Chưa xemBởi Nhi conuong
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
Xin chào huynh Duyên Ngộ cùng các đạo hữu!

Con xin báo cáo lên Tổ, Thầy ấn chứng của con gái con sau khi được con điểm đạo ngày 20/1/2016.
Trước đây, tức là năm ngoái khi con được điểm đạo và được tập yoga dưỡng sinh, được dậy cách kết ấn của các vị Phật thì cháu ngồi cạnh tự nhiên cũng được dạy kết ấn và múa, cháu bảo là cô bé trên thiên dạy cho, bẵng đi một thời gian cháu không thấy cô bé về dạy nữa, con cũng được ấn tâm rằng đến khi cháu 12 tuổi thì sẽ có sự thay đổi và lúc đó con sẽ điểm đạo cho cháu.
Cháu tên Hoa, sn 2004. cháu niệm danh hiệu QTA Bồ Tát, ấn chứng thấy QTA ngồi trước mặt, con ngồi trì chú quan sát thấy cháu bái lạy rất dẻo, một lúc sau cháu bảo là còn một người nữa, cháu giơ tay kết ấn và hỏi mẹ biết đây là ai không, con bảo là cô bé trên thiên à, cháu gật đầu rồi hỏi con có được đứng lên không, con bảo nếu gia trì lực cho thì con cứ làm theo, cháu đứng dậy múa một bài, tay làm động tác đánh đàn, sau lại ngồi xuống tư thế ban đầu vái lạy xung quanh phải trái, cuối cùng lạy 3 vái. Sau khi hết gia trì lực con hỏi cháu thấy những gì thì cháu kể rằng đầu tiên thấy QTA tay kết ấn như thế này, cháu làm động tác kết ấn trước ngực, một lúc sau cháu thấy Cô bé trên thiên đẹp lắm, mặc đồ trắng múa với dải lụa trắng đi ra từ phía sau QTA rồi cô dạy cháu múa, khi múa xong thấy cô bé bay lên không trung và cháu vái lạy để cảm ơn cô bé đã dạy múa, sau đó cháu lại thấy QTA vẫn ngồi đó, cháu được niệm trong đầu Nam mô QTA Bồ Tát 3 lần rồi vái 3 lạy xong thì hết lực gia trì.
Trưa hôm sau khi đi học về cháu kể với con rằng đêm hôm qua con mơ thấy QTA nhìn con mỉm cười, rồi lại thấy một ông Phật cao lớn ở ngay trên đầu QTA, bụng to lắm, toả hào quang sáng vàng rực, ông cười to nhìn con rồi hỏi chuyện con, giọng vang lắm, ông hỏi con là có biết ta là ai không? con bảo là Phật Di Lặc, ông lại cười bảo đúng rồi, ông lại hỏi con dạo này sức khoẻ thế nào? con bảo con không được khoẻ (cháu đang bị ho mấy hôm), ông bảo con hàng ngày sẽ được tập nâng cao sức khoẻ rồi ông dậy con tập, con tập xong thì ông lại cười vì con tập đúng động tác.
Nghe xong con bảo cháu bây giờ lại xin Phật cho tập đi, không có vừa đi bộ về đầu ướt hết mồ hôi bị lạnh ngấm vào lại ho, cháu liền ngồi chắp tay niệm và lập tức được gia trì lực xoa bóp hết tất cả vùng đầu mặt cổ đến ráo mồ hôi rồi lại được đứng lên vỗ đập các huyệt toàn thân. Sau đó tay cháu làm động tác kết ấn và lần lượt bảo rằng đây là kết ấn của QTA, Phật Di lặc, Văn Thù Sư lợi Bồ tát, Phổ Hiền Bồ tát, Dược Sư lưu ly Quang Vương Phật , Nhật Quang Nguyệt Quang Bồ Tát, rồi còn có cả cô bé Minh Lương nữa, cháu bảo cô bé cũng chữa bệnh giúp dân nghèo. Cháu được tập khoảng hơn một tiếng thì được nghỉ để ăn cơm.
Con rất vui sướng vì đã điểm đạo thành công cho con gái con, trước đây con cũng có mấy lần bảo cháu chắp tay niệm QTA Bồ Tát mà con gái con không tập trung gì cả, hôm đó con vừa bảo là cháu nghe lời ngay, gia đình con thật là may mắn vì được các chư vị luôn trợ duyên phù hộ độ trì cho, con xin cảm tạ ân phước của Tổ, Thầy đã cho con và con gái con được biết và học đạo. Con nguyện sẽ luôn cùng con gái con hàng ngày tu học cho tinh tấn .

Con xin vái tạ Tổ Thầy, năm hết Tết sắp tới, con xin kính chúc Tổ, Thầy luôn dồi dào sức khoẻ, vạn sự như ý ! ^:)^ ^:)^ ^:)^
Chưa xemBởi Nhi conuong
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
xin chào huynh Duyên Ngộ cùng các bạn đạo.
Con xin báo báo lên Tổ, Thầy về những giấc mơ và ấn chứng sinh động của Bé Hoa sau khi được
điểm đạo ạ:

