Đã xemBởi Tuyết Lam
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/08/2024


Ngày đó con đang học cấp hai. Mẹ con bán hàng nước, nên hầu như lúc nào về nhà là ba bốn giờ sáng. Hôm đó, vào mùa hè con đi học về đã xế chiều. Tối ngủ đến một giờ sáng thì con thức dậy vì nóng quá, con đi ra sân để lấy và thay quần áo. Từ sân nhà con nhìn ra là tầng bốn, năm gì đó của một khách sạn mới xây, chỉ là một hình ống và các cửa chính, con thấy một "chị" mặc một cái váy màu trắng, tóc trắng dài đến eo, chân tay cũng trắng luôn. Khi đó, con không có để ý vì vẫn đang buồn ngủ. Một lúc sau, con giật mình nhớ ra vì cái nhà đó làm gì có lan can, hay chỗ để đứng vậy cô đó đứng đâu? Con quay vào quay ra nhìn hai lần vẫn thấy, đến lần thứ ba thì không thấy nữa. Con sợ quá ôm quần áo vào nhà thay. Rồi con lại không nhớ gì đến chuyện đó nữa.
Vài ngày sau, hai giờ sáng con đạp xe từ nhà đi ra dọn hàng cho mẹ con. Được khoảng 30 mét thì con thấy một người con gái không mặc gì chạy từ phía bên trái qua phía bên phải làm con khựng lại, và cô gái đó lại từ phải chạy qua trái. Con liền quay xe đi hướng khác. Khi con kể lại cho mẹ con thì được biết khi xưa ở chỗ đó là cây hoa giấy, có người thắt cổ chết ở đó. Khoảng nửa tháng sau con lại đi qua chỗ đó, thì thấy con mèo đen nhảy lên nhảy xuống ở cái cổng, chỗ cô gái lúc trước xuất hiện. Hôm sau nữa con lại đi qua đó, cũng từ chỗ cổng nhìn lên tầm một mét, con thấy có người ở trên đó.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Vanessa Luong
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/08/2024


Con xin chia sẻ câu chuyện cách đây khoảng 9 năm, con phải chạy ra khỏi phòng ngủ của khu nghỉ dưỡng (resort) lúc 4 giờ sáng.
Công ty con tổ chức họp đề ra chiến lược cho năm mới và sẵn tiện cho nhân viên đi chơi luôn. Hai ngày đầu tiên con ở chung phòng với 1 bạn nữ khác. Ngày thứ 3 thì con phải ở lại họp với các quản lý và các sếp nên tối đó con ngủ một mình. Đêm đang ngủ được một chút con lại thức giấc, chẳng có việc gì làm nên con bật ti vi lên, mở kênh tin tức tiếng Anh, rồi gài chế độ hẹn giờ để ti vi tự tắt. Thế là con lại ngủ tiếp.

Trong giấc ngủ mơ màng, con thấy giường con đang nằm bị dựng đứng lên và con cảm giác xung quanh con có khoảng mười mấy người âm. Con cố gắng choàng dậy, sợ quá, lại bật ti vi, miệng lẩm bẩm niệm Nam Mô A Di Đà Phật, xin cho con ngủ hết đêm nay vì sáng mai con về rồi và xin lỗi họ vì con đã mở ti vi hơi to vào ban đêm làm phiền họ. Rồi con ngủ thiếp đi.

Trời ơi, giường của con lại tiếp tục bị dựng đứng lên, con choàng tỉnh và người lạnh cóng, nổi da gà tùm lum, con đang mặc bộ đồ ngủ, con chỉ kịp quơ lấy cái áo khoác, điện thoại, chìa khóa phòng và chạy ngay ra khỏi phòng. Vì sợ ma nhát nữa, con đi ra chỗ có đèn điện trong khu nghỉ dưỡng, may quá gặp bảo vệ trực đêm đi tuần, họ dắt con ra quầy tiếp tân. Tại quầy tiếp tân, con xin được số phòng của một chị cùng công ty, và chạy đến xin ở ké chờ cho Trời sáng hẳn con mới dám về phòng mình. Khi về lại phòng để dọn đồ, con không dám đóng cửa để có gì chạy cho nhanh nếu bị nhát lần nữa và yêu cầu đồng nghiệp đứng gần cửa đợi con^-^), con vội vã nhét hết đồ vào hành lý, chạy ngay ra khỏi phòng.

Hồi con khoảng 10 - 12 tuổi, trong mơ con đánh nhau với một con ma do nó giành giường ngủ với con, mặc dù ở ngoài đời con rất nhát. Thấy ma chắc con xỉu và chết mất.

