Đã xemBởi ẩn-danh
Gửi bởi hi-vọng:
Dạ hôm nay hivong lấy hết can đảm chia sẻ đôi chút về chuyện riêng của mình cúi mong Tổ, Thầy cùng các huynh tỷ chỉ bảo, nếu có gì sai hivong mong được lượng thứ.

hivong lấy chồng được 10 năm rồi ạ, 10 năm sống trong đau khổ và nước mắt, yêu nhau là thế nhưng lấy nhau về một thời gian thì chồng con lao vào chơi bời bài bạc, cá độ bóng đá, rồi tập hút hít. Con cũng bị sốc nhưng con vì tình yêu nên chấp nhận sự cáu gắt chửi bới của chồng và những cái tát tai vô cớ mỗi khi chồng con khó chịu trong người, ngoài ra tiền kiếm được con phải đi giải quyết những món nợ từ cá độ bóng đá, lô đề cờ bạc, món nợ lên đến 3 trăm triệu.
Cũng vì thương các con, vì không muốn bố mẹ con phải suy nghĩ và xấu hổ, vì ở làng con chuyện vợ chồng bỏ nhau là bị mọi người bàn tán, gia đình con cũng thuộc gia đình gia giáo nên con cố gắng chịu đựng.
Thời gian gần đây con phát hiện chồng con lại chơi ma túy, về nhà chửi bới luyên thuyên, con suy sụp tinh thần, con chỉ biết khóc có hôm vừa trì chú vừa khóc, rồi con cũng quen dần với những câu chửi vô cớ, con không cãi lại vì biết nếu nói ra thì sẽ bị ăn tát nên coi như điếc. Hôm nay chồng con đòi con tiền để trả nợ, mà kinh tế gia đình đã kiệt quệ, thì chồng con bảo con phải từ bỏ đạo thì anh ta sẽ không đánh đập, chửi bới con nữa. Con im lặng. Qua nhiều đêm chửi bới con, nửa đêm anh viết đơn ly hôn đưa cho con và không chút do dự con đã ký vào đơn.
Sáng sớm hôm sau con gấp mấy bộ quần áo về nhà mẹ đẻ và hành trang duy nhất con có thể đem theo là lá thiên thơ con được thỉnh bằng thần lực và quyển sổ học đạo thưa thầy. Một tuần rồi con ở nhà mẹ đẻ, lần này con cảm thấy bình an đến lạ thường, con có muốn suy nghĩ cũng không nghĩ được gì đầu óc trống rỗng.

Con có tâm sự với một bạn đồng đạo, trong lúc đang nói chuyện với con thì bạn ấy có lực gia trì viết qua cho con những lời chư vị độ của con bảo.
- Ta biết con mong mỏi những gì, nhưng con à cuộc đời là thế, sẽ phải chịu khổ đau thì mới có ngày hạnh phúc không có con đường nào bằng phẳng, nên con hãy sống và kiên cường chấp nhận vượt qua nó, vẫn còn nợ thì còn phải trả cả gia đình con đều liên quan với nhau từ những kiếp trước nên không khỏi kiếp này hội ngộ.
Đến đúng thời điểm ta sẽ giúp con thoát khỏi, tại kiếp này, còn giờ chưa được chồng con sẽ không buông tha cho con đâu, sẽ bám theo con, cho dù con có đi đâu chăng nữa để đòi nợ tiền và tình. Ta thương con,con đừng buồn nữa mà hãy cố gắng trì chú cầu nguyện và hướng đạo cho nhiều người để ta giúp con giảm nghiệp. Luật siêu hình không thể phạm, giờ ta muốn giúp cũng không được còn việc này đã có ta lo con không phải lo gì có phước thì mới xoay chuyển được chồng con, giờ tuy có nhưng chưa đủ phước để con trả nghiệp.