Sau điểm đạo 1 ngày, đêm cháu mơ thấy đang ngồi học bài thì nghe tiếng lộc cộc, cháu quay ra nhìn thì thấy bà nội đi từ phòng thờ xuống, cháu bảo trông giống bà trong ảnh, đội khăn xếp, dáng cao gầy, bà đi chậm chậm đến sau lưng xem cháu học bài và bà còn hỏi tình hình sức khoẻ, bà cũng biết là cháu được Phật Di Lặc dậy tập nên bà động viên cháu cố gắng tập theo chư Phật hướng dẫn.
Đêm hôm sau lại mơ thấy đi vào một ngôi chùa, khi vào trong thấy tượng Phật Tổ Như Lai rất to, bên dưới là một ông sư đang giảng đạo ngồi chính giữa ở vị trí cao nhất, ngồi hai bên thấp dần là các tăng ni, rồi có rất đông các phật tử nữa đang ngồi nghe giảng đạo. Thấy cháu đến ông sư hỏi: "Sao cháu đến đây", cháu trả lời "Cháu đến học đạo, xin phép ông cho cháu vào học". Ông sư mỉm cười và bảo "Ta biết rồi, Con vào ngồi xuống đây."
Rồi cháu lại thấy mình ngồi trong hàng ngũ ni cô và mặc áo nhà chùa chăm chú nghe giảng về Đạo Phật là gì...Cháu bảo giảng nhiều lắm không nhớ hết được. Tiếp đó cháu lại mơ được tập võ và sư ông giờ lại là sư phụ dậy võ tại chùa cùng tất cả các tăng ni. Sư phụ khen cháu tập đẹp nhất, hôm sau cháu thấy được sư phụ dậy riêng cho mình cháu, cháu được tập múa gậy nữa. Sư phụ bảo đây là võ Phật. Cháu được sư phụ đặt cho pháp danh Huệ Tâm.

Sáng cháu đi học xong về lại được thực hành các bài tập trong mơ, ngoài gậy ra còn được múa côn nhị khúc và đao nữa. 5h chiều cháu lên phòng con chơi với em bé, con bảo cháu chắp tay niệm thì thấy Phật Dược sư, cháu tả Phật mặc áo hở một bên vai, toả hào quang vàng sáng (hào quang nhỏ hơn của Phật Tổ Như Lai), ngồi trên toà sen, một tay cầm bát, một tay chấm vào bát vẩy vẩy ra, rồi tay cháu làm kết ấn của Phật Dược sư, và bảo con làm theo cũng sẽ được tự chữa bệnh, nâng cao sức khoẻ cho mình. Khi Phật đi rồi cháu lại thấy xuất hiện một ông tiên râu tóc bạc phơ, tay cầm phất trần màu trắng nói ta là ông Bụt đây, ông giơ phất trần điều khiển tay con di chuyển theo, ông cũng bảo đây là cách tập giữ gìn sức khoẻ. Ông bảo cháu bé Mai sau khoảng 8,9 tuổi cũng sẽ được tập như chị. Một lát sau ông đi rồi, cháu ngồi chơi nựng em bé thì con bỗng thấy tay mình xoay kết thủ ấn của cô Chín, con bảo cháu ai đó đang về đấy.

Cháu lại chắp tay ngồi nhắm mắt lại thấy cô Chín thượng ngàn, rồi cháu đứng lên và kiễng chân múa dẻo như những người hầu đồng giá cô, cháu bảo cô mặc váy áo màu trắng, đai lưng cũng màu trắng nhưng các dải lụa thắt ở lưng thì có nhiều màu xanh, đỏ, tím, hồng. Cô về dạy múa và cô bảo múa cũng là một cách để nâng cao sức khoẻ. Cô cho hai mẹ con cùng tập múa một lúc rồi cô bảo mỗi khi muốn chữa bệnh cho mình thì chắp tay niệm danh hiệu của cô 3 lần cô sẽ chữa cho. Cháu tả cô cũng có hào quang trên đầu giống như các cô bé thượng ngàn và cô bé Minh Lương, nhưng hào quang màu trắng, cháu còn kể hôm qua thấy bà chúa Thượng ngàn hào quang màu trắng rộng hơn (xuống đến bắp tay) còn Quan Thế Âm thì hào quang màu vàng vòng đến vai. Tổng cộng thời gian " giao lưu " là khoảng một tiếng , sau đó cháu được nghỉ ăn cơm.
Đêm 25/1: Cháu lại mơ thấy mình tiếp tục học tại chùa, lần này sư phụ dậy cháu các phép thần thông, cháu rất thích vì có cả những phép chui xuống lòng đất, đi một đoạn rồi lại thò đầu chui lên, rồi đang ngồi ở tầng này lại vụt cái bay lên thò đầu lên tầng trên, di chuyển lơ lửng như vậy rồi lại thụt xuống, xong lại vụt đi xuyên qua tường...dậy xong sư phụ bảo cháu thực hành lại và cháu đều làm tốt nên được sư phụ khen.
Rồi cháu lại thấy mình tự nhiên ở giữa một cái chợ, mặc áo tăng ni, đeo túi vải, tay cầm gậy đầu rồng, đang đi thì bỗng dân nháo nhác vì có một đám lính xua đuổi dân đang buôn bán ở đó vì có vua đi qua, đó là một vị vua ác. Dân làng chạy hết đi rồi còn một mình vị tăng ni là cháu vẫn đứng đó. Cháu liền thi triển thần thông vụt ẩn vào bức tường bên cạnh, sau đó đến sát cạnh anh lính rồi mới hiện hình ra làm anh lính giật thót mình, anh lính chào cháu và hỏi han tăng ni từ đâu tới, cứ hỏi một lúc lâu khiến vua sốt ruột quát giục anh lính đi. Cháu nhìn nhà vua và bảo không được quát tháo như vậy và phải biết tôn trọng tăng ni. Vua bực mình bỏ đi trước. Cháu lại thấy mình vụt cái bay đến cung điện của vua, vua lúc này đang ngồi trên ngai vàng, lính đứng gác xung quanh, cháu bay đến ẩn mình trong cái cột giữa cung điện không ai nhìn thấy, thấy vua vẫn hừ hừ vẻ hậm hực chuyện ở chợ vừa nãy, cháu liền bay đến rơi trước mặt nhà vua rồi chui xuống lòng đất khiến vua giật mình hoảng hốt kêu lên có ma, rồi vua đưa tay sờ vào mặt đất chỗ cháu chui xuống, cháu vụt chui lên khiến vua hết hồn ngã ngửa người ra kêu thất thanh có ma có ma và tháo chạy tung cả đôi hài. Quân lính xông đến nhưng không thấy gì cả vì cháu lại ẩn vào cái cột, cháu vụt qua vụt lại giữa 2 cột khiến lính cứ đuổi qua đuổi lại, một lát sau cháu hiện ra trước mặt anh lính lúc nãy, anh lính nhận ra cháu thì bảo rằng hoá ra vẫn là vị tăng ni này, làm họ cứ tưởng có ma thật. Cháu lại bay vào bên trong nội cung thấy vua run như cầy sấy ngồi co ro một góc, cháu hiện ra trước mặt vua vừa lúc lính canh chạy tới bảo là không phải có ma mà tất cả là do vị tăng ni này làm ra. Vua thở phào đứng lên đi ra ngoài, thấy đôi hài của mình vua nhìn xuống chân mới biết mình nãy chạy mất cả hài mà không biết, vua đi hài lại và tiến đến ngai vàng ngồi chỉnh lại mũ áo, lấy lại phong độ vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Cháu lại vụt biến đi ra đến cổng cung điện rồi vẫn thấy vua hốt hoảng kêu lên: Ôi lại có ma ...
Cháu về đến chùa, kể cho sư phụ nghe chuyện vừa rồi, sư phụ khen cháu làm rất tốt, đã cho tên vua hống hách đó một bài học. Cháu mơ đến sáng luôn, khi dậy không mệt mỏi gì cả mà hào hứng kể cho mẹ nghe.

