Đã xemBởi Cafe_den
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 25/06/2024


Đang lúc rảnh rỗi không làm gì Cafe có hỏi chị Trang, đó giờ có thấy ma chưa? Như dò trúng đài chị kể vài chuyện gặp ma như sau: Chị Trang ở Vàm Vòng - Trà Ôn, lúc đó trời tối rồi, chị đi xe ôm khi chạy ngang vườn chuối gần con lộ thì thấy các hồn ma mặc đồ trắng, họ tụm lại nói chuyện, làm việc y như người sống nhưng chị nhớ rõ đó là vườn trồng chuối chứ làm gì có người, huống hồ chị là dân địa phương nên biết rành. Chị ta sợ đến mức muốn nhảy xổm vô chỗ ông xe ôm để chạy cho mau.
Chuyện nữa là khi chị ngủ ở nhà một mình thì cánh cửa sắt đóng phía trước làm rầm rầm, màn cửa như có ai kéo ra kéo vô, chị chạy ra thì không có ai. Thêm chuyện nữa, đó là ban ngày chị đang ngồi làm việc trong nhà thì thấy 1 đứa con nít chạy xẹt qua. Chị Trang tưởng là mình đang ngủ mơ nhưng không phải, chị đang thấy ma ban ngày. Mỗi khi chạy xe, đôi khi chị thấy bóng sáng chói chói trước đầu xe cứ như muốn xô cho ngã nhưng chị cố kiềm tay lái.
Đó là vài mẩu chuyện có thật do chính chị Trang trải qua, bây giờ chị là một tín đồ của Tứ ân Hiếu nghĩa. Chị ta nghĩ do bản thân yếu bóng vía chứ chồng chị không bao giờ thấy, Cafe <:-P thì nghĩ đơn giản chị này có duyên với vô hình.


Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Vô_Tư
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 25/06/2024


Xin chào các bạn đạo,
Vô Tư có người chị, cũng thuộc dạng “yếu bóng vía” nên hay bị ma nhát. Hôm nay chị kể chị lại mới gặp ma nữa.

Chuyện là gần đây chị có đi làm trong công ty sản xuất gỗ, lúc trước thì làm khâu khác, nay chị được chuyển xuống khâu cắt cây. Khi xuống khâu này, thỉnh thoảng chị thấy có một người đàn ông trung niên, mặc áo dài trắng, tướng cao lớn, hay đi tới đi lui, chị thấy rõ ràng cứ như người sống vậy. Có lần chị cảm giác không khí nặng nề, như "người" này đang đứng cách mình chỉ chừng 1 mét, chị quay lại thì không thấy ai. 8-|

Chị không hiểu sao lại thấy ông ấy hoài, chị muốn hỏi những người ở khu đó là có ai chết ở đây không nhưng không dám hỏi vì nếu không có thì người ta lại nói mình nói gở.

Cũng mấy ngày trôi qua rồi, hôm qua trong lúc nghỉ, chị ngồi nhìn một thanh niên kia đang đứng đóng ghế, tự nhiên hắn quăng ghế cái đùng… ai cũng giật mình hỏi có chuyện gì? Thanh niên đó nói có người dở hổng chân tui. Mọi người xúm lại cười chọc, nói thằng này yếu bóng vía… Riêng chị thì biết là có người phá thiệt, là cái ông mà chị thấy mấy hôm giờ.
Lúc đó có con bé chạy tới hỏi:
- Chị tin không? Chị có tin là anh đó bị ma dở chân không?
- Chị tin chớ.
- Ủa mà sao chị tin?
- Chị thấy...
- Ủa chị thấy hả?
- Ừ, chị thấy hoài, có người đàn ông ở đây. Mà chị hỏi thiệt, có ai chết ở khu này không?
- Có, có ông kia hồi đó ổng làm ở khu này, ổng chết hai năm rồi mà chết ở nhà chứ không có chết ở đây. Ổng đi làm xong về nhà bị đột quỵ rồi mất luôn. Ổng cao lớn người, mà hiền lắm…
- À, vậy là rõ rồi, hèn chi cứ thấy ổng quẩn quanh ở đây hoài...

Vô tư thấy những chuyện huyền bí như vầy rất thú vị, những người có duyên chứng kiến sẽ tin chết không phải là hết, rõ ràng là có linh hồn tồn tại sau khi chết.
Đã xemBởi Quy Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 25/06/2024


Vào năm 2005, khi con đang học trung cấp nghề và chơi thân với cậu bạn tên Tân rất hiền lành, tốt bụng. Nhà Tân ở Long An và có nhiều ruộng lúa mênh mông với cây trái sum suê. Trong một lần uống nước với nhau, Tân kể rằng từng gặp ma duy nhất một lần trong đời vào ban ngày.