Dạ đó là những lời chư vị độ của con nói ạ. Con xin kể giấc mơ có liên quan:
Trưa hôm nay vì công ty con tổ chức làm thịt dê, con thì không ăn thịt dê và sợ tiếng dê kêu nên con lên phòng ngủ, chợp mắt được một lúc thì con cảm giác có một lực rất mạnh kéo chiếc chăn mà còn phủ kín đầu xuống lực kéo hai ba lần rồi bất ngờ người con quay tròn trên chiếc giường cảm giác như thật, con sợ hãi không dám mở mắt, nhưng chợt nghĩ biết đâu là chư vị. Lấy hết can đảm con mở mắt ra thì thấy tư thế nằm của con thay đổi người chồm dậy hướng về chiếc ti vi con thấy hình người đàn ông xuất hiện rồi bị nhiễm sóng tắt màn hình, người đàn ông lại xuất hiện ngồi ngay chiếc ghế con chỉ thấy nửa thân người trở lên. con liền gọi chư vị ơi thì nét mặt nghiêm khắc đến đáng sợ, ông ấy nói.
Ta cho ngươi thời hạn 5 ngày, 5 ngày để ngươi biết được cảm giác hạnh phúc bình an đúng 5 ngày nữa. Rồi ông ấy biến mất.

Thưa thầy !
Con thấy giọng nói của người đàn ông này giống hệt giọng nói của người đàn ông mà con gặp trong giấc mơ con có báo cáo bài giấc mơ biết được phạm tội nghiệp sát ạ.
Quả thật con thấy lạ từ khi về nhà mẹ đẻ của con, con thấy bình an đến không ngờ, con không hề có một chút suy nghĩ gì con đi làm và cười nói vui vẻ nhiều lúc kìm chế dặn lòng không nói chuyện nhiều nhưng không được, con vẫn cười đùa với đồng nghiệp cảm thấy rất vui.
Nhưng qua những lời chư vị nói và giấc mơ này con lờ mờ hiểu được có lẽ 5 ngày nữa còn lại tiếp tục trả nghiệp ạ (con mới nhận được tin chồng con không đưa đơn ra tòa với lại gia đình bên chồng xin con cho chồng con một cơ hội. Con sống được lòng mọi người nên hầu như mọi người bên nhà chồng rất yêu thương ạ.
Giờ con không biết làm sao cũng không nghĩ được gì.
Con tha thiết cúi xin thầy từ bi chỉ dạy cho con cho con một định hướng, ngàn lần dập đầu cảm tạ ơn sâu sắc của Tổ, Thầy ạ. ^:)^ ^:)^ ^:)^


Bài tham khảo:
Đã xemBởi Cafe_den
Hivong đã viết:hivong lấy chồng được 10 năm rồi ạ, 10 năm sống trong đau khổ và nước mắt, yêu nhau là thế nhưng lấy nhau về một thời gian thì chồng con lao vào chơi bời bài bạc, cá độ bóng đá, rồi tập hút hít. Con cũng bị sốc nhưng con vì tình yêu nên chấp nhận sự cáu gắt chửi bới của chồng và những cái tát tai vô cớ mỗi khi chồng con khó chịu trong người, ngoài ra tiền kiếm được con phải đi giải quyết những món nợ từ cá độ bóng đá, lô đề cờ bạc, món nợ lên đến 3 trăm triệu.
Cũng vì thương các con, vì không muốn bố mẹ con phải suy nghĩ và xấu hổ, vì ở làng con chuyện vợ chồng bỏ nhau là bị mọi người bàn tán, gia đình con cũng thuộc gia đình gia giáo nên con cố gắng chịu đựng...
Giờ con ko biết làm sao cũng ko nghĩ được gì.


Kính thưa Tổ, Thầy. Xin Thầy cho con có chút suy nghĩ cá nhân gởi Hivong.
Phải trở về hay bước tiếp đây Hivong? Là bước tiếp chứ không quay lại. Vì một người có đại cải cách lại bản thân là phải có đại quyết tâm, khả năng này e là chỉ ngóng đợi. Miệng lưỡi thế gian - là 'lời nói gió bay' chẳng đáng lo. Con cái bố mẹ - cần sự quan tâm và quan trọng là phương tiện tài chánh. Tài chính yếu kém thì không có lo liệu gì cho con cái, cha mẹ được. Thực tế con cái cha mẹ ở chung nhà mà lớn lên tụi trẻ vẫn hư hỏng. Hivong ơi, chọn nơi mát mà ngồi, đừng ra nắng nếu không có gì che chở. Phải tự suy nghĩ kỹ càng, không phải lúc nào cũng chờ Thánh thần.
Cafeden
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Triệu Yên
Không biết HV có đọc qua thảo luận về bạo lực gia đình hay không. Đề tài này đã có những hướng dẫn phải làm gì để bảo vệ lòng tự trọng, bảo vệ tánh mạng cho mình, cho con cái, phải là mái ấm gia đình thì con cái mới có thể phát triển bình thường, tốt đẹp được.
Câu hỏi của HV có lẽ phải tự mình quyết định, và phải quyết định sáng suốt, lý do vì sao phải quay lại với người chồng đã biến chất, không xứng đáng là người chồng, người cha nữa?