Con xin kính bút!
Chưa xemBởi Nhi conuong
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy !
Xin chào huynh Duyên Ngộ cùng các bạn đạo !

Mấy hôm gần đây con gái con được nghỉ hè nên cháu có nhiều thời gian ngồi thiền, khi cháu ngồi trì chú thì con thấy những ấn chứng hay hay nên con ghi lại báo cáo lên Tổ, Thầy ạ !
Hàng ngày, mỗi khi ngồi chắp tay niệm Phật là cháu lại được tập yoga, tập các động tác mô tả các con vật như khỉ, hổ, gà, vịt, ếch...rồi động tác xếp thành hình các chữ cái...cháu thích múa cho nên mỗi khi bật nhạc là cháu lại được gia trì lực múa theo các bài hát theo các thể loại rất đúng điệu, như bài nhạc sôi động thì động tác rất mạnh, xoay người nhanh, các bài dân ca thì múa uyển chuyển, tay giơ như kiểu múa nón hoặc múa quạt, làm động tác gảy đàn...
Cháu bảo có lúc đang nằm tập tư thế xác chết trong yoga thì thấy người như: "được dựng đứng lên như kiểu trồng cây chuối, cả cái thảm cũng dựng đứng lên theo, hay lắm ý". Có hôm thì khi bắt đầu ngồi thiền thì cháu thấy xuất hiện một đám mây lớn và các cậu bé dần hiện ra rõ nét, cháu bảo cháu được nhìn thấy các cậu nhờ "đôi mắt thần" ở trên trán. Lúc đầu nhìn thấy 8 cậu. Sau đó thấy tiếng các cậu ấy gõ trống, có cậu thì vẫy khăn với những điệu bộ rất buồn cười. Có cậu thì chỉ khua chân, múa tay nhưng nhìn trông "ngộ" lắm, có cậu thì vừa lắc trống cầm tay, miệng vừa hô "Hô la hê, hô la hô, hô hô hô...", chân thì nhảy cả lên trông buồn cười lắm; còn có mấy cậu thì ngồi một chỗ gảy đàn, mỗi người gảy 1 loại đàn. Trông các cậu ấy vui thật đấy ! Rồi cháu lại nhìn thấy phía tay trái có 4 cậu nữa cũng ngồi gảy đàn, một "dàn hợp xướng" đàn tranh. Được 30 phút thì cháu nghe tiếng "đùng, đùng, đùng" các cậu đã "oánh" trống xong. Cuối cùng các cậu đặt tất trống, đàn xuống, vẫy tay chào cháu. Đấy cũng là lúc cháu vừa kết thúc buổi trì chú.

Hôm 19/5 con bật đĩa nhạc Hoa của Đặng Lệ Quân lên một lúc thì cháu ra ngồi vừa thiền vừa nghe nhạc, khoảng 30 phút sau thấy cháu lễ lạy rồi đứng lên kể lại rằng khi nghe đến bài số 5 là Bài Meijiu jia Kafei ( rượu ngon thêm cà phê ) thì cháu nhìn rõ mồn một Cô bé mặc toàn đồ trắng, trông xinh như diễn viên trong phim cổ trang, cô múa đẹp lắm, cháu tua lại bài đó và được gia trì lực múa lại bài hát đó rất đẹp và dẻo.
Múa xong cháu bảo còn thấy cô bé nữa mặc toàn đồ hồng với dải lụa hồng múa bài số 8 là Bài Nại Hà, bài này nhạc chậm giai điệu buồn hơn nên cháu tiếp tục được múa theo nhạc với tiết tấu nhẹ nhàng hơn. Hôm nay thứ 7 cháu lại bật đĩa Đặng Lệ Quân và ngồi thiền, ngay lập tức con thấy cháu múa liên tục từ bài 1 đến hết bài 8 thì cháu ra tắt nhạc, sau đó cháu kể lại toàn bộ những gì cháu thấy : Đầu tiên cũng có một cô mặc toàn đồ trắng xuất hiện mờ mờ trong mây rồi rõ nét hơn cả tivi, cô múa bài số 1, cháu được biết đây là cô bé trên Thiên. Cô thứ 2 là cô bé Thượng Thiên mặc đồ xanh lam, Cô bé Minh Lương múa bài số 3 mặc đồ đỏ, Cô bé Thượng Ngàn mặc đồ tím, cô Bơ mặc đồ vàng, cô Chín Thượng Ngàn mặc toàn đồ nâu. Cô Bé Đông Cuông mặc đồ xanh lục, đến cô bé cuối cháu bảo không nhớ, con bảo cháu nhắm mắt nhớ lại xem là cô nào thì cháu bảo lại thấy cô bé hiện ra, cháu hỏi cô là ai vậy ? thì cô trả lời là cô bé Lạng Sơn vì cô sinh ra ở Lạng Sơn. Tổng cộng là 8 cô múa các điệu khác nhau.

