- Thứ 5 Tháng 3 31, 2016 2:38 pm
Sài Gòn 100 năm trước, Trần Ngọc Trà hay còn gọi Ba Trà (tên tiếng Pháp là Yvette Trà), được mệnh danh "Huê hậu Nam kỳ" hay "Ngôi sao Sài Gòn" (Étoile de Saigon) v.v... Tuy không vương miện nhưng từng làm say mê biết bao công tử, khuynh đảo miền Nam. Một nhà văn xưa từng gặp bà mô tả bà là thiếu nữ đẹp tuyệt trần, đài các như một bà hoàng, những ai được quen biết hay được bà hạ cố giao thiệp đều xem đó là niềm vinh dự để chứng minh đẳng cấp.
Tuổi thơ cay đắng, cha và bên nội không nhận, mẹ ngược đãi đòn roi. Trải qua đến 3 cuộc hôn nhân và đổ vỡ khi vừa tròn 18 (một người Pháp, một thiếu gia giàu có quê Phan Rang, và một bác sĩ danh tiếng) đã hình thành cho bà tính cách lạnh lùng, vô cảm khi trưởng thành.
"Bộ sưu tập" người tình của cô Ba Trà toàn các đại điền chủ, đại công tử bậc nhất Nam Kỳ như: Lê Công Phước (biệt hiệu Bạch công tử); công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy (biệt hiệu Hắc công tử); hay công tử Bích, chủ nhà băng Đông Pháp. Ngoài ra, các trí thức máu mặt thời Pháp thuộc như quan tòa, luật sư, bác sĩ hay đến cả vua cờ bạc Sài Gòn thời bấy giờ cũng mê mẩn cô.
Họ bao quanh mỹ nhân, sẵn sàng cung phụng, yêu chiều, tranh nhau vung tiền qua cửa sổ. Trong vòng mười năm nhan sắc nở rộ, bà đã nướng của mười tỷ phú thời ấy số tiền nếu quy ra vàng thì khoảng trên mười nghìn lượng, ngoài ra không thiếu gì kim cương, quần áo hàng hiệu, nhà cửa, xe cộ mà bà có được qua các cuộc đối đầu giữa các công tử để lấy lòng người đẹp. Còn có giai thoại lưu truyền đến đời nay việc Hắc - Bạch công tử đốt tiền nấu trứng (hay chè đậu xanh?) để lấy lòng bà, số tiền mỗi bên tương đương 3.000 giạ lúa lúc đó.
Dù là mỹ nhân xinh đẹp, thông minh đệ nhất nhưng Yvette Trà cũng là con bạc "khát nước" số một. Những tài sản có được từ đại gia, bà đem nướng hết vào sòng bạc, hết tiền lại được các đại gia chu cấp.
Dần theo năm tháng, Ba Trà qua tuổi xuân thì, hương phấn nhạt phai. Các công tử, đại gia dần lảng tránh, bà cũng không còn tiền đổ vào cờ bạc. Năm 1966, bà ở tuổi lục tuần, mặc mày tiều tụy, người ta bắt gặp Yvette Trà làm công ở một tiệm tồi tàn trong Chợ Lớn.
Công tử khét tiếng ăn chơi một thời, tiêu biểu là Hắc- Bạch công tử cũng không tránh khỏi kết cuộc bi thảm sau thời huy hoàng.
Cuối đời Bạch công tử phá sản cùng với sự thất bại của Cải Lương, và ngày càng lún sâu vào nghiện ngập. Tài sản lần lượt bán hết, người ta thấy ông lang thang ở vườn Ông Thượng (nay là Tao Đàn, Thành phố Hồ Chí Minh) với những cơn nghiện và đói khát hành hạ. Sau đó ông được một người thân mang về chăm sóc. Nhưng vì hậu quả của nghiện ngập, Bạch công tử mất đầu năm 1950.
Hắc công tử cuối đời bệnh tật. Ông mất năm 1974 ở Sài Gòn trong cô độc sau khi hoang phí gần hết gia sản, chỉ để lại cho các con mấy căn phố lầu. Đến lượt các con ông cũng tiêu xài phung phí, nhà cửa cứ bán dần. Đến cuối thập niên 1970, con của các bà vợ của ông quyết định bán căn nhà cuối cùng với giá 28 lượng vàng, mỗi người chia nhau một ít rồi ly tán, tự tìm đường mưu sinh riêng, nghèo khó, lan bạc. Chính thức kết thúc sự giàu có kéo dài chưa tới ba đời của dòng tộc hội đồng Trần Trinh Trạch.
