Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi oneway
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/02/2025


Chào các bạn đạo,

Đúng là từ khi học đạo, mình có những giấc mơ lạ mà tự nhiên đến, không mơ tưởng. Xin được chia sẻ vài giấc mơ lạ của Oneway:

1. Một giấc mơ đã lâu, Oneway thấy mình trong cảnh chiến đấu, rượt đuổi nhưng trong bóng tối mờ ảo (giống phim kiếm hiệp Hong Kong). Sau một hồi rượt người ta thì họ ẩn mình đi đâu mất tiêu. Oneway đứng xoay người qua lại tìm kiếm thì một, hai bóng siêu hình xuất hiện. Hoảng quá định bỏ chạy thì lại nghĩ bụng thôi sẵn đây điểm đạo cho họ. Vừa nghĩ tới đó thì quay lại, những bóng siêu hình đó biến mất.

2. Một giấc mơ khác, Oneway thấy được cùng sư tỷ Trieuan tới quan sát, tìm hiểu một cái huyệt đạo nhỏ (giống như bị yểm hay gì đó, và Oneway biết có liên quan siêu hình). Sau một hồi kiểm tra, Oneway phát hiện thấy một chỗ sáng lên các ký tự lạ, như là một đầu mối gì đó. Và lúc này, Oneway được chuyển vào một cảnh khác. Oneway thấy mình đi một mình vào một khu vực nào đấy, âm u, và bắt đầu thấy cảm giác rợn người. Biết chắc chắn là có vấn đề rồi, Oneway dừng lại và quay lui đi ra, nhưng đi được vài bước thì bị lực vô hình kéo lại, đứng cứng ngắt, không tiến được nữa. Oneway lúc này nghĩ là chắc có phần âm cần mình, thôi thì quay lại vậy. Oneway đã quay lại và đi vào một khu u ám với nhiều hồn ma, già trẻ đàn ông đàn bà có, vẻ mặt ghê sợ (như phim kinh dị). Mấy con ma bu lại nhờ giúp đỡ và Oneway lấy giấy bút ra ghi lại từng người những gì họ cần. Họ tranh nhau, nháo nhào cả lên và Oneway nói từ từ để tôi ghi lại từng người.

Những khi được dạy về cõi giới vô hình qua những giấc mơ như vậy, thật là rất thú vị.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi khachtrangian
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/02/2025


Xin chào tất cả các bạn,

Ktg có một bà chị lập gia đình ở Pháp. Thời kỳ đầu, cách nay 7 năm, chân ướt chân ráo nơi xứ người, cuộc sống rất khó khăn, phần do khác ngôn ngữ, phong tục, nhưng khổ sở nhất là thời tiết mùa đông quá lạnh mà vẫn phải dậy sớm đón chuyến metro đi làm. Trong một lần làm việc, do đông người, chị đã theo lối đi tắt xuống tầng hầm để đi vệ sinh. Lối đi thiếu ánh sáng và đường xuống là một chiếc cầu thang xoáy trôn ốc. Phần do sơ ý đi vào bên phải của cầu thang có những nhịp chân rất nhỏ, kết quả là chị đã ngã lộn mấy vòng mà nằm ngất dưới chân cầu thang rất lâu mà không ai biết vì lối đi đó ít ai sử dụng. Cuối cùng, khi bà chị tỉnh dậy đi ra ngoài, mọi người mới hay và chở đi nhà thương để trị vết thương ở mặt và mũi khá nặng.

Gia đình Ktg bên này nghe kể lại nhưng không thể giúp đỡ gì được. Nhớ lại thời kỳ đó, Ktg chưa biết pháp môn của Tổ, Thầy, nhưng duyên may qua internet, cũng biết được bài chú của Vị Bạch Độ Mẫu (White Tara), tương truyền là hóa thân từ giọt nước mắt thương cảm chúng sinh của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát: "Aum, Tare, Tutare, Ture, Svaha"

Ktg đã điện thoại liên hệ chỉ cho chị đọc tụng, cùng gửi một tấm hình để chị hộ thân. Quả nhiên, thời gian sau đó chị cũng an ổn trong việc làm và sức khỏe.

