- Chủ nhật Tháng 11 27, 2016 9:52 pm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 25/09/2024
Mấy đứa em con làm bảo vệ, chúng nó kể chuyện ma mà chúng nó gặp phải trong quá trình làm bảo vệ mấy chung cư và phòng tập thể hình, con xin ghi lại ạ.
Sự việc lúc đầu ở vị trí ca đêm là có bà kia vợ ông cơ động bảo vệ. Đêm đó bả trực ở toà nhà mà hiện giờ em đang trực, bà ấy ngủ trong phòng tập gym. Đến 3h sáng bả bị bóng đè, không cử động tay chân được, lúc mở mắt ra thì thấy có 1 người đàn ông tóc dài cởi trần phía dưới quấn khăn tắm bước vào. Mặc dù cửa khoá bằng dấu vân tay nhưng hắn ta vẫn mở được, từ phần hông trở xuống toàn là xương. Ông ta bước tới gần bà vợ của ông cơ động ấy rồi đứng đó, bà này hoảng loạn la hét thất thanh, lúc sau cầm được cái gối ném vô ổng thì ổng biến mất. Bả sợ quá gọi điện thoại kêu chồng chở về không trực nữa.
Rồi đợt sau ông khác đến trực, ông tắt đèn đóng cửa hết, chuẩn bị đi ngủ thì chuông phòng toilet reo inh ỏi, cửa đó reo khi có người mở. Thế là ông ta bật điện lên chạy vào phòng toilet thì chuông không reo nữa, mà dấu chân ướt nước còn in trên sàn, mà không phải dấu chân người bình thường. Đằng này dấu chân sát nhau và dính liền không có khoảng cách, đợt đó ổng chụp hình gửi về công ty mà xong công ty im không nói ai hết.
Rồi đêm ổng ngủ lại nghe tiếng bước chân, mà đêm toà nhà đóng cửa không ai vô hết. Công ty có làm lễ cúng bái thì sự việc không xảy ra nữa.
Còn bên chung cư quận 2, có 3 tòa nhà. Toà nhà ở giữa từ lầu 15 đến 17 không ai ở, đêm đó 2 thằng bảo vệ đến lượt đi tuần, nó đến tuần đến tầng 15 thì nghe tiếng em bé khóc. Nó đến gần thì nghe càng rõ, nhưng mà nó mở cửa thì cửa không mở được, nó bèn cúi xuống nhìn qua khe cửa thì thấy 1 vũng máu, rồi cánh cửa bật mở. Nó thấy gì không dám kể lại, mà 2 thằng thì 1 thằng há hốc mồm còn 1 thằng thì sợ đái trong quần. Đứng trời trồng đơ cả mấy tiếng, đội bảo vệ khác đi kiếm gần sáng mới thấy, xong bọn nó khóc lóc đòi nghỉ. Bọn nó kể xong sáng đội trưởng xuống vô phòng ấy kiểm tra thì không thấy gì hết, mọi thứ sạch sẽ. Như chưa có gì xảy ra.
Đợt có chú tiểu đi làm thêm bảo vệ, sáng ở chùa, tối trực đêm, nghe nói cũng gặp hay bị gì mà đêm nào cũng tụng kinh đến gần sáng....
Đó là chuyện ma mà đám bảo vệ em con gặp và kể lại. Con xin ghi lại cho mọi người tham khảo ạ.
Mấy đứa em con làm bảo vệ, chúng nó kể chuyện ma mà chúng nó gặp phải trong quá trình làm bảo vệ mấy chung cư và phòng tập thể hình, con xin ghi lại ạ.
Sự việc lúc đầu ở vị trí ca đêm là có bà kia vợ ông cơ động bảo vệ. Đêm đó bả trực ở toà nhà mà hiện giờ em đang trực, bà ấy ngủ trong phòng tập gym. Đến 3h sáng bả bị bóng đè, không cử động tay chân được, lúc mở mắt ra thì thấy có 1 người đàn ông tóc dài cởi trần phía dưới quấn khăn tắm bước vào. Mặc dù cửa khoá bằng dấu vân tay nhưng hắn ta vẫn mở được, từ phần hông trở xuống toàn là xương. Ông ta bước tới gần bà vợ của ông cơ động ấy rồi đứng đó, bà này hoảng loạn la hét thất thanh, lúc sau cầm được cái gối ném vô ổng thì ổng biến mất. Bả sợ quá gọi điện thoại kêu chồng chở về không trực nữa.
Rồi đợt sau ông khác đến trực, ông tắt đèn đóng cửa hết, chuẩn bị đi ngủ thì chuông phòng toilet reo inh ỏi, cửa đó reo khi có người mở. Thế là ông ta bật điện lên chạy vào phòng toilet thì chuông không reo nữa, mà dấu chân ướt nước còn in trên sàn, mà không phải dấu chân người bình thường. Đằng này dấu chân sát nhau và dính liền không có khoảng cách, đợt đó ổng chụp hình gửi về công ty mà xong công ty im không nói ai hết.
Rồi đêm ổng ngủ lại nghe tiếng bước chân, mà đêm toà nhà đóng cửa không ai vô hết. Công ty có làm lễ cúng bái thì sự việc không xảy ra nữa.
Còn bên chung cư quận 2, có 3 tòa nhà. Toà nhà ở giữa từ lầu 15 đến 17 không ai ở, đêm đó 2 thằng bảo vệ đến lượt đi tuần, nó đến tuần đến tầng 15 thì nghe tiếng em bé khóc. Nó đến gần thì nghe càng rõ, nhưng mà nó mở cửa thì cửa không mở được, nó bèn cúi xuống nhìn qua khe cửa thì thấy 1 vũng máu, rồi cánh cửa bật mở. Nó thấy gì không dám kể lại, mà 2 thằng thì 1 thằng há hốc mồm còn 1 thằng thì sợ đái trong quần. Đứng trời trồng đơ cả mấy tiếng, đội bảo vệ khác đi kiếm gần sáng mới thấy, xong bọn nó khóc lóc đòi nghỉ. Bọn nó kể xong sáng đội trưởng xuống vô phòng ấy kiểm tra thì không thấy gì hết, mọi thứ sạch sẽ. Như chưa có gì xảy ra.
Đợt có chú tiểu đi làm thêm bảo vệ, sáng ở chùa, tối trực đêm, nghe nói cũng gặp hay bị gì mà đêm nào cũng tụng kinh đến gần sáng....
Đó là chuyện ma mà đám bảo vệ em con gặp và kể lại. Con xin ghi lại cho mọi người tham khảo ạ.