Vào buổi trưa hôm ấy, Tân còn nhớ năm đó học lớp tám và sau khi ăn cơm xong đi ra ngoài sân chơi. Khu vực xung quanh nhà Tân vườn cây trái sum suê, nhìn xa xa bạt ngàn ruộng lúa mênh mông. Bất chợt, Tân nhìn thấy cách đó mười mét hình như có ai đang đứng yên một chỗ. Nhìn kỹ Tân thấy bóng dáng cũng mặc quần áo màu trắng, đen giống người ta nhưng sao kỳ lạ khi không thấy rõ mặt. Tưởng người quen, Tân đứng kêu í ới nhưng người đó chẳng thèm trả lời một tiếng. Buồn nản vì nghĩ bị coi thường, Tân lẳng lặng định bước vào nhà, vừa quay lại thì thấy bóng người khi nãy mất tiêu. Nghĩ lại, giữa ruộng lúa mênh mông sao lại có người xuất hiện rồi biến mất chỉ trong vài giây. Đang thắc mắc thì trong đầu chợt lóe lên: "Thôi chết ! Gặp ma rồi" và khắp người Tân rùng mình nổi da gà. Chạy thục mạng vào nhà, kể lại cho gia đình nghe khiến ai nấy đều sợ hãi dựng hết cả tóc gáy.

Hết.
Đã xemBởi Quy Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 25/06/2024


Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em chào anh Triệu Tịnh.

Hôm nay, con được nghe anh Trọng, là cán bộ tại Ủy ban phường, kể câu chuyện tâm linh xảy ra ở cơ quan trong mùa Covid.

Khi ấy cả con đường trước nghĩa trang Bình Hưng Hòa bị cách ly và luôn có người túc trực kiểm soát, chặt chẽ người ra vào. Buổi sáng vào khoảng tám giờ, anh Trọng ra đứng hút thuốc ngay bức tường ngăn cách giữa nghĩa trang và cơ quan làm việc. Bỗng nhiên, anh nghe tiếng động tầm hơn mười người nói chuyện, cãi vã rõ mồn một phía sau bức tường. Quái lạ, trong lòng anh nghĩ tại khu vực cách ly thì làm gì có ai bước vào đây. Leo lên chiếc bàn dựng sát tường, anh thò đầu qua bên nghĩa trang nhìn chẳng thấy ai mà chỉ... toàn là cỏ mọc um tùm, san sát quanh các ngôi mộ lạnh lẽo, hiu quạnh. Hiểu ra đang bị ma trêu, anh lạnh sống lưng bèn vội vã ra chợ mua ít bánh trái về cúng kiếng khấn vái cầu xin những người đã khuất cho mình yên ổn làm việc.

Nghe xong câu chuyện ma, sẵn dịp con đề nghị điểm đạo cho anh Trọng, và anh được ấn chứng là có dòng điện chạy qua đầu rần rần, thấy hình khối cầu màu đỏ, hồng trong lúc niệm Phật A Di Đà.

Con xin hết.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi MinhThanh
Em Thoả, 39 tuổi làm công nhân trọ ở Long Bình Tân, Đồng Nai kể cho con chuyện em gặp ma bộ đội.

Em kể, lần đó giữa trưa 12h em đang ngồi hút thuốc lá thì thấy chú bộ đội to cao, da đen cởi trần, mặc quần đùi đứng ở cửa. Em liền mời uống trà và hút thuốc, ông không nói gì rồi biến mất nhưng em vẫn châm điếu thuốc lá trên cái ống bên lề đường. Em thầm nói trong đầu nếu ông nhận thì xoay vòng tròn điếu thuốc. Em thấy điếu thuốc lăn vòng tròn rồi được rít đỏ một hơi. Điếu thuốc được xoay tiếp và rít 1 lần nữa thì hết.

Em biết khu vực em ở Long Bình Tân trước là chiến trường giao tranh ác liệt nên em không ngạc nhiên khi thấy ma bộ đội xuất hiện. Ngoài ra, em hay thấy bóng người vụt qua, mỗi lần thấy họ em lại đau vai và mệt. Em ra tiệm vàng mua miếng ngọc hình phật Bà Quan âm đeo thì từ đó khoẻ người ra và không còn thấy vong nữa.
MT xin hết!