Thời gian sau, Ktg biết đến pháp môn của Tổ, Thầy, Ktg đã nhờ Diệu Chi điểm đạo cho chị qua điện thoại và chị cũng đã có ấn chứng nhẹ nhàng và bắt đầu tu học theo pháp.

Chỉ một thời gian sau, chị cũng bắt đầu có những giấc mơ rõ ràng và kỳ lạ, như:

-Thời gian đầu, chị thấy mình nằm ngửa mặt lên trời khóc và thấy trên trời có những vòng màu nâu tỏa xuống...

-Gặp những người phụ nữ quen hồi ở Việt Nam nhưng có những cái tên rất hay: Hạnh, Phượng, Loan, Thảo... Những người này mặc những bộ y phục như truyền thống của Hàn Quốc, bằng lụa rất đẹp mà còn đem đến cho chị một bộ. Theo thời gian, những bộ quần áo này thay đổi màu sắc, có khi mọi người mặc cùng một màu với nhau.

-Có khi chị thấy đi vào một ngôi nhà đang được xây lại mái nhà bằng gỗ, bốn đầu hồi chạm trổ bốn đầu ngựa màu gỗ vàng tươi rất đẹp.

-Có lúc chị thấy đi vào một căn nhà có hình vẽ tới sát mái nhà, trong đó chị nhớ là có hình một vị Bồ Tát mình người đầu voi mà chị không biết của tôn giáo nào.

-Có khi chị thấy một nhà xưởng rất lớn, xung quanh toàn là nữ đang tất bật chuẩn bị lễ hội và không khí rộn rã vui vẻ...

-Có lần chị thấy một vị lớn tuổi mặc bộ lễ phục xưa màu trắng, đứng trong một lồng kính đang ca lễ một bài hát, điệu bộ rất nghiêm trang.

-Khi chị nhìn thấy một gương mặt phụ nữ rất gần với mắt phượng, mày ngài và môi hồng rạng ngời rất đẹp...

-Nhưng thời gian gần đây, mặc dù Ktg có nói với chị khi trì đủ 10 ngàn biến chú thì hãy đi điểm đạo để tạo công đức thêm, thì chị vẫn chưa dám. Phần vì công việc bận rộn, thời gian trì chú có giảm so với lúc bắt đầu, phần sức khỏe và tinh thần cũng giảm sút theo. Có lần, chị khấn xin với Chư vị độ cho chị có sức khỏe để có thể làm việc kiếm tiền phụ giúp gia đình, thì sau đó chị có một giấc mơ:

-Chị thấy có hai vị nam to lớn, một người gõ một cái cây lên đầu chị, nói đại khái: "Linh hồn này đã đi lạc hàng ngàn năm rồi"; vị còn lại ôm chị đu đưa lên ngực qua lại và như ru trẻ...

-Mới đây nhất, trong một cuộc phỏng vấn thi tuyển việc làm để được ký hợp đồng chính thức, có một câu hỏi liên quan đến màu sắc của một nút bấm của máy tính tiền mà chị hoàn toàn không nhớ, thì chị bỗng nghe có ai nhắc "vert" (xanh lá cây), mặc dù trong phòng chỉ có chị và các vị giám khảo. Chị trả lời theo và vị giám khảo gật gù!

Khi kể lại cho Ktg nghe, chị mới ngẫm ra đó là Chư vị giúp cho chị! Kết quả cuối cùng là chị mới được vị giám đốc thông báo tin vui rằng chị đã đậu cuộc thi tuyển công chức chính thức của nhà nước Pháp hàng năm, trong thời buổi đầy khó khăn về việc làm kể cả cho dân bản địa. Nay sức khỏe của chị đã tốt lên rất nhiều và bắt đầu tăng cân.

