Đã xemBởiVictor
… Khi vợ tôi mang thai được 4 tháng, chúng tôi muốn biết em bé là trai hay gái, nhưng đi đến bác sĩ đến 4 lần rồi, mà vẫn không thể nào biết được giới tính của nó, bởi vì lần nào rọi hình em bé cũng xoay mình. Vợ chồng tôi tính nếu là con gái sẽ đặt tên là Samantha, còn con trai là Wayne. Lần khám thứ tư về, đêm đó tôi ngủ và nằm mơ thấy tôi đang đua xe với một người phụ nữ. Khi bấm còi qua mặt tôi cô ta quay sang tôi và hét lớn: "Anh sẽ sanh con gái đó, nó là một đứa bé đặc biệt!” Tôi cũng hét lớn: "Không phải con gái, mà tôi sẽ có con trai." Cô đó nói: "Là con gái đó, và anh sẽ đặt tên cho nó là Samantha!" Rồi cô vút xe đi mất. Trong mơ tôi rất ngạc nhiên vì sao cô ta lại biết tới cái tên Samantha này?

Sáng ra, tôi kể giấc mơ cho vợ tôi nghe, tôi nói: "Chắc chắn chúng mình sẽ có con gái, vậy chúng ta hãy đi ra tiệm làm cho nó tấm lắc đeo tay khắc tên Samantha vào đó". Vợ tôi không đồng ý và muốn đi khám thai lại cho chắc nhưng tôi gạt đi, vì tôi không muốn mất thì giờ thêm một lần nữa. Kết quả là chúng tôi đã sanh ra bé Samantha, nó rất dễ thương. Khi nó lên 5 tuổi thì nó có những biểu hiện khác lạ như là tự đi vào phòng ngủ một mình, và ngồi chơi một mình rất vui vẻ. Có lần tình cờ bước vào phòng nó, tôi bắt gặp nó đang nhìn vào bức tường, và nói chuyện một mình. Tôi hỏi nó: "Con đang nói chuyện với ai vậy con?" Nó chỉ vào bức tường và nói: "Con nói với anh ấy!" Lạ thật, trong phòng chỉ có tôi và con gái tôi thôi.

Một ngày kia tôi mang cái DVD phim hoạt họa vào phòng tính bỏ cái đĩa vào máy cho nó coi thì nó nói: "Ba hãy lấy cái đĩa Mulan cho con coi đi." Tôi nói: "Ngày trước, con đã xem Mulan rồi, con muốn xem lại làm gì?" Samantha chỉ tay vào khoảng không trước mặt, nhoẻn miệng cười rồi nói: "Không phải cho con, mà là cho anh ấy xem, anh ấy rất thích phim Mulan.” Hình như con gái tôi có người bạn vô hình nào mà tôi không thể thấy được, nhưng tôi không cảm thấy lo lắng gì, vì khi xưa tôi cũng có người bạn vô hình dùng cái máy hút bụi để chơi cút bắt với tôi một thời gian dài.

Ngày nay, Samantha đã 10 tuổi và được nhiều bạn cùng trường yêu mến đặc biệt. Người bạn vô hình không còn xuất hiện nữa. Tôi có hỏi Samantha: "Con còn nhớ người bạn thường chơi với con khi xưa không?" Nó nói: "Con nhớ chứ, anh ấy là người Á đông, cao lớn lắm…"
Hết.
Đã xemBởi mt nguyen tang
Mến gởi tất cả các bạn đọc,
mt xin chia sẻ những câu chuyện huyền bí trong cuộc đời của mình:
1. Gặp ma:
Ở VN, mt được sanh vô 1 gia đình nói chung không nghèo khó, tạm có thể kêu là khá giả. Lên 7 hay tám tuổi gì đó, ngày đó mt còn đi tắm truồng, tắm xong mt chạy lên phòng để lấy quần áo mặc, thì mt thấy một cái bóng treo lủng lẳng ngay cửa phòng. Lúc đầu mt nghĩ là ai đó đang ghẹo mt nên treo 1 bộ đồ đen để hù nhát mt mà thôi, khi Mt đi từ từ lại gần, thì thấy rõ cái bóng đó như sương khói, phất phơ lủng lẳng...làm một điếng hồn điếng vía hét lên một tiếng "Ma!" rồi xỉu luôn.