Kể từ khi được điểm đạo con thấy cháu cũng được nâng cao sức khoẻ, không hay ốm sốt như năm ngoái, mỗi tội là cháu mắc bệnh không tập trung nên ăn uống học hành cũng chậm. Con khuyên cháu nên thường xuyên ngồi thiền niệm Phật để tập trung hơn và học hành sẽ đạt kết quả tốt, nay cháu cũng có tiến bộ trong việc học, học kỳ 1 cháu chưa được điểm đạo thì mới đạt trung bình khá, cứ đà đó không biết học kỳ 2 cháu liệu có được khá không nữa vì năm đầu của cấp 2 cháu chưa nắm bắt kịp cách học với những kiểu kiểm tra miệng, 15 ph, 1 tiết nên điểm rất kém vì lười không học bài cũ. Sang kỳ 2 sau khi con điểm đạo cho cháu thì nay được HS khá, cháu còn được thi học sinh giỏi tiếng Anh và đạt giải nhất khối lớp 6.
Gia đình con ai cũng vui trước sự thay đổi tích cực của cháu, điều đó đều là được ân phước của Tổ, Thầy và các chư vị Thánh thần xoay chuyển giúp cho mọi việc dần tốt đẹp. Gia đình con vô cùng cảm tạ ơn Trời Phật đã ban nhiều ân phước cho gia đình chúng con !!! ^:)^ ^:)^ ^:)^ .
Con xin kính chúc Tổ, Thầy luôn luôn mạnh khoẻ ạ !
Chưa xemBởi Nhi conuong
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ cùng Đức Thầy!
Xin chào huynh Duyên Ngộ cùng các đạo hữu!

Hôm nay con xin gửi bài báo cáo lên Tổ, Thầy những ấn chứng tiếp theo của con gái con, mỗi khi con gái con mơ thấy những giấc mơ đặc biệt hoặc khi ngồi thiền được thấy Phật, Bồ Tát thì con hướng dẫn bé ghi ra và tập hợp thành bài viết gửi lên cho Tổ, Thầy. Con cũng bảo bé đọc các bài viết trên diễn đàn để biết cách viết báo cáo và bấm nút "Cảm ơn" mỗi khi đọc xong. Bé đọc bài nào cũng kêu hay quá và bé cũng thường vào xem có nhiều người "like" bài viết về bé không :))
Dưới đây là những ghi chép của con gái con ạ :

Những giấc mơ kì lạ của Lâm Hoa:
- ngày 9/6: con lại nằm mơ thấy các cậu bé trong giấc mơ ngày trước, lần này các cậu không nhảy múa hát hò mà các cậu tự giới thiệu về mình và hỏi thăm con. Đầu tiên cậu bé Đại Hồng Thuỷ chào con và hỏi con: "Hê Hê ! Ờ...à...Thế tên là gì nhỉ? ". Con trả lời: "Con tên là Lâm Hoa". Cậu bé Đại Hồng Thuỷ lại bảo: "Ồ, Hoa này là Hoa sen đấy! Lạy trời lạy phật, tên hay quá, đẹp quá! ". Thế là cậu bé Thiên Sơn chen vào: "Lúc nào cũng đẹp, đẹp, đẹp, thôi tránh ra để ta còn nói chuyện". Con thấy buồn cười nhưng cũng phải cố khỏi bật phì cười. Xong cậu bé Thiên Sơn lên tiếng: "E hèm, bây giờ thế này, ừm...thì...", lúc này cậu bé Trên Thiên tiến lên, đứng ngay cạnh cậu bé Thiên Sơn, đánh động lớn làm cậu giật mình quay phắt lại thấy cậu bé Trên Thiên. Cậu bé Trên Thiên bắt đầu lên giọng : " Ta làm cậu giật mình phải không? để ta hỏi bé trước đã " Rồi cậu quay sang con hỏi: " Thế, thế dạo này học hành, ăn uống thế nào rồi? Con trả lời: "Dạo này con cũng ăn nhanh hơn trước rồi ạ, còn học thì cũng có tiến bộ ạ. " (Trước đây con ăn rất chậm, vừa ăn vừa chơi không tập trung nên nếu không ai giục ăn thì có khi 1-2 tiếng không xong bữa cơm, bây giờ thì khoảng 30 phút là xong). Cậu bé Trên Thiên lại bảo: "Ăn như thế là tạm được rồi, thế học giỏi môn nào nhất". Con bảo là con học được môn tiếng Anh. Cậu lại e hèm: "Nhưng cũng phải học dốt môn nào chứ nhỉ?" Con trả lời: "Con kém môn Toán và Vật Lý ạ". Cậu bé Trên Thiên lập tức kêu lên: "Đấy, đấy, cần phải cố gắng 2 môn đấy nhé, không chịu học là dốt vẫn hoàn dốt đấy". Con thưa "Vâng ạ".
Trong số các cậu bé thì cậu thứ 12 là điềm tĩnh nhất, cậu không nhảy nhót làm trò cười hay có các điệu bộ hài hước như các cậu bé kia. Có lúc các cậu kia lăn ra cười thì nét mặt cậu vẫn nghiêm trang, còn cậu bé Trên Thiên kiểu như là anh cả, khi cậu nói thì tất cả các cậu bé kia im lặng lắng nghe, các cậu dặn con phải biết vâng lời ông bà và bố mẹ, chăm học hơn. Cậu cả cũng dặn con phải cố gắng hơn vì càng học lên cao sẽ càng khó, nếu không sẽ không thể vào cấp ba và còn học Đại Học nữa. Con cảm ơn các cậu đã dạy bảo, sau đó các cậu vẫy tay tạm biệt con và biến mất.