Thật là nhiều điều kỳ diệu và tốt đẹp đến trong cuộc sống cho những đệ tử theo môn pháp của Tổ Thầy. Đây đúng là những bài kinh vô tự quý giá hàng vạn lần những kinh sách hữu tự hiện nay để chúng con biết đến sự linh ứng của Trời Phật, Thánh Thần luôn từ bi che chở cho chúng sinh biết tu sửa làm lành.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi nhattam
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/02/2025


Thân chào anh Oneway!

Tối qua, NT đi làm về, cảm thấy rất mệt mỏi nên đã đi ngủ sớm. Trong giấc mơ, NT thấy mình đến ngôi chùa của một vị sư mà trước đây mình đã điểm đạo tại Tịnh Thất Bồ Đề. Ở đây, NT thấy rất nhiều tượng Phật nhỏ với nhiều tư thế khác nhau và nhiều vị sư đang làm lễ khai quang cho các vị Thần Tài. NT thấy có hai tượng Thần Tài, một tượng ngồi dưới đất và một tượng sư đang cầm trên tay làm phép khai quang. (Nói thêm, mấy ngày nay NT liên tục thấy tượng Thần Tài và thử mua vé số nhiều lần rồi, nhưng tiền thì mất mà không trúng! Hu hu!

NT cùng vị sư này và mấy người trong gia đình mình trên đường về khi đi ngang qua một con suối. Tình cờ, NT nhặt được một miếng trông giống như mảnh xương. NT bẻ ra, bên trong là một miếng xương nhìn rất đẹp nên giữ lấy phần đó. Khi NT đang cầm mảnh xương ngắm thì bỗng nghe âm thanh phát ra như tiếng ai kêu cứu. NT nhìn vào mảnh xương thì thấy hiện ra rất nhiều cảnh thương tâm xảy ra tại con suối này, như cảnh cô gái nhảy tự tử và cảnh khóc la thảm thiết của người thân. Lúc này, mảnh xương như trở thành cái ti vi, chiếu hết cảnh này đến cảnh khác. Thấy mọi người xúm lại xem, vị sư này cũng đến xem và thấy toàn cảnh chết chóc. Không nói một lời, vị sư ném mảnh xương này trở lại lòng suối và mọi người tiếp tục đi.
Đi đến một đoạn khác, NT cùng ba mẹ làm võng mắc vào các thân cây trên con suối và nằm nghỉ. Sau khi phụ làm chỗ nghỉ ngơi xong, ba NT bảo đi uống cà phê. Nhưng nhìn quang cảnh xung quanh, NT cảm thấy rất lo lắng do cây cối um tùm và nhiều bụi rậm, khung cảnh rất hiu quạnh. NT nói ba ở lại đừng đi, vừa nói xong thì từ đâu bỗng xuất hiện một con mãng xà màu trắng to lớn bò dưới suối lên. Trên mình con mãng xà có nhiều hoa văn màu đỏ và nó tiến đến và bổ trên đầu ba NT một phát, làm ông chết ngay tại chỗ.
Thấy hoảng quá, NT và mẹ vội trèo vào bờ và bỏ chạy. Con mãng xà rượt theo, hai mẹ con chạy đến một cái hang và tìm chỗ ẩn nấp. Con mãng xà lùng sục khắp nơi và nó liên tục phun ra khói đen và khí độc. Bị dồn vào đường cùng, NT quyết tử chiến một phen. NT trì Ngũ bộ chú, tay bắt ấn và nguyện với Đức Thượng Đế, chư Phật mười phương, các chư vị Bồ Tát, Thánh Thần cho NT hóa thành rồng để chống lại nó. Nhưng thật không may, lời cầu nguyện của NT không được linh ứng và Trời Phật Thánh Thần không nghe tới. NT thấy mình bắt ấn chỉa vào nó, nhưng không ăn thua gì. Mặc dù thấy có nhiều luồng khí như phép bay đến nó, nhưng nó lại phun ra khói đen và những luồng phép mạnh hơn. Kết quả, NT trở thành con mồi cho nó.