Ly thân có thể là một giải pháp tốt cho hai người, tạm xa một thời gian để suy nghĩ lại xem có thể quay lại hay chấm dứt, và thời gian ly thân đó không phải là một tuần, vài bữa mà nên đủ dài, 2, 3 năm để xem xét đối phương có thật sự cải sửa hay không. Cải sửa không phải chỉ nói bằng miệng mà phải bằng hành động thực tế, người chồng phải từ bỏ cờ bạc, cai ma túy, tìm việc làm, làm ra tiền trả lại cho vợ để giúp vợ nuôi con, tự hoàn thiện bản thân để được vợ và con cái tôn trọng và hãnh diện.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi ngoclam
Chào đạo hữu Hivong,
NL xin góp vài ý vào câu hỏi nên quay lại hay bước tiếp? Câu hỏi này chỉ có một mình bạn có thể quyết định chứ không có ai quyết định giùm cho mình được. NL thấy bạn thật là khổ, khổ vì yêu lầm người và vì xung quanh không có ai thật tình yêu thương quan tâm đến hạnh phúc của mình.

Gia đình của bạn lẽ ra phải thông cảm cho hoàn cảnh của bạn vì đã lấy nhầm một người chồng không ra gì, lại vũ phu, vô đạo đức mà còn đưa ra luận điệu bắt vợ cũng phải vô đạo đức giống mình, bắt bỏ đạo đi thì mình bỏ ma túy! Lẽ ra gia đình phải biết bảo vệ cho bạn, thay vì bảo vệ tư tưởng sai lầm cổ hủ là lấy chồng thì phải theo chồng, không được bỏ. Còn gia đình chồng thì họ dĩ nhiên là đứng bên phía con của họ, dù có yêu thương thì cũng do bạn là người vợ cáng đáng gia đình, một thân nuôi chồng, nuôi con. Chồng lại không biết cảm kích mà còn đánh chửi, khảo tiền.

Có câu nói: Non sông dễ đổi, bản tánh khó dời. Một người vô đạo đức, vô lý tưởng lại hung dữ thì không cách gì cảm hóa được. Chỉ có biến thiên của cuộc sống mới có thể dạy dỗ cho họ biết là họ chỉ là con số 0.
NL mong bạn biết quý bản thân mình, biết thương con đúng cách, giữ đạo trong lòng để không bị ai gièm pha, để có được độc lập, tự do, sống cho tốt, chứ không nên sống hèn. Một kiếp người không có bao lâu, mình chịu khổ mà làm chi? Và ông bà có câu: Người không vì mình thì trời tru đất diệt.

NL có đôi lời muốn chia sẽ đến bạn, quyết định quay lại hay bước tiếp là do bản thân bạn, hãy lựa chọn sáng suốt cho mình và bỏ qua cho NL nếu có điều gì không phải.

Thân mến,
Ngoclam.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi ngxtinh
XT xin chia sẻ vài lời khuyên của sư Tam Hợp trong truyện Kiều:
Sư rằng: "Phúc họa đạo trời,
"Cội nguồn cũng ở lòng người mà ra.
"Có trời mà cũng tại ta,
"Tu là cõi phúc tình là dây oan.

XTinh cảm thấy đời người sống chỉ được vài chục năm thì càng phải tìm đường nhẹ nhàng để đi, sao cho mỗi ngày đều được bình an thì mới tốt cho mình và cho con cái của mình, không nên tiếp tục sống trong lo lắng, bất an.
Chỉ Hy vọng là chưa đủ, cần phải có nghị lực để vượt qua hoàn cảnh thử thách và dĩ nhiên là cầu nguyện để xin ơn trên soi sáng và ban nghị lực cho mình.

XuanTinh.
Đã xemBởi Trà My
Chào đạo hữu hivong,
TraMy cảm thông với hoàn cảnh của bạn, và cũng xin góp vài lời:
hivong đã viết:...Con có tâm sự với một bạn đồng đạo, trong lúc đang nói chuyện với con thì bạn ấy có lực gia trì viết qua cho con những lời chư vị độ của con bảo...