Kể từ khi điểm đạo đến nay thì con thường mơ thấy mình làm việc tốt. Có hôm con mơ thấy một buổi sáng khi con đang tập đi xe đạp thì bỗng thấy có một chị phụ nữ bị hai tên thanh niên đi xe máy với tốc độ rất lớn áp sát chị và cướp đồ của chị, con lập tức niệm Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát thì bỗng thấy xuất hiện mấy chú cảnh sát rú còi xe chặn đầu hai tên cướp kia lại và tra tay chúng vào còng. Có hôm lại mơ thấy trên đường đi học về có một em bé khoảng 9-10 tuổi đang chới với dưới ao, con thì không biết bơi, con lại niệm Quán Thế Âm Bồ Tát và con lập tức thấy mấy người chạy đến, người thì quăng phao cho em bé, người lao xuống và kéo được em lên bờ và làm hô hấp nhân tạo.

Ngoài những giấc mơ kỳ lạ thì mỗi khi con ngồi thiền con cũng thường được thấy hình ảnh Phật và Bồ Tát. Ấn chứng kì diệu nhất là hôm 25/6 khi con ngồi thiền vào sáng sớm con được thấy Đức Quán Thế Âm Bồ Tát với ngàn mắt ngàn tay toả đều ra xung quanh ngồi đả toạ trên toà sen lộng lẫy, ánh sáng hào quang rực rỡ, miệng nhẩm: "Nam Mô Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Đại Thánh Thiên Chư vị Thập Phương Bồ Tát, Nam Mô Tam Thiền Ngũ Tổ Thập Phương Bồ Tát". Cho đến khi con thiền xong con vẫn thấy Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thiền. Song con chắp vái lạy thì Ngài mỉm cười và biến mất. Đây là lần đầu tiên con thấy ấn chứng vi diệu nhất mà mình chưa từng thấy.
Trưa hôm sau con tập ngồi thiền khoảng 1 tiếng thì lại thấy hình ảnh Phật Di Lặc và Quán Thế Âm ngàn tay ngàn mắt cũng ngồi thiền bên cạnh với hào quang sáng rực rỡ. Các vị Phật cũng ngồi thiền trên toà sen. Ngồi trên cao nhất là Phật Tổ Như Lai, thấp dần xuống là các vị Phật và thấp xuống nữa rất nhiều hàng ngàn hàng vạn các Bồ Tát. Kiểu như là có nhiều tầng trời, mỗi vị Phật, Bồ Tát lại ở các tầng khác nhau.
Một sáng ngày 12/7 con lại lên tầng 4 ngồi nghe bà ngoại đọc kinh thì con được gia trì lực kết ấn của Phật Di Lặc và Đức Đại Thế Chí. Rồi con lại trông thấy hình ảnh của Phật Bà Quan Âm có Kim Đồng và Ngọc Nữ đứng hai bên. Phật Bà Quan Âm cầm bình nước nhỏ hơn của Quán Thế Âm Bồ Tát và cầm cành dương liễu cũng nhỏ hơn và rủ vào trong chứ không phải rủ ra phía ngoài. Kim Đồng Ngọc Nữ cũng có hào quang nhỏ trên đầu.
Sáng 20/7 con lại lên ngồi thiền, khi nghe bà đọc kinh đến câu:" Nam mô tam thánh Đại động tam giáo chư đại tổ sư chư tôn Bồ tát liên toạ hạ" thì con được thấy 3 vị là giáo chủ Phật giáo, Đạo giáo, Nho giáo lần lượt là Phật Thích Ca, Lão Tử và Khổng Tử. Chiều con ngồi thiền khoảng 30 phút thì lại thấy tay chuyển động bắt kết ấn của 3 vị Bồ Tát và thấy rõ nét hình ảnh của các vị ấy. Đầu tiên là Đức Đại Thánh Vương Bồ Tát hào quang màu cam và con mắt giữa trán cũng màu cam, vị thứ 2 là Đức Trí Tuệ Bồ Tát với hào quang màu xanh dương và con mắt thứ 3 cũng màu xanh ở giữa trán, vị thứ 3là Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật với con mắt thứ ba màu đỏ (các vị Phật khác cũng như vậy ) và hào quang màu vàng. Nhìn thấy vị nào là tay con được chuyển động bắt kết ấn của vị đó.
Ngồi thiền xong con thấy trong người dễ chịu hẳn ra.
Trưa nay, trước khi đi ngủ, con cũng có tập thiền. Con ngồi được lúc thì thấy thân mình chuyển động tác, sau đó là tập vài động tác yoga. Những động tác đầu con thấy rất dễ, bởi vì con còn dẻo và con tập được một cách dễ dàng, khi con tập đứng bằng đầu ngón chân thì con thấy hơi đau thôi chứ không phải đau nhiều, bởi vì tập rất khó, ngay cả diễn viên múa ballet còn phải luyện tập đứng như vậy hàng tháng trời mới có được những bài múa ballet tuyệt vời như thế. Rồi con còn tập kiểu đứng co vắt chân lên ở phía đằng sau, mặc dù những bài tập ấy rất khó nhưng con vẫn làm được.
Con thấy rất vui và kỳ diệu vì luôn được nhìn thấy những hình ảnh của các vị Phật và Bồ Tát.
Con xin cảm tạ Tổ, Thầy ạ !
Chưa xemBởi Nhi conuong
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ !
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy !
Xin chào huynh Duyên Ngộ cùng toàn thể các bạn đạo !

