- Thứ 4 Tháng 6 07, 2017 10:29 am
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy!
Em chào các huynh tỷ!
Con thấy thực sự tiền và quyền đúng là cám dỗ của bao người. Mọi người sẵn sàng từ bỏ cả tình thân, dấn thân vào tội lỗi chỉ để có được tiền và quyền. Con xin kể ra chuyện của gia đình 1 người bạn của con về chuyện tranh quyền thế, địa vị trong xã hội mà bỏ rơi cả mẹ và không nhận con.
Bạn con là Hà sinh ra trong 1 gia đình công chức quyền thế. Năm Hà lên 4 tuổi thì mẹ bắt đầu được thăng tiến trong công việc. Lúc đó đồng nghiệp của mẹ Hà có mọi thứ gần tương tự về bằng cấp, năng lực cùng đấu tranh để lên chức quản lý. Bạn đồng nghiệp của mẹ Hà đã đẩy ngay cô em gái đi vào phá gia đình của Hà bằng cách là cặp bồ với bố Hà và phải làm cho gia đình Hà ly hôn. Bố Hà về nhà đánh đập mẹ con Hà rồi ly hôn. Cuối cùng mẹ Hà cũng không được thăng tiến, mà gia đình cũng ly hôn. Gia đình bên nội Hà thì không nhận Hà làm cháu. Thế là Hà sống với mẹ và bà ngoại.
Con thấy đối với người chưa đủ duyên tu học cũng vất vả đối với vấn đề tiền và quyền như gia đình Hà. Đối với người tu thì được Tổ, Thầy chỉ dạy thêm cho chúng con biết bình an trong tu học và các hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống.
Con xin dập đầu tạ ơn Tổ, Thầy cho con tu học, con sẽ cố gắng tu học nhiều hơn nữa để giúp bản thân cũng như nhiều người biết đến đạo quý!
Sen Tím kính.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy!
Em chào các huynh tỷ!
Con thấy thực sự tiền và quyền đúng là cám dỗ của bao người. Mọi người sẵn sàng từ bỏ cả tình thân, dấn thân vào tội lỗi chỉ để có được tiền và quyền. Con xin kể ra chuyện của gia đình 1 người bạn của con về chuyện tranh quyền thế, địa vị trong xã hội mà bỏ rơi cả mẹ và không nhận con.
Bạn con là Hà sinh ra trong 1 gia đình công chức quyền thế. Năm Hà lên 4 tuổi thì mẹ bắt đầu được thăng tiến trong công việc. Lúc đó đồng nghiệp của mẹ Hà có mọi thứ gần tương tự về bằng cấp, năng lực cùng đấu tranh để lên chức quản lý. Bạn đồng nghiệp của mẹ Hà đã đẩy ngay cô em gái đi vào phá gia đình của Hà bằng cách là cặp bồ với bố Hà và phải làm cho gia đình Hà ly hôn. Bố Hà về nhà đánh đập mẹ con Hà rồi ly hôn. Cuối cùng mẹ Hà cũng không được thăng tiến, mà gia đình cũng ly hôn. Gia đình bên nội Hà thì không nhận Hà làm cháu. Thế là Hà sống với mẹ và bà ngoại.
Con thấy đối với người chưa đủ duyên tu học cũng vất vả đối với vấn đề tiền và quyền như gia đình Hà. Đối với người tu thì được Tổ, Thầy chỉ dạy thêm cho chúng con biết bình an trong tu học và các hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống.
Con xin dập đầu tạ ơn Tổ, Thầy cho con tu học, con sẽ cố gắng tu học nhiều hơn nữa để giúp bản thân cũng như nhiều người biết đến đạo quý!
Sen Tím kính.