NT dù bị thua cuộc và đứng trước mặt mãng xà, nó không ăn thịt. Kỳ lạ thay, nó bỗng biến hình chia ra ba người giữ NT và mấy người còn lại giữ mẹ NT. Bị chúng giam giữ, NT giả đò bị xỉu, sau đó bất thình lình dùng một miếng cây gì đó gạch vào cổ bọn chúng. Cả ba người đều bị NT gạch, nhưng chỉ có hai người chết tại chỗ, người còn lại chạy sang chỗ kế bên báo động. NT kịp thời lẻn qua chỗ kế bên dẫn mẹ chạy ra khỏi hang và bọn chúng đuổi theo. Một người trong số chúng có cả súng, bắn NT nhưng rất may là bắn trượt. NT và mẹ chạy thoát, còn ba thì chết thê thảm. Thoát được nạn, NT thức giấc và một hồi lâu mới ngủ lại được.

Một giấc mơ thật khủng khiếp phải không các bạn, nó giống như một đoạn phim mà NT đóng vai chính vậy. Lúc này, không biết vị sư kia biến đâu mất tiêu nhỉ. Nhưng qua câu chuyện trên, NT nhận thấy Trời Phật, Thánh Thần không cho NT biến thành rồng nhưng đã âm thầm giúp đỡ mình. Nếu không thì con mãng xà kia đã ăn thịt NT giống ba rồi chứ không giam giữ. Với lại trong ba người gồm NT, thì chỉ có ba chưa được điểm đạo nên bị con mãng xà ăn thịt. Còn NT và mẹ đã được điểm đạo và tu học nên không sao và thoát nạn.
Qua giấc mơ trên, con thầm cảm ơn Trời Phật, Thánh Thần đã cho con một bài kinh Vô tự thật ý nghĩa. Con nguyện đời này kiếp này sẽ cố gắng tu học để không phụ lòng Trời Phật, Thánh Thần, Tổ, Thầy đã dày công dạy dỗ con.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi thanhlinhpt
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/02/2025


...mấy ngày nay NT liên tục thấy tượng thần tài và thử mua vé số nhiều lần rồi, tiền thì mất mà không thấy trúng hu! hu!

Theo TL, muốn trúng số thì cần phải có phước đức, vận số may mắn và sự giúp đỡ từ thế giới siêu hình. Cả triệu người mua vé số, nhưng trúng độc đắc hay các giải khác chỉ có vài người. Còn lại, bao nhiêu người thất vọng và mong chờ vào sự may mắn lần sau. Thiết nghĩ, nếu cuộc sống khá giả, bình yên an ổn rồi thì không cần cầu vọng vào vận may nữa. Những ai đời sống nghèo khổ, khó khăn mới đặt niềm tin vào sự hên xui may rủi, và biết đâu có ngày may mắn họ trúng. Nếu có niềm tin hoặc đơn giản là một trò chơi giải trí, ít hay nhiều cũng tạo điều kiện công việc cho nhiều người.

Như TL thấy, đa phần trường hợp trúng số đều rất đặc biệt và khác lạ, cứ như có một sự sắp đặt vô hình nào đó để xui khiến nó về tay ai đó. Có người mua cả đời không trúng, có người mới thử vận may đã trúng rồi, âu cũng là duyên may.

Đơn cử một trường hợp may mắn - tiền trên trời rơi xuống - ngay trước nhà TL. Mọi người đang ngồi đằng trước nói chuyện, thì một bọc tiền ở đâu nằm ngay cạnh bãi rác mà không ai thấy. Chị họ TL chỉ vào mà ai cũng bảo vé số thì được chứ tiền đâu ra. Trời đang tĩnh, bỗng một trận gió ào ào bay tới, bọc tiền bị xoáy lên bay phấp phới, tràn ra cả ngoài đường. Em TL may mắn nhặt được một nắm lớn hơn 600 ngàn, còn lại thì bay lung tung, bị những người gần đó hay người đi đường nhặt hết. Lượm hết rồi thì trời yên gió lặng. Một thời gian sau cũng không thấy ai tới tìm hay hỏi han gì, mọi người đều vui vẻ xem như nhặt được lộc Trời vậy.