Con xin gửi bài báo cáo về những linh ảnh khi ngồi thiền trì chú của con gái con vào tháng 8/2016:

" Hàng tuần con phải đi học cả ngày nên con thường dành thời gian ngồi thiền trì chú vào tối thứ 7 hàng tuần, sau đây là những gì con được dậy và được thấy trong khi trì chú:

1, Tuần thứ nhất: Con được lần lượt thấy hình ảnh của 8 vị Phật, con được cho biết đó là Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề, có tất cả 18 tay toả đều sang 2 bên, mỗi tay cầm một món đồ hoặc binh khí khác nhau. Rồi tay con chuyển kết ấn của các vị Đại La Hán Bồ Tát, Đức Thanh Vương Bồ Tát, Đức Thánh Thần Tiên Bồ Tát, Đại Tĩnh Vương Bồ Tát, Phổ Độ Gia Trì Bồ Tát, Đức Chuyển Luân Thánh Vương Bồ Tát, Đức Đại Hữu U Minh Trang Nghiêm Vương Phật. Các vị đều toả hào quang sáng rực rỡ. Sau con có tra mạng xem hình ảnh của Phật Mẫu Chuẩn Đề thì thấy đúng như những gì con được thấy.
2, Tuần thứ hai: Con được tập các động tác do Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề hướng dẫn. Phật đã nói: "Ta chính là hoá thân của đại sư mà trong giấc mơ ngày trước con đã được gặp, con đã ở một ngôi chùa và được nghe giảng Kinh Phật, được tập luyện đó. Và pháp danh Huệ Tâm mà đại sư đặt cho chính là pháp danh ta đặt cho con. Ta nói thêm, con hiện thân là thánh nhi của Đức Mẫu ( tức là Quán Thế Âm Bồ Tát ) và được phong pháp danh ấy." Rồi khi tay con chuyển động giơ lên ngang đầu thì con thấy 2 tay như có vật gì nặng như hòn đá khiến con phải hết sức gồng đỡ đẩy lên, "hòn đá" cứ nặng dần, khi con thấy mỏi thì bỗng dưng tay nhẹ bẫng như có ai nhấc hòn đá đi.
3, Tuần thứ ba:
Được tập các động tác yoga tự lực, có sóng từ tính mạnh truyền vào cơ thể, con có cảm giác run bần bật nhưng ngoài không thấy run. Cơ thể dần nóng lên khiến cho toàn thân có lực mạnh ( tức mạnh khí và sóng từ tính ) và khi linh ảnh Phật hiện lên thì tính "hoả khí" dần dần thu lại. Sau đó tay chuyển động thành vòm hoa sen trên đầu. Linh ảnh của Phật hết thì lại hiện hình hoa sen toả sáng chói lọi, chính giữa hoa nở ra hàng vạn bông hoa sen nhỏ, ánh sáng lấp lánh bên trong những cánh hoa sen đang khum lại. Cuối cùng là xá và xuất định.
4, Tuần thứ tư:
Ngồi đả toạ con thấy người nóng lên, một lát sau thì man mát. Sau đó, được tập chỉ có duy nhất 1 động tác để giãn cơ và lại ngồi đả toạ tiếp. Trong lúc ấy, hiện lên linh ảnh của Đức Thánh Thần Thiên Đại Linh Ứng Linh Cảm Bồ Tát, cùng với Đức Thanh Luân Đại Gia Trì Bồ Tát, Tề Thiên Đại Thánh Vương Giả Bồ Tát... và chục vị Phật đứng theo một hàng ngũ chỉnh tề. Mỗi vị Phật có hình dáng khác nhau, cách ngồi khác nhau, nhưng họ đều đả toạ tĩnh tâm. Vị Phật đầu tiên hào quang đỏ, vị thứ hai hào quang sáng vằng vặc như vầng trăng đêm rằm, vị thứ ba hào quang vàng tươi và con mắt thứ ba tròn, vị thứ tư hào quang hồng rực rỡ và con mắt thứ ba thuôn hình bầu dục,....và còn nhiều vị Phật có nhiều đặc điểm khác nhau. Sau đó con lại được học nhiều kiểu ấn chứng khác nhau như hai bàn tay thì khum lại, cong ngón tay trỏ vào trong, cong ngón út ra ngoài; có khi còn được làm các kết ấn đặc biệt: bẻ cong các ngón tay, chỉ trừ ngón út và ngón trỏ thì thò ra ngoài, hay có kết ấn thì đan tất cả các ngón tay vào nhau. Nói chung thì nhiều kết ấn lắm, kể sao cho hết... "Cứ tiếp tục đả toạ thật nhiều, thật nhiều thì con sẽ được Phật độ trì, học giỏi, cố gắng phát huy và gìn giữ cái hay, cái tốt mà mình làm theo." Đấy là lời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói với con. Con mong rằng sẽ thực hiện theo đúng lời dạy của Ngài.
CON XIN KÍNH BÚT!
Chưa xemBởi Nhi conuong
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ !
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy !
Xin chào huynh Duyên Ngộ cùng các đạo hữu !