Ý kiến của Từ Anh: Những nhân vật nổi trội một thời của Sài Gòn xưa đã cho thấy rõ cuộc đời vô thường, phước hữu lậu cạn rồi thì mất hết, lên voi xuống chó là chuyện thường tình.
Tổng hợp trên mạng
Tuổi thơ cay đắng, cha và bên nội không nhận, mẹ ngược đãi đòn roi. Trải qua đến 3 cuộc hôn nhân và đổ vỡ khi vừa tròn 18 (một người Pháp, một thiếu gia giàu có quê Phan Rang, và một bác sĩ danh tiếng) đã hình thành cho bà tính cách lạnh lùng, vô cảm khi trưởng thành.
"Bộ sưu tập" người tình của cô Ba Trà toàn các đại điền chủ, đại công tử bậc nhất Nam Kỳ như: Lê Công Phước (biệt hiệu Bạch công tử); công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy (biệt hiệu Hắc công tử); hay công tử Bích, chủ nhà băng Đông Pháp. Ngoài ra, các trí thức máu mặt thời Pháp thuộc như quan tòa, luật sư, bác sĩ hay đến cả vua cờ bạc Sài Gòn thời bấy giờ cũng mê mẩn cô.
Họ bao quanh mỹ nhân, sẵn sàng cung phụng, yêu chiều, tranh nhau vung tiền qua cửa sổ. Trong vòng mười năm nhan sắc nở rộ, bà đã nướng của mười tỷ phú thời ấy số tiền nếu quy ra vàng thì khoảng trên mười nghìn lượng, ngoài ra không thiếu gì kim cương, quần áo hàng hiệu, nhà cửa, xe cộ mà bà có được qua các cuộc đối đầu giữa các công tử để lấy lòng người đẹp. Còn có giai thoại lưu truyền đến đời nay việc Hắc - Bạch công tử đốt tiền nấu trứng (hay chè đậu xanh?) để lấy lòng bà, số tiền mỗi bên tương đương 3.000 giạ lúa lúc đó.
Dù là mỹ nhân xinh đẹp, thông minh đệ nhất nhưng Yvette Trà cũng là con bạc "khát nước" số một. Những tài sản có được từ đại gia, bà đem nướng hết vào sòng bạc, hết tiền lại được các đại gia chu cấp.
Dần theo năm tháng, Ba Trà qua tuổi xuân thì, hương phấn nhạt phai. Các công tử, đại gia dần lảng tránh, bà cũng không còn tiền đổ vào cờ bạc. Năm 1966, bà ở tuổi lục tuần, mặc mày tiều tụy, người ta bắt gặp Yvette Trà làm công ở một tiệm tồi tàn trong Chợ Lớn.
Công tử khét tiếng ăn chơi một thời, tiêu biểu là Hắc- Bạch công tử cũng không tránh khỏi kết cuộc bi thảm sau thời huy hoàng.
Cuối đời Bạch công tử phá sản cùng với sự thất bại của Cải Lương, và ngày càng lún sâu vào nghiện ngập. Tài sản lần lượt bán hết, người ta thấy ông lang thang ở vườn Ông Thượng (nay là Tao Đàn, Thành phố Hồ Chí Minh) với những cơn nghiện và đói khát hành hạ. Sau đó ông được một người thân mang về chăm sóc. Nhưng vì hậu quả của nghiện ngập, Bạch công tử mất đầu năm 1950.
Hắc công tử cuối đời bệnh tật. Ông mất năm 1974 ở Sài Gòn trong cô độc sau khi hoang phí gần hết gia sản, chỉ để lại cho các con mấy căn phố lầu. Đến lượt các con ông cũng tiêu xài phung phí, nhà cửa cứ bán dần. Đến cuối thập niên 1970, con của các bà vợ của ông quyết định bán căn nhà cuối cùng với giá 28 lượng vàng, mỗi người chia nhau một ít rồi ly tán, tự tìm đường mưu sinh riêng, nghèo khó, lan bạc. Chính thức kết thúc sự giàu có kéo dài chưa tới ba đời của dòng tộc hội đồng Trần Trinh Trạch.
Ý kiến của Từ Anh: Những nhân vật nổi trội một thời của Sài Gòn xưa đã cho thấy rõ cuộc đời vô thường, phước hữu lậu cạn rồi thì mất hết, lên voi xuống chó là chuyện thường tình.
Tổng hợp trên mạng