Từ khi được điểm đạo, con ngủ ngon và không sợ bị ma quỷ làm phiền nữa.
Đã xemBởi Triệu Thông
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/08/2024


Triệu Thông xin kể chuyện gặp ma trong một khách sạn.

Sáng nay, Triệu thông đi Cam Ranh lo việc làm ăn, vào khách sạn khoảng 5h sáng. Khi vừa nhắm mắt chưa kịp ngủ, thì bỗng nghe xôn xao, ồn ào tiếng cười nói của đông người đủ lứa tuổi làm giật mình mở mắt. Mình nghĩ: Ở đây đâu có gần chợ đâu mà sao ồn ào quá vậy? Mình nằm yên bình tĩnh lắng nghe thì không gian yên tĩnh trở lại. Nhưng khi nhắm mắt lại định ngủ thì một cái đầu người đàn ông hiện ra. Vẻ hung tợn trên gương mặt tròn, hai con mắt long lên sòng sọc nhìn mình, rồi đôi mắt đó đảo một lượt khắp phòng và biến mất, thay vào đó là ½ gương mặt đen xì y như mặt nữ phù thủy trong phim, có nhiều góc cạnh nhọn, gương mặt đó bị một chùm ánh sáng tím quét qua làm nó biến mất. Chùm ánh sáng tím đó tiếp tục rà quét vào một nhóm ký tự ngoằn ngoèo, không phải chữ phạn, không phải chữ hoa, hình chữ nhọn nhọn, như kiểu chữ được xăm trên người. Cứ mỗi một đợt quét là một chùm chữ khác nhau, quét xong liên tiếp hơn 10 lần, thì chùm ánh sáng tím thâu nhỏ lại và biến mất.

Triệu Thông đang suy nghĩ về ý nghĩa của những hình ảnh đó thì Vị độ vô hình dạy rằng: "Tất cả những gì con thấy đều là ma quỷ nơi này. Ta cho con thấy để hiểu về cái siêu hình đằng sau cái hữu hình. Mảnh đất này đầy ma quỷ". Nghe sợ quá nên mình thưa với Vị độ: hay là sáng mai con chuyển đi khách sạn khác luôn thưa Chư vị? Thì Vị độ nói "Sao con không nghĩ là không chuyển đi cũng không sao?". Mình "Dạ", rồi ngủ một giấc luôn tới sáng :)

Quang cảnh ban ngày tại khách sạn nhìn rất thanh bình, ngăn nắp, sạch sẽ, không ai có thể nghĩ nó lại có ma dữ dằn như vậy. May nhờ có Thánh thần theo gia hộ cho, mình mới có thể ngủ một giấc bình yên cho tới sáng.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Hoang_godalat
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 20/08/2024


Xin chào mọi người,

Nhân vật trong bài viết tên Hoài, là một người bạn của tôi. Sau khi học xong 12, khoảng năm 2012, Hoài có xin vô làm một chân lễ tân trong một khách sạn ở vùng ven thành phố Cà Mau. Khách sạn này nằm trong khuôn viên một khu vườn rộng sáu bảy trăm mét vuông. Từ ngoài cổng vô tới khách sạn là một con đường hai bên trồng rất nhiều cây xanh. Hoài kể, đêm đó cũng tầm tháng 7 âm lịch, sau khi nhắm tình hình không còn khách ra vô nữa thì Hoài đi đóng cổng. Đóng xong vô nằm nghỉ.
Nằm nghỉ tí xíu đã thấy bên ngoài cửa sổ quầy lễ tân có một cô gái mặc đồ trắng xõa tóc đi ngang qua. Hoài nghĩ là khách có việc đi ra ngoài nên anh dậy mở cổng. Anh ngồi chờ hoài không thấy cô gái đó đâu nên quay vô tìm. Sục sạo khắp mọi nơi mà anh vẫn không thấy cô gái đó nên quay trở vô ngủ. Chỗ ngủ của anh là một góc nhỏ dưới quầy lễ tân. Trước khi ngủ thì anh có lau chùi chỗ đó sạch sẽ rồi nhưng tầm 4 giờ sáng khách đi về thì anh kiểm tra chỗ đó có rất nhiều dấu chân. Nhân viên trong khách sạn làm chừng 1, 2 tháng là xin nghỉ vì bị nhát quá chừng.