Con xin tiếp tục gửi lên Tổ, Thầy những bài báo cáo của con gái con về những linh ảnh được thấy khi trì chú trong tháng 9 ạ :

Bải 1: Ngày 10/9 : Hôm nay con ngồi xếp bằng chỉ được khoảng 15 phút thì chân hơi đau nên con xin nghỉ. Bởi vì hôm trước con bị ngã trẹo chân ở lớp, lúc đó hơi sưng đau con vẫn đi khập khiễng được, đến trưa về nhà mẹ con đắp thuốc cho con thì nó cũng dịu được một chút, con ăn cơm xong rồi đi ngủ, nhưng nằm được một lát thì chân con bị đau nhức không thể ngủ được, con kêu mẹ xoa bấm huyệt cho con đỡ đau nhưng cứ đụng vào chân cái là đau buốt không chịu nổi, con khóc thì mẹ con bảo giờ không có cách nào nữa đâu, con biết phải làm gì không? Con lắc đầu, mẹ con bảo giờ phải chắp tay niệm Phật để Phật cứu cho hết đau mai còn phải đi học nữa, nếu chiều vẫn đau thì mẹ đưa đi bệnh viện chụp xem xương có làm sao không. Con nằm nghiêng chắp tay nhắm mắt niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, mẹ con bật nhạc bài " Lạy Phật Quan Âm " do ca sỹ Đông Quân hát, mọi khi con nghe bài hát này là con thường được nhìn thấy Quan Thế Âm và Cô bé trên Thiên. Cô bé dạy con múa theo nhạc bài này rất đẹp, mẹ con ngồi cạnh cũng được múa theo nhưng không dẻo như con vì xương mẹ cứng hơn con. Con nằm vừa niệm vừa nghe một lát thì ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Khoảng 2 tiếng sau con tỉnh dậy chân con hết nhức, con đi lại được và khi dẫm xuống chân chỉ hơi đau tức một chút thôi. Hôm sau con đi học bình thường, tối về con vẫn ngồi kiết già nên khi vắt chân lên bàn chân hơi tức con không ngồi được lâu, qua hôm sau thì chân hết đau hẳn. Con xin cảm tạ Phật, Bồ Tát đã chữa lành cho con nhanh chóng ạ !
Ngày 17/ 9. Khi con ngồi tĩnh tâm trì chú thì con thấy lần lượt hiện lên hình ảnh của 10 vị Phật: Đại La Hán Chuẩn Mẫu Đại Vương Bồ Tát, Đức Đại Lâm Phụ Tam Giới La Bà Ha Vương Phật, Đại Từ Đức Thánh Y Vương Phật, Ta La Bà Ha Ý Thiên Bồ Tát, Đức Đại Thánh Chúng Cầu Quy Y La Vương Phật, Đức Đại Tâm Đà La Ni Vương Phật, Đại Thánh Chúng Sinh Tâm Từ Đại La Bồ Tát, Đức Thánh Tản Đà Vương Phật, Đức Vạn Thiên Lý Trường Sinh Vô Tận Bồ Tát, còn vị thứ mười có cái tên quá dài:Đại Vạn Thánh Thần Thánh Thiên Thái Tổ Thiền Sư Vô Biên Đại Từ Bi Linh Cảm Thiên Biến Bồ Tát.
Tất cả các vị Phật này đều có hào quang sáng rực vàng chói, con mắt thứ ba màu đỏ, nhưng khác nhau ở chỗ :
Vị Phật đầu tiên mặc áo nhung màu huyết dụ thêu kim cương lấp lánh, có chuỗi tràng hạt đeo cổ dài đến phần bụng dưới.

Vị Phật thứ hai có áo dài màu trắng viền đỏ, vàng, lục, lam, chàm, tím sặc sỡ, dải khăn xanh dương vắt lệch trên cổ bên trái.

Vị Phật thứ ba mặc áo cà sa thêu kim tuyến lóng lánh, đeo chuỗi tràng hạt ở cổ, cầm gậy đầu rồng dài hơn một trượng, chính giữa miệng rồng nở một bông hoa sen nhỏ nhưng tươi tốt, hồng rực.

Vị Phật thứ tư mặc áo váy dài, rủ cả xuống dưới mây, tức đứng trên mây thì đuôi áo dài rủ xuống qua cả mây, áo váy màu tím hoa sim và đeo vòng tràng hạt ở cổ tay.

Vị Phật thứ năm mặc giống Phật Tổ Như Lai, nhưng khác là không đeo chuỗi tràng hạt mà thay vào đó là đeo chuỗi xâu hạt kim tuyến lấp lánh và tay phải cầm bình nước lộc thiên, vị Phật này đứng chứ không ngồi giống Phật Tổ Như Lai.

Vị Phật thứ sáu có chiếc áo màu lục lam, nhưng lại có vòng tay vàng viền kim cương óng ánh, chiếc áo dài kín hết chân, chỉ hở mũi đôi hài ra.

Vị Phật thứ bảy mặc áo bào màu lục có đính kim cương và thêu kim tuyến màu lấp lánh, chính giữa có hình đầu rồng, hình hoa sen ở hai bên đầu rồng. Đi hài mũi nhọn, hai bên thân giày vuông hẳn ra, thêu hoa văn ở hai bên thân giày, trên phần vải gần mũi giày thêu hình hoa sen.

Vị Phật thứ tám mặc áo choàng màu hoa sen, bên trong mặc áo dài màu đỏ - xanh - tím xen kẽ nhau lộng lẫy, áo dài đến cổ chân, còn áo choàng dài hơn áo dài. Cổ, tay có đeo chuỗi tràng hạt.