Sau khi được người nhà cứu tỉnh lại, mt kể cho người nhà biết những gì mt thấy, mọi người đều cười và từ đó mt được mọi người tặng cho danh hiệu là Năm Khùng (mt thứ 5 trong gia đình). Mt vì tự ái nên đã khép kín từ đó. Từ đó mt cũng thường thấy phần âm, nhất là vào ban đêm, và có khi người đi chung với mt cũng thấy phần âm đó.

Đêm đêm, lúc căn nhà của ba má mt đang cất lầu dở dang, mt hay bị những viên đá nhỏ không biết từ đâu chọi trúng người hoài, có khi là từ trên tầng trên liệng xuống, nhưng đi lên trên lầu kiếm thì trên đó không có người nào hết. Người ta bày cho mt giữ lại mấy viên đá đó rồi đem đốt nó đi thì những vong linh sẽ bị phỏng tay và không dám chọi đá vô mình mt nữa. Mt chỉ nghe chứ không có làm theo, vì trong tâm của mt không hề coi những vong linh kia là chướng vật hay thù địch, mt chỉ biết mình cảm thấy họ có cuộc sinh hoạt của họ, thêm nữa, chắc họ cũng buồn và muốn làm bạn với mt (lúc đó mt rất cô độc, tuy trong nhà có tới 8 anh chị em, tính luôn mt, nhưng mỗi một người đều sống cho cá nhân của mình), thì thây kệ, họ phá một chút cũng chẳng chết chóc gì. Từ sau lần gặp ma, Mt không còn sợ ma nữa, mà lại nổi tính tò mò, muốn biết thế giới bên kia như thế nào? Tuy không tìm hiểu được gì, nhưng tự bản thân mt coi những vong linh kia như là bạn vậy.

Trời VN luôn nóng bức, mt hay lên lầu thượng ngủ, nói cách khác, mt rất thích ngắm trăng, những đêm trăng tròn, mt hay múa hát một mình trên đó, tuổi trẻ non dại, mt thường hay tự hào mình có thể tự sáng chế ra những điệu múa, điệu vũ tuyệt vời uyển chuyển, mt muốn khoe tài năng của mình, vì mt cảm thấy như có người đang lén nhìn mt...
Ngủ ở sân thượng, mt thường thấy những vong linh qua lại xung quanh mùng của mình, có vong hiền lành, có vong hung tợn. Có 1 điều rất đặc biệt là khi những vong đó làm phiền, mt không ngủ được, chỉ cần mt nói với họ đi chỗ khác chơi để mt yên, thì họ làm theo ngay. Tất cả những người làm công cho gia đình mt lúc đó, nếu muốn lên lầu thượng ngủ cho mát với mt, đều bỏ chạy vào lúc nửa đêm. Không ai có thể ở lại cho tới sáng hết.

Cuộc đời êm ả trôi qua, mt lớn lên với những suy nghĩ ngộ nghĩnh, không giống ai, và tánh tình rất nóng không biết nhường nhịn bất cứ người nào, mọi người xung quanh đã cho là mt khùng điên, nên cũng chẳng ai thèm để ý tới.
Rồi gia đình mt vượt biên, tình yêu cũng tới, và cũng là lúc mt không còn 'mắt thứ ba' nữa. Nhưng dù mất đi huệ nhãn, mt lâu lâu cũng có cảm giác đặc biệt những lúc có phần âm tới gần. Những căn nhà nào có mt vào ở, không bao lâu đều có những hiện tượng huyền bí xảy ra.
(còn tiếp)
Đã xemBởi Thằng Tèo

Tèo mới nghe bà ngoại kể, hồi đó bà ở vùng quê hẻo lánh, trong nhà có thằng Tư là cháu của bà. Buổi tối trời nóng nực nên nó thích ra ngoài hàng ba nằm ngủ. Bữa đó, nó ra ngoài không bao lâu thì bà nghe nó cười lớn lên mấy lần. Bà lấy làm lạ, bèn ra đó coi nó đang cười giỡn với ai thì thấy nó đang ngủ say. Bà lay nó dậy hỏi: "Nãy giờ có ai ở đây không, sao ngoại nghe mày cười dữ vậy hả?"
Nó nói: "Nãy giờ con ngủ thì có mấy đứa tới kêu con dậy để chạy đua với nó, con mắc ngủ không chịu đi thì tụi nó thọc lét con làm con mắc cười quá, nó bắt con chạy mệt muốn đứt hơi luôn... may mà có bà kêu con thức dậy chứ không thôi tụi nó còn bắt con chạy nữa..."