Người dân vùng đó có kể. Mảnh đất đó hồi trước là một vườn trái cây của một gia đình giàu có. Họ có một cô con gái xinh đẹp. Cô gái này đem lòng yêu thương một anh bộ đội nhưng bố cô ta không đồng ý. Một sáng nọ, cô gái lên thăm anh người yêu và tối về ngủ tới 10h sáng hôm sau. Không thấy cô con gái dậy, bà mẹ đi kiểm tra thì thấy con mình đã treo cổ tự tử trong phòng. Nghe nói cô này chết còn trinh nên rất linh thiêng. Người dân vùng đó sáng hay đi chợ xã thấy bóng cô này đu trên ngọn dừa, luôn ngoắc tay rủ họ vào nhà chơi và ai nấy đều sợ hãi bỏ chạy.

Hoài còn cho biết thêm. Cơm ở khách sạn nấu chừng vài tiếng là bị ôi thiu. Nhiều hôm khách muốn ăn mì gói, các cô đi pha mì, khi mở cửa ra để vứt rác thì thấy có cục lửa xanh bay vòng vòng xung quanh.
Sau này Hoài cũng không còn làm ở đó nữa.
Đã xemBởi Quy Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 20/08/2024


Vào dịp Tết năm hai ngàn không trăm mười bảy, con có đi Đà Lạt chơi với gia đình, tham gia theo tua du lịch. Qua vài lần trò chuyện, con được em hướng dẫn viên tên Huy kể một câu chuyện ma liên quan đến một khách sạn tại Đà Lạt, và không nêu tên khách sạn vì sợ ảnh hưởng đến việc làm ăn của họ.

Ngày trước, tại một căn phòng thuộc khách sạn nọ, từng xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng, gây thương vong hai mạng người và được báo chí đăng tải ầm ĩ một thời gian. Sau đó, nhiều người khi thuê ngủ qua đêm tại căn phòng này đều bị ma ám kinh hoàng, bỏ chạy mất dép. Từ đó, lời đồn về khách sạn ma ngày càng lan rộng.

Dạo trước, trong một lần làm hướng dẫn viên, Huy đã đưa đoàn du lịch đi Đà Lạt và đặt phòng trước tại khách sạn đó để mọi người nghỉ ngơi. Khi ấy, trong đoàn khách có một gia đình gồm ba người: một người mẹ và hai cô con gái. Họ được sắp xếp ở ngay căn phòng đó, mà mọi người không hề biết rằng trước kia từng có hai người chết.

Đêm xuống, không khí vùng cao nguyên càng trở nên lạnh hơn. Ba mẹ con ngủ chung một chiếc giường rộng, cùng đắp mền để sưởi ấm cho nhau. Bỗng nhiên, nghe tiếng nước chảy ào ào từ trong nhà tắm, làm họ giật mình thức dậy. Sau khi kiểm tra, nhưng chẳng phát hiện gì lạ, họ vào nhà tắm khóa vòi nước, rồi đi ngủ tiếp. Vừa kịp leo lên giường, tiếng nước ào ào, lại vang lên khắp căn phòng. Biết rằng mình đang bị ma nhát, cả ba mẹ con run cầm cập, trùm chăn kín mít, cố gắng trấn an lẫn nhau qua nỗi sợ hãi. Mặc dù trời rất lạnh, nhưng cả ba người đều chảy mồ hôi đầm đìa, ướt nhẹp cả quần áo. Định thần lại, ba mẹ con bảo ban nhau, hãy cố gắng cầm cự, gồng mình cho đến khi trời sáng, rồi mới dám bước xuống giường.

Vừa lúc đó, như có một lực vô hình tác động rất mạnh, giật tung chiếc mền đang trùm kín mít trên người họ. Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến họ chẳng thể nào giữ được bình tĩnh nữa. Họ tung cửa phòng cuống cuồng chạy ra ngoài, suýt vấp ngã và la hét thất thanh: "Ma! Có Ma, cứu tôi với bà con ơi!". Chạy xuống quầy lễ tân, họ hốt hoảng thuật lại sự việc vừa xảy ra tại căn phòng đó, khiến ai nấy đều sợ dựng hết cả tóc gáy. Sau đó, nhân viên khách sạn lập tức sắp xếp một phòng khác cho họ nghỉ ngơi, để sáng hôm sau tiếp tục cuộc hành trình.

Biết tin sự việc khách sạn có người bị ma nhát, ngày hôm sau người chủ khách sạn, đã tổ chức mời thầy, bà về cúng vong rất linh đình, để công việc kinh doanh được thuận lợi và suôn sẻ.

Hết.