Theo thiển ý của TM thì những lời chỉ dẫn bằng gia trì lực đó không phải lúc nào mình cũng hiểu đúng, có khi đó chỉ là nói theo tâm ý của bạn đạo (hay mấy thầy, bà), có khi là ẩn dụ, có khi là thử thách trí tuệ của mình, có hỏi cũng chỉ thêm hoang mang, cho nên Tổ, Thầy thường nhắc là người tu sơ cơ không nên tự ý giao tiếp hay tìm cách giao tiếp với Thánh thần (ngoại trừ trì thần chú để được dạy)

Theo cách hiểu của Tramy thì vị độ vô hình chỉ giúp đỡ cho HV được mấy ngày bình an, còn lại thì HV phải tự mình phấn đấu để có được đời sống bình an, vị độ không thể nào cứ tiếp tục ban bình an cho HV, hay làm phép cho người vô đạo đức trở thành người có đạo đức được và gia đình HV trở thành tổ ấm hạnh phúc được.
Người chồng đã ký đơn ly hôn, đó là một cơ hội cho HV nắm lấy để thoát khỏi địa ngục của mình, đó có lẽ là sự giúp đỡ của vị độ. HV nghĩ có đúng không? TM không biết HV sẽ nắm lấy hay bỏ qua cơ hội đó nhưng TM có câu chuyện này muốn chia sẻ với bạn.

Nguồn: trên mạng Có một tín đồ bị đắm tàu giữa biển, bèn cầu nguyện Thượng đế cứu giúp. Bỗng có một chiếc du thuyền đi qua, người ta tung phao ra để cứu, song anh ta từ chối và nói: “Tôi đang chờ Thượng đế đến cứu!”. Được một lúc, lại có tiếp một chiếc tàu lớn nữa đi qua, song anh ta lại từ chối sự giúp đỡ, cũng với lý do như trước. Cuối cùng, anh ta bị chết đuối. Linh hồn anh ta lên đến thiên đường, liền quỳ trước Thượng đế và trách sao Ngài lại không chấp nhận lời cầu nguyện của mình. Thượng đế bèn cười mà bảo: “Ta đã gửi một chiếc du thuyền và cả một chiếc tàu lớn đến để cứu con, mà con lại từ chối, thì sao còn trách ta?”.

TM. cũng được biết dù bây giờ đã là thế kỷ 21 văn minh hiện đại, người phụ nữ đã ra xã hội làm việc nhưng vẫn có nhiều phụ nữ bị lễ giáo cổ hủ dạy cho tự hào mình là "Nô lệ ngoan, giỏi" của chồng nhà chồng, dù phải chịu muôn vàn cay đắng!
Mong rằng HV. sẽ nhận ra giá trị của mình, làm một người mẹ đã là một công việc không nhỏ, huống chi là phải làm việc nuôi con lẫn chồng, đã vậy mà không được chồng yêu thương bù đắp, thì không có lý gì mình phải tiếp tục chịu đựng cảnh ngộ bất công đến vậy.
TM thiết nghĩ HV. không cần lo chuyện người đời hay gia đình đàm tiếu, vì HV không có làm gì sai. Khi nào mình là người phụ nữ hư đốn, rượu chè, cờ bạc, lăng nhăng tình ái, bỏ bê con cái, khi đó bị chồng bỏ thì mới gọi là "điếm nhục gia phong". Hoặc là mình thuộc loại tiểu thư, chồng trách vài câu đã khăn gói về nhà mẹ thì gia đình mới có thể không đứng về bên mình. Trường hợp mình là nạn nhân thì thiết tưởng gia đình ruột phải quan tâm bảo bọc chứ không đẩy bán mình trở lại với người chồng bạo lực, lại còn quen toàn là những người trong giới giang hồ, nguy hiểm cho gia đình biết bao!

