- Thứ 2 Tháng 6 23, 2014 4:02 am
Xin giới thiệu với các bạn một phương thuốc cổ thần kỳ của Ấn độ trị bệnh huyết quản bế tắc.
Tôi được nghe có một người ở Anh Quốc, trong một cuộc họp đã đột ngột bị đau ở vùng ngực bên trái. Kết quả xét nghiệm tại bệnh viện cho thấy ông có ba thanh huyết quản bị bế tắc, cần phải giải phẫu để đả thông, và cho ông cái hẹn một tháng sau sẽ giải phẫu. Trong thời gian nầy ông đã gặp một Hakim - thầy thuốc cổ truyền của Hồi giáo, chỉ cho ông phương pháp của người Ấn Độ.
Sau 1 tháng trở lại bệnh viện khám thì ba thanh huyết quản đã thông suốt. Ông đã phổ biến phương thuốc này lên mạng để giúp lại cho người khác.
Đây là phương pháp trị liệu: Nước chanh, nước gừng, nước tỏi, dấm táo, mỗi thứ 1 ly nấu 30 phút để nguội. Thêm mật ong cho dễ uống.
Ngoài ra, đạo hữu H.Anh ở Hawaii cũng có người đồng hương bị chứng huyết quản bế tắc phải mổ. Trong thời gian chờ đợi mổ tim ông đã gặp được toa thuốc đã giúp cho ông khỏe lại và bác sĩ cho biết không cần giải phẫu nữa.
Toa thuốc nầy như sau:
Tỏi: lột bỏ vỏ, xay lấy nước - 1 chén
Gừng: bỏ vỏ, xay lấy nước - 1 chén
Dấm: - 1 chén
Dấm táo: - 1 chén
Nếu uống ít thì làm 1/2 chén mỗi thứ, để vào nồi đất nấu sôi lên và hạ lửa riu riu không đậy nắp, cho nước cạn xuống còn phân nửa. (4 chén nước còn lại 2 chén). Có thể cho thêm mật ong cho dễ uống. Để nguội cho vào chai để tủ lạnh. Mỗi buổi sáng uống một muỗng canh, khi chưa ăn sáng. Uống khoảng một tháng hay lâu hơn.
Khoảng cuối tháng 5, tôi có gặp một người đồng hương, năm nay cũng hơn 70 tuổi. Nhìn thấy ông khỏe hơn lần trươc gặp nên tôi hỏi thăm, vì tôi biết ông ta đã mổ tim thông huyết quản, bị máu cao, tim đập nhanh bất thường, có khi hơn 200 nhịp một phút, và có mỡ trong máu. Ngoài ra ông còn bị đau thấp khớp. Hiện tại ông cho biết bệnh của ông đã giảm khoảng 90%. Huyết áp và tim đập bình thường.
Tôi hỏi ông trị liệu thế nào thì ông cho biết ông đã sưu tầm và tìm được phương thuốc nầy. Phương thuốc đơn giản, không tốn kém và ông cũng có giới thiệu nó cho một người bạn bị đau thấp khớp kinh niên, tay chân bị sưng, đau, và người bạn đó cũng đã khỏi.
Toa thuốc như sau:
Tỏi: 400 gram, lột bỏ vỏ, đâm nhỏ, cho vào hủ thủy tinh (không nên dùng hủ nhựa), ngâm 1 lít rượu trắng có độ cồn khoảng 40-60 độ. Sau khi ngâm 30 ngày sẽ thấy rượu vàng như nước nghệ. Mỗi ngày dùng 1 muỗng càphê vào buổi sáng bụng đói, và 1 muỗng cà phê trước buổi ăn tối. Chỉ cần bao nhiêu đó thôi, không nên uống quá liều. Nếu không uống được rượu, thì lấy tỏi cho vào máy xay nhuyễn rồi trộn với mật ong, vo thành viên to khoảng đầu ngón tay út. Mỗi ngày uống một viên.
Tôi được nghe có một người ở Anh Quốc, trong một cuộc họp đã đột ngột bị đau ở vùng ngực bên trái. Kết quả xét nghiệm tại bệnh viện cho thấy ông có ba thanh huyết quản bị bế tắc, cần phải giải phẫu để đả thông, và cho ông cái hẹn một tháng sau sẽ giải phẫu. Trong thời gian nầy ông đã gặp một Hakim - thầy thuốc cổ truyền của Hồi giáo, chỉ cho ông phương pháp của người Ấn Độ.
Sau 1 tháng trở lại bệnh viện khám thì ba thanh huyết quản đã thông suốt. Ông đã phổ biến phương thuốc này lên mạng để giúp lại cho người khác.
Đây là phương pháp trị liệu: Nước chanh, nước gừng, nước tỏi, dấm táo, mỗi thứ 1 ly nấu 30 phút để nguội. Thêm mật ong cho dễ uống.
Ngoài ra, đạo hữu H.Anh ở Hawaii cũng có người đồng hương bị chứng huyết quản bế tắc phải mổ. Trong thời gian chờ đợi mổ tim ông đã gặp được toa thuốc đã giúp cho ông khỏe lại và bác sĩ cho biết không cần giải phẫu nữa.
Toa thuốc nầy như sau:
Tỏi: lột bỏ vỏ, xay lấy nước - 1 chén
Gừng: bỏ vỏ, xay lấy nước - 1 chén
Dấm: - 1 chén
Dấm táo: - 1 chén
Nếu uống ít thì làm 1/2 chén mỗi thứ, để vào nồi đất nấu sôi lên và hạ lửa riu riu không đậy nắp, cho nước cạn xuống còn phân nửa. (4 chén nước còn lại 2 chén). Có thể cho thêm mật ong cho dễ uống. Để nguội cho vào chai để tủ lạnh. Mỗi buổi sáng uống một muỗng canh, khi chưa ăn sáng. Uống khoảng một tháng hay lâu hơn.
Khoảng cuối tháng 5, tôi có gặp một người đồng hương, năm nay cũng hơn 70 tuổi. Nhìn thấy ông khỏe hơn lần trươc gặp nên tôi hỏi thăm, vì tôi biết ông ta đã mổ tim thông huyết quản, bị máu cao, tim đập nhanh bất thường, có khi hơn 200 nhịp một phút, và có mỡ trong máu. Ngoài ra ông còn bị đau thấp khớp. Hiện tại ông cho biết bệnh của ông đã giảm khoảng 90%. Huyết áp và tim đập bình thường.
Tôi hỏi ông trị liệu thế nào thì ông cho biết ông đã sưu tầm và tìm được phương thuốc nầy. Phương thuốc đơn giản, không tốn kém và ông cũng có giới thiệu nó cho một người bạn bị đau thấp khớp kinh niên, tay chân bị sưng, đau, và người bạn đó cũng đã khỏi.
Toa thuốc như sau:
Tỏi: 400 gram, lột bỏ vỏ, đâm nhỏ, cho vào hủ thủy tinh (không nên dùng hủ nhựa), ngâm 1 lít rượu trắng có độ cồn khoảng 40-60 độ. Sau khi ngâm 30 ngày sẽ thấy rượu vàng như nước nghệ. Mỗi ngày dùng 1 muỗng càphê vào buổi sáng bụng đói, và 1 muỗng cà phê trước buổi ăn tối. Chỉ cần bao nhiêu đó thôi, không nên uống quá liều. Nếu không uống được rượu, thì lấy tỏi cho vào máy xay nhuyễn rồi trộn với mật ong, vo thành viên to khoảng đầu ngón tay út. Mỗi ngày uống một viên.