Bà ngoại nói thằng Tư lúc trước sợ ma lắm nhưng từ đó về sau thì nó không còn sợ ma nữa vì nó biết ma cũng là người ở thế giới khác, nó chỉ sợ kẻ xấu, kẻ ác ở thế gian này chứ không sợ người ở thế giới vô hình.

Xin hết
Tèo
Đã xemBởi Tamsuhocdao_AVu
Quen bạn cõi âm
Cũng căn nhà ấy, có một đêm tôi ngủ thấy mình quen được một người bạn khoảng độ mười bảy tuổi (nam) như là bạn từ bao giờ không biết nữa, có vẻ như rất thân, vì trong mơ gặp quá nhiều lần thì cũng chỉ biết vậy chứ tôi cũng chẳng nghĩ ra là người đó quen ở đâu, sống hay chết nữa.

Hôm ấy vào buổi trưa tôi nằm xem tivi, bạn gái tôi cũng nằm kế bên, cô ấy ngủ lúc nào tôi cũng không biết tự nhiên tôi nghe tiếng cô ấy ú ớ nhưng kêu không to lắm, tôi nghĩ là ngủ mớ nên tôi vừa cười vừa đập kêu cô ấy dậy. Cuối cùng là tôi bị chửi một trận, lý do cô ấy kêu quá trời mà tôi không gọi cô ấy dậy, vậy mà còn cười. Nghe cô ấy kể và miêu tả lại thì tôi biết đó là người bạn tôi hay gặp trong mơ.

Rồi lần lượt anh con bác tôi cũng vậy, mà lần nào cũng lại là tôi đang nằm kế bên, đến lần thứ ba thì thằng em dưới quê lên chưa ngủ cũng bị y như vậy khỏi cần phải miêu tả nữa, tôi tự tả lại hình dáng tướng người ấy luôn đúng y không sai vào đâu hết, và lần nào cũng vậy phá không cho người nhà tôi ngủ, cứ như phòng đó là của nó, ai mà bị nó phá lúc thức dậy như là mất hồn, người thì bị đè, người thì bị nó đánh thức dậy người đổ mồ hôi hột.

Lúc này tôi cũng hơi bực mình. Vậy là tối đến khi ngủ mơ thấy người bạn đó thì tôi tức giận chửi nó, tôi đánh nó quá trời, còn nó thì chẳng hiểu sao nó rất sợ tôi, nó luôn miệng nói nó là bạn tôi mà. Tôi nói với nó sau này còn làm vậy với người thân của tôi thì đừng trách tôi. Kể từ đó đến hôm nay tôi ít khi nào gặp lại nó trong mơ nữa, có lẽ nó giận tôi vì lúc tôi đánh và chửi nó rất nhiều, không nghĩ nó là bạn.

Cũng trong năm ấy vô tình tôi cùng mẹ tôi và anh em qua chùa kế bên nhà chơi, hôm ấy chùa có cúng cơm nên khi xong mỗi người một tay phụ dọn đồ ra mà ăn. Khi tôi vào để hũ cốt để lấy đồ cúng ra ăn, tôi mới phát hiện một điều: trong số những hình ảnh thờ cúng có hình của nó ngồi trên ấy nhìn tôi!
Tôi nhờ người trong chùa hỏi mới biết nó ở Sài Gòn không biết nó phạm tội thế nào mà chết ở trong tù, được người nhà gửi cốt ở chùa để cho nó nghe tụng kinh.
Hôm qua chùa có cúng vài mâm cơm, nhân dịp mùa lễ vu lan báo hiếu và lễ cúng cô hồn cùng trong tháng 7 âm lịch, tôi nhớ đến người bạn này nên kể lại cho mọi người nghe.