TM nói hơi nhiều và cũng biết "nói dễ - làm mới khó", có gì không đúng xin bỏ qua cho TM nghen.>:D<
Đã xemBởi Khiết Tâm
Con xin có chút ý kiến về chuyện bạo hành gia đình

Con thấy bạn HV chịu khổ đã nhiều và bạn cũng đã nhìn thấy cái sai của chồng mình nên cuộc sống của bạn luôn đau khổ và chính bạn cũng nhận thức rằng bạn khổ là do chồng gây ra nhưng vấn đề bạn không dám thoát ra khỏi chồng mà chấp nhận sống trong đau khổ vì sợ dư luận chê bai, sợ con mình mang tiếng không có cha nên không dám buông bỏ người chồng tệ bạc, do đó mà cứ phải chịu sống khổ sở nhưng khi bạn bỏ về nhà mẹ ruột, trong khoảng thời gian đó thì cảm thấy bình an, tâm thoải mái vui vẻ và chư vị bạn nói cho bạn 5 ngày để bạn biết được cảm giác hạnh phúc bình an, con nghĩ đó như là lời nhắc nhở khéo của chư vị cho bạn HV là khi mình biết buông bỏ thì cuộc sống sẽ bớt đau khổ (Bằng chứng là trong những ngày HV về nhà mẹ thì thấy bình an, vui vẻ vì không vướng bận đến chuyện xấu của chồng). Hơn nữa nếu như con bạn HV không có cha nhưng được sự che chở bảo bọc yêu thương của mẹ và ông bà ngoại thì con nghĩ nó cũng sẽ sống vui vẻ và hạnh phúc, chứ có cha làm gì khi cha vô trách nhiệm, hư đốn thì cái danh từ cha đó chỉ là hữu danh vô thực mà thôi.
Trong khi con học chư vị cũng dạy con nhiều và con cũng hiểu đúng là mỗi người đều có số phận an bài nhưng số phận cũng có thể thay đổi nếu như mình có suy nghĩ, có nhận thức đúng đắn trong mọi việc, cứ làm điều phải đi, cứ đối xử công bằng với mình với người thì cuộc sống sẽ tươi sáng, chư vị chỉ có thể đưa ra ý kiến để cho mình suy nghĩ và tự quyết định chứ chư vị không có quyết định giùm nên con nghĩ bạn HV hoàn toàn phải tự quyết trong vấn đề này, sướng hay khổ trong cuộc sống gia đình thì chỉ có bạn mới là người tự quyết và đó cũng là do nghiệp và phúc phần của bạn.
Qua bạn HV con cũng nhận ra được một điều bạn HV khổ từ bấy lâu vì bạn vị nể, cứ sợ bị mang tiếng xấu cho gia đình 2 bên, cứ sợ người ta biết chồng mình không tốt nên cứ che giấu sự thật vì vậy bản thân luôn phải chịu thiệt thòi, chịu khổ trong khoảng thời gian dài, bản thân mình khổ mà mình không lo được lại lo cho người khác mang tiếng xấu, con nghĩ như vậy là không đúng nên cái khổ của bạn chưa được giải quyết và con nghĩ lo thân mình trước, mình sống yên ổn hạnh phúc vui vẻ thì gia đình và người thân cũng sẽ vui vẻ và hạnh phúc mà thôi.
Đã xemBởi ẩn-danh
Quả thật lúc này đây hivong không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả cảm xúc của mình.
Chỉ biết nói hai từ " cảm ơn" cảm ơn Tổ Thầy cảm ơn các sư huynh sư tỷ rất rất nhiều, cảm ơn tỷ Triệu Yên, đã dành thời gian quý báu của mình để động viên an ủi em ^:)^ ^:)^ ^:)^
Ích ra hivong vẫn còn một ngôi nhà, ở đó có Tổ, Thầy và có các sư huynh sư tỷ đó là động lực lớn để hivong tiếp tục sống và bước tiếp.
Hivong lại khóc... Khóc vì hạnh phúc khóc vì mình còn may mắn biết bao nhiêu khi được làm học trò của Tổ Thầy.
^:)^ ^:)^ ^:)^
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Đá Ngũ Sắc
Chị HV ơi!
Mình học đạo để có trí tuệ. Và khi có trí tuệ rồi thì sẽ tự biết chỗ nào tốt thì đến, chỗ nào xấu thì nên rời bỏ. Siêu hình nói chưa chắc đã là đúng chị ạ, cần phải qua kiểm chứng. Hơn nữa các cụ có câu "đức năng thắng số".
Nếu chị định quay lại với chồng, chị hãy bảo anh phải cam kết không đánh mắng, không hành hạ chị nữa. Còn nếu vi phạm thì cởi trói cho mình thôi chị ạ. Cuộc đời của chị là của chị, không phải là sợ cái tiếng ly hôn, bỏ chồng mà mình phải tiếp tục chuỗi ngày đau khổ như thế trong mấy chục năm cuộc đời tiếp theo.
Chị ngồi lại và tĩnh tâm, viết ra cái lợi và cái hại khi quay về. Cái lợi và cái hại khi bước đi. Em tin là bằng trực giác của người phụ nữ, chị sẽ tìm thấy câu trả lời
Còn một điều nữa, dù là bố mẹ hay con cái, không ai yêu mình bằng chính bản thân mình đâu. Nếu mình còn không biết trân trọng và yêu quý bản thân mình, mà cứ lo thiên hạ cười chê, thì thiên hạ khổ hay mình khổ đây?
Hãy sáng suốt để tìm ra hạnh phúc nhé chị!
Đã xemBởi ẩn-danh
Con có giấc mơ được thấy linh ảnh rất thú vị con xin chia sẻ lên ạ.