Vị Phật thứ chín mặc giống vị Phật đầu tiên nhưng khác ở chỗ lại là màu xanh nước biển phai nhạt, không thêu gì cả, lại có hai dải khăn lụa vắt chéo ở hai bên thân.

Vị Phật thứ mười mặc áo có hình ảnh hơn ba mươi con đại long xếp nối đuôi nhau xung quanh bông hoa sen lớn nằm chính giữa áo, chiếc áo này có màu vàng đậm, có đính kim tuyến ở vạt áo, ở thân dưới thì xẻ đôi như cánh quạt, đi hài trắng, đội mũ có hai "dây" ve vẩy ở trên, giống y hệt như mũ của Tôn Ngộ Không.
Sau khi hết linh ảnh 10 vị Phật trên thì con được một vị Phật có tên là Đức Thánh Tản Đà La Ha Bà Na Vương Phật kể cho con nghe một câu chuyện bằng những hình ảnh tiếp nối nhau như cuốn phim, hình này mờ đi thì cảnh khác lại hiện lên rất hay ( con sẽ kể câu chuyện này vào bài sau ạ ). Sau đó con được Phật dạy 8 động tác yoga dẻo và cũng có phần hơi khó. Vị Phật này làm kết ấn cũng dẻo lắm, các ngón tay đan vào nhau rồi còn xoắn lại một vòng khiến con không thể làm theo được, Ngài ngồi kiết già với 2 chân gác qua đùi, bàn chân cũng dẻo đến nỗi vắt được hẳn sang đùi bên kia chứ không phải gác lên đùi hướng lòng bàn chân lên trên như những vị Phật khác.
Sau khi con được hướng dẫn xong các bài yoga thì con bỗng thấy hiện lên Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật vẩy nước Đại Lộc để cho con được khoẻ và còn dặn thêm: "Loại nước này có tác dụng chữa nhiều bệnh, nên ta đặt tên cho nó là Đại Lộc. " và con thấy man mát ở phía sau gáy. Xong, con xá mười hai xá và xuất định.

Bài 2: Câu chuyện cảm động của một vị Phật :

Sau khi ngồi đả toạ ( tức trước lúc con tập yoga ), con được nghe một câu chuyện do chính Đức Tản Đà La Ha Bà Na Vương Phật kể lại bằng những hình ảnh nối tiếp nhau :
Thời xưa, dưới ngọn núi Tản Đà, có một túp lều nhỏ nơi hai vợ chồng nông dân chung sống với nhau. Đã hàng năm trời, họ vẫn chưa có một đứa con để nối dõi, hàng ngày họ vẫn phải lặn lội mò cua bắt ốc để kiếm sống. Hai ông bà đều là người tốt cả, tuy nghèo nhưng vẫn cố gắng giúp đỡ bà con láng giềng. Trước tình cảnh đó, Thượng Đế đã sai con là Thái Tử xuống đầu thai làm con. Sau một tháng, người vợ vừa sinh ra một đứa con trai thì chồng qua đời.
Đứa bé sinh ra trông rất kháu khỉnh và dễ thương. Bà đặt tên cho con là Tăng Nhật Minh. Đến khi đứa bé được tám tuổi thì mẹ qua đời. Cậu bé sống lủi thủi trong túp lều, gia tài của cha mẹ để lại chỉ là thúng cua, ốc, hến. Cậu lại tiếp tục nghề của cha mẹ. Chứng kiến cảnh cậu bé mồ côi cha mẹ phải kiếm sống nuôi thân, một bà nhà giàu đã đem cậu bé về nuôi. Bà này giàu lắm, nhưng có tính trọng sang khinh hèn. Bà ta luôn bắt cậu bé phải làm thật nhiều việc để bà ta giàu hơn, để luôn được mọi người khen ngợi. Nhưng vô ích. Cậu bé ngày càng khốn khổ thêm và vào một đêm nọ, cậu đã rời khỏi nhà bà ta.
Cậu đi lang thang suốt một ngày ròng, đến khi đi ngang qua một ngôi chùa thì được vị đại sư trụ trì ở chùa đem cậu về nuôi. Cậu theo đạo La Ha Bà Na, và cậu được nghe giảng rất nhiều về Pháp này. Các tăng ni ở đây thường hỏi đại sư rằng: "Cậu bé kia là ai, mà sao mỗi khi Thầy giảng đến đâu lại hiểu được, nhớ lâu, thuộc rõ đến đó, phải chăng cậu ấy có duyên với chúng ta?"
Vị đại sư ôn tồn nói: "Cậu bé này đã mồ côi cha mẹ từ lâu, nay được ta thụ trì cho được đến đây học đạo, ta đã dạy cho cậu bé nhiều bài học hay, dạy cho những việc tốt, vậy nên các con đừng thắc mắc và đừng bao giờ làm điều gì không tốt đối với cậu ấy mà hãy san sẻ, giúp đỡ cậu bé nhiều hơn."
Vài ngày sau đó, cậu bé được dạy tập bộ môn Yoga ( có lịch sử chép là thiền sư Phua-băng Ba-la-chít sáng lập ra môn phái Yoga này ), và tất cả các tăng ni đều trầm trồ khen ngợi cậu bé khi cậu thực hiện được những động tác yoga rất khó.
Suốt hàng tháng trời tập luyện, cuối cùng cậu bé đã chinh phục được các vị sư trong chùa và sau khi vị đại sư mất thì cậu trở thành vị thiền sư trụ trì thứ hai trong ngôi chùa Pha-loăng Su-thô-phỉn Ca-pha-oa(phiên âm là Phi Liên Xuân Phong Bình Ca) và là vị tổ sư trong dòng thiền trúc Phăng Ga Uy(tức Phương Bình Tiên) vào lúc vừa tròn 18 tuổi.

Con xin kính bút !