Tamsuhocđao_AVu
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Hivong
Con xin kể câu chuyện mà bản thân được chứng kiến cho đến nay con vẫn không quên được.

Đêm hôm đó đã 2h rồi mà không tài nào chợp mắt được, con có cảm giác chao đảo, nằm giáp mặt với cửa sổ, một cảm giác bất an ở đâu xâm chiếm. Lấy lại bình tĩnh con bắt đầu niệm Phật thì nghe rất rõ tiếng cười nói khúc khích đùa cợt nhưng không phải là giọng nói bình thường mà nó có âm hồn, nó du dương đến nổi hết gai ốc, âm thanh giống y chang trong phim ma. Con bắt đầu cắn chặt môi và thầm niệm Phật, cơ thể con bắt đầu cứng đơ không nhúc nhích được nữa. Rồi con nghe rất rõ hai con ma nói chuyện với nhau ''Nhà này có hai chị em song sinh chúng mình rủ ra chơi cùng cho vui đi'' rồi con nghe tiếp chúng gọi tên con, con không trả lời chúng nói tiếp chúng đói bụng chúng bày cách vô nhà con lục đồ ăn. Một con ma nói nhà này có thần đất không vào được đâu.

Lúc này thì em trai con ở trên tầng hai đi xuống tay lăm lăm cầm một con dao, nó bảo: “Chị ơi, chị có nghe thấy gì không? Có ma chị ạ. Chúng gọi em nhưng em không trả lời. Sợ quá em đi xuống chỗ chị.” Con dặn em cứ đi lên ngủ, mình không trả lời thì sẽ không sao đâu. Em con nghe lời con đi lên ngủ. Con nằm xuống cầu mong trời mau sáng, chứ giờ sợ hãi quá không dám ngủ, nhưng cũng cố nhắm mắt lại. Lần này thì thấy bóng thấp thoáng đứng ngay cửa sổ luôn, con không dám thở nữa. Chúng lại bắt đầu cười nghe rất kinh khủng, rồi giọng nói lanh lảnh đùa cợt giận hờn của hai con ma nói chuyện với nhau, đúng là không còn từ ngữ nào diễn tả được. Con bấm chặt ngón tay đến tụ máu mà không còn cảm giác nữa, kéo chiếc chăn phủ kín đầu, nhắm mắt lại không dám nhìn, may quá tiếng gà gáy thì hai con ma biến mất.
Đã xemBởi Hoaisang
Chị gái ruột thứ 4 của con có con trai cả tên là Minh sinh năm 2007. Minh chơi thân với An, bà con chú bác với Minh, hơn Minh 2 tuổi. Hai bé có gì cũng chơi chung, ăn chung. Một hôm An đi ra ao chơi và bị chết đuối. Khi gọi hồn, An về kể bị ai kéo xuống ao, kêu rất là rét và xin thêm áo ấm.
Vài hôm sau khi An chết thì Minh đêm không ngủ được, hoặc nửa đêm tỉnh dậy hỏi: "Mẹ ơi anh An đâu?". Vài lần như thế thì chị gái con hỏi Minh, Minh nói là đêm nào cũng thấy anh An rủ đi chơi, nhưng tỉnh dậy thì không thấy anh An đâu nên hỏi mẹ. Minh mới 5 tuổi nhưng rất sợ ma, thường chui vào giữa bố mẹ để ngủ.
Bố mẹ Minh rất lo nên tìm gặp 1 ông thầy, ông ấy bảo về thắp hương cho An mà xin, rồi nhặt vía của Minh về vì Minh yếu bóng vía nên bị ma ở quả đồi gần đó trêu. Chị gái con về mua một lốc sữa cho trẻ con, bánh kẹo, bim bim như ông thầy dặn. Thắp hương cho An rồi bảo: "Thím cho quà, đừng trêu em kẻo nó sợ". Từ đó đến nay Minh không còn gặp chuyện tương tự nữa.
Đã xemBởi Xêibi
Xêibi vừa được nghe Tuấn, quản lý 1 quán trà sữa lớn ở Thủ Dầu Một Bình Dương kể về một người bạn của mình “Thằng bạn chết rồi của Tuấn nó linh dữ lắm.”

