắc trong lòng mong các bạn cho ý kiến:
* Nếu 1 người đang có gia đình, nhưng gia đình họ chỉ sống trong danh nghĩa, đợi con cái họ lớn đủ 18 tuổi thì họ sẽ chia tay, họ chỉ có 1 mục đích chung là không muốn con cái họ buồn và thiếu cha mẹ khi còn dưới 18t. Và trong cuộc sống ly thân ngay trong chính ngôi nhà đó thì mọi chuyện sinh hoạt vợ chồng đều không có, họ chỉ coi nhau như những người bạn. Vậy người thứ 3 nếu yêu một người như vậy có bị coi là Tà Dâm phá hoại hạnh phúc gia đình người khác hay không? Người thứ 3 cũng đồng ý chờ đợi và không muốn gia đình họ ly tán trước khi con họ 18 tuổi.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Thiện Nhi
Đọc bài của chị Không Muốn, em cũng xin chia sẻ với chị câu chuyện của em trước đây.

Mấy năm trước, em có quen bạn trai ở quê. Quen nhau mấy tháng em mới biết người ta đã có vợ, em sốc nặng và quyết định chia tay dù trong lòng cũng còn nhiều tình cảm. Em tìm quên bằng cách đi làm xa. Em đi làm thu ngân trong một nhà hàng, ở đó cũng có nhiều khách quen để ý chọc ghẹo. Nhưng nếu em biết ai đã có gia đình thì em dứt khoát ngay từ đầu vì em không muốn mình làm người thứ ba. Rồi em cũng có tình cảm với một người, nhưng không hiểu sao trong lòng em cứ luôn nghĩ là người đó có vợ rồi, và vô tình em phát hiện ra họ có vợ thật, quản lý nhà hàng đã biết từ đầu nhưng đã giấu em. Lại một lần nữa em bị sốc, đau khổ hụt hẫng, cảm thấy mình bị lừa dối, em hoang mang sợ hãi không còn dám tin ai. Em đã đổi số điện thoại, cắt liên lạc với người đó. Thời gian đó, em trì chú rất nhiều để xin Chư vị độ giúp đỡ, vào diễn đàn đọc bài nhiều hơn, chăm chỉ giới thiệu đạo hơn… không bao lâu sau em quên người đó hồi nào không hay, tất cả những ký ức về người đó cũng đều bị xóa sạch, em thấy rất lạ.
Vị độ có ấn tâm cho em là “Nhờ có đạo cứu con, đạo đã giúp con thay đổi vận mệnh, nếu không thì con sẽ thê thảm lắm.” Em nghe câu này liên tục nhiều ngày liền. Em biết là Vị độ đã giúp em phát hiện ra sự thật kịp thời, nếu để kéo dài tình cảm đó em sẽ bị thiệt thòi, bị người ta gạt mà không biết, mà có khi còn gặp chuyện không hay nếu người vợ kia phát hiện ra em là kẻ thứ 3, bị xã hội lên án. Oan ức này thật khó mà giải thích.