Nếu nói là mơ thì cũng không phải ạ, con chỉ mới nhắm mắt lại thì nhìn thấy một con chim bồ câu trắng đang tung cánh bay. Bên tai con có một giọng nói: "Đó là một trong kiếp trước của con". Rồi con thấy một khung cảnh một túp lều tranh được dựng lên ngay cạnh một con đê và một Bà lão, chư vị lại nói: "Con là con chim bồ câu trắng sống cùng Bà già này và bị Bà ta bạo hành" Vị nói đến đây thì con thấy Bà già kia đang cầm đầu con chim ray mạnh. Lúc này đầu con cảm giác rất khó chịu.
Tiếp theo con thấy hình ảnh Quan Âm, bên cạnh còn có một em bé, con liền đảnh lễ Bồ Tát, thì con cảm nhận được tư thế xác của con cũng đang cúi lạy. Bồ tát nói "...Con rất thông minh nhưng bị nghiệp lực chi phối che mờ đi, may cho con được nương nhờ đạo quý của Tổ, Thầy con. Nếu không thì không biết kiếp nào con có thể thoát được nghiệp đang mang, con gắng tu tập tốt để trở về bên Ta, đạo của Tổ, Thầy con sẽ trường tồn mãi mãi."

Rồi hình ảnh Phật Tổ xuất hiện, ngài ngồi thuyết pháp, giọng nói hùng mạnh đầy oai lực và một nửa khuôn mặt của một người đàn ông hiện lên đọc một bài thơ rất dài mà con không nhớ rõ câu chữ. Con nghĩ đi tìm cây bút để ghi chép lại còn viết báo cáo lên nhưng chưa kịp thì con được chuyển qua cảnh khác.
Cảnh một ngôi nhà, bên trong chồng con đang đạp đổ tất cả đồ đạc, tâm trạng con rất buồn con cố gắng tìm kiếm một điểm tốt của anh ta, để níu kéo vì một suy nghĩ nếu cố chịu đựng mà tốt cho các con của con thì thôi con cố vậy. Rồi con cũng nhìn lại mình xem trong thời gian làm vợ anh ta con có làm sai hay cần sửa đổi những gì không thì con nghe Vị độ nói: "Con không sai, chỉ là con nợ người này cả tiền lẫn tình nhưng hôm nay con đã hết nợ, con có thể đi sao con còn lưu luyến." Nghe Vị nói vậy con khóc và bước đi nhưng có ngoáy đầu nhìn lại, thì thấy hai người, 1 nam 1 nữ, người nam thì ngăn không cho chồng con đánh con còn người nữ thì dắt tay con đi. Vị lại nói, đi thôi... đi thôi con.
Đến đây thì con mở mắt ra, tâm trạng con trống rỗng, hai hàng nước mắt lăn dài trên má nhưng không có một cảm giác buồn. Mọi chuyện của con giờ tạm ổn, con cảm ơn Tổ, Thầy đã cho con được là học trò trong ngôi nhà mật giáo, em cảm ơn sư huynh rất rất nhiều đã quan tâm động viên chỉ dạy em. Năm mới sắp đến con kính chúc Sư Tổ và Đức Thầy thật nhiều sức khỏe, kính chúc các Huynh, Tỷ một năm vạn sự như ý.
con kính báo.