Tuấn năm nay khoảng hai mươi mấy tuổi, có một thằng bạn nối khố từ nhỏ tên là Được ở quê Đồng Tháp. Hai người cùng lên Sài Gòn làm việc cho một xưởng thêu. Được có thói quen hay tắm đêm rồi cởi trần, ngủ để quạt. Hôm đó Được ngủ và không dậy nữa, khi phát hiện ra thì người đã tím tái, và các ngón tay trắng bệch, bác sĩ pháp y chẩn đoán nguyên nhân tử vong là do phình phổi.
Sau khi mất đêm nào Được cũng về giỡn với Tuấn suốt một tháng trời như khi còn sống, làm cho Tuấn cảm giác như Được chưa chết, thỉnh thoảng còn nghĩ Được đang đi mua đồ hay đi đâu đó, sao lâu quá chưa về. Dù chỉ là giỡn với nhau trong mơ nhưng Tuấn ngày càng xơ xác, gầy nhom đi, chỉ còn hơn 40 kg.
Tuấn phải mua đồ ra mộ cúng cho Được và khấn, “Mày đừng giỡn nữa, giỡn nữa là có nước tao đi theo mày luôn đó”.
Hai người làm chung với Tuấn thì thường thấy bóng Được đi tới đi lui trong phòng. Được cũng phá phách lắm, thỉnh thoảng đồ đạc dụng cụ thêu tự nhiên mất tích tìm không thấy, Tuấn tìm hoài không được thì đổ quạu rồi chửi Được có giấu thì bỏ ra mau. Vừa chửi xong là thấy món đồ đó đang nằm ngay cái chỗ dễ thấy nhất!
Năm đó tết Tuấn về quê chơi, mới được một ngày thì đêm nằm mơ thấy Được về hỏi, “Sao mày không qua nhà thăm tao.” Sáng ra Tuấn lật đật qua đó đốt nhang. Qua tới thì Tuấn thấy 6 người bạn thân trong nhóm Tuấn đều đã có mặt ở nhà Được. Họ nói là Được về báo mộng cho họ đêm qua.

Được cũng hay về cho số, Tuấn và những người làm chung theo dõi xổ số thường cứ 2 ngày sau khi nằm mơ, là con số đó ra, không cho thấy con số rõ mà nói theo kiểu “Anh Tư, hẹn ngày mai 8:30 nha.” Là hai ngày sau ra đúng con số 830. Cho mấy lần đều ra đúng y bon nhưng không ai ghi đề hay mua số nên vài lần thì Được không cho số nữa.
Có lần Tuấn thấy Được đang đứng ở góc trước nhà nói là, “Tao hết tiền rồi, sao mày không gửi cho tao xài". Tuấn mua giấy tiền về đốt cho Được và từ đó không thấy Được về nữa.
Đã xemBởi Quy Tâm
Gần nhà con có quen bạn tên Châu tâm sự với con rằng quê mình ở tỉnh Vĩnh Long và nhiều lần chứng kiến gặp ma trong đời.
Khi bà nội Châu mới vừa mất, mỗi lần Châu về thăm quê và ngủ trên giường bà nội mà khi còn sống bà rất hay nằm. Những lúc ấy, Châu đều nằm mơ thấy nội về thăm mình với bóng dáng y như khi bà còn sống. Giật mình tỉnh dậy, Châu vội vàng đốt nén nhang cho vong hồn người bà thân yêu được ấm cúng nơi cõi âm lạnh lẽo.

Một lần nọ, tại tiệm hớt tóc mà Châu thuê mướn để làm việc. Khi vừa mới dọn vào ở đêm đầu tiên, Châu vừa chợp mắt thì nằm mơ thấy một vong nữ đến tìm mình và nói: "Tôi từng sống ở đây đã lâu và rất cô đơn, tôi muốn làm bạn với cô, tôi sẽ luôn bên cạnh và giúp đỡ cho cô". Nghe xong giật mình thức dậy kèm theo chút sợ hãi, Châu mua ít bánh trái cúng vong nữ và khấn vái xin cho mình được yên ổn để làm ăn suôn sẻ. Sau đó mọi việc diễn ra thật linh ứng, mặc dù tiệm tóc của Châu mới khai trương nhưng được nhiều người biết đến và khách hàng càng ngày